Chương 1069
Chương 1069: Không mua được vật liệu mới? Bộ phận công trình thua không nổi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Chu Chính: "Ý anh Giang là định khơi mào chiến tranh dư luận, đấu dư luận mảng bất động sản với bọn họ à?"
Tần Giang lắc đầu: "Không... Dư luận mảng bất động sản thì có gì đáng đánh, bên này chê bên kia kém, bên kia bảo bên này dở! Cãi qua cãi lại rốt cuộc chẳng biết ai dở hơn ai! Chỉ tổ lưỡng bại câu thương thôi, đã chơi thì chơi lớn! Đánh thẳng dư luận vào Phòng Sơn Hội!"
Chu Chính: "Ý anh là sao?"
Tần Giang: "Một tổ chức bất động sản bày đặt lập hiệp hội tư nhân, đã đăng ký với chính quyền chưa? Gom ngần ấy tập đoàn bất động sản lại lập hội để phong sát các doanh nghiệp khác... Bọn chúng định làm cái gì? Ai cho bọn chúng cái quyền đó? Dã tâm của bọn chúng là gì..."
Chu Chính hiểu ngay tắp lự.
Dù Phòng Sơn Hội vừa mới dựng lên, có lẽ chưa đến mức nghiêm trọng như lời anh Giang nói.
Thế nhưng chiến tranh dư luận đôi khi là thế! Chỉ cần khiến bên trên nghi ngờ Phòng Sơn Hội sau này sẽ làm ra chuyện gì.
Vậy thì...
Cộng thêm sự tiếp tay của dư luận là đủ cho Phòng Sơn Hội khốn đốn một phen!
Chưa biết chừng còn dọa cho mấy tập đoàn bất động sản nhát gan rút lui khỏi hội ngay lần sau. Tuy chưa thể làm Phòng Sơn Hội sụp đổ hoàn toàn, nhưng chắc chắn sẽ khiến đối phương sứt đầu mẻ trán.
Đến lúc đó:
Quyền chủ động rơi vào tay ai còn chưa biết chừng!
Chu Chính: "Em hiểu rồi... Em đi sắp xếp ngay..."
Nói về chiến tranh dư luận! Hắc Long chẳng ngán bất kỳ ai!
Bộ phận Tuyên truyền và Giải trí dưới trướng Tôn Viên chưa bàn đến chuyện nắm trong tay bao nhiêu tài nguyên giới giải trí, chỉ riêng đội ngũ thủy quân của hắn một khi dốc toàn lực cũng đủ quấy đảo long trời lở đất.
Chu Chính rời đi để triển khai nhiệm vụ.
Tần Giang đứng trước cửa kính sát đất của căn biệt thự, ánh mắt sâu thẳm: "Trở về hơn ba năm rồi! Cuối cùng cũng đi ra một cục diện khác hẳn kiếp trước, dù đối mặt với kẻ địch như Tập đoàn Hoàn Vũ cũng chẳng cần dùng đến những thủ đoạn không thể đưa ra ánh sáng, cuộc đời của hắn... đã được viết lại hoàn toàn!"
"Kiếp này: Hắn và anh em của hắn sẽ mãi mãi đứng vững trên bờ!"
..........
Sau khi mệnh lệnh của Tần Giang được ban xuống.
Bộ phận công trình.
Thẩm Thiên Tứ cầm điện thoại bắt đầu liên hệ với các nhà cung ứng mới:
"Alo! Tôi là Thẩm Thiên Tứ của Hắc Long! Tôi muốn mua vật liệu xây dựng bên công ty anh... Không có? Bán hết sạch rồi à... Thế tôi đặt trước! Có hàng thì báo tôi ngay đầu tiên... Rất lâu nữa mới có á? Hiểu rồi! Không có thì là không có! Miễn sao đừng đột nhiên lại có rồi đem bán cho người khác là được! Nhớ kỹ câu này: Tôi! Hắc Long! Thẩm Thiên Tứ nói đấy."
Cạch!
Thẩm Thiên Tứ dập máy luôn.
Ngay sau đó.
Hắn mặt không cảm xúc gọi cho công ty xây dựng thứ hai.
Chẳng có gì bất ngờ!
Vẫn là câu trả lời tương tự...
Rồi đến:
Công ty thứ ba...
Công ty thứ tư...
Công ty thứ năm...
........
Mỗi nơi đều đáp lại y hệt nhau: Hoặc là hàng đã bán sạch, hoặc là khách đã đặt cọc hết, thậm chí nhiều ông chủ công ty vật liệu còn không có mặt ở địa phương, điện thoại thì tắt ngúm. Đương nhiên các công ty đó cũng nhận được câu trả lời từ Thẩm Thiên Tứ:
Đã không có! Thì tốt nhất là đừng bao giờ có!
Nếu mà đột nhiên có... tự gánh lấy hậu quả!
.......
Sau khi gọi hết một lượt cho các công ty vật liệu, thiết bị cỡ vừa và lớn, Thẩm Thiên Tứ buông điện thoại xuống với gương mặt bình thản.
Bên cạnh.
Trần Khải cùng dàn lãnh đạo bộ phận công trình lộ rõ vẻ tức giận:
"Đúng là vô lý! Mấy thằng khốn này rõ ràng đang kiếm cớ trốn tránh, em phái người đi tra ngay bây giờ! Đừng để em bắt được vật liệu với máy móc vẫn còn nằm trong kho của bọn nó..."
"Thôi đi! Đi tra cũng chẳng giải quyết được gì! Mấy lão chủ đó đã dám trả lời như thế thì chắc chắn đã tẩu tán vật liệu máy móc đi từ sớm rồi. Bọn họ không dám đắc tội với mấy tập đoàn bất động sản kia, cũng chẳng dám đắc tội với bên mình, đành phải chọn cách này: Thà nhịn kiếm tiền chứ nhất quyết không chọc giận ai!"
