Chương 833
Chương 833: Tam thần khí
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nghe bảo lão đại tìm mình, Lâm Tiểu Lộc đương nhiên chẳng nói hai lời, cùng A Nhất và Vô Cấu đứng dậy rời động phủ.
Mấy ngày nay thời tiết coi như không tệ. Thiên Hàn Địa Mạch tuy vẫn giá rét như cũ nhưng không có tuyết rơi, gió cũng không lớn. Ba người lướt qua hư không, chẳng mấy chốc đã đáp xuống một chiếc ngọc như ý đang lơ lửng giữa trời.
Đây là ngọc như ý của Diệp Thanh Loan, Lâm Tiểu Lộc ngồi từ bé đến lớn nên quen thuộc vô cùng. Vừa bước lên ngọc như ý, sải bước tới trước một động phủ bằng ngọc, hắn liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng chuyện trò rộn rã.
"Lão đại, con tới rồi." Lâm Tiểu Lộc mặc đạo bào đẩy cửa bước vào, đập vào mắt đầu tiên là một chiếc bàn ngọc hình bầu dục khổng lồ, xung quanh ngồi kín người.
"Tiểu Lộc, sao giờ con mới tới?"
"Lâm Tiểu Lộc, lăn qua đây ngồi cạnh bà già này mau."
"Ca ca."
"Thằng nhóc thối, lâu rồi không gặp."
Bên trái bàn ngọc bầu dục lần lượt là Diệp Thanh Loan, Lạc Vô Tẫn, Lục Hàn Tâm, Tiểu Ngọc Nhi.
Bên phải là Thượng Quan Cáp Mật Qua, Thang Viên, Trần Niệm Vân.
Còn ngồi ở ghế chủ vị chính là Lý Minh Nho, Khương Thái Thanh và Thượng Quan Đại Táng.
Cả phòng toàn là người nhà, Lâm Tiểu Lộc liền nở nụ cười mặt dày chào hỏi mọi người một vòng rồi tiến đến ngồi xuống cạnh Thượng Quan Cáp Mật Qua, A Nhất cùng Vô Cấu cũng tìm chỗ ngồi xuống theo.
Do đông người nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt, tiếng trò chuyện râm ran khắp nơi. Lâm Tiểu Lộc cũng nhận ra những người đang bàn việc trong động phủ này hầu hết đều là những kẻ mạnh nhất đương thời, bao gồm cả những bậc tiền bối lừng lẫy như Khương Thái Thanh tiền bối, Thượng Quan Đại Táng tiền bối, Lạc sư nương, Lục sư nương và lão đại nhà mình, ngoài ra còn có thế hệ mới xuất chúng như Tiểu Ngọc Nhi, bản thân hắn và Thang Viên.
Đương nhiên, Tam Thiên Đại Lục vẫn còn vài vị đại năng đỉnh phong khác, nhưng chung quy chỉ là số ít. Không hề khoa trương khi nói rằng người trong động phủ này đã chiếm hơn một nửa số cường giả đỉnh cao của Tam Thiên Đại Lục, quả thực hết sức kinh người.
Lúc này, vừa ngồi xuống, Lâm Tiểu Lộc liền chú ý tới lão đại Lý Minh Nho. Hai bên má và trên trán ông in hằn ba vết tát đỏ ửng, tổng cộng ba dấu tay, bắt mắt vô cùng.
"Lão đại gọi đông người tới thế này là định bàn chuyện gì vậy?"
Mọi người quanh bàn ngọc đều đang mải trò chuyện, Lâm Tiểu Lộc cũng không ngoại lệ, quay sang hỏi Thượng Quan Cáp Mật Qua ngọn nguồn. Nàng liền nhỏ giọng đáp:
"Thực ra cũng chẳng có gì to tát, ngày nào chẳng họp như này. Cứ bàn chuyện phân công hàng ngày với cả mấy chi tiết, phương án đối phó Vực Ngoại thôi."
Nói đoạn, Thượng Quan Cáp Mật Qua chống cằm, vẻ mặt mệt mỏi ngáp dài một cái:
"Mấy việc này thường là các bậc tiền bối quyết định, mà trong đám tiền bối thì đáng tin cậy chỉ có tiền bối Minh Nho và Khương tiền bối, lão tổ nhà ta thì chẳng đáng tin chút nào. Thế nên đám vãn bối chúng mình đến lúc đó cứ nghe lệnh là được."
Lâm Tiểu Lộc gật đầu, nhìn sắc mặt mệt mỏi hốc hác của nàng, khó hiểu hỏi:
"Nàng sao thế?"
"Hai hôm nay toàn phải phụ đám luyện khí sư luyện khí, mệt muốn chết."
Thượng Quan Cáp Mật Qua bĩu môi cằn nhằn:
"Đám luyện khí sư của Thán Tiên Tông dạo này đang liều mạng luyện chế một món thần khí tên là Tiên Ma Lô Đỉnh, đó là thứ do những luyện khí sư đỉnh cao nhất Tam Thiên Đại Lục cùng nhau nghĩ ra, cũng giống như Diệt Tuyệt Đại Trận ở bên ngoài vậy. Đã thế luyện chế cái Tiên Ma Lô Đỉnh này ngoài đống thiên tài địa bảo không tưởng cùng thủ pháp luyện khí xuất thần nhập hóa ra, còn cần một lượng lớn ma khí thuần khiết và thiên địa linh khí nữa. Vợ chàng đây thiên phú hơn người, thế là bị lão tổ tống đi phóng thích ma khí."
