Chương 679
Chương 679: Mưu tính chu toàn
Đăng ngày 02/10/2026
19
Đám tiên gia nhà họ Hôi ngày thường vẫn hay trêu chọc tính bủn xỉn của Hoàng Tá, lúc này cũng không ngoại lệ.
"Ha ha ha, anh Hoàng nói thật với tôi đi, lúc nãy có hận Tiểu Tiên Sinh với bọn tôi không đấy?"
"Biết tỏng Phạm Thư tính gài bẫy anh mà chẳng thèm nhắc trước một câu, để anh rơi vào chỗ chết."
Hoàng Tá nghe vậy thoáng sững người, rồi bật cười mắng:
"Thằng Lục thối tha kia, mày cố ý thử thách ông già này đấy à? Tưởng tao ngốc thật chắc?!"
"Nếu né bẫy từ trước thì con bé Ba vẫn nằm trong tay bọn chúng, làm sao cứu nó ra êm thấm thế này được... lại còn tiện tay tóm luôn cả thằng ranh này nữa!"
Dứt lời, Hoàng Tá lại đạp mạnh một cú vào bụng Hoàng Ngũ Lang, rõ ràng hận gã biến thái này đến tận xương tủy.
Hôi Lão Lục rất hài lòng với câu trả lời của Hoàng Tá, chủ động bước tới bá vai bá cổ ông.
Hai ông già làm bộ dạng ấy trông có phần tức cười.
"Anh Hoàng, xem ra anh thông suốt thật rồi!"
"Tiểu Tiên Sinh trước lúc lên đường từng ngầm dặn dò: Phạm Thư đã chôn cọc định vị Bát Môn trong Đạo Tàng, sau này bọn chúng có thể tùy ý ra vào kho báu."
(Một dạng trận pháp đặc biệt do Thiên Cẩu mang vào, tương tự định vị. Xem chi tiết ở chương 589: Thỏ Chết Chó Cùng Bị Mổ.)
"Con bé Li Nhi lại vừa khéo bị kẹt trong Đạo Tàng, muốn cứu nó chỉ có thể mượn tay bọn Phạm Thư."
"Thế nên Tiểu Tiên Sinh mới quyết định tương kế tựu kế, sắp đặt mọi chuyện ngày hôm nay."
Hoàng Tá gật đầu lia lịa, trong lòng càng thêm bội phục Hoa Cửu Nan.
"Tiểu Tiên Sinh mưu sâu như biển, bọn mình đuổi thế nào cho kịp!!"
Nói đến đây, Hoàng Tá bỗng khựng lại: "Khoan đã!"
"Phạm Thư mà muốn vào Đạo Tàng lúc nào cũng được, chẳng phải bên trong sẽ bị bọn chúng dọn sạch sao?!"
"Thế sao được, đồ tốt khắp đất phương Bắc này phải thuộc về Ngũ gia chúng ta... phải thuộc về Tiểu Tiên Sinh chứ!"
Người hiểu biết rộng nhất là Hồ Thanh Sơn mỉm cười lên tiếng:
"Chú Hoàng cứ yên tâm, lão phu với Tiểu Cửu đã nghiên cứu chuyện này từ trước rồi."
"Đạo Tàng tuy định vị được, nhưng đâu phải muốn vào là vào?"
"Bọn Phạm Thư cùng lắm chỉ mò tới trước cửa, thấy núi vàng mà không vào được, đứng ngoài cuống cuồng lên thôi!"
"Thế thì tốt, thế thì tốt quá!" Hoàng Tá nghe xong mới nhẹ nhõm.
"Lão già này còn đang tính chuyện lập công chuộc tội, Đạo Tàng chính là cơ hội cho nhà họ Hoàng thể hiện, he he!"
"Lần tới Đạo Tàng mở ra, tôi nhất định phải xông vào đầu tiên, công lao tiên phong mấy ông anh đừng có tranh với tôi đấy!"
Ba người Hồ Thanh Sơn, Hôi Lão Lục và Thường Hoài Viễn đưa mắt nhìn nhau rồi cùng cười lớn.
"Được được, nhường nhà họ Hoàng các ông bao nhiêu năm rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao!"
Ở một nơi khác, sâu trong Băng Lang Cốc, Phạm Thư mặt mày tái nhợt vì trọng thương, nhìn đàn tế bị phá hủy mà nổi trận lôi đình.
"Tốt, tốt lắm! Không hổ là Chí Nhân Trữ Quân, quả nhiên tính không sót một nước!"
"Hủy tế đàn, độ vong hồn, thế này thì trong thời gian ngắn chúng ta đừng hòng thỉnh 'Võ Điệu Thiên Vương' ra trợ chiến!"
Nói riêng chỗ này:
Phạm Thư lần này thật sự đã "oan uổng" cho Hoa Cửu Nan. Hắn căn bản không hề biết Băng Lang Cốc là nơi chôn cất hài cốt của Nhiễm Mẫn.
Càng không biết Phạm Thư lại toan tính kéo vị "Võ Điệu Thiên Vương" cùng đội Khất Hoạt Quân kia trở lại nhân gian.
Mọi chuyện đều do Quỷ Lão âm thầm ra tay để duy trì trật tự hai giới.
Giờ cái nồi này rõ ràng đã úp thẳng lên đầu Hoa Cửu Nan.
Những thất bại dồn dập khiến hai hung thần Điếu Khách, Tang Môn lộ rõ vẻ hoang mang.
"Phạm thừa tướng, tiếp theo... tiếp theo chúng ta phải làm sao?"
"Theo tôi thấy, tế đàn đã bị đối phương phát hiện, nơi này không còn an toàn nữa, hay là mau chóng đổi chỗ ẩn nấp đi..."
Phạm Thư hít sâu một hơi, cố đè nén cảm xúc.
"Không ngờ Chí Nhân Trữ Quân lại lợi hại đến mức này, thế thì Thú Thần và sư đệ Từ Phúc đi truy sát hắn chẳng phải sẽ gặp nguy sao?!"
"Mau! Mau nghĩ cách liên lạc với họ!"
Dù Phạm Thư nóng ruột như lửa đốt, nhưng làm sao có cách nào?!
Ở thời mạt pháp, mấy trò truyền âm nghìn dặm hay hạc giấy đưa thư đều là chuyện nhảm nhí.
Thấy Phạm Thư sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, Điếu Khách nơm nớp lo sợ, lí nhí gợi ý:
"Thừa tướng đại nhân, hay là... hay là đợi Lý Kim Long dung hợp Bất Hóa Cốt tỉnh lại, bảo hắn bỏ tiền mua cho mỗi người chúng ta một cái điện thoại cục gạch?!"
Nhắc đến Lý Kim Long, thực ra gã vẫn chưa chết.
Lúc trước chỉ vì tránh đầu sóng ngọn gió, đánh lạc hướng nhóm Hoa Cửu Nan, gã mới tung tin mình đang đi tự dưng lăn đùng ra chết.
Thực chất gã được Từ Phúc chôn trong vùng đất dưỡng thi cực âm, dùng bí thuật của thuật sĩ để dung hợp Bất Hóa Cốt trong cơ thể.
Đợi đến ngày đại công cáo thành sẽ tìm đám Hoa Cửu Nan báo thù rửa hận!
