Chương 6
Chương 6: Điểm thuộc tính tăng thêm
Đăng ngày 13/10/2026
19
Lướt qua diễn đàn riêng của "Chúng Sinh Thế Giới", Tiêu Chấp quả nhiên gom được không ít tư liệu về trò chơi.
Chẳng hạn như, trong "Chúng Sinh Thế Giới", những tân thủ thôn kiểu như Hòa Bình Thôn có rất nhiều, nhưng Hậu Thiên công có thể học được từ các thôn này thì theo thông tin hiện tại chỉ vỏn vẹn ba môn.
Lần lượt là 《Quy Tượng Cố Nguyên Công》 thiên về thể chất, 《Cửu Ngưu Bạo Lực Quyết》 thiên về lực lượng, và 《Ngư Điểu Đằng Du Thuật》 thiên về mẫn tiệp.
Mỗi tân thủ thôn chỉ tồn tại duy nhất một môn Hậu Thiên công.
Dĩ nhiên, lượng mẫu thông tin còn hạn chế, không loại trừ khả năng trong "Chúng Sinh Thế Giới" vẫn có những thứ như tân thủ thôn ẩn hay Hậu Thiên công ẩn.
Lại chẳng hạn như, bên ngoài tân thủ thôn có tường không khí.
Có một game thủ táy máy, sau khi vào tân thủ thôn thì không thèm ở lại trong thôn mà đi đường vòng, cuốc bộ rời làng để khám phá thế giới bên ngoài.
Kết quả là, sau khi lội bộ mấy tiếng đồng hồ trong rừng rậm ngoài thôn, một bức tường không khí vô hình đã chặn đứng trước mặt hắn. Nhân vật vẫn nhìn thấy hoa cỏ cây cối phía trước nhưng không tài nào bước thêm được nửa bước, đổi sang các hướng khác cũng y như vậy.
Có người đoán mò: Chắc do game vẫn đang thử nghiệm nên mới chỉ mở các tân thủ thôn này thôi, thế giới ngoài thôn hiện tại vẫn chưa mở.
"Người anh em, số ông còn hên chán đấy, đi xa thế mà không dính bẫy gì. Tôi cũng ôm suy nghĩ y hệt ông, kết quả vừa ra khỏi thôn chưa đầy nửa tiếng đã bị một con sói to như con bê con lao vào cắn chết tươi."
Về hậu quả sau khi nhân vật trong game bỏ mạng, trên diễn đàn cũng có người công bố.
Khi nhân vật chết, hệ thống sẽ hiện thông báo: "Bạn đã tử vong, cấm đăng nhập Chúng Sinh Thế Giới trong vòng 1 ngày. Sau 1 ngày, bạn sẽ hồi sinh ngẫu nhiên ở khu vực lân cận một ngôi làng bất kỳ. Toàn bộ những gì nhân vật sở hữu, bao gồm thực lực và huyết thống đều bị xóa sạch, đồ đạc mang theo người sẽ rơi tại điểm tử vong."
Đó chính là hình phạt khi chết trong tựa game "Chúng Sinh Thế Giới", nặng nề đến mức khó tin.
Nhưng cũng có game thủ qua phân tích đã tóm được cái "lỗ hổng" đằng sau quy tắc này.
Trước khi thực lực của nhân vật phát triển lên, bản thân vốn ở trạng thái hai bàn tay trắng, chết thì chết, chẳng sao cả.
Người chơi hoàn toàn có thể tận dụng điểm này để chọn loại Hậu Thiên công mà mình thích.
Lấy ví dụ, nếu một người chơi thích môn 《Ngư Điểu Đằng Du Thuật》 hệ mẫn tiệp, nhưng ngôi làng hắn sinh ra lại chỉ có 《Quy Tượng Cố Nguyên Công》, vậy thì hắn có thể lao vào tấn công NPC dân làng để chết thật nhanh rồi hồi sinh. Biết đâu lại văng trúng ngôi làng có 《Ngư Điểu Đằng Du Thuật》 thì sao.
Cách này phiền thì có phiền thật, nhưng cũng là một nước đi.
Điểm ức chế duy nhất là sau khi chết, game cấm đăng nhập hẳn 1 ngày, phải tròn 1 ngày sau nhân vật mới được hồi sinh, thế thì hơi mất thời gian.
Lướt diễn đàn cuốn quá, nhoáng cái một tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Đúng lúc này, điện thoại của Tiêu Chấp khẽ rung một nhịp.
Tiêu Chấp dời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn xuống điện thoại.
Hắn thấy một dòng thông báo lướt qua phía trên màn hình như dòng nước chảy.
Thông báo: "Nhờ chăm chỉ rèn luyện lực lượng, lực lượng của bạn tăng 1 điểm."
