Chương 755
Chương 755: Thủy Mãng quỷ
Đăng ngày 02/10/2026
19
Trương Thế Tổ tức đến mức muốn nhảy dựng lên chửi đổng!
Chỉ cần không phải kẻ ngốc thì tuyệt đối chẳng ai hỏi ra câu ngu xuẩn đến vậy!
Ngay lúc Trần Đại Kế còn đang ngây ra chờ "Trương Siêu" trả lời, Quỳnh Thần đã hận thấu xương cái thứ tai họa này, giơ tay chỉ thẳng về phía hắn.
Một con lệ quỷ với gương mặt dữ tợn lập tức hiện ra sau lưng Trần Đại Kế:
Toàn thân ướt sũng, nước xác chết màu vàng nhạt rỏ xuống không ngừng;
Lớp da thịt lộ ra ngoài trắng bệch, phù thũng, vô số con đỉa liên tục chui ra rúc vào trong cơ thể hắn.
Cảnh tượng khiến da đầu người ta tê dại!
Con quỷ này bước đi cũng giống như nhóm vong nhân, thịt rữa trên người liên tục rơi rụng.
Có điều thịt của hắn xốp nhão hơn. Rơi xuống đất là lập tức nát vụn thành đống thịt băm bắn tung tóe.
Hệt như một khối thạch trắng rơi từ trên cao xuống nền xi măng rồi vỡ toác...
Hoa Cửu Nan thấy vậy kinh hãi, ngặt nỗi bản thân đang phải dùng bí thuật đặc thù của Chí Nhân nhất mạch để khống chế nhục thân Quỳnh Thần, hoàn toàn không thể cử động.
"Đại Kế tránh ra mau, Thủy Mãng Quỷ ở sau lưng cậu!"
Đầu Trâu Mặt Ngựa bị thương nặng, lại đứng cách Trần Đại Kế khá xa, muốn cứu cũng không kịp.
Thấy vậy, họ chỉ đành lớn tiếng quát: "Súc sinh, dám đả thương người trước mặt bổn soái?!"
"Còn không cút đi!"
Nếu là lệ quỷ bình thường, dù là quỷ già nghìn năm, hễ thấy hai đại âm soái Đầu Trâu Mặt Ngựa thì đã sợ đến mức quỳ rạp xuống xin tha mạng.
Giống như lần đầu tiên Hoa Cửu Nan dùng thuật thỉnh mời Tứ Phước Trấn Trạch Thánh Quân:
Khi ấy Ma Y Lão Lão đã là bán bộ Quỷ Chủ, nhưng đứng trước mặt Chung Quỳ vẫn yếu ớt chẳng khác nào đứa trẻ con.
Đó chính là sức mạnh của quy tắc!
Thế nhưng đấy chỉ là trường hợp thông thường. Toàn bộ quỷ hồn trong địa cung đều là những người khổng lồ nguyên thủy chết oan trong trận "Đế Kiếp" năm xưa, bọn chúng chẳng việc gì phải sợ âm soái Địa Phủ!
Nơi này tự thành một cõi, độ hung hiểm thậm chí còn vượt xa "Vu Thương"!
Trong số nhóm Hoa Cửu Nan, Ba Minh Nhi đứng tương đối gần Trần Đại Kế.
Thế nhưng ả không dám ra tay:
Không phải sợ quỷ, mà đòn tấn công của hậu duệ Ba Xà này chỉ có cuốn cuồng phong và cận chiến giáp lá cà.
Cùng lắm là giống Thường Bát Gia, dùng cái đuôi lớn quất thật mạnh.
Nhưng nếu thật sự quất một đuôi sang đó, Thủy Mãng Quỷ có chết hay không Ba Minh Nhi không dám chắc, chứ Trần Đại Kế thì chắc chắn mất mạng.
May mắn nhất cũng là gãy xương vụn toàn thân, không khéo còn để lại di chứng... ngơ ngơ ngác ngác, tay chân co giật tật nguyền...
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, may mà Kim Phú Quý vừa được Trần Đại Kế đặt tên phản ứng cực nhanh.
Cảm nhận được luồng âm khí ập tới từ phía sau, nó lập tức né sang một bên.
Vì tốc độ quá nhanh nên suýt chút nữa đã hất văng Trần Đại Kế trên lưng xuống đất.
Tên này đến lúc "chết đến nơi" vẫn không hề hay biết, túm chặt lấy túm lông mềm trên cổ Kinh Vương, ngó nghiêng dáo dác:
"Đâu? Quỷ đâu? Sao tao chẳng thấy gì hết?!"
Thấy thằng bạn thân chậm chạp đến mức này, Thường Bát Gia sốt ruột đến phát khóc!
Nếu không phải thân hình quá đồ sộ bất tiện di chuyển, hắn đã lao tới cứu từ lâu.
"Thằng ranh con chạy mau! Quỷ vẫn ở sau lưng mày kìa!"
Nghe Thường Bát Gia hô hoán, không chỉ Trần Đại Kế giật thót, mà Kinh Vương Kim Phú Quý càng kinh hãi hơn:
Vẫn ở sau lưng mình sao?! Làm sao có thể chứ?!
Tại sao mình không cảm nhận được chút xíu hơi thở lệ quỷ nào?!
Nói thêm về lai lịch:
Thủy Mãng Quỷ là một trong mười đại lệ quỷ đất Thần Châu, xếp ngang hàng với Sản Nạn Quỷ từng xuất hiện trước đó.
Loài này chết do ăn phải loài cỏ thủy mãng có kịch độc.
Oán khí quá nặng không thể vãng sinh luân hồi, nên phải đi tìm kẻ thế mạng.
Hành tung của nó tương tự quỷ nước.
Điểm khác biệt duy nhất là Thủy Mãng Quỷ chết vì độc, còn quỷ nước chết vì ngạt nước.
Nếu bị Thủy Mãng Quỷ hại, lỡ ăn phải cỏ thủy mãng thì cũng không cần hoảng sợ.
Chỉ cần biết rõ kẻ hạ độc là ai, lấy chiếc quần hắn từng mặc lúc còn sống đem sắc lấy nước uống vào là sẽ bình an vô sự.
Con Thủy Mãng Quỷ do Quỳnh Thần triệu hoán ra lần này lại khác hẳn đồng loại:
Hắn không phải chết do ăn nhầm cỏ độc, mà chết trong trận hồng thủy từ trên trời giáng xuống dưới thời "Đế Kiếp".
Lại thêm việc mượn oán khí trong Vong Nhân Địa Cung tu luyện hơn năm nghìn năm, nếu chỉ xét riêng về đạo hạnh, hắn vượt xa Ma Y Lão Lão!
Kể cả đặt vào giới âm dương, hắn cũng đủ sức xưng hùng xưng bá một phương.
Tất nhiên, với điều kiện tiên quyết là hắn không làm điều ác.
Bằng không dẫu có mạnh đến đâu, Thập Điện Diêm La cũng sẽ điều động âm binh đến chinh phạt.
Có điều Lão Lão hiện nay đã là Quỷ Chủ một phương, lại học được đạo pháp chính thống từ Hoa Cửu Nan, Điếc bà bà cũng dốc hết bí thuật vu chúc truyền dạy cho bà.
Dưới muôn vàn yếu tố đó, nếu hai bên đấu pháp, kẻ mất mạng chắc chắn là Thủy Mãng Quỷ.
