Chương 2047
Chương 2047: Nếu là giấc mơ
Đăng ngày 02/10/2026
19
Nghe xong câu trả lời của Trần Đại Kế, lại nghĩ tới chuyện năm xưa, Lý Vân đứng chết trân tại chỗ, hồi lâu không nói nên lời.
Trần Đại Kế hiếm hoi lắm mới không quậy phá, ngây ngô đứng bên cạnh bầu bạn... khụ khụ, vừa lột quần sắt của Tiểu Sâm Oa tỉ mẩn đếm lông vừa bầu bạn...
"Ối dồi ôi Sâm Oa ơi, lông mày lại ít đi rồi, sao mọc chậm thế nhỉ!"
"Thế này không được, đợi tao trộm thuốc mọc tóc của bố tao bôi hết cho mày, đảm bảo mọc vừa đen vừa nhanh!"
Tiểu Thổ Phỉ nghe vậy thì ngẩn tò te, nghĩ tới cảnh tượng mình đen sì sì liền lập tức xị mặt, túm vội quần sắt lủi sang một bên ngồi tự thương thân trách phận.
Haizz, đứa nhỏ ngốc nghếch đáng thương giờ vẫn chưa biết, đây đều là quá trình bắt buộc phải trải qua trong đời...
Một lát sau, Lý Vân rốt cuộc cũng hoàn hồn khỏi dòng suy tư. Nhìn Trần Đại Kế đuổi bắt Tiểu Sâm Oa chạy khắp nơi, cô nở nụ cười thấu hiểu.
Ngước mắt nhìn quanh một vòng, cô tự lẩm bẩm: "Đại Kế, có lẽ mơ thấy anh vui hơn mơ thấy người đó nhiều, cảm ơn anh."
"Haizz, tiếc là giờ em bị nhốt ở Cao Thiên Nguyên, e là chúng ta vĩnh viễn chẳng thể gặp lại..."
Đến lúc này, Lý Vân vẫn tưởng mình đang nằm mơ.
Dù sao Cao Thiên Nguyên cũng là nơi ở của thần sáng thế Đông Doanh, khi ở chùa Thiên Phật, chính tay Thiên Chi Ngự Trung Chủ Thần đã bắt cô tới đây.
Còn Trần Đại Kế tuy có chút thần kỳ, nhưng không đời nào có thể dễ dàng phá vỡ kết giới để bước vào chốn cư ngụ của "thần".
Mọi chuyện tiến triển đến nước này, toàn bộ chân tướng cuối cùng cũng nổi lên mặt nước.
Kẻ đứng sau giật dây ở chùa Thiên Phật chính là lũ giặc Đông Doanh, còn vị thần tối cao của chúng vì muốn báo thù cho bọn Izanami, Izanagi nên đã đích thân ra tay.
Thần thoại sáng thế của Đông Doanh hoàn toàn mô phỏng theo Thần Châu, chỉ là tự thêm thắt vào không ít chuyện nhơ nhớp.
Ví như Izanami sinh con bị bỏng mông, sau đó bị bỏng đến chết tươi.
Theo điển tịch Đông Doanh ghi lại, toàn bộ thế giới trước kia cũng là một vùng hỗn độn.
Đó là thời đại vạn vật chưa sinh, không có quá khứ, hiện tại và tương lai.
Cũng chẳng phân biệt không gian trên dưới trước sau hay trái phải.
Nhưng thế giới biến đổi từng chút một, dần dần xuất hiện bầu trời, và ở giữa khoảng đó lại sinh ra một khối vật chất mềm như bùn nhão. Cuối cùng, một mầm sậy nhỏ mọc lên trên khối bùn nhão này, đó chính là khởi nguồn của chư thần.
Giữa trời đất, Thiên Chi Ngự Trung Chủ Thần hình thành đầu tiên, sau đó lần lượt sinh ra Cao Ngự Sản Sào Nhật Thần và Thần Sản Sào Nhật Thần.
Thiên Chi Ngự Trung Chủ Thần xuất hiện trước nhất, đại diện cho căn nguyên của vũ trụ, là chúa tể chi phối trung tâm Cao Thiên Nguyên;
Còn Cao Ngự Sản Sào Nhật Thần và Thần Sản Sào Nhật Thần xuất hiện sau, đối ứng thành hai nghi âm dương. Ba vị thần này chính là "Tạo Hóa Chi Thần", sau khi hình thành liền ẩn mình ở Cao Thiên Nguyên.
Tức là nơi Lý Vân và Trần Đại Kế đang đứng lúc này.
Bọn Izanami và Izanagi đã chết ở phần trước đều là hậu duệ của những vị thần này...
Ngay khi Lý Vân mong sao "giấc mơ" của mình đừng vội tan, để gã họ Trần kia có thể ở bên cô thêm một lát, từ phương xa chợt vang lên một tiếng gầm gừ lúc ẩn lúc hiện.
Nối tiếp đó, một vật đỏ lòm máu me, hình dáng hệt như của quý đàn ông đang lao nhanh về phía này.
Kawashima Nanako bị gã họ Trần vứt bỏ khi nãy, lúc này đã bị cây cột đâm thủng, treo lơ lửng trên đỉnh cột.
Đôi mắt to tròn dại đi, hiển nhiên là đã chết đến mức không thể chết thêm.
Nhìn thấy cây cột này, nụ cười như hoa của Lý Vân lập tức biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng tột độ, căng thẳng đến mức quên mất mình đang "nằm mơ".
Cô vội vã hét lên với Trần Đại Kế vẫn chưa hay biết gì.
"Đại Kế, anh mau trốn đi, thần sáng thế của lũ giặc tới rồi!"
Đúng vậy, cái thứ nhìn như "cột trụ", nhưng lại mọc đủ ngũ quan của con người này chính là thần sáng thế của bọn lùn — Thiên Chi Ngự Trung Chủ Thần.
Từ đó có thể thấy, lũ quỷ lùn thích tổ chức lễ hội dương vật hay lễ hội sinh sản Thần đạo hoàn toàn không phải ngẫu nhiên.
Trong cái đầu óc bẩn thỉu của chúng, cũng chẳng thể nghĩ ra được thứ gì khác!
Ghi chú: Nội dung trên không phải tác giả cố ý bôi nhọ đảo quốc, phong tục của họ thực sự là như vậy.
Độc giả không tin có thể tự mình tìm hiểu.
