Chương 245
Chương 245: Ải sinh tử
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lý Quảng vội cản Trần Đại Kế nói bậy.
"Huynh đệ đừng nói bậy!"
"Nhân quả tuần hoàn, báo ứng đích đáng. Những ác quỷ này bị Dũng Võ Đại Tướng Quân trừng phạt, thật sự là tội có phần đáng!"
Nói đến đây, Lý Quảng khẽ thở dài.
"Lũ ác quỷ bị khóa trên dây xích đều là kẻ thù của Dũng Võ Đại Tướng Quân!"
"Chuyện này nói ra thì dài..."
Năm xưa, sau khi Tuyết Thi tàn sát cả nhà kẻ thù, hắn quỳ giữa tuyết sơn mịt mù suốt chín ngày chín đêm, chết cóng ngay trước mộ dưỡng phụ mẫu.
Hắn chết rồi, người em họ trong tộc là "Hổ Hầu" Hứa Chử dâng biểu lên thiên tử, truy phong Tuyết Thi làm Dũng Võ Đại Tướng Quân.
Từ đó chân linh bất diệt, trở thành âm thần hộ vệ một phương.
Vì mối hận trong lòng không tan, việc đầu tiên Tuyết Thi làm sau khi thức tỉnh chân linh là bắt giữ hồn phách kẻ thù, xâu vào xích sắt ngày đêm giày vò.
Thấm thoắt gần hai nghìn năm trôi qua.
Mãi đến một ngày nọ, Tuyết Thi bỗng cảm ứng được "em Thúy Lan" mà hắn ngày nhớ đêm mong cuối cùng đã xuất hiện ở gần đó.
Thế mới có chuyện trong đêm Hoa Cửu Nan chào đời, Tuyết Thi xuất hiện dọa lùi Ma Y Lão Lão, đuổi bạt bầy quỷ tranh mệnh.
Mẹ của Hoa Cửu Nan chính là Thúy Lan năm xưa chuyển thế.
Đáng tiếc Tuyết Thi đến muộn một bước. Lúc hắn tới sân nhà Điếc bà bà, người thương đã lại hồn về địa phủ.
Những ngày sau đó, Tuyết Thi âm thầm bảo vệ Hoa Cửu Nan suốt năm năm. Xác định cậu hoàn toàn thoát khỏi hiểm nguy, hắn rốt cuộc không thể kìm nén nỗi tương tư thêm nữa.
Hắn ôm quyết tâm dù hồn phi phách tán cũng phải tới địa phủ, cướp lại hồn phách người thương.
Nghe Lý Quảng kể xong, Hoa Cửu Nan đã đầm đìa nước mắt.
Cậu quỳ sụp xuống chân Tuyết Thi.
"Ông trời bất công!"
"Mẹ, chú Tuyết Thi, số hai người khổ quá!"
Nhìn Hoa Cửu Nan quỳ trước mặt, lại nhìn người thương ngồi trên vai, đôi mắt hổ khô khốc của Tuyết Thi cũng ngấn lệ.
Hắn vươn bàn tay thô ráp đầy vết chai, kéo Hoa Cửu Nan đứng dậy.
Hắn cố gắng hạ giọng, từng chữ một.
"Ngoan! Không khóc!"
Chuyện tình xót xa của Tuyết Thi khiến tất cả mọi người có mặt đều xúc động.
Ai nấy đều nghẹn ngào.
Thường Bát Gia và Triệu Phi vốn đa sầu đa cảm, lặng lẽ gạt nước mắt theo.
Trần Đại Kế lại càng cảm động đến mức gào khóc thảm thiết.
Cậu vừa khóc vừa ngấm ngầm khinh bỉ bố mình là Trần Phú:
Cùng là đàn ông, sao mà khác nhau một trời một vực thế này?!
Chú Tuyết Thi vì vợ mà chịu cảnh góa bụa mấy nghìn năm, thậm chí sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng.
Còn bố mình thì giấu mẹ, lén lút bao bồ nhí bên ngoài!
Hứ, tư cách gì chứ!
Chẳng biết tự lúc nào, Trần Đại Kế lại bắt đầu tự xét lại bản thân:
Mình vừa tơ tưởng hẹn hò với Lý Vân, lại vừa muốn cưới các chị quỷ áo đỏ... Các chị em, chẳng lẽ mình cũng không phải người tốt?
Chết dở, vấn đề này nghiêm trọng rồi đây!
Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Đại Kế kiên quyết không nhận mình là kẻ xấu!
Cậu dứt khoát đổ hết cái ý nghĩ dơ bẩn "năm thê bảy thiếp" lên đầu ông bố Trần Phú:
Rồng sinh rồng, phụng sinh phụng, chuột nhắt đẻ con biết đào hang.
Mình háo sắc hoàn toàn là do "giống" không tốt, không thừa hưởng được gen người tử tế...
Giữa lúc Trần Đại Kế còn đang nghĩ vẩn vơ, Hoa Cửu Nan cố nén đau thương, mở lời với Lý Quảng.
"Đa tạ Lý tướng quân những ngày qua đã chăm sóc chú Tuyết Thi và mẹ tôi."
"Nay gia đình tôi đã đoàn tụ, xin không quấy rầy thêm, chúng tôi sẽ trở về dương gian ngay."
Lý Quảng nghe vậy, nét mặt thoáng vẻ nặng nề.
"Mấy người các cậu muốn về dương gian thì dễ, chỉ có điều lệnh đường..."
Con người sau khi chết phải trải qua tám cửa ải, trong đó bảy ải đầu gồm có:
Quỷ Môn Quan, Hoàng Tuyền Lộ, Tam Sinh Thạch, Vọng Hương Đài, Vong Xuyên Hà, Nại Hà Kiều, Canh Mạnh Bà.
Nhưng ải thứ tám, "khiêu chiến Quỷ Vương", lại vô cùng đặc biệt, thậm chí nhiều cổ tịch còn không hề ghi lại.
Cửa ải này xuất hiện từ thời Tần Thủy Hoàng, bắt nguồn từ một câu của Tây Vương Mẫu: "Chúng sinh đều là quân cờ, có thể vượt qua quy tắc cõi âm!"
Ý nói rằng chúng sinh đều chỉ là một quân cờ, không có sống hay chết.
Hay nói cách khác, cái chết là một điểm kết thúc, nhưng cũng là một khởi đầu mới.
Hồn phách nơi âm ty địa phủ có thể chọn không đầu thai, nhưng bắt buộc phải khiêu chiến Quỷ Vương mới mong trở lại dương thế.
