Chương 2074
Chương 2074: Hóa ra là vậy à
Đăng ngày 02/10/2026
19
Đồng thời phối hợp với Hoa Cửu Nan còn có gã họ Trần xưa nay vốn thích xía vào chuyện náo nhiệt.
Hắn lập tức cười toe toét phẩy bàn tay nhỏ dơ hầy, ngọn minh hỏa trên đỉnh đầu liền bốc lên ngút trời.
Tên gieo họa tuy không có Hài Cốt Vương Tọa, nhưng nhờ đầu óc vụng về mà chân tay lại khéo, đã sớm tự đóng cho mình một cái "Địa Lôi Vương Tọa".
Đó là chiếc ghế mây khổng lồ khắc đầy các nhân vật hoạt hình như Siêu Nhân Điện Quang, Xay-da, Ninja Rùa, trên ghế treo lủng lẳng đầy bom tự chế.
Gã họ Trần hí hửng khiêng "Địa Lôi Vương Tọa" lại ngồi cạnh Hoa Cửu Nan... dĩ nhiên là nhích lên phía trước một chút.
Đoạn đập mạnh kinh đường mộc xuống bàn quát lớn: "Con lừa kia, còn không mau khai thật!"
"Còn không khai, bản đại nhân... Thừa tướng đây sẽ cho nếm đại hình!"
Hét xong câu đó, tên gieo họa với chỏm tóc ngố màu xanh trên đầu không quên quay lại cười nịnh nọt Hoa Cửu Nan.
Thấy đại ca không mắng mình, hắn mới yên tâm, quay người lại tiếp tục làm bộ nghiêm trang hù dọa Lư Tổ.
Tận mắt thấy bọn Hoa Cửu Nan chớp mắt đã hóa thành Minh Thần, Lư Tổ rõ ràng nhất thời không chịu nổi thực tế tàn khốc này.
Gã chỉ đành đưa mắt cầu cứu hai vị âm sai.
Hai âm sai khôn khéo biết bao, thấy thế liền dùng hành động thực tế để bày tỏ lập trường:
Phớt lờ ánh mắt cầu cứu của Lư Tổ, hai kẻ nghiêm mặt cùng đứng sang sau lưng gã họ Trần.
Không phải âm sai đổi tính mà thích tên gieo họa, mà là sau lưng Hoa Cửu Nan đã có Bắc Quốc Huyết Long và Tiểu Vô Tâm đứng đó, căn bản không có chỗ cho họ chen chân.
Bắc Quốc Huyết Long là bậc quân tử khiêm nhường, nếu quỷ sai cả gan bước qua xin chút nể nang thì cũng dám.
Nhưng họ biết tỏng chú tiểu trông có vẻ vô hại kia lại là ma... ma vương trong loài ma.
Lần trước đại náo Địa phủ, đám quỷ sai đều đã thấy sự điên cuồng của Quỷ Phật Vô Diện!
(Nội dung trên xem chi tiết tại chương 1551: Thiếu tướng quân ngày càng nguy hiểm)
Trông thấy chỗ dựa lớn nhất của mình cũng "đầu hàng phản bội", Lư Tổ vốn đã tuyệt vọng lại càng tuyệt vọng hơn.
Không còn màng gì đến uy nghiêm của lão tổ Ám Bát Môn, gã bắt đầu gào khóc xin tha.
Ngay lúc đó, con chồn sói vốn đang nản lòng thoái chí vì bị "người tình" phản bội bỗng lên tiếng.
"Con lừa háo sắc kia, mày khóc cái gì, sợ cái gì?!"
"Thân phận của chúng ta là thật, bọn họ không dám làm gì chúng ta đâu!!"
"Chỉ cần ráng nhịn tới khi Quỷ Vương đại nhân nhận được tin, lúc đó kẻ phải ngồi tù mọt gông chính là bọn họ!!"
Lư Tổ đang tuyệt vọng nghe vậy, dường như lập tức hiểu ra.
Gã nín bặt tiếng khóc kêu oan, học theo bộ dạng của chồn sói không nói một lời, thỉnh thoảng còn trừng mắt nhìn Bái Lợi đang dính đầy "máu" quanh mõm.
Nói đi cũng phải nói lại, chồn sói trừng Bái Lợi là vì bị "người tình" phản bội, còn một con Lư Tổ như gã hùa theo thì ra cái thể thống gì...
Thấy đối phương thà chết không chịu khuất phục, gã họ Trần lại sướng rơn.
Sau khi xin ý kiến Hoa Cửu Nan, hắn lập tức thả Giai Lựu Tử Quân Đoàn trong nghiệp lực của mình ra.
"Ê mấy anh em, tỉnh táo lên, có việc mới rồi đây!"
"Nhưng nhớ cẩn thận đấy, đừng đánh chết ngắt như lần đập con Hoa Hồ Điệp dạo trước, đại... đại ca bọn tao còn cần tra hỏi!"
Giai Lựu Tử Quân Đoàn nghe xong cười cợt vâng dạ, rồi khiêng các loại hình cụ do Mặc gia Mã Danh Dương chế ra, lần lượt cho ba "vị" nếm thử từng món một.
Giữa lúc bên này bắt đầu tra khảo, phía Âm Ty Địa Phủ cũng chẳng rảnh rỗi.
Mấy tên quỷ sai bị Hào Quỷ Tân Liên Sơn bắt về, dưới sự thẩm vấn của các vị âm soái và Thôi Giác Thôi Phủ Quân đã khai sạch sành sanh, chỉ mong được khoan hồng.
Hết cách rồi, không cung khai không xong, họ sợ đến vỡ mật:
Mấy vị âm soái đánh Hào Quỷ Tân Liên Sơn còn tàn nhẫn thế kia, lỡ ra tay đánh bọn họ thì còn thảm đến mức nào nữa?!
Đằng nào cũng chẳng chịu nổi, chi bằng khai phắt cho xong để bớt chút da thịt đau đớn...
Các vị âm soái cũng không ngờ mình chỉ đơn thuần đập Hào Quỷ một trận cho hả giận lại mang đến hiệu quả bất ngờ như thế, dĩ nhiên vui vẻ đón nhận.
Thế nhưng nghe xong khẩu cung của đám âm sai, sắc mặt ai nấy đều đanh lại.
"Nói vậy là Quỷ Vương thật sự lén phái công sai, tự lập công đường, lại còn dùng tà thuật bắt hồn người ta về đày đọa?!"
Nghe Thôi Giác Thôi Phủ Quân gặng hỏi, đám quỷ sai đã đâm lao thì phải theo lao vội vã đáp.
"Bẩm đại nhân, chuyện không chỉ có thế, Quỷ Vương còn tự ý thuê cả người ngoài biên chế nữa!"
"Ví như... ví như mấy kẻ trong Ám Bát Môn ở đất bắc dương gian..."
