Chương 758
Chương 758: Vô Giáo Chi Thể
Đăng ngày 02/10/2026
19
Người khổng lồ Kiển lúc này mới sực nhớ quái vật nhỏ vẫn đang bị mình đè dưới thân, vội vàng bật dậy như cá chép nhảy.
Khổ nỗi cú dùng sức này lại ép Trần Đại Kế la oái oái.
Người khổng lồ Kiển vội vàng miệng ríu rít xin lỗi.
Hắn quan sát kỹ một hồi, thấy ngoài việc cả người dính bẩn lấm lem ra, Trần Đại Kế chẳng hề hấn gì.
Thậm chí vết xước da bằng hạt đậu cũng không có.
"Chà chà, quái vật nhỏ, cậu rắn rỏi thật đấy!"
"Kể cả dã thú hung dữ nhất bị tôi đè trúng cũng gãy xương nát thịt, thế mà cậu lại chẳng làm sao!"
Trần Đại Kế giãy giụa nhảy từ tay người khổng lồ Kiển xuống đất, vừa phủi bụi trên người vừa lầm bầm.
"Phí lời, Kế gia này từ nhỏ đến lớn toàn gây chuyện, ngày nào cũng ăn đủ đòn, không rắn rỏi sao được..."
Ngay lúc hai "quái vật" một lớn một nhỏ còn đang lảm nhảm, Hoa Cửu Nan và Quỳnh Thần cùng lúc nhận ra.
"Vô Giáo Chi Thể, mày lại là Vô Giáo Chi Thể!"
Nói thêm về chuyện này:
Từ thời phù chúc thượng cổ, đã tồn tại một loại người đặc biệt và vô cùng hiếm hoi.
Hiếm đến mức cả trăm năm chưa chắc xuất hiện một người.
Họ bẩm sinh không thể tu hành, không thể giao cảm với đất trời tự nhiên.
Đồng thời bản thân miễn dịch với mọi pháp thuật: tam giáo cửu lưu, bách gia chư tử, phù thủy yêu ma quỷ thần, đứng trước mặt họ đều mất sạch uy lực vốn có.
Người tu hành gọi nhóm người này là "Vô Giáo Chi Thể".
Nghĩa là không thể giáo hóa, không thể khai ngộ.
Vô Giáo Chi Thể không những không thể tu luyện bất kỳ pháp môn nào, mà chỉ cần tiếp cận người tu hành là có thể "chặn đứng" đạo hạnh của đối phương.
Khiến người tu hành lập tức biến thành kẻ bình thường, muốn đánh chỉ có nước đọ tay đôi.
Đây cũng là lý do vì sao trong lịch sử có nhiều danh tướng khiến quỷ thần, tà tu phải khiếp sợ.
Không chỉ vì sát khí ngút trời, mà quan trọng nhất là họ đều mang Vô Giáo Chi Thể!
Thế nên tranh vẽ các vị danh tướng này mới được người đời dán trước cửa để xua quỷ trừ tà.
Đời sau dần diễn biến thành Môn Thần.
Có câu nói rất hay: ông trời luôn công bằng với tất cả.
Vô Giáo Chi Thể tuy không thể tu hành, nhưng ai nấy đều có thể chất cường tráng, cường tráng tới mức rợn người!
Vô Giáo Chi Thể nổi tiếng nhất trong lịch sử chính là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ.
Sách "Hán Thư" chép: "Tịch cao tám thước hai tấc, sức nâng đỉnh đồng, tài khí hơn người."
"Sự dũng mãnh của Vũ, ngàn năm có một."
Hạng Vũ từ lúc dấy binh trải qua hơn bảy mươi trận đánh, ai cản là tan, ai địch là hàng, chưa từng nếm mùi thất bại, xưng bá thiên hạ.
Năm 207 trước Công nguyên tại trận Cự Lộc, Hạng Vũ đập nồi dìm thuyền, dùng năm vạn quân đánh tan bốn mươi vạn đại quân dưới trướng các tướng Tần là Chương Hàm và Vương Ly.
Năm 205 trước Công nguyên tại trận Bành Thành, Hạng Vũ đem ba vạn kỵ binh đánh tơi bời năm mươi sáu vạn quân của Lưu Bang, chém hơn hai mươi vạn người, Lưu Bang suýt mất mạng.
Trận cuối cùng tại Cai Hạ, Hạng Vũ đơn thương độc mã chém mấy trăm người rồi tự vẫn.
Kiển cũng có thể chất tương tự, thực lực đương nhiên vô cùng kinh người:
Trước khi bị Trần Đại Kế tung cú đấm trúng hạ bộ, Kiển không chỉ là dũng sĩ số một của bộ lạc Khổ Đằng, mà còn là đệ nhất dũng sĩ của cả tộc người khổng lồ.
Chính nhờ hắn, bộ lạc Khổ Đằng nhỏ yếu mới có thể gượng gạo sống sót, không bị các bộ lạc lớn khác nuốt chửng.
Quỳnh Thần lúc này đang ở trạng thái hồn lìa khỏi xác, lại phải bảo vệ nhục thân nên không dám rời xa.
Nó bèn nghiêm giọng quát lớn về phía Kiển.
"Kẻ tín đồ ngu xuẩn hèn mọn, tại sao lại giúp người ngoài đối phó với bản thần?!"
"Mày quên mất vinh quang của thần rồi sao?!"
"Quên mất muôn năm qua ai là kẻ che chở cho chúng mày rồi sao?!!"
"Kẻ cầm đầu gây ra trận kiếp nạn kia đang ở ngay trước mắt, còn không mau cầm vũ khí lên giết hắn!"
"Cùng bản thần kề vai tác chiến, thần ân sẽ mãi trường tồn!!"
Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh "huyết tế" cùng "nhân tế", Kiển đương nhiên sẽ nghe theo lời Quỳnh Thần, lập tức vung vũ khí về phía nhóm Hoa Cửu Nan.
Thế nhưng sự tàn bạo của Quỳnh Thần hôm nay đã khiến một người nguyên thủy chất phác như Kiển thay đổi cái nhìn về nó.
Dù đức tin hàng nghìn năm chưa sụp đổ ngay tức khắc, nhưng hắn cũng không còn mù quáng phục tùng như trước.
Người khổng lồ Kiển nhìn Quỳnh Thần với diện mạo quái dị, mặt mày hung ác;
rồi lại nhìn sang Trần Đại Kế đứng cạnh trông còn ngốc hơn cả mình, bèn lấy hết can đảm, lí nhí đáp.
"Thần vĩ đại, kẻ tín đồ hèn mọn của người nghĩ... nghĩ quái vật nhỏ cùng họ không phải kẻ xấu."
"Không đáng bị người trừng phạt..."