"Tình hình này mà vác xác đến tận nơi ép người ta cũng vô ích, ngược lại còn dễ để lại điều tiếng! Cho Tập đoàn Hoàn Vũ chộp được thóp!"
"Thế thì tính sao bây giờ! Số vật liệu kéo về lúc này căn bản không đủ dùng, cùng lắm chỉ chống đỡ được vài tháng..."
Dù trước đó bọn họ đã ép lấy về được một lượng lớn vật liệu và máy móc, nhưng từng đó vẫn chẳng thấm vào đâu. Máy móc thì không nói, chứ vật liệu là thứ hao phí, số đồ mang về nếu rải ra cho toàn bộ công trường cùng thi công thì tối đa cũng chỉ trụ được hai ba tháng.
Dù sao thì:
Hợp đồng ký trước đây cũng chỉ là hợp đồng cho đợt vật liệu đầu tiên! Chẳng có tập đoàn nào lại đi ký trọn gói toàn bộ hợp đồng vật liệu ngay từ đầu, bao giờ người ta cũng ký thành từng đợt! Làm vậy là để phòng ngừa giá cả biến động. Ai bảo bọn họ là bên A, có quyền và có cả tư cách lựa chọn, nhưng lúc này mọi chuyện lại tắc nghẽn ngay đúng khâu này.
Trần Khải: "Anh Tứ! Hay là em gọi cho mấy công ty vật liệu, thiết bị vừa và nhỏ nhé? Bọn họ chắc ít chịu ảnh hưởng từ mấy tập đoàn bất động sản kia hơn, biết đâu lại gom được một ít."
Có người lên tiếng: "Trần Khải nói có lý đấy! Mấy công ty nhỏ chắc sẽ chịu hợp tác thôi, chỉ có điều chi phí của họ khá cao nên giá cả... muốn có được mức giá như làm việc với các công ty lớn thì hơi khó..."
Công ty nhỏ không thể so với công ty lớn được: Họ không thể sản xuất hàng loạt theo quy mô nên giá thành chẳng có lợi thế gì, nhưng trong tình thế này bọn họ cũng chẳng thể ép giá đối tác nhỏ được. Bằng không, trước mắt là vi phạm quy định của Hắc Long, sau nữa là Phòng Sơn Hội chắc chắn sẽ vin vào cớ đó để làm ầm lên.
"Được rồi..."
Trần Khải đứng dậy định đi gọi điện thoại.
Thẩm Thiên Tứ xua tay: "Ngồi xuống!"
Trần Khải: "Anh Tứ! Bây giờ phải tranh thủ thời gian, nếu để Phòng Sơn Hội lại giở trò rồi đặt trước hết hàng của mấy công ty nhỏ thì chúng ta hết sạch cơ hội, lúc đó gay go to đấy. Bên anh Giang đã ra lệnh chết cho chúng ta rồi! Chuyện này do anh toàn quyền chịu trách nhiệm, đây cũng là trận đánh quan trọng nhất của bộ phận công trình mình, tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào..."
Giọng hắn lộ rõ vẻ sốt ruột.
Không chỉ riêng hắn!
Những cán bộ cấp cao khác cũng nóng như lửa đốt. Bọn họ phần lớn đều là cựu thần của bộ phận công trình, cũng chính là những người anh em cũ từ Liên Hoa Hương. Kể từ khi gia nhập Tập đoàn Hắc Long, bọn họ được anh Giang phá lệ cất nhắc, tách ra lập riêng một bộ phận. Tuy sau đó có dự án Tùng Giang Bất Dạ Thành để đứng vững gót chân, nhưng Tùng Giang Bất Dạ Thành là do huy động tài nguyên của toàn bộ các bộ phận trong Tập đoàn Hắc Long mới làm nên, công lao không thể để bộ phận công trình ôm hết. Hơn nữa Tùng Giang Bất Dạ Thành giờ đã bàn giao xong xuôi, thuộc quyền quản lý của bộ phận quản lý rồi, bộ phận công trình bọn họ cần một mảnh đất cắm dùi của riêng mình!
Bây giờ...
Cơ hội đến rồi!!!
Mấy chục dự án công trình quy mô lớn chính là mảnh đất cắm dùi của bọn họ! Hiện tại coi như anh Giang đã đặt cược cả Tập đoàn Hắc Long vào canh bạc này, dồn hết sức làm các dự án bất động sản của bộ phận công trình.
Các bộ phận khác thèm thuồng đỏ cả mắt, bọn họ thừa biết chuyện này. Dự án này thành hay bại mang ý nghĩa lớn thế nào, bọn họ cũng hiểu rõ mười mươi.
Thành! Tập đoàn Hắc Long phất lên như diều gặp gió! Bộ phận công trình hoàn toàn đứng vững gót chân, không đúng, phải nói là thực sự nắm trong tay tiếng nói khổng lồ giữa các bộ phận của Tập đoàn Hắc Long, vươn lên thành bộ phận đỉnh chóp nhất! Liên Hoa Phái cũng sẽ trở thành thế lực có vị thế nặng ký.
Bại! Tập đoàn Hắc Long tổn thương nguyên khí nặng nề! Bộ phận công trình sẽ trở thành tội đồ của cả tập đoàn, đến lúc đó đừng nói gì đến Liên Hoa Phái! Chính bản thân bọn họ cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại Hắc Long nữa.
Quan trọng nhất là:
Bọn họ sợ phụ lòng tin tưởng của anh Giang!
Thế nên...
Bọn họ không gánh nổi thất bại! Và cũng tuyệt đối không được phép thua!!!
......
