Chương 1047
Chương 1047: Các bên phản ứng, có phản đối, có ủng hộ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Bên cạnh.
Chu Chính cũng phụ họa: "Chuẩn đấy! Tưởng hợp đồng của tập đoàn Hắc Long bọn này dễ ký thế chắc! Mấy công ty ngoài Bắc Tỉnh thì thôi đi, chứ lũ trong tỉnh đúng là không biết sống chết."
Thẩm Thiên Tứ nghe vậy hơi sững lại, ngay sau đó lộ vẻ hưng phấn gật đầu:
"Tôi hiểu rồi!"
...
Chu Chính hỏi: "Hiện có bao nhiêu công ty đã ký hợp đồng với chúng ta?"
Thẩm Thiên Tứ đáp: "Ký hợp đồng thiết bị hạng nặng có mười hai bên, cung ứng được cho hai mươi mốt dự án công trình."
"Bên vật liệu xây dựng chỉ mới ký được bảy nhà! Cung cấp được cho mười sáu công trình, số còn lại thì thiếu hụt..."
Hiện tại các ban quản lý dự án chỉ đang trong giai đoạn chuẩn bị, hơn nữa theo thông lệ thì thiết bị nặng hay vật liệu xây dựng vốn chẳng bao giờ thiếu, bọn họ mới là bên A, nên nhiều ban dự án vẫn đang khảo sát xem chọn bên nào phù hợp nhất.
Chẳng ai ngờ:
Mấy công ty này đột nhiên đồng loạt lật lọng!
Chu Chính: "Tức là giai đoạn đầu chỉ có một phần ba công trường có thể chạy được, số còn lại đành phải tạm hoãn."
"Xem ra... mình phải giải quyết việc này càng sớm càng tốt!"
Tần Giang: "Phải giải quyết sớm! Đã muốn chiến thì chiều, tưởng liên kết mấy chục tập đoàn cùng ngành là bóp chết được Hắc Long à, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!"
Cốc! Cốc!
Tần Giang đứng trước cửa kính sát đất suy tính đối sách phản công.
Thẩm Thiên Tứ đứng phía sau thấy mọi việc đã chốt hướng đi, không còn chuyện của mình nữa bèn chào Tần Giang rồi lui ra ngoài.
...
Chu Chính cũng bước tới cạnh cửa sổ: "Anh Giang! Mã Quân cũng ra trò đấy chứ, liên kết được cả đống tập đoàn bất động sản để quây chúng ta, vì Tứ Cửu mà hao tâm tổn tứ thật."
Tần Giang: "Tứ Cửu hả? Hừ... chỉ là một cái cớ thôi. Hắn đang tính mượn cớ liên minh mấy chục tập đoàn bất động sản để lập ra một hiệp hội, sau này tiện bề thao túng toàn bộ ngành này. Đối phó chúng ta chỉ là tiện tay làm luôn, cũng là một mắt xích trong kế hoạch của hắn!"
Chu Chính: "Thành lập hiệp hội bất động sản á? Dã tâm lớn thật! Định làm gì đây? Tạo bàn đạp để leo cao hơn à... Xem ra trước giờ tôi hơi đánh giá thấp tham vọng của lão này rồi."
Tần Giang: "Là kẻ có năng lực, chỉ tiếc là..."
Hắn không nói tiếc cái gì, nhưng ai cũng tự hiểu...
Chu Chính tiếp lời: "Tiếc là lão đụng phải Hắc Long, đụng phải anh Giang! Coi như kiếp nạn trời định của lão rồi!"
Tần Giang bật cười: "Ha ha..."
Hắn cười lớn!
Chu Chính cũng cười theo: "Ha ha..."
Trên mặt hai người tràn đầy vẻ tự tin, dẫu tình thế lúc này ngặt nghèo đến mấy cũng chẳng hề nao núng.
Cục diện hôm nay bọn họ đã đoán trước được phần lớn, kế hoạch phản đòn cũng được vạch ra chỉ trong chớp mắt.
Tần Giang: "Cậu đi sắp xếp đi!"
Chu Chính: "Rõ! Để rồi xem, cho lão mở mắt ra mà thấy thế nào là một tập đoàn bò lên từ đáy xã hội."
Tứ Cửu lên tiếng: "Anh Giang! Cho em tham gia một chân được không?"
Tần Giang quay lại nhìn Tứ Cửu, nhìn thẳng vào mắt cậu ta: "Tứ Cửu! Cậu có tin tôi không?"
Tứ Cửu: "Em tin! Lúc nào em cũng tin anh!"
Tần Giang: "Vậy từ giờ trở đi cậu làm bất cứ việc gì cũng phải báo cáo với tôi! Tôi nói là bất cứ việc gì! Tôi không cho phép cậu giấu tôi làm càn, nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu."
Đúng thế!
Tần Giang dù thừa tự tin chiến với Mã Quân, nhưng cũng phải thừa nhận gã Mã Quân này thủ đoạn khôn lường, hắn lo lão sẽ nhắm vào Tứ Cửu mà ra tay.
Dù cho...
Khả năng này không cao thì hắn vẫn phải phòng ngừa!
Lúc này.
Tứ Cửu nhìn vào mắt Tần Giang, gật đầu: "Em hiểu rồi!"
Tần Giang: "Được rồi... tính thêm cậu một chân."
...
