Chương 53
Chương 53: Ngũ quỷ táng thân
Đăng ngày 01/10/2026
19
Dưới ánh trăng vằng vặc, Thường Hoài Viễn, Hôi Lão Lục và Ma Y Lão Lão ngồi quanh bàn đá.
Rượu trên bàn bốc khói nghi ngút.
Thường Hoài Viễn nụ cười ôn hòa, áo trắng như tuyết;
Hôi Lão Lục tướng mạo bỉ ổi, nhưng ánh mắt nhìn Hoa Cửu Nan lại đầy chân thành;
Ma Y Lão Lão ngậm tẩu thuốc, sau lưng bà ta là tám nữ tử áo đỏ đứng ngay ngắn.
Tám nữ tử áo đỏ thấy Hoa Cửu Nan liền đồng loạt hành lễ.
"Nô tỳ bái kiến thiếu gia."
Hoa Cửu Nan vẫn chưa quen với lễ nghi cổ xưa này, vội chắp tay đáp lễ.
Trần Đại Kế bóc gói que cay đặt lên bàn:
"Lão Lão, hai vị lão thần tiên nếm thử đi, ngon lắm đó!"
Ngoài dự liệu của Hoa Cửu Nan, ba vị Tiên Gia không hề chê bai, ngược lại còn khen nức nở hương vị que cay.
Có điều cách ăn hơi khác:
Thường Hoài Viễn và Hôi Lão Lục còn coi là bình thường, Ma Y Lão Lão thì chỉ ghé mũi ngửi một cái rồi đặt lại bàn.
Trần Đại Kế dè dặt hỏi:
"Lão Lão, bà không thích ăn ạ?"
Ma Y Lão Lão cười the thé quái dị:
"Cháu ngoan, bà ngửi vậy là ăn rồi đấy."
Tính tò mò nổi lên, Trần Đại Kế cắn thử một miếng que cay Ma Y Lão Lão vừa ngửi.
"Ái chà, mất sạch mùi vị thật này, nhạt toẹt như nhai bìa các-tông!"
"Lão Lão, cách ăn của bà đỉnh thật đấy, thế này muốn ăn bao nhiêu chẳng được? Chẳng bao giờ lo đầy bụng!"
Ma Y Lão Lão bị Trần Đại Kế chọc cho cười the thé liên hồi:
"Khặc khặc khặc, bà đây càng ngày càng thích thằng ranh mày rồi đấy!"
Trần Đại Kế ngập ngừng một lát, rồi cẩn thận chia một gói que cay cho tám nữ quỷ phía sau Ma Y Lão Lão.
"Mấy chị cũng nếm thử đi."
Đám nữ quỷ không dám nhận, đồng loạt nhìn sang Ma Y Lão Lão.
Ma Y Lão Lão giả vờ giận:
"Nhìn bà già này làm gì?!"
"Thằng bé Đại Kế không phải người ngoài, chúng mày muốn ăn thì cứ cầm lấy!"
Tám nữ tử áo đỏ bấy giờ mới dám nhận, không quên hành lễ với Trần Đại Kế:
"Nô tỳ đa tạ Trần công tử."
Cái thằng Trần Đại Kế này hễ đứng trước người khác giới là buông lời cợt nhả, chẳng đứng đắn bao giờ.
Nên mấy đứa con gái gặp hắn, không ngó lơ thì cũng mắng hắn là đồ lưu manh thối tha.
Ngay cả nữ thần Lý Vân trong lòng hắn cũng chưa từng cho hắn sắc mặt tốt bao giờ.
Nay được tám nữ quỷ gọi một tiếng "Trần công tử", Trần Đại Kế sướng rơn cả người:
"Mấy chị cứ ăn thoải mái, thích thì tuần sau tôi đem thêm cho!"
Thấy cái bộ dạng tót tha tót tởn của Trần Đại Kế, Ma Y Lão Lão không nhịn được trêu:
"Thằng ranh, mấy a hoàn thân cận này của bà có đẹp không?"
Trần Đại Kế lộ rõ vẻ hám gái:
"Sao lại gọi là đẹp được ạ, phải là quá đẹp ấy chứ!"
Ma Y Lão Lão cười càng khoái chí:
"Thằng ranh mày đúng là thật thà, bà thích mày rồi đấy."
"Hôm nay bà quyết luôn cho: bao giờ mày chết, cứ chọn một đứa trong bọn nó làm vợ!"
Tám nữ tử áo đỏ nghe xong, ai nấy đều e thẹn thẹn thùng.
Trần Đại Kế nghe đến chữ "chết" liền giật bắn mình, lầu bầu với Hoa Cửu Nan:
"Đại ca, sao bà ấy cứ mong cho tôi chết thế nhỉ..."
Hoa Cửu Nan chẳng buồn để ý đến hắn, lấy la bàn và kiếm gỗ đào nhỏ đặt lên bàn.
Sau đó thuật lại toàn bộ những lời đạo hồn đã nói với mình.
Hôi Lão Lục nghe xong liền cười dữ tợn:
"Nói vậy là tất cả đều do mụ đạo sĩ xấu xí năm đó giở trò!"
"Tiểu Tiên Sinh đã học đạo pháp, có cách nào lôi mụ ta ra không?"
"Dám đụng đến chúng ta, tôi nhất định sẽ khiến mụ ta hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh!"
Thường Hoài Viễn bình tĩnh hơn Hôi Lão Lục, lên tiếng:
"Hôi lão đệ chớ vội, tà đạo kia mất cả trăm năm mới hoàn thành 'Ngũ Quỷ Táng Thân pháp', ắt hẳn không hề tầm thường."
"Chúng ta cứ để Tiểu Tiên Sinh giải thích tường tận đã."
Ngũ Quỷ Táng Thân pháp là một loại tà thuật được ghi chép trong Bão Phác Tử Nội Thiên:
Bước thứ nhất, "Dẫn":
Trước tiên phải chọn một người, bắt chịu đủ mọi tra tấn đày đọa cho đến chết.
Kẻ thi pháp mượn oán khí ngút trời sau khi chết của người đó để tu luyện.
Lột da rút gân, quan tài sắt khóa hồn.
Bước thứ hai, "Báo":
Kẻ thi pháp đem kẻ đã tra tấn người làm quỷ "Dẫn" đến chết kia ra hành hạ đến chết một cách tàn độc.
Chọn một vùng đất đại hung thế "Bạch Hổ hàm sát" để chôn xuống.
Lấy da người làm đèn, trói xác luyện hồn.
Bước thứ ba, "Thí":
Kẻ thi pháp dùng tà thuật khống chế quỷ "Báo", để nó tự tay giết chết hậu nhân ruột thịt đời sau.
Xưa nay, dù là con giết cha mẹ hay cha mẹ giết con cái, đều là tội tày đình khó dung thứ.
Kẻ làm ra chuyện táng tận lương tâm đó, chết rồi trời đất không dung, muôn người phỉ nhổ.
Đương nhiên sẽ hóa thành thứ ô uế hung tàn cực ác.
Cốt nhục tương tàn, thảm kịch chốn nhân gian;
Tuyệt tử tuyệt tôn, ngũ quỷ táng thân.
Đến bước này, Ngũ Quỷ Táng Thân pháp mới coi như đại thành.
Kẻ thi pháp hút cạn oán khí của năm con quỷ, không những bản thân hung dữ tột cùng, mà còn có thể sai khiến năm con quỷ trợ giúp.
Hơn nữa chỉ cần một con quỷ chưa bị tiêu diệt, kẻ thi pháp có thể "mượn xác hoàn hồn", hồi sinh ngay tại chỗ.