Nói xong, Thượng Quan Cáp Mật Qua hất cằm về phía Tiểu Ngọc Nhi đang ngồi đối diện:
"Tiểu Ngọc Nhi phụ trách phóng thích linh khí kìa, nhìn em ấy mệt chưa."
Nhìn theo hướng nàng chỉ, Lâm Tiểu Lộc quả nhiên thấy muội muội mình cũng đang ngáp ngắn ngáp dài. Có điều mỗi lần nàng há miệng ngáp một cái là Chưởng môn lại nhét vào miệng nàng một quả linh táo, nhờ thế mà sắc mặt nàng trông còn đỡ hơn Thượng Quan Cáp Mật Qua đôi chút.
Lâm Tiểu Lộc dở khóc dở cười, không ngờ để đối phó Vực Ngoại mà khâu chuẩn bị lại phức tạp đến mức này.
"Vợ Dưa, hai người tới sớm mấy ngày nay vất vả thế cơ à?"
"Chứ chàng nghĩ sao." Thượng Quan Cáp Mật Qua rầu rĩ đáp:
"Toàn bộ Tam Thiên Đại Lục dốc toàn lực vận hành, tuy là một khối lượng công việc khổng lồ, nhưng tiềm năng phát huy ra cũng vô cùng to lớn.
Từ rất lâu trước đây, lúc mọi người mới biết tin Vực Ngoại sắp giáng lâm, những trận pháp sư, luyện khí sư và phù lục sư giỏi nhất Tam Thiên Đại Lục đã bắt đầu nghiên cứu phương sách ứng đối, ai nấy đều dốc sức phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau.
Tới nay họ thực sự đã nghiên cứu ra vài phương án, lần lượt là Diệt Tuyệt Đại Trận chủ công, Tiên Ma Lô Đỉnh chủ phụ trợ, cùng Bổ Thiên Phù chủ phòng ngự.
Hiện tại Diệt Tuyệt Đại Trận của bên trận pháp sư đã bước đầu thành hình, mấy ngày tới chính là lúc hàng ngàn luyện khí sư đỉnh cấp phối hợp toàn lực luyện chế Tiên Ma Lô Đỉnh, cuối cùng sẽ tới lượt Bổ Thiên Phù của các phù lục sư."
Nghe tới đây, Lâm Tiểu Lộc không khỏi kinh ngạc.
Hóa ra lão đại suốt ngày bôn ba bên ngoài không chỉ đơn giản là đi loan báo tin Vực Ngoại giáng lâm, mà còn tập hợp ngần ấy người để tìm ra đối sách.
Nghĩ tới đó, đầu óc Lâm Tiểu Lộc bỗng nảy số, khó hiểu nhìn sang Thang Viên đang im thin thít, một mình ngồi trên ghế ngoáy mũi đằng xa.
Hắn thấy Thang Viên ngoáy mũi trông có vẻ khoái chí lắm, mắt thì lé lại, tay thì ngoáy lấy ngoáy để, chốc chốc khóe miệng lại toét ra cười toe toét, nhàn nhã vô cùng.
Lâm Tiểu Lộc nhìn mà lấy làm lạ, tò mò hỏi Thượng Quan Cáp Mật Qua:
"Vợ Dưa, trận pháp sư, luyện khí sư với phù lục sư đều nghĩ ra đối sách cả rồi, thế sao đám luyện đan sư như Thang Viên lại chẳng đưa ra kế hoạch hay phương án gì thế?"
Luyện đan sư ở Tam Thiên Đại Lục đâu có ít, thậm chí số lượng còn đông hơn cả trận pháp sư, luyện khí sư lẫn phù lục sư, số lượng đại năng cũng nhiều hơn, vì thế Lâm Tiểu Lộc mới thấy lạ.
Vừa nghe hắn hỏi câu này, Thượng Quan Cáp Mật Qua đang uể oải liền bĩu môi khinh bỉ:
"Tiền bối Minh Nho tìm rồi chứ sao, người đầu tiên tìm chính là luyện đan sư đấy. Cơ mà chàng ngốc này phải hiểu rằng, Thang Viên đối với giới luyện đan Tam Thiên Đại Lục cũng giống như địa vị của chàng trong lòng võ giả thiên hạ vậy, là tín ngưỡng tuyệt đối! Chàng là Võ Thần thì nó chính là Đan Thần, cho nên đám luyện đan sư khác vừa biết chuyện Vực Ngoại là lập tức chạy tới bàn bạc với Thang Viên ngay."
"Thế Thang Viên nói sao?"
"Nói sao à?" Thượng Quan Cáp Mật Qua khinh bỉ ra mặt thuật lại: "Lúc đó Thang Viên bảo với một đám luyện đan sư đỉnh cấp thế này: 'Các ngươi nên làm gì thì cứ làm nấy đi, kế hoạch của bản thiên đế không phải thứ các ngươi có thể nhúng tay vào'."
Lâm Tiểu Lộc: ???
Thấy Lâm Tiểu Lộc ngẩn tò te, Thượng Quan Cáp Mật Qua với gương mặt nhợt nhạt không nhịn được mỉm cười, giọng điệu bất đắc dĩ nói:
"Vì Thang Viên tự có tính toán nên tiền bối Minh Nho cũng chẳng nói thêm gì, chỉ bảo các luyện đan sư đỉnh cấp dốc sức phụ trợ những người khác, còn đệ tử thì luyện thêm nhiều đan dược trị thương để chuẩn bị hậu cần cho đại chiến sắp tới.
Còn Thang Viên... cứ để nó tự do phát huy là được."
