Chương 311
Chương 311: Quỷ Thần Tỏa
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lão phương sĩ rốt cuộc tu Phương Tiên Đạo chính thống, lại đã đắc quả vị Nhân Tiên.
Sau cơn hoảng loạn ban đầu, hắn dần vững lại trận cước, bắt đầu thử phá vỡ cửu cung bát quái để phản kích.
Hôi Lão Lục thấy vậy, một mặt ổn định đạo pháp, một mặt gào lớn.
"Lão tạp mao này lợi hại lắm, lũ nhãi con, chạy mau!"
"Chút bản lĩnh này của bố không nhốt hắn được bao lâu đâu!"
Đám chuột con vừa nằm rên hừ hừ dưới đất nghe thế lập tức bật phắt dậy.
Chúng trợn tròn mắt hét về phía lão phương sĩ.
"Đạo sĩ thối có giỏi thì đừng chạy, ngoan ngoãn đứng im đấy mà đợi!"
"Bọn tao đi gọi người!"
Hét xong, chúng đồng loạt hò dô ta chạy về hướng nhà Hoa Cửu Nan.
"Tiểu Tiên Sinh cứu mạng, bố tụi em sắp bị người ta đập rồi!"
"Có ai quản việc ở đó không, bố bị đánh rồi!"
Có con lanh lợi còn ngậm một mảnh áo đạo bào dính máu của lão phương sĩ.
"Có thứ này, Lung Bà lão tổ có thể ếm chết đứa xấu xa rồi!"
Cùng lúc lũ chuột con đi cầu cứu, đám rắn con, cáo con, nhím con, chồn con đến chơi cũng tản ra, chạy thục mạng về hướng nhà mình.
"Lão tổ tông mau ra phụ đánh nhau, có đạo sĩ thối bắt nạt Hôi gia tiên!"
Hôi Lão Lục thấy thế cười lớn.
"Được, được lắm!"
"Bố mày ngày thường không thương uổng công, lúc then chốt biết việc ra phết!"
Lão phương sĩ lại hoảng hốt trong lòng.
Thế này thì hỏng!
Một con chuột Hôi gia đã khó đối phó thế này, nếu ngũ tiên tụ đủ...
Nếu thế thì hôm nay chắc chắn phải vào luân hồi một chuyến, chẳng cần phiền tới quỷ sai đến bắt!
Không xong, phải mau chóng tìm cách thoát thân!
Ai cũng vậy, càng nóng vội càng hỏng việc.
Đạo tâm lão phương sĩ rối loạn, tiến độ phá kỳ môn bát quái ngược lại càng chậm hơn!
Phía bên kia, đám chuột con chạy cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà Hoa Cửu Nan.
Dù cuống cuồng kêu chít chít loạn xị, nhưng gia giáo rất tốt, không hề xông bừa vào.
Chúng chắp hai chân trước đứng thẳng bằng hai chân sau, hướng về phía bốn người giấy ngựa giấy đang tuần tra ngoài cửa hành lễ.
"Bốn vị đại ca quân lính, phiền bẩm báo với Tiểu Tiên Sinh và Lung Bà lão tổ một tiếng, vãn bối Hôi gia cầu kiến!"
"Bố tụi em bị kẻ xấu đập rồi!"
Bốn tên lính giấy biết quan hệ giữa Hôi Lão Lục và Hoa Cửu Nan, nghe thế không dám chậm trễ, lập tức dẫn lũ chuột con vào sân.
Nghe thấy động tĩnh, Điếc bà bà và Hoa Cửu Nan đã đứng dậy.
Ngay cả Trần Đại Kế và Thường Bát Gia đã ngà ngà say cũng lảo đảo bám theo sau.
"Lão đạo sĩ năm xưa hại nhà chúng mày quay lại rồi?!"
"Còn đập cả Hôi Lục ca nữa à?!"
"Tụi mày đừng vội, tao cưỡi Bát Gia qua đó ngay, xử đẹp thằng ôn đó!"
Nói đến đây, Trần Đại Kế hơi ngập ngừng.
"Bát Gia, ngài uống nhiều thế này, giờ tụi mình ra đường có tính là lái xe khi say rượu không..."
Điếc bà bà bất lực nhìn Trần Đại Kế với lối suy nghĩ luôn khác người thường, cười hiền từ bảo.
"Bây giờ chạy qua sợ là không kịp."
"Hôi gia tiên chẳng phải mang mảnh 'huyết y' của lão đạo nhân kia tới rồi sao, bà dùng chú thuật đuổi hắn đi là được."
Nói tới đây, bà lão quay đầu dặn dò người giấy ngựa giấy.
"Làm phiền bốn vị lập đàn giúp bà già này."
Bốn người giấy ngựa giấy ra tay cực nhanh, thoáng chốc đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ.
Dĩ nhiên, chỉ là vu chú đơn giản, không cần đến tam sinh cửu lễ.
Nói rõ thêm ở chỗ này:
Điếc bà bà và Hoa Cửu Nan lúc này vẫn chưa biết Lý phương sĩ chính là kẻ chủ mưu sau màn của mọi chuyện.
Nếu không thì đâu chỉ đơn giản là "đuổi đi", mà là trực tiếp ếm chết!
Điếc bà bà chậm rãi bước tới trước hương án, dùng kéo cắt một lọn tóc bạc của mình, châm lửa đốt cùng mảnh đạo bào dính máu của lão phương sĩ.
Miệng lẩm bẩm đọc chú.
"Tinh linh tinh linh, bất tri tính danh, thụ nhĩ quỷ thần, đáo ngô đàn đình."
"Thuận ngô giả cát, nghịch ngô giả hung, phụ ngô liễu đạo, khuông ngô thành chân."
"Mệnh nhĩ khổn nhân, tức tốc tiện hành, nghịch ngã lệnh giả, thốn trảm hôi trần."
Khi thần chú của Điếc bà bà vừa dứt, đám tàn tro trên hương án lập tức ngưng kết thành một sợi dây thừng đen tuyền, vút một tiếng biến mất.
Lúc xuất hiện trở lại, nó đã ở ngay trên đỉnh đầu lão phương sĩ, lao thẳng xuống siết chặt lấy hắn.
Lão phương sĩ vốn sắp phá xong kỳ môn bát quái thấy cảnh này, không kìm được kêu thất thanh.
"Quỷ Thần Tỏa?!!"
"Sao lại là bà, Ngũ Vũ đại vu!"
