Chương 286
Chương 286: La Sát ác quỷ
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lão phương sĩ áo đỏ tuy dáng vẻ tiên phong đạo cốt nhưng mặt đầy tà dâm.
Ánh mắt đảo qua đảo lại chỉ toàn vẻ lạnh lẽo vô tình.
Hồn chú thuật của mình bị phá dường như đã nằm trong dự liệu.
Hắn không hề hoảng loạn mà chỉ cười lạnh một tiếng.
"Hừ, hèn chi diệt được Quỷ Mẫu Tà Thần, quả nhiên có chút bản lĩnh."
"Nhưng Xuất Mã Tiên thuộc súc sinh đạo cũng chỉ đến thế mà thôi!"
Lý Kim Long thấy lão tổ tông nhà mình coi thường đám người Hoa Cửu Nan như vậy, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Hắn vẫn quỳ rạp, chỉ ngẩng đầu lên.
Tròng mắt bị móc đi tuy đã mọc lại, nhưng nhìn trừng trừng không giống người, tỏa ra ánh xanh lục quái dị.
"Lão tổ tông, người không thể khinh địch đâu!"
"Xuất Mã Tiên nhà Hoa Cửu Nan lợi hại lắm!"
"Chỉ phái một con chim lớn màu đỏ tới đã dọa con súc sinh Quỷ Mẫu Tà Thần kia vội vàng cầu hòa!"
"Trơ mắt nhìn nó giết cô của con mà không dám cản!"
Lão phương sĩ dù đã nghe Lý Kim Long kể lại quá trình đấu pháp hôm đó, nhưng hắn vẫn đinh ninh huyết ưng đồ đằng chỉ là một con thú Xuất Mã Tiên có thể hình đặc biệt.
Đâu ngờ trên đời này còn có sự tồn tại như Điếc bà bà; Ngũ Vũ Vu Chúc có thể triệu hoán đồ đằng thượng cổ!
Trong mắt lão phương sĩ, Quỷ Mẫu Tà Thần sợ huyết ưng là vì bản thể bị Biện Thành Vương của đệ lục điện trấn áp dưới Đại Khiếu Hoán Địa Ngục.
Thực lực bản thân không còn một phần vạn.
Nếu không, đường đường một đời quỷ mẫu sao có thể bị mấy kẻ Xuất Mã Tiên súc sinh đạo chém nát thân xác ở dương gian.
Nhưng dù coi thường, là một "nhân tiên" sống gần nghìn năm, hắn hiểu sâu sắc đạo lý "sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực".
Dù sao trong quãng đời đằng đẵng của hắn, chuyện kiểu "lật thuyền trong mương" nghe qua không ít.
"Hừ hừ hừ, nhóc con cứ yên tâm, lão tổ có bí thuật giết sạch kẻ thù, báo thù cho bố và cô của mày..."
Nhắc tới Lý Kiều đã chết, vẻ tà dâm trên mặt lão phương sĩ càng đậm, thậm chí còn hơi rỉ nước dãi.
"Không ngờ ba trăm năm trước lão tổ tìm phụ nữ nơi này hái âm bổ dương, lại vô tình để lại nhánh này của bọn mày."
"Lại còn sinh ra một cực phẩm như Lý Kiều..."
"Mày kể kỹ cho lão tổ nghe, càng chi tiết càng tốt. Nó thật sự phóng đãng đến mức quyến rũ cả mày lẫn bố mày?"
Lý Kim Long không dám chậm trễ, lập tức kể lại tỉ mỉ chuyện hoang dâm của gia tộc mình thêm một lần.
"Lão tổ, không chỉ con với bố con đâu, cô út còn mập mờ với cả bác của con nữa."
"Hơn nữa mỗi lần tắm, cô út đều cố ý cho con nhìn lén."
"Hồi đó con mới mười mấy tuổi, nhìn mà máu nóng sôi sục, thức trắng cả đêm..."
Lý Kim Long nói tới nói lui, cùng lão phương sĩ cười dâm ha hả.
Cả hai đã chìm vào ảo tưởng xuân tình vô tận.
Một lát sau, lão phương sĩ hoàn hồn trước, đưa tay lau nước dãi, căm hận nói.
"Bố mày chết thì chết, dù sao cũng là thứ vô dụng!"
"Nhưng người đàn bà cực phẩm như cô út mày, lão tổ còn chưa được hưởng đã bị kẻ khác giết, thật đáng hận!"
"Lùi lại một bước, xem lão tổ thi pháp báo thù cho nó!"
Dứt lời, hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc chuông nhỏ đen kịt, giơ cao quá đầu lắc mạnh.
Lại thò tay vào hộp sọ người đặt úp trên bàn hương án, bốc một nắm bột đen tanh tưởi tung lên không trung.
"Ngã đắc huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, thiên địa vạn vật, quy ngô chấp chưởng, sắc lệnh âm linh, chinh ngự tứ phương."
"Quỷ chủng quỷ chủng, tứ ý thăng đằng."
"Âm linh La Sát, xuất!"
Trong sân nhỏ của Điếc bà bà:
Lão phương sĩ vừa dứt phép, hai nữ tử áo đỏ đang uể oải lập tức thét lên thảm thiết, quấn lấy nhau cắn xé điên cuồng.
Chớp mắt, một con đã nuốt chửng con còn lại, hình dạng cũng biến đổi dữ dội.
Thân đen, tóc đỏ, mắt xanh, miệng máu nanh nhọn.
Chính là La Sát ác quỷ trong truyền thuyết!
La Sát, loài ác quỷ chuyên ăn thịt người.
Quyển hai mươi lăm sách "Huệ Lâm Ý Nghĩa" chép: "La Sát, lời này chỉ ác quỷ vậy. Ăn huyết thịt người, hoặc bay trên không, hoặc chạy dưới đất, nhanh nhẹn đáng sợ."
Cùng sách đó, quyển bảy lại viết: "La Sát Ta, tiếng Phạn vậy, xưa gọi La Sát, là sai... ấy là tên ác quỷ hung bạo. Chuyên ăn thịt người."
Biến cố đến quá nhanh, mọi người trong sân thậm chí không kịp trở tay:
La Sát ác quỷ cười quái dị một tiếng rồi chìm xuống lòng đất, lúc hiện ra lần nữa đã ở ngay sau lưng Hoa Cửu Nan.
