Chương 820
Chương 820: Bí văn Đạo gia, nói rõ Vũ Xướng binh mã
Đăng ngày 02/10/2026
19
Mấy câu kiểu "dĩ vật hóa hình, thiên lý truyền âm" mà đại nho Tuân Nghị nói, Trần Đại Kế hoàn toàn không hiểu, cũng chẳng thèm để tâm.
Hắn chỉ quan tâm chuyện tại sao Hoa Cửu Nan bỗng nhiên "đờ người ra".
"Lão... Lão đại, cậu sao thế? Vừa mắt cô gái ban nãy rồi à?!"
"Thế sao không mau tới xin số điện thoại hay gì đi chứ..."
Hoa Cửu Nan nghe vậy mới hoàn hồn, khóe môi gợn một nét cười khổ.
"Đại Kế đừng quậy nữa. Tôi ngây người ra là vì kẻ thù lần này của Thường đại ca dám không tiếc giá nào mời tới 'Vũ Xướng binh mã'."
"Nếu là Vũ Xướng binh mã bình thường thì còn đỡ, nhưng có thể khiến vị đại năng bí ẩn vừa rồi phải thận trọng như vậy, chắc chắn là đội kỳ binh do Hiên Viên Hoàng Đế truyền lại trong truyền thuyết!!!"
Nhắc đến nguồn cơn, Vũ Xướng binh mã vốn có ba nhánh, một trong số đó chính là thân binh của Hiên Viên mà Hoa Cửu Nan vừa nhắc tới.
Dựa theo Huyền Hoàng Pháp Bản ghi chép, Ngũ Xướng binh mã vốn là những tướng lĩnh và binh lính tử trận dưới trướng Hiên Viên Hoàng Đế năm xưa.
Năm ấy, Hiên Viên Hoàng Đế dùng phù lệnh của Cửu Thiên Huyền Nữ phong ấn toàn bộ linh hồn tướng sĩ tử trận lên núi Thiết Triều ở Phong Đô, ban cho họ pháp lực bất tử.
Cái giá phải trả là mất đi ý thức tự chủ, chỉ biết phục tùng theo phù lệnh sai khiến. Từ đó, họ trở thành đội kỳ binh được vận dụng rộng rãi nhất trong các khoa nghi hành pháp của Đạo giáo và Vu giáo.
Thật ra nói cho chuẩn thì không phải tất cả Vũ Xướng binh mã đều mất đi ý thức, các tướng lĩnh thống lĩnh quân mã vẫn hết sức tỉnh táo.
Chỉ là thông thường, hai nhà Vu - Đạo thi pháp căn bản không thỉnh nổi họ, thậm chí không thể thỉnh được Vũ Xướng binh mã do đích thân Hiên Viên Hoàng Đế sắc phong, mà chỉ thỉnh được hai nhánh còn lại dưới đây.
Một nhánh trong đó là tàn dư của Lục Động Thiên Ma mà năm xưa Long Hổ Huyền Đàn Triệu nguyên soái cùng Trương Thiên Sư thu phục.
Triệu nguyên soái ở đây chính là Võ Tài Thần Triệu Công Minh.
Do trong Đạo giáo được Phong Chính là Chính Nhất Huyền Đàn Nguyên Soái, nên ông còn có tên là Triệu Huyền Đàn.
Quy phục trước thần uy của Thiên Sư và Triệu nguyên soái, tàn dư của Lục Động Thiên Ma chọn cách quy y, sáp nhập vào đại quân Ngũ Xướng binh mã.
Nhưng đám Ngũ Xướng binh mã này không ở cùng chỗ với quân của Hiên Viên Hoàng Đế, mà đóng dưới trướng Bắc Đế, ở chung với Lục Động Thiên Ma.
Bởi vậy "Bắc Âm Phong Đô Hắc Luật" có ghi: Phàm kẻ nào sai khiến Lục Động Thiên Ma cùng ma binh chiến quỷ dưới trướng, bắt buộc phải phụng thờ Thiên Bồng nguyên soái trấn tọa. Bằng không, ma binh ngộ sát bách tính vô tội, pháp quan tội đáng xử trảm.
