Chương 624
Chương 624: Kẻ thù cả đời của kẻ gây họa
Đăng ngày 02/10/2026
19
Nói về độ vô tâm thì Trần Đại Kế nhận số hai không ai dám nhận số một, ngay cả việc kiếm Ngư Trường bay mất cũng chẳng mảy may để ý.
Nhưng nghĩ lại, dù có thấy, với tính nết của tên này chắc chắn cũng sẽ chụm tay làm loa gào to:
"Anh Chuyên Chư ơi, lúc về nhớ mua vé bổ sung đấy nhé!"
Về lại giường nằm, trong lòng tơ tưởng tới Lý Vân, Trần Đại Kế trằn trọc mãi không ngủ được.
Ngặt nỗi đám Triệu Phi đều đã ngáy khò khò dưới tác dụng của Dạ Ngọa An Thần Chú do Hoa Cửu Nan niệm, chẳng có ai chơi cùng hắn.
Cực chẳng đã, Trần Đại Kế nhớ lại trải nghiệm "thần kỳ" lúc đi vệ sinh ban nãy, bỗng sực nhớ ra một chuyện buồn cười.
"Lão đại, vừa rồi mở cửa đi đái thấy khói trắng bốc lên làm tôi nhớ ra chuyện này, kể ông nghe nhé?!"
Trong lòng Hoa Cửu Nan thật ra rất thích nghe Trần Đại Kế xàm xí.
"Kể đi, nói nhỏ thôi kẻo đánh thức người khác."
Thấy Hoa Cửu Nan tỏ vẻ hứng thú, tính tăng động của Trần Đại Kế lại trỗi dậy, hớn hở kể:
"Lão đại, hồi nhà tôi còn ở trên huyện ấy, có hôm nửa đêm bố tôi uống say mèm."
"Lọ mọ dậy đi vệ sinh, vừa mở cửa thì đèn sáng; đái xong đóng cửa lại, đèn tắt phụt."
"Bố tôi sướng rơn, mò về phòng hỏi mẹ tôi ngay: 'Vợ ơi, nhà vệ sinh lắp đèn cảm ứng từ bao giờ thế, tiện ghê cơ!'"
"Mẹ tôi nghe xong nổi đóa, tát bố tôi hai bạt tai nổ đom đóm mắt."
"'Trần Phú ơi là Trần Phú, tôi dặn ông cả trăm lần rồi, uống rượu xong cấm có đái vào tủ lạnh, sao không chịu nhớ hả!'"
Hoa Cửu Nan vừa mới dặn Trần Đại Kế nói khẽ, nghe xong liền không nhịn nổi, bật cười thành tiếng.
Đúng lúc một cô tiếp viên tàu xinh đẹp bước vào toa để nhắc nhở hành khách chuẩn bị xuống ga tới, thấy vậy liền lườm Hoa Cửu Nan một cái cháy mặt.
Haiz, mình vi phạm trật tự công cộng, làm ồn nơi đông người, bị lườm cũng đáng.
Hoa Cửu Nan vội vàng chắp tay tạ lỗi với cô tiếp viên.
Cô tiếp viên khẽ hừ một tiếng mới chịu bỏ qua.
Nếu không phải thấy hắn là cậu trai khôi ngô tuấn tú, lại biết điều nhận lỗi, chắc chắn cô đã giáo huấn thêm vài câu.
Hoa Cửu Nan nằm xuống, cười khổ, trong đầu vụt hiện lên tám chữ:
Trân trọng mạng sống, tránh xa Đại Kế...
Đúng lúc Hoa Cửu Nan đang xem xét lại thằng bạn thân, kiếm Ngư Trường mang theo ánh sáng xanh lơ lửng hiện ra bên cạnh hắn.
Cảm nhận sát khí thoang thoảng phát ra từ thân kiếm, có thể thấy con ác quỷ toan thiến Trần Đại Kế đã bị Chuyên Chư chém chết.
Đến giờ Trần Đại Kế vẫn chẳng hay kiếm Ngư Trường rời đi từ lúc nào.
"Đệt mợ? Anh Chuyên Chư vừa lượn ra ngoài hóng gió đấy à?!"
