Chương 1073
Chương 1073: Sắp đạt vốn hóa trăm tỷ, mùa tốt nghiệp!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nói về một hướng khác!
Giữa lúc Hắc Long và Hoàn Vũ đang đối đầu gay gắt!
Đầu tháng Bảy!
Sinh viên lục tục nghỉ hè!
Thế nhưng dòng người đổ về Tùng Giang không hề giảm mà trái lại còn tăng vọt. Vô số sinh viên các thành phố khác được nghỉ đã kéo tới Tùng Giang du lịch. Năm 2013! Trào lưu sinh viên đi du lịch đã bắt đầu nở rộ, huống chi Tùng Giang Bất Dạ Thành lại quá đỗi nổi tiếng! Đặc biệt là nhờ sức mạnh truyền thông trên mạng internet cùng sự quảng bá của hai chương trình truyền hình thực tế cực kỳ ăn khách, phần lớn sinh viên vốn say mê lướt mạng đều mang lòng khao khát, ùn ùn kéo tới. Nhờ vậy, lượng khách đổ về Tùng Giang Bất Dạ Thành lại càng tăng thêm một bậc!
Trước tình hình đó.
Tập đoàn Hắc Long lập tức ban hành ba chính sách:
Một: Để kỷ niệm một năm thành lập Tùng Giang Bất Dạ Thành, toàn bộ dịch vụ lưu trú trong thành giảm giá hai mươi phần trăm!
Hai: Mỗi du khách lưu trú trong thành đều được nhận miễn phí một ly trà sữa Hắc Long.
Ba: Tổ chức chuỗi hoạt động lễ hội mùa hè dành cho du khách, bao gồm nhưng không giới hạn ở: pháo hoa, mời người nổi tiếng, biểu diễn ca nhạc... vân vân.
Động thái này:
Lại một lần nữa đẩy độ nóng của Tùng Giang Bất Dạ Thành lên đỉnh điểm. Giờ đây, cả ngành du lịch của toàn Tùng Giang đều được nâng tầm theo.
Lãnh đạo cấp trên vô cùng coi trọng!
Vị lãnh đạo cao nhất thậm chí đích thân phê duyệt: mở tuyến tàu điện ngầm chạy dọc Tùng Giang Bất Dạ Thành, đồng thời dành cho những chính sách ưu đãi thuế đặc biệt.
Không những thế, trong cuộc họp, vị này còn công khai phát biểu: "Tùng Giang có được một doanh nhân như Tần Giang quả là phúc phận của cả thành phố!"
Chỉ một câu nói!
Ngay trong ngày đã lan truyền khắp Tùng Giang, thậm chí cả Bắc Tỉnh!
Chỉ một câu nói!
Đã khiến lớp kim thân của Tần Giang càng thêm vững chắc!
Chỉ một câu nói!
Đã khiến sức răn đe của ba chữ "Tần Giang" càng thêm đáng gờm!
........
Giữa tháng Bảy!
Một tổ chức đầu tư quy mô lớn đánh giá Tùng Giang Bất Dạ Thành nằm trong top đầu của mười điểm du lịch kiểu mới hàng đầu cả nước.
Thậm chí:
Họ còn định giá riêng khu này lên tới hai mươi tỷ tệ!
Cùng lúc đó.
Một tổ chức khác đưa ra mức định giá cho Bá Vương Trà và Tuyết Dạ Băng Thành:
Bá Vương Trà: mười lăm tỷ tệ!
Tuyết Dạ Băng Thành: mười tám tỷ tệ!
Tổng mức định giá của hai thương hiệu trà sữa: ba mươi ba tỷ tệ!
Chưa hết...
Công ty Giải trí Tinh Quang trực thuộc bộ phận truyền thông giải trí của Tập đoàn Hắc Long cũng được định giá lên tới: năm tỷ tệ!
(Mức định giá này vào thời điểm đó có phần hơi cao, bởi giai đoạn ấy giới giải trí đang bùng nổ mạnh mẽ, dòng tiền ồ ạt đổ vào khiến nhiều công ty giải trí được định giá vượt ngưỡng, thù lao của các ngôi sao cũng đang trong thời kỳ tăng chóng mặt.)