Tiêu Chấp vội mở bảng thuộc tính nhân vật ra xem. Quả nhiên, điểm lực lượng đã tăng thêm một điểm, chạm mốc 69.
Đúng như gã trên diễn đàn nói thật, bấm màn hình hơn một tiếng đồng hồ mới nhích được một điểm thuộc tính...
Về chuyện này, Tiêu Chấp lại chẳng hề khó chịu.
Bỏ công sức ra rồi thấy có tiến bộ là tốt rồi, tiến bộ chậm chút cũng chẳng sao, ít ra hắn cảm nhận rõ ràng bản thân đang đi lên.
Chứ đâu như chuyện yêu đương, hẹn hò làm quái gì có thanh tiến độ, lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy bể, cái gì cũng phải đoán. Nhất là dạng mù tịt kinh nghiệm tình trường như hắn, lắm lúc chết thế nào còn chẳng rõ.
Tiêu Chấp cười khổ một tiếng, tiếp tục vừa lướt diễn đàn, vừa bấm vào các biểu tượng nhỏ trên màn hình điện thoại để điều khiển nhân vật duy trì một loạt bài tập rèn luyện lực lượng.
Bấm thêm chừng một tiếng nữa, điện thoại lại khẽ rung lên, thông báo hệ thống lại hiện ra:
Thông báo: "Nhờ chăm chỉ rèn luyện lực lượng, lực lượng của bạn tăng 1 điểm."
Trải qua hai tiếng rèn luyện lực lượng, điểm lực lượng của nhân vật đã chạm mốc 70.
Nửa tiếng sau, điện thoại rung nhẹ, lại một dòng thông báo nữa xuất hiện:
Thông báo: "Nhờ kiên trì rèn luyện thân thể, thể chất của bạn tăng 1 điểm."
Tiêu Chấp hơi bất ngờ. Rõ ràng hắn đang cày lực lượng cơ mà, sao thể chất cũng nhảy số theo?
Nghĩ kỹ lại thì cũng hợp tình hợp lý, dẫu sao thể chất và lực lượng của một người đâu thể tách rời, chúng bổ trợ cho nhau cả.
Game xử lý chi tiết này chuẩn phết đấy chứ, Tiêu Chấp thầm khen một câu.
Cứ theo tiến độ này, hắn tính toán chỉ cần 2 ngày, cùng lắm là 3 ngày là có thể đẩy điểm lực lượng lên 100, đủ chuẩn để học môn Hậu Thiên công 《Cửu Ngưu Bạo Lực Quyết》.
Bỏ ra hai ba ngày trời mới học được môn Hậu Thiên công 《Cửu Ngưu Bạo Lực Quyết》 đơn giản nhất, cấp thấp nhất trong game này, nghĩ thôi đã thấy khó tin.
Ở cái thời buổi game mì ăn liền lên ngôi, loại game chém phát lên cấp 999 nhan nhản khắp nơi, thì một con game ngay từ giai đoạn đầu đã bắt cày 3 ngày mới lên nổi một bậc thế này hiếm đến mức không còn từ nào để tả.
Thời buổi này ai cũng bận rộn, chơi game vốn dĩ chỉ để xả stress sau giờ làm việc, ai rảnh, ai đủ kiên nhẫn ném ngần ấy thời gian vào một con game chẳng mấy quan trọng cơ chứ?
Tất nhiên, đó là nói người khác thôi.
Trong số đó không có Tiêu Chấp. Mục đích hắn chơi trò này vốn là để giết thời gian.
Thậm chí, đối với một con game nhịp độ chậm rì rì thế này, sâu trong lòng Tiêu Chấp còn có chút mong chờ.
Chỉ là chưa được bao lâu, bốn góc màn hình điện thoại bỗng hiện lên một viền xám mờ mờ.
Thông báo: "Bạn đang rất khát, cần uống nước."
Thông báo: "Bạn đang rất đói, cần ăn thứ gì đó."
Giờ còn chưa tới 9 giờ sáng mà? Nhân vật đã khát rồi? Đã đói luôn rồi? Nhanh thế cơ à?
Tiêu Chấp bỗng nhận ra, tập luyện thể lực cường độ cao thì phải có lượng lớn thức ăn bù vào.
Con game này khác hẳn những trò khác, nó có cài cắm cơ chế đói khát.
Xem ra hắn vẫn còn ngây thơ quá.
Trên lý thuyết, cùng lắm 3 ngày là hắn có thể đẩy lực lượng lên 100, đủ chuẩn học 《Cửu Ngưu Bạo Lực Quyết》.
Nhưng đó chỉ là kịch bản màu hồng nhất thôi.
Nếu tính cả độ đói khát lẫn thanh mệt mỏi của nhân vật vào, thì 3 ngày ư? Khéo 10 ngày chưa chắc hắn đã kéo nổi điểm lực lượng lên 100 ấy chứ.
