Chương 838
Chương 838: Đại binh tới
Đăng ngày 02/10/2026
19
Vương Tam kể xong về ba người con trai của Chuyên Húc Đế, bất giác cúi nhìn Tiểu Thiển Nguyệt ngồi trên đùi mình, đẹp như tạc từ ngọc.
Lại nghĩ đến một Hoa Cửu Nan nho nhã đĩnh đạc, mưu lược hơn người, hắn không kìm được bật cười thành tiếng.
Chuyên Húc à Chuyên Húc, dẫu ông có là một trong Ngũ Đế thì đã làm sao?!
So với đôi bảo bối nhà này, ba đứa con vô tích sự của ông dẫu có ném vào hố phân dìm chết cũng chẳng ai thèm tiếc!
Dáng vẻ của vị Yết Thiên quân vương lúc này chẳng khác nào một ông lão bị đối thủ truyền kiếp đè nén cả đời, nay thấy con cháu mình vượt trội hơn đối phương gấp bội phần.
Niềm an ủi cùng sự thỏa mãn ấy, ngòi bút nào tả xiết.
Biểu cảm trên mặt đắc ý ra mặt.
Tiếc là hắn mải hả hê mà chẳng mảy may để tâm đến tình hình dưới thị trấn, càng không nhận ra chưởng quầy họ Lưu đã bị Ngược Quỷ điện hạ đánh rớt xuống chân vách đá.
......
Ở một diễn biến khác, bên trong đạo quán vô danh nơi ải Sơn Hải Quan:
Phệ Não Ma Tề Đồ cùng đệ tử Bách Mục đạo nhân lúc này đã chỉnh tề y quan:
Mũ cao áo vàng, bảo kiếm đeo chéo sau lưng.
Bộ trang phục Đạo gia chuẩn mực khiến Phệ Não Ma Tề Đồ vốn âm tà ma quái bỗng toát thêm mấy phần uy nghiêm.
Thắp nhang lớn, chuông khánh cùng ngân;
Bày án dài, tam sinh cửu lễ.
Phệ Não Ma Tề Đồ cung kính bái lạy hương án ba lần, đoạn bái chương dâng biểu, nhương tinh lễ đẩu, hợp khí chiêu thần.
Chuẩn bị đâu vào đấy, hắn bắt đầu thi pháp triệu hồi Vũ Xướng binh mã trong truyền thuyết — đây cũng là giới hạn cuối cùng của tuyệt đại đa số đạo sĩ!
Phệ Não Ma Tề Đồ nét mặt nghiêm nghị, rút lá phù vẽ bằng tinh huyết nơi đầu tim cắm lên Đồng Tiền Kiếm, khẽ rung châm lửa rồi lầm rầm niệm chú.
"Trên núi Phong Đô đại thiết vi, chư vị thần vương núi Thiết Triều, nay có Bắc quốc Thường Gia mưu phản, còn không xuất binh đợi lúc nào!!!"
Dứt câu chú, Phệ Não Ma Tề Đồ chộp lệnh bài khắc chữ "Lôi" trên hương án hất thẳng lên không, tức thì sấm âm rền vang, mây đen ùn ùn che khuất mặt trăng.
Hắn lập tức đạp cương bộ, vung cờ lệnh quát lớn:
"Phụng thỉnh Đông phương Cửu Di quân, năm năm hai mươi lăm phương binh mã, tám tám sáu vạn bốn ngàn binh, tám tám sáu vạn bốn ngàn binh và mã... Mau tới trước đàn nghe lệnh thi hành!!!"
Tiếng Phệ Não Ma Tề Đồ vừa dứt, xung quanh lập tức nổi lên luồng âm phong buốt giá thấu xương.
Tiếng binh khí giáp trụ va đập, tiếng chiến mã hí vang rền rĩ ùa về theo gió âm.
Chẳng mấy chốc, sương đen mịt mù giăng kín bốn bề, sâu trong làn sương thấp thoáng vô số cặp mắt đỏ ngầu...
Ngay khoảnh khắc Vũ Xướng binh mã xuất hiện, quỷ linh tinh quái trong vòng trăm dặm quanh ải Sơn Hải Quan lập tức cảm ứng được:
Chẳng kể đạo hạnh nông sâu, hết thảy đều kinh hoàng tháo chạy trối chết về hướng cách xa đạo quán, hệt như đàn chó mất chủ.
Không riêng gì lũ cô hồn dã quỷ, lúc này ngay cả vị tướng trấn thủ Sơn Hải được hoàng đế tiền triều sắc phong — Nữu Hỗ Lộc · A Lý Cổn cùng toán thân binh dưới trướng cũng căng thẳng tột độ.
Gã thân binh do dự một thoáng rồi vẫn cất lời:
"Đại soái, nay có cao nhân Đạo gia lập đàn mời đại binh Vũ Thướng tới, chúng ta có nên..."
A Lý Cổn chau chặt mày, hồi lâu sau mới thở dài một hơi não nề.
"Truyền lệnh ba quân, lập tức lui về sau trăm dặm!"
Thân binh vội vã nhận lệnh rút lui, dáng vẻ như thể chỉ chậm nửa bước là rước họa sát thân!
Chuyện này chẳng thể trách A Lý Cổn cùng binh mã của hắn nhút nhát sợ phiền phức, mà do Vũ Xướng binh mã quá đỗi ngang ngược:
Chỉ cần binh mã giáng đàn, trong ngoài mấy chục cây số (tùy theo hiệu lệnh của pháp sư), toàn bộ cô hồn dã quỷ, sơn tinh yêu mị đều sẽ bị lùng bắt, tiêu diệt sạch trơn.
Đến đường trốn cũng không có...
Đã vậy Vũ Xướng binh mã chỉ biết tuân lệnh, chẳng phân phải trái, rất dễ ngộ sát những cô hồn dã quỷ vô can.
Chính vì thế, trừ phường điên loạn như Phệ Não Ma Tề Đồ, người tu Đạo chân chính trước khi mời Vũ Xướng binh mã đều phải làm phép báo trước cho tinh linh quỷ quái quanh vùng để tránh làm hại kẻ vô tội.
......
Phệ Não Ma Tề Đồ nhìn vô số cặp mắt đỏ ngầu trong làn sương đen, khóe miệng nhếch lên nụ cười dữ tợn.
Song trong thâm tâm hắn vẫn thoáng gợn thất vọng:
Hắn không ngờ dẫu phải đánh đổi cả trăm năm thọ nguyên của bản thân, thứ thỉnh đến cũng chỉ là tàn đảng Vũ Thướng thuộc Lục Động Thiên Ma từng bị Triệu Nguyên Soái và Trương Thiên Sư thu phục.
Chứ không phải đội binh mã từng được Hiên Viên Hoàng Đế đích thân sắc phong trong truyền thuyết...
Cơn hụt hẫng thoảng qua, Phệ Não Ma Tề Đồ xốc lại tinh thần:
Dẫu chỉ là toán Vũ Xướng binh mã này, đối phó vỏn vẹn hai con cự giao cùng hơn trăm xác cương thi chắc hẳn đã quá đủ!
Hừ! Nếu không phải bần đạo bị truy sát suốt trăm năm, thương tích đầy mình, việc gì phải trả cái giá đắt đến bực này để đối phó lũ súc sinh Xuất Mã Tiên kia!
