Chương 849
Chương 849: Tổ hợp đáng sợ
Đăng ngày 02/10/2026
19
Ngạn ngữ có câu: Hoàn cảnh không thể thay đổi một con người, chỉ làm lộ rõ hơn những điểm tốt xấu vốn có.
Kẻ thù không đội trời chung ở ngay trước mắt, nhưng Thường Hoài Viễn vẫn giữ đủ sự tỉnh táo.
Hệt như lúc vừa biết kẻ thù gọi Vũ Xướng binh mã tới, dẫu nghẹn đến phát nội thương, hắn vẫn bảo mọi người tạm lui.
Thường Hoài Viễn ra hiệu cho Hôi Lão Lục và Hoàng Tá, rồi rảo bước đến cạnh Hoa Cửu Nan.
"Có ba người anh em nhà tôi cùng bọn cậu Đại Kế, đối phó kẻ thù chắc là đủ rồi."
"Kính xin Tiểu Tiên Sinh và hai vị lão ca đứng ngoài quan sát, hỗ trợ cho Thường mỗ."
Thường Hoài Viễn làm vậy, nói vậy, một là sợ thầy trò Phệ Não Ma Tề Đồ dùng bí thuật đào tẩu;
Hai là sợ chúng chó cùng rứt dậu, lỡ làm Hoa Cửu Nan bị thương thì dù Thường gia báo thù thành công, hắn cũng day dứt khôn nguôi.
Những người có mặt ai nấy đều lọc lõi, hiển nhiên hiểu rõ nỗi lo lắng sâu xa của gia chủ Thường gia.
Mọi người khẽ mỉm cười gật đầu, ngầm chuẩn bị ứng cứu khi cần.
Phía bên kia, "vợ chồng" Thường Bát Gia vốn nhát gan nay đã hiện nguyên hình, gầm thét lao tới.
Tuy không đồ sộ tới mức phóng đại như Ba Xà Lão Tổ, nhưng thân hình cũng to gấp mấy lần Thường Nhị Gia và Thường Ngũ Gia.
Vì lòng đầy căm hận, Thường Bát Gia nghiến chặt răng không thốt nửa lời, chỉ quật cật lực cái đuôi khổng lồ như cột chống trời xuống.
Ngược lại, con rắn bay Ba Minh Nhi vừa đánh vừa chửi rủa:
"Lũ đạo tặc dám giết bố mẹ chồng bà! Hôm nay không đập chết chúng mày, bà cô đây còn mặt mũi nào bước vào cổng Vạn Long Sơn!"
"Chết đi!!!"
Có lẽ chịu ảnh hưởng từ Trương Siêu, Trương Thế Tổ đang chiếm giữ thân xác lúc này cảm thấy rất gần gũi với Thường Bát Gia.
Trong lòng ngập tràn cảm giác chung mối thù.
Hắn nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm:
"Hôm nay lão tổ nhất định phải biến hai tên yêu đạo các người thành xác sống, ngày đêm đày đọa!"
"Bắc Đẩu tử, Nam Đẩu sinh, ngô phụng Ngọc Đế lệnh, sai nhữ khởi thân hành!"
"Những kẻ bất an kia, đứng dậy đi! Trút sạch mọi oán niệm trong lòng lên kẻ trước mắt!"
Trước kia khi còn là "Trương Siêu", hắn từng một lần triệu hồi một trăm lẻ tám hảo hán cương thi.
Bây giờ người thi pháp đổi thành Trương Thế Tổ... toàn lực ra tay thì uy lực khủng khiếp cỡ nào:
Sơn Hải Quan xưa nay là chốn sa trường của binh gia, không ai biết trong lòng đất dưới chân rốt cuộc chôn vùi bao nhiêu mảnh tàn thi cốt.
Những tiếng gầm gừ bất tận vọng lên từ lòng đất. Ngay sau đó, từng bàn tay khô quắt, đen ngòm như xác chết phá đất nhô lên.
Chúng nắm đủ loại binh khí hoen rỉ, dưới sự dẫn dắt của Tam Tài Đảo Thi và Đồng Thi, từng bước từng bước ép sát Phệ Não Ma Tề Đồ.
Lúc này, thầy trò Phệ Não Ma hoàn toàn chết sững:
Đám người đang vây đánh bọn chúng rốt cuộc là một tổ hợp kinh khủng đến mức nào!
Đông Hải Thừa tướng, người khổng lồ nguyên thủy, Trấn thủ Địa ngục, Lão tổ Cản thi, Quân vương loài rắn.
Lại thêm Thương Long còn chưa ra tay phía trước, đại năng Mặc Gia, cùng hai vị Xuất Mã Tiên nghìn năm...
Năm xưa mình giết chẳng lẽ không phải lũ súc sinh bình thường? Hay là thú cưỡi của vị trích tiên nào đang quy ẩn?!!
Bằng không thì dẫu có là Địa Tiên đỉnh phong cũng đâu mời nổi ngần này nhân vật tầm cỡ?!!
Còn Hoa Cửu Nan và Vô Tâm trông có vẻ vô hại thì lại bị Phệ Não Ma Tề Đồ tự động ngó lơ...
Dù có hơi nhận ra điểm bất thường của hai người, nhưng trước vòng vây của đám đông, giữ được mạng lúc này đã trầy trật lắm rồi, Tề Đồ căn bản không còn tâm trí nghĩ ngợi sâu hơn.
Còn gã đồ đệ Bách Mục đạo nhân, vì sơ suất khinh địch, vừa chạm trán đã bị tên Kiển lắm lời tóm gọn trong tay.
Lúc này, gã như bị đập liên tục xuống mặt đất hệt như cảnh Hulk quật Loki.
Ban đầu gã còn thảm thiết kêu la vài tiếng, giờ thì tắt hẳn hơi, chẳng rõ còn sống hay đã chết...
Thế mà "Trương Siêu" vẫn chưa vừa ý, cuống quýt dặn với:
"Thằng to xác kia nương tay chút, đừng đập nó nát vụn! Lão tổ còn phải luyện xác để ngày đêm tra khảo đấy!!!"
Người khổng lồ Kiển nghe vậy gãi cái đầu trọc lốc, tỏ vẻ ngượng ngùng, rồi ném Bách Mục đạo nhân về phía "Trương Siêu" như vứt rác.
"Cái thứ rác rưởi này còn dùng được à? Có ăn được đâu..."
Mất "đồ chơi" trên tay, tên Kiển lắm lời đưa ánh mắt hèn hạ nhìn sang Phệ Não Ma Tề Đồ đang liều mạng chống cự.
"Quái vật nhỏ, Bát Gia, hai người mau chặn thằng xấu xa này lại! Hôm nay không quật chết nó thì xem như tôi chưa ăn no!"