Dứt lời, Chuyên Chư hiện hình, cười xòa chắp tay với Trần Đại Kế, rồi quay sang nói với Hoa Cửu Nan:
"Tiểu Tiên Sinh, quỷ Hoa Đầu đã bị tôi trừ khử, nhưng lệ phách áo trắng vẫn bặt vô âm tín."
"Hơn nữa..."
Lúc này đoàn tàu đã chuyển bánh trở lại, mọi người trong toa đều đang ngủ say, Hoa Cửu Nan cũng không lo lời mình nói bị ai nghe thấy.
"Anh Chuyên Chư có phát hiện gì sao? Cứ nói thẳng là được."
Chuyên Chư nhìn Trần Đại Kế một cái rồi mới trầm giọng đáp:
"Quỷ Hoa Đầu trước lúc hồn phi phách tán có nói: Đại nhân Tả Phụ của Bắc Đẩu sẽ báo thù cho nó!"
"Nếu thật sự là người mang mệnh cách đó, hắn sẽ là kẻ thù truyền kiếp của Thiếu tướng quân!"
Trần Đại Kế vốn là thể thuần dương, mệnh Phá Quân che chở.
Phá Quân là chiến tướng tung hoành thiên hạ, xưa nay chỉ bị hung tinh Thiên Cẩu khắc chế.
Mà nay Thiên Cẩu đã "nhận họ hàng" với Trần Đại Kế, nên theo lẽ thường mệnh cách của hắn đã viên mãn, bách vô cấm kỵ mới phải.
Giữa lúc Hoa Cửu Nan đang ngẫm nghĩ lời Chuyên Chư, con sâu dài thu nhỏ biết xót bạn thân là Thường Bát Gia bèn rụt rè lên tiếng:
"Chuyên Chư... Chuyên đại hiệp..."
"Tiểu Bát chỉ biết Bắc Đẩu Thất Diệu gồm: Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hoành, Khai Dương, Dao Quang."
"Sao chưa từng nghe đến sao Tả Phụ mà đại hiệp vừa nhắc bao giờ nhỉ?!"
"Sao nó lại chuyên khắc thằng ranh nhà chúng ta?!"
"Sao cơ chứ, thằng ranh này ăn trộm trứng gà nhà nó chắc?!"
Lời của Thường Bát Gia bỗng nhắc Hoa Cửu Nan nhớ ra.
Người tu hành cổ đại nơi Thần Châu mỗi khi nhắc tới Bắc Đẩu đều gọi là Cửu Tinh, chứ không phải Thất Tinh như hiện nay.
Tên gọi cũng khác, lần lượt là: Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân, Tả Phụ, Hữu Bật.
Trong quyển 24 "Nhật Nguyệt Tinh Thần Bộ" của đạo thư đời Tống mang tên "Vân Cấp Thất Thiêm", từng nhắc tới việc bên cạnh Bắc Đẩu Thất Tinh còn có sao Phụ và sao Bật, đương thời gọi là Bắc Đẩu Cửu Tinh.
Bài thơ "Bộ Hư Từ" của Từ Huyễn thời Ngũ Đại có câu: "Chỉnh phục thừa tam tố, toàn cương nhiếp cửu tinh."
Thuyết Bắc Đẩu Cửu Tinh được ghi chép trong thư tịch sớm nhất có thể ngược về thời Tiên Tần.
Chỉ là về sau không rõ nguyên do gì, dần dà lại chuyển thành Bắc Đẩu Thất Tinh.
Trong giới đại tu hành đương thời, vẫn lưu truyền câu nói "Bắc Đẩu Thất Tinh, thất hiện nhị ẩn".
Chuyên Chư sinh thời Chiến Quốc, việc ông biết đến ngôi sao thứ tám "Tả Phụ" trong Bắc Đẩu Cửu Tinh cũng chẳng có gì lạ.
Nghe bảo có kẻ sinh ra chuyên để khắc chế mình, Trần Đại Kế lập tức xị mặt.
"Lão đại, Bát Gia, cái thằng ranh tên Tả Phụ kia đang ở đâu?"
"Bọn mình đi đập cho nó một trận ngay bây giờ!"
