Chương 2078
Chương 2078: Quỷ Lão tỉnh lại
Đăng ngày 02/10/2026
19
Quỷ Lão nói giọng bình thản, nhưng trong lời lộ rõ vẻ tự tin.
Nếu không nhìn dáng vẻ mà chỉ nghe giọng, ai cũng sẽ nghĩ đây là bậc vương giả nhìn xuống thiên hạ... Nhưng nói đi thì phải nói lại, Khoa Phụ quả thực là một bậc vương giả, lại còn là kiểu tung hoành giữa biển sao vô tận...
Nghe Khoa Phụ nói, Âm Dương Chi Vu rõ ràng chẳng mấy bận tâm, nét khinh bỉ trên mặt càng đậm hơn.
"Hì hì hì, có thế nào đi nữa thì Khoa Phụ mày bây giờ cũng chỉ là con chó săn bị lũ Chí Nhân nuôi nhốt mà thôi!"
"Nói đi, cản đường bản vu rốt cuộc để làm gì!"
Bị Âm Dương Chi Vu hết lần này đến lần khác châm chọc, Khoa Phụ tu tâm dưỡng tính mấy vạn năm tuy vẫn bình thản, nhưng Mặc Hoàng cợt nhả đứng bên cạnh thì không nhịn nổi nữa.
Hắn thò đầu ra sau lưng Quỷ Lão với vẻ mặt bỉ ổi, hai tay bịt chặt mắt.
"Ui chao vị tiền bối này... tiền bối ở truồng ơi, không phải vãn bối lắm mồm đâu, mà thật sự nhịn không thấu rồi."
"Bà chửi người ta thì làm ơn mặc quần áo vào trước đã, tròng đại cái quần đùi hoa cũng được... Thế này đồi phong bại tục quá, lại còn đau cả mắt..."
Mặc Hoàng vừa nói vừa rút ra một lọ thuốc nhỏ mắt nhỏ vào hai mắt mình, nhỏ xong lại nhỏ cho con chồn bên cạnh.
Đến lượt Quỷ Lão thì hắn chịu chết, bởi vì lưng ông cụ còng quá, mắt cứ cắm gầm xuống đất...
Kẻ nào đã cay nghiệt thì lòng dạ thường hẹp hòi, Âm Dương Chi Vu cũng không ngoại lệ.
Nghe Mặc Hoàng nói xong, mụ lập tức nổi trận lôi đình, thét lên một tiếng rồi vung mạnh cây trượng xương trong tay.
Một chiếc đầu lâu gớm ghiếc lập tức thành hình, hai hàm răng va vào nhau lách cách, "khẹc khẹc" lao thẳng về phía Mặc Hoàng.
"Hạng hậu bối tép riu mà cũng dám sỉ nhục bản vu, mày muốn chết!"
Thấy đối phương ra tay, Mặc Hoàng lập tức "hoảng" đến mức biến sắc: Không chút do dự, hắn trượt vèo một cái nấp vào... bò rạp xuống sau lưng Quỷ Lão.
Chẳng còn cách nào, vóc người Quỷ Lão quá lùn, không nằm bẹp xuống đất thì chẳng che nổi Mặc Hoàng...
Thấy đòn tấn công ập đến trước mặt, Quỷ Lão vẫn ung dung như cũ:
Ông chỉ khẽ phất tay áo, chiếc đầu lâu đang bay tới liền như lá rụng gặp gió, "loạng choạng" "dạt" ra đằng xa.
Chớp mắt, nó đã chìm vào màn sương xám đặc quánh như thể vật rắn.
Âm Dương Chi Vu thấy vậy thì ngẩn ra, rồi cất giọng mỉa mai.
"Gạt nhẹ như không à? Hì hì hì, không ngờ Chí Nhân nhất mạch lại dạy cho mày không ít chân đế của thế giới này đấy."
"Xem ra con chó săn như mày làm cũng không uổng công!"
"Nhưng đừng tưởng làm một con chó ngoan thì người ta sẽ coi trọng, coi chừng bị vắt chanh bỏ vỏ!"
Sau khi buông lời mỉa mai, Âm Dương Chi Vu bắt đầu điên cuồng vung gậy phép, cộng thêm cái bộ dạng trần như nhộng, trông hệt một mụ già độc ác phát rồ.
"Lấy sức mạnh âm dương, bản vu nguyền rủa mày: nguyền rủa mày sống không một khắc yên ổn, nát đầu, nát thân, nát hồn; chết không đất chôn thây, nát thây, nát xương, nát phách!"
"Nguyền rủa con cháu đời sau của mày trai làm nô dịch, gái làm kỹ nữ, đời đời kiếp kiếp đều như thế!"
Lời nguyền dứt, luồng tà niệm lập tức hóa thành đám sương đen thét gào, ập thẳng về phía Quỷ Lão.
Nghe câu đại chú tà độc đến nhường này, Quỷ Lão vốn bình thản suốt mấy vạn năm rốt cuộc cũng biến sắc.
Đặc biệt là khi nghe đến vế sau!
Khoa Phụ lúc này giống như bậc cha ông đã trải qua giông bão cả một đời, nhìn thấu hết thảy, vảy ngược duy nhất chỉ có con cháu đời sau.
Cho nên Âm Dương Chi Vu nguyền rủa toàn bộ Khoa Phụ tộc, chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.
Nói thì chậm nhưng việc diễn ra rất nhanh:
Chưa đợi làn sương đen nguyền rủa áp sát Quỷ Lão, không gian vốn yên ả suốt bao năm tháng bỗng chốc nổi cơn giông bão, sấm chớp liên miên giáng xuống từ trên không như pháo lệnh, oanh tạc khiến mặt đất rung chuyển không ngừng.
Ngay sau đó, Quỷ Lão vốn mang dáng vẻ ti tiện kia chậm rãi đứng thẳng người lên, giữa chuỗi âm thanh răng rắc còn đanh giòn hơn cả sấm sét nổ ngang tai.
Tựa như người khổng lồ máy móc đã gỉ sét chìm trong giấc ngủ vạn năm nay bừng tỉnh, từ từ gượng dậy.
Khi ông cất tiếng, chẳng còn sót lại chút ôn hòa nào, chỉ còn uy thế tựa sấm sét vạn cân.
"Âm Dương Chi Vu, mụ vừa nguyền rủa bản tọa cái gì?"
"Có gan thì nhắc lại lần nữa xem!!"
