Chương 2052
Chương 2052: Tuyệt không có chuyện này, hoàn toàn là trùng hợp
Đăng ngày 02/10/2026
19
Tên tai họa chửi xong, lập tức lôi cây Thiên Lang Cung đã lâu không dùng ra, cắm phập mũi tên nặng vào đùi cái xác rồi định giương cung bắn.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị ra tay, họ Trần lại ngớ người — con Thắng Ngộ Điểu kia là mái, hắn nhắm vào dái nó kiểu gì... hình như đến dái nó còn chẳng có...
"Mẹ kiếp, không có thì ngon lắm chắc? Đừng tưởng là giống cái mà bố tha nhé!"
Kẻ suýt tuyệt tử tuyệt tôn lúc này nổi trận lôi đình, vừa cằn nhằn cất cây đại cung, vừa gào thét quái gở xông thẳng về phía Thắng Ngộ Điểu.
Hắn cũng từng tính dùng đến lôi phân với bom rắm, nhưng ngặt nỗi hai thứ này đều là vũ khí sát thương diện rộng, trong khi Doanh Long và Ba Minh Nhi lại đang quần thảo quanh Thắng Ngộ Điểu.
Nếu họ Trần dám ném lôi phân qua đó, chưa biết có nổ chết Thắng Ngộ Điểu hay không, nhưng sau trận chắc chắn hắn sẽ bị Thường Bát Gia vung cái đuôi lớn quất cho rã từng khúc xương.
Suy bụng ta ra bụng người, nếu kẻ nào dám ném lôi phân vào mây nhà mình, họ Trần nhất định sẽ nhét thẳng cục lôi phân đó vào họng nó...
Thấy linh hồn lại bỏ rơi mình, tự biến thành "một người" lao lên, cái xác vừa tốn bao công sức gọi hắn về lập tức cuống cuồng.
Cái xác vừa kêu la ầm ĩ với linh hồn, vừa không ngừng tự chỉ vào bản thân.
Họ Trần chưa kịp áp sát Thắng Ngộ Điểu thì đã nghe tiếng cái xác gọi giật, quay đầu lại nhìn với vẻ ngơ ngác.
"Gì... gì thế thằng hai, gọi tao làm gì? Muốn chơi cưỡi ngựa đánh nhau à, mày làm ngựa cho tao cưỡi nhé?!"
"Đừng quậy, đang đánh nhau đấy, lúc nào rảnh hẵng chơi!"
Thấy linh hồn của mình ngốc đến mức này, cái xác cũng cạn lời.
Nó dứt khoát nổi khùng, chẳng thèm để ý đến cái linh hồn dở hơi nữa, cứ thế nhảy tưng tưng lao thẳng lên.
Lúc lướt qua linh hồn, nó còn tiện tay tát cho một phát nổ đom đóm mắt.
Cú tát ấy lập tức chọc điên họ Trần: "Á à mẹ kiếp, thằng hai sao mày dám đánh tao? Chơi trò nội chiến đấy phỏng?!"
Nói xong chẳng thèm đoái hoài gì nữa, quyết tâm "dẹp loạn trong trước, đánh giặc ngoài sau".
Hắn gào lên một tiếng rồi lao vào, vật lộn túi bụi với chính cái xác của mình.
Cũng may hai cái của nợ này không tham chiến, nếu không Doanh Long và Ba Minh Nhi lại phải phân tâm chăm sóc.
Cảnh tượng này chẳng khác nào Lưu Bị thời tam anh chiến Lữ Bố, nhảy vào chỉ tổ kéo tụt tổng lực chiến của phe ta...
Thấy đánh nhau lớn, đám Khuyết Đức Kiển, Trương Siêu dĩ nhiên cũng không chịu ngồi yên.
Dưới sự dạy dỗ tận tình bằng cả lời nói lẫn hành động của tên tai họa, bọn họ chẳng có chút nhận thức nào về chuyện "quân tử chi chiến".
Quy tắc là hễ hội đồng được thì tuyệt đối không đánh tay đôi, vớ được cục gạch thì dứt khoát không dùng tay không.
Cùng ra tay với Khuyết Đức Kiển còn có đạo sĩ vật lý Liêu Bình, hàng bó "bom bùa gộp" được ném tới tấp như không cần tiền về phía Thắng Ngộ Điểu và đám "chiến sĩ" bên ta.
Đến cả hai tên tai họa đang cấu xé nhau tơi bời cũng không bị bỏ sót... Dưới sự gia trì của hơn chục loại thuật pháp tăng phúc cấp Thiên sư, trận ẩu đả nội bộ lại càng thêm phần ác liệt...
Nhờ có vị Thiên sư vật lý Liêu Bình tiếp sức, những người phe ta vốn đang thất thế lập tức hăng máu như cắn thuốc.
Trong chốc lát, đôi bên giao tranh ngang tài ngang sức với Thắng Ngộ Điểu.
Thắng Ngộ Điểu thấy vậy vừa kinh vừa giận, lúc này mới nhớ ra mình vẫn chưa diệt được tên Shaman đối phương!
Vừa định thoát khỏi sự quấn riết của hai con khủng long bạo chúa đang tranh chồng, nó bỗng nghe thấy âm thanh phát ra từ pháp khí (máy nghe nhạc cầm tay) bên hông gã "Shaman" kia đã đổi giọng.
Từ bài "Chân Vũ Trấn Ma Chú" ban đầu chuyển thành tiếng đài phát thanh.
(Máy nghe nhạc cầm tay thập niên 90 không có chức năng thu thanh, chi tiết này do tác giả bịa ra để phục vụ tình tiết.)
Thứ truyền ra từ đài phát thanh lại là tin tức về việc Hàn Quốc hứng chịu đợt mưa lớn dữ dội.
"Theo tin tức từ đội cứu hộ nước ta gửi về, hiện tại mây dông bao phủ trên bầu trời Hàn Quốc đã tan biến hoàn toàn."
"Tuy nhiên, tình hình thiệt hại tại quốc gia này hiện vẫn vô cùng nghiêm trọng."
"Số lượng người chịu ảnh hưởng chiếm tới tám mươi phần trăm tổng dân số, thiệt hại kinh tế gây ra là không thể đong đếm."
"Ngoài ra, theo một nguồn tin chưa được kiểm chứng từ truyền thông nước ngoài, sau khi mây dông tan đi, những dải mây còn sót lại trên không trung đã ngưng kết thành sáu chữ Hán: Tự tác nghiệt bất khả hoạt."
"Do đó, nhiều quốc gia nghi ngờ thảm họa lần này do nước ta sử dụng vũ khí khí tượng tạo nên."
"Đối với các phát ngôn kể trên, nước ta đã chính thức phản hồi: Tuyệt không có chuyện đó, hoàn toàn là trùng hợp..."