Còn nhánh Vũ Xướng binh mã cuối cùng được gọi là Âm Sơn Vũ Thướng, thuộc cánh quân Ngũ Xướng du kích dưới trướng "Pháp Kỳ Môn Lục Nghi Đại Tướng".
Họ khác biệt hoàn toàn với bất kỳ loại binh mã nào khác:
Đây là nhánh ma binh Ngũ Xướng duy nhất người phàm có thể trực tiếp thống lĩnh, không cần thụ lục của Đạo giáo, không cần thọ giới của Phật giáo, cũng không cần tu trì, chỉ cần có chân truyền của sư phụ là có thể điều động.
Ví như Hàn Tín, Trương Lương, Gia Cát Vũ Hầu hay Lưu Bá Ôn năm xưa đều dùng loại kỳ binh này.
Họ không thuộc biên chế âm binh Đạo giáo, đóng quân riêng biệt tại Âm Sơn ở Phong Đô, pháp phái Âm Sơn cũng từ đây mà ra.
Phái Lư Sơn trong Đạo giáo thực chất cũng dùng nhánh Ngũ Xướng này.
Đó là lý do vì sao các pháp sư Đạo giáo khi dùng âm binh Ngũ Xướng, chỉ cần sơ sểnh một chút là bị cắn trả.
Bởi binh quyền của nhánh âm binh này không nằm trong tầm quản hạt của Đạo giáo, không thuộc bất kỳ hệ phái Đạo giáo nào kể cả Tứ Đại Thiên Sư.
Họ càng không thuộc quyền thống lĩnh của Lôi Bộ Bắc Cực Khu Tà Viện, mà trực thuộc một trong Tứ Ngự: Câu Trần Đại Đế!
Nghe Hoa Cửu Nan dứt lời, sắc mặt mọi người lập tức nặng trĩu. Kẻ sốt ruột nhất vẫn là Thường Bát Gia.
Đang thu mình hóa thành chiếc vòng tay, hắn suýt nữa thì òa khóc.
"Tiểu Tiên Sinh, cậu phải nghĩ cách cứu đại ca của tôi với!"
"Hay là... hay là giờ chúng ta quay về luôn đi! Tôi cõng mọi người bay về!"
Hoa Cửu Nan khẽ lắc đầu:
Thời mạt pháp khoa học kỹ thuật phát triển thế này, khối thân xác khổng lồ của Thường Bát Gia mà dám nghênh ngang bay trên trời thì hậu quả khi bị radar quân đội phát hiện đúng là không dám tưởng tượng.
Nhẹ thì điều vài chiếc tiêm kích tới trinh sát, còn nặng thì... cứ việc chờ tên lửa phòng không bắn chặn.
Bản tin ngày hôm sau chắc chắn sẽ phát:
"Quân khu mỗ của nước ta diễn tập phòng không thành công tốt đẹp, trong đó đã phóng tổng cộng mười quả tên lửa phòng không, toàn bộ bắn trúng mục tiêu chuẩn xác."
Ngay sau đó, nhà Điếc bà bà sẽ phải mở tiệc cúng mời cả làng tới ăn cỗ.
Ảnh chân dung đen trắng của Hoa Cửu Nan, Trần Đại Kế, Triệu Phi, Trương Siêu cùng hai con rắn lớn sẽ được treo ngay ngắn thành một hàng dài trên tường...
Uy lực của tên lửa thời nay mạnh hơn nhiều so với "Ngũ Lôi Phá Tiêu Chính Pháp" mà Hoa Cửu Nan từng thi triển.
Quan trọng là thứ đó chẳng có thời gian hồi chiêu, chỉ cần kho đạn còn hàng thì có thể phóng liên tục không ngừng nghỉ...
Với truyền thống giỏi "tính toán tích trữ" của người xứ này, kẻ nào dám nghi ngờ kho tên lửa không đủ dùng... tiếng kèn đám ma vừa cất lên, có khi cả nước kẻ đó phải ngồi vào bàn ăn cỗ!