Công ty vận tải Hắc Long cũng được định giá tới ba tỷ tệ!
Có thể nói:
Chỉ tính riêng Tùng Giang Bất Dạ Thành, hai thương hiệu trà sữa, hai show truyền hình thực tế cùng bộ phận vận tải của Tập đoàn Hắc Long, tổng định giá cộng lại đã vượt mốc sáu mươi tỷ tệ.
Thế này...
Còn chưa tính đến chợ đêm Hắc Long, các thương hiệu ẩm thực khác, công ty vệ sĩ bảo an, hay trang web video của bộ phận truyền thông giải trí... vân vân.
Nếu gom hết lại, con số chí ít cũng phải bảy mươi tỷ tệ!
Bảy mươi tỷ tệ!
Dù mới chỉ là vốn hóa thị trường đạt bảy mươi tỷ!
Nhưng vào năm 2013, đây vẫn là con số nằm ngoài sức tưởng tượng, là cái tên đủ sức vang danh trên toàn quốc.
Chỉ còn cách ngưỡng trăm tỷ đúng một bước chân!
Hơn nữa, mức vốn hóa này còn chưa tính tới mảng bất động sản của Tập đoàn Hắc Long. Dự án bất động sản đầu tư mấy chục tỷ tệ kia từ lâu đã thu hút vô số ánh nhìn, cuộc so kè giữa Tập đoàn Hắc Long với Tập đoàn Hoàn Vũ cùng Phòng Sơn Hội cũng trở thành tâm điểm theo dõi của biết bao ông lớn.
Ai cũng hiểu rõ:
Trận chiến này! Tập đoàn Hắc Long thắng! Chắc chắn sẽ một bước bước qua ngưỡng cửa trăm tỷ, vươn lên đỉnh cao của đất nước!
Trận chiến này! Tập đoàn Hắc Long bại! Không nghi ngờ gì nữa sẽ rơi thẳng xuống vực sâu, hàng loạt dự án đầy tiềm năng hiện tại sẽ bị ngân hàng xiết nợ, giữ được mức mười tỷ đã là may mắn. Nhưng dù thế nào đi nữa, lúc này Tập đoàn Hắc Long đã trở thành tâm điểm của cả nước, được hàng vạn người dõi theo.
Bởi vậy suốt quãng thời gian này, dù là tin tức tài chính hay báo chí kinh tế, nội dung xuất hiện dày đặc nhất chính là về Tập đoàn Hắc Long.
Đủ mọi câu chuyện phát triển!
Đủ mọi chặng đường trỗi dậy!
.........
Thậm chí trên giảng đường tài chính của vô số trường đại học, những cái tên như Tập đoàn Hắc Long, Tần Giang cũng xuất hiện liên tục.
Hắn trở thành gương mặt mới nổi của giới tài chính! Một huyền thoại vừa ngoài hai mươi tuổi đã sắp sửa chèo lái tập đoàn chạm mốc trăm tỷ!
........
Trước tất cả những điều đó!
Tần Giang chẳng hề tự mãn chút nào, nét mặt vẫn bình thản như không.
Sắp chạm mốc vốn hóa trăm tỷ?
Oai lắm sao?
Đừng nói là sắp chạm tới, cho dù có chạm tới thật thì đã làm sao? Làn sóng bùng nổ internet đã bắt đầu đếm ngược rồi.
Hiện tại rất nhiều tập đoàn internet đã định hình thế lực lớn, những ông lớn như Ba, Ngỗng, Độ... đã được vô số quỹ đầu tư đưa lên tận mây xanh, vốn hóa đã vượt trăm tỷ và tương lai sẽ thẳng tiến tới hàng nghìn tỷ. Hàng loạt công ty công nghệ và mạng internet dưới trướng họ cũng sẽ tăng vọt giá trị, sau này toàn đo đếm bằng những con số hàng trăm tỷ. Tập đoàn Hắc Long tuy không đến mức bị làn sóng lớn cuốn phăng, nhưng muốn bứt phá nổi bật thì vẫn cần phải phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Do đó, lúc này chưa phải là lúc được phép buông lỏng cảnh giác!