Bên ngoài.
Tin tức tập đoàn Hắc Long bị toàn ngành phong sát, hàng loạt công ty thiết bị và vật liệu xây dựng đồng loạt hủy hợp tác bắt đầu lan truyền.
Nhất thời...
Vô số thế lực dậy sóng!
...
Tại Hổ Uy!
Ánh mắt Vương Ngụy lóe lên: "Mã Quân ra tay ác thật, thâu tóm cả ngành để phong sát đối thủ! Mấy chục tập đoàn bất động sản lớn đứng ra chống lưng cho lão, lão làm kiểu gì vậy nhỉ?"
Đám nguyên lão ngồi hai bên cũng không dám tin vào tai mình. Lúc này bọn họ mới thấm thía thế nào là núi cao còn có núi cao hơn, thử nghĩ rơi vào cảnh bị cả ngành phong sát từ đầu vào đến đầu ra như thế thì bọn họ chịu nổi không?
Hừ...
Nghĩ ngợi cái gì không biết?
Bản thân bọn họ đã xứng để người ta phải huy động lực lượng lớn thế này chưa?
Một lão làng mở miệng: "Tôi xem phen này tập đoàn Hắc Long xoay xở thế nào! Đống dự án bất động sản mà Hắc Long dồn vốn vào phen này khéo đắp chiếu toàn bộ."
Lão khác phụ họa: "Nghe bảo nhân công ở nhiều công trường đã vào vị trí rồi, giờ không máy móc, không vật liệu, mỗi ngày tiền đội nón ra đi nhiều vô kể. Với một Hắc Long vốn đang kẹt vốn như hiện tại thì đây đúng là đòn chí mạng. Chẳng cần nói đâu xa, ba tháng thôi! Tôi đoán chỉ cần ba tháng là Hắc Long sập tiệm..."
Lúc này.
Đến cả Vương Ngụy cũng nhìn về phía tập đoàn Hắc Long, lẩm bẩm: "Tần Giang! Đòn này thì cậu phá giải kiểu gì đây?"
...
Đại học Nghề!
Ngô Nhạc nhận được tin tức, sắc mặt cực kỳ khó coi: "Vô lý hết sức... Mấy cái lão làm bất động sản này sao lại chơi trò bẩn thỉu thế... Đây chẳng phải là lũng đoạn thị trường à? Bắt nạt người quá đáng... Thật là vô lý..."
Ông nhấc máy gọi ngay cho Tần Giang.
"Tần Giang! Cậu... tập đoàn bên đó vẫn ổn chứ?"
Tần Giang: "Mọi thứ vẫn bình thường ạ!"
Ngô Nhạc: "..."
"Nếu có chuyện gì thì nhớ báo tôi ngay, dù sao ở Tùng Giang tôi cũng có chút quan hệ, góp được chút sức mọn!"
Tần Giang: "Vâng! Cần hỗ trợ em sẽ gọi cho thầy..."
...
Ở Kim K Giải Trí.
Diệp Trạch nghe tin xong cũng sững sờ:
"Tần Giang... đúng là... càng lên cao càng lạnh! Kẻ thù của hắn giờ toàn thứ dữ."
"Mấy chục tập đoàn bất động sản lớn liên minh với nhau! Thế này gần như chiếm nửa giang sơn của ngành bất động sản rồi... Liệu hắn có thắng nổi không?"
Chẳng hiểu sao...
Gã lại mong Tần Giang có thể vượt qua cơn sóng gió này, thậm chí lật kèo phản sát, dẫu cho Tần Giang ngã ngựa thì có khi nút thắt trong lòng gã cũng được cởi bỏ.
Nhưng mẹ kiếp...
Tần Giang dẫu sao cũng là doanh nhân đất Tùng Giang, lại còn là lớp trẻ cùng thế hệ, việc gì phải để người ngoài bắt nạt chứ...
...
Lúc này.
Bạch Mãnh đang ngồi trong văn phòng xử lý vụ án trộm mộ.
Chính là đám trộm mộ bị tóm gọn trong rừng đợt đi tìm Tứ Cửu dạo trước. Ban đầu số cổ vật thu được tại hiện trường đã đủ cấu thành trọng án, nhưng càng thẩm vấn lại càng lần ra đường dây kinh khủng hơn.
Bởi vì:
Lần này bắt giữ quá nhiều đối tượng liên quan, kiểu gì cũng có kẻ không chịu nổi nhiệt mà khai ra. Mà một khi đã hé miệng là kéo theo hàng loạt vụ án cổ vật khác, thậm chí có cả những vụ trộm mộ cấp báu vật quốc gia chưa từng phát lộ.
Có thể nói:
Càng tra thì chiến công lại càng lớn!
Vụ án này!
Cấp trên coi trọng hết mức, đích thân giao cho hắn ngồi giám sát chỉ đạo, yêu cầu truy tìm bằng được thêm nhiều cổ vật và trân bảo bị thất lạc.
Cốc! Cốc!
Vương Hổ gõ cửa bước vào, nhìn Bạch Mãnh báo cáo: "Đội trưởng Bạch! Vừa nhận được tin, các ban dự án của tập đoàn Hắc Long..."
Cậu ta tóm tắt lại toàn bộ sự việc.
Cuối cùng hỏi:
"Anh xem... bên mình có nên nhúng tay vào quản không..."