Dù biết rõ internet sắp bước vào thời kỳ bùng nổ, Tần Giang cũng chỉ bố trí trước một vài nước cờ chứ chưa hề có ý định nhúng tay sâu vào lúc này. Vẫn là câu nói đó: Hiện tại Tập đoàn Hắc Long vẫn phải vững vàng làm kinh tế thực, đợi đến khi mảng này lớn mạnh thành một con quái vật không thể lay chuyển, Hắc Long mới dùng thế lực ngập trời để bước chân vào thị trường internet.
Đôi khi đi bằng cả hai chân tuy nhanh nhưng lại rất dễ vấp ngã, đi chắc một con đường ngược lại sẽ vững vàng hơn.
Lúc này.
Tần Giang đứng trước cửa kính sát sàn, phóng tầm mắt ngắm nhìn thế giới bên ngoài:
"Ba năm!"
"Sau ba năm nữa! Tôi sẽ để Hắc Long sừng sững trên đỉnh cao đất nước!"
.......
Chức Đại.
Đại đa số sinh viên đều đã nghỉ hè về quê.
Duy chỉ có.
Sinh viên hệ đại học chính quy vẫn còn một bộ phận chưa dọn ra khỏi ký túc xá, bởi họ đang đối mặt với việc tốt nghiệp, ra trường. Chỉ cần bước chân ra khỏi cánh cổng trường một lần nữa, họ sẽ không còn là sinh viên.
Khóa đại học này là lứa đại học chính quy đầu tiên của Chức Đại, phần lớn trong số họ đều chọn đầu quân vào Hắc Long.
Tất nhiên...
Cũng có một số người không chọn gia nhập Hắc Long. Có người nhờ gia đình có chút ảnh hưởng ở quê nhà nên định về để được sắp xếp công việc tốt hơn; có người nhà có cơ nghiệp cần về tiếp quản; có người gia đình không đồng ý cho tiếp xúc quá nhiều với Hắc Long; lại có người chuẩn bị gia nhập đội ngũ thi công chức, viên chức... vân vân. Thế nhưng đến thời điểm này, những ai chốt được hướng đi cơ bản đều đã chốt xong. Rất nhiều người đang đi đi lại lại thu dọn hành lý, mỗi khi đi ngang qua phòng 401, họ đều vô thức dừng chân, không kìm được mà liếc mắt nhìn vào trong.
Phòng ký túc xá 401!
Nghiêm Hoa và La Bình cũng đang thu dọn đồ đạc.
Nghiêm Hoa nói: "Lão La! Cậu thật sự không suy nghĩ lại à? Cậu không biết đà phát triển của Hắc Long bây giờ mạnh cỡ nào đâu. Với năng lực và mối quan hệ của cậu, gia nhập Hắc Long thì thành tựu tương lai tuyệt đối không thấp, tự do tài chính cũng chỉ là chuyện sớm muộn... Cậu..."
Anh ta thực sự cảm thấy có phần tiếc nuối. Các bạn khác chọn thi công chức, viên chức là vì gia nhập Hắc Long thì họ cũng phải leo lên từ tầng lớp thấp nhất. Nhân sự của Tập đoàn Hắc Long bây giờ đã quá đông đúc, dù phát triển có thần tốc đến đâu thì cũng chẳng phải ai cũng có cơ hội thăng tiến, chi bằng thi công chức cho ổn định. Nhưng La Bình thì khác! Cậu ta có mối quan hệ bạn cùng phòng với anh Giang, bản thân lại rất có năng lực, một khi vào Hắc Long thì chuyện leo cao là điều chắc chắn, thậm chí leo lên vị trí rất cao. Trái lại, bước chân vào bộ máy nhà nước thì tương lai thế nào vẫn còn chưa biết trước được....
