Chương 1075
Chương 1075: Ai tạo dư luận cho ai, Hắc Long phản kích
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tại câu lạc bộ!
Mã Quân ngồi trên ghế, xem xét đủ loại văn kiện gửi từ Ma Đô tới, có cái ký duyệt, có cái trả thẳng về bắt làm lại.
Là chủ tịch nắm trong tay một tập đoàn quy mô nghìn tỷ, hơn nữa tập đoàn này vẫn đang trên đà phát triển bừng bừng.
Hắn bận tối mắt tối mũi!
Dù có thể chỉ đạo từ xa, khối lượng công việc mỗi ngày vẫn cực kỳ khủng khiếp, khiến sức khỏe của hắn ngày một kém đi:
"Khục khục..."
"Khục khục..."
Hắn không kìm được ho sặc sụa.
Bên ngoài, Chu Dĩnh bưng một cốc thuốc bắc đi vào: "Chủ tịch Mã! Anh nghỉ tay chút rồi uống thuốc bắc đi đã."
Mã Quân gật đầu, đặt tập tài liệu xuống rồi bắt đầu uống thuốc.
Uống xong.
Hắn bình thản hỏi: "Hai hôm nay có động tĩnh gì không?"
Chu Dĩnh đáp: "Tập đoàn Hắc Long khá yên ắng, các công trường của họ thì đều rục rịch thi công. Nhưng tôi đã thống kê số liệu vật tư họ chở về: nhiều nhất cũng chỉ đủ dùng hai, ba tháng, đến lúc đó sẽ thiếu hụt ngay. Chúng ta đã gom mua sạch vật tư của gần như toàn bộ các công ty vừa và nhỏ ở Bắc Tỉnh rồi, cho dù còn sót lại chút ít cũng chẳng bõ dính răng, tối đa ba tháng là Hắc Long phải đắp chiếu toàn bộ."
"Tới lúc đấy thì có mà khóc tiếng Mán!"
Mã Quân nghe vậy gật đầu: "Không được chủ quan! Thằng ranh Tần Giang kia lắm chiêu nhiều trò, lại chẳng đánh theo bài bản, biết đâu lại lén lút giở trò gì. Vả lại hiện tại xem ra chỉ chặn đầu vào đầu ra thì chưa thể bóp chết dự án của Hắc Long, cùng lắm chỉ bắt nó phải tốn thêm tiền. Theo tôi được biết thì Đông Phương Trảm Nguyệt bên tập đoàn Đông Phương đã điều động rất nhiều hàng hóa vào Tùng Giang rồi!"
Chu Dĩnh: "..."
"Cái tên Tần Giang đó rốt cuộc có gì tốt chứ? Vắt mũi chưa sạch! Trẻ ranh như thế, chẳng có tí sức hút của đàn ông chín chắn nào... Loại đàn bà như Đông Phương Trảm Nguyệt mà cũng chấm được hắn... Đúng là mắt để dưới gót giày! Nhãi nhép như Tần Giang sao bì được với người đàn ông lịch lãm, phong độ như Chủ tịch Mã?"
Mã Quân: "..."
Đến cả hắn cũng cạn lời trước độ mê muội mù quáng mà Chu Dĩnh dành cho mình, đúng là người tình trong mắt hóa Tây Thi.
Dù hắn tự nhận mình có chút phong độ, nhưng chủ yếu là nhờ địa vị với khí chất đắp vào, chứ còn tướng mạo! Cứ nghĩ tới việc hắn với Tứ Cửu trông na ná nhau là hiểu, ưa nhìn thế nào cho nổi?
Còn Tần Giang thì sao!
Mặt mũi tuy chưa đến mức xuất chúng nhưng cũng thuộc dạng bảnh bao!
Chưa kể:
Hắn trẻ! Trẻ trung tự khắc cộng thêm ba phần mã! Đã thế ở độ tuổi này mà đã ngồi lên vị trí ấy, đang độ hăng hái hăm hở, sức hút tỏa ra từ con người hắn đến Mã Quân còn phải thầm khen.
Đàn ông như thế có sức sát thương cực lớn với hầu hết phụ nữ, xứng danh là nam thần trong mắt các cô gái, sát thủ diệt thiếu nữ.
Bằng không thì Đông Phương Trảm Nguyệt, Bạch Lộ, Cố Xuyên – ba người phụ nữ có thân phận đặc biệt và chẳng tầm thường chút nào – sao lại say đắm hắn đến thế, thậm chí sẵn sàng trả giá đắt vì hắn.
Thế mà giờ...
Trong mắt Chu Dĩnh, mấy người kia lại thành ra mù mắt!
Chậc chậc...
Đúng là tình yêu làm con người ta mụ mẫm!
...
Chu Dĩnh thấy vẻ mặt Mã Quân thay đổi, lại càng quả quyết: "Chủ tịch Mã! Tôi nói thật đấy! Đám đàn bà ấy suy cho cùng quá nông cạn, không biết nhìn người. Đợi vài năm nữa họ mới vỡ lẽ, người đàn ông sâu sắc như Chủ tịch Mã mới là cực phẩm!"
Mã Quân: "..."
Hắn không dây dưa chuyện này nữa mà hỏi thẳng: "Chu Dĩnh! Chuyện dư luận truyền thông tôi bảo cô liên hệ tiến hành tới đâu rồi?"
Chu Dĩnh nói: "Đã thông báo xuống rồi ạ! Hôm qua các tập đoàn bất động sản lớn đều đã ra tay, giờ này chắc trên mặt báo với các bản tin tài chính đã rộ lên rồi. Tôi đã dặn hễ có tin gì là phải báo về ngay lập tức."
Cô vừa dứt lời.
Rầm...
Một người vội vã chạy vào: "Lên báo rồi..."
Chu Dĩnh gật đầu: "Chủ tịch Mã! Anh xem... tới rồi kìa!"
Mã Quân khẽ gật gù: "Ừ! Tốt! Động tác nhanh nhẹn đấy. Thêm đòn dư luận này vào thì ban quản lý dự án của Tập đoàn Hắc Long chỉ có nước khốn đốn, cho thằng nhãi Tần Giang sứt đầu mẻ trán..."
Chu Dĩnh: "Chỉ sợ Tập đoàn Hắc Long cũng phản công..."
Mã Quân: "Lo gì! Hắc Long có phản công thì bên mình bao nhiêu tập đoàn bất động sản như thế, nó nhắm vào ai được? Kể cả nó nhằm mỗi Tập đoàn Hoàn Vũ mà cắn thì cũng chẳng sợ! Tập đoàn Hoàn Vũ cắm rễ trong ngành bao nhiêu năm nay, uy tín đã tạo dựng từ lâu, ai mà không biết nhà của Hoàn Vũ chất lượng tốt? Thi công tốt, khuôn viên cũng đẹp!"
Điểm này thì hắn không hề nổ: Từ ngày nắm quyền tập đoàn, hắn đã cải cách Hoàn Vũ một cách quyết liệt, đặt ra yêu cầu cực kỳ khắt khe về chất lượng công trình lẫn cảnh quan khu dân cư. Nếu không thì Hoàn Vũ đâu thể phát triển đến mức dẫn đầu ngành bất động sản như hôm nay.
Ngược lại...
Tập đoàn Hắc Long chỉ là một gã chân ướt chân ráo bước vào ngành!
Một tập đoàn có tiếng tăm, có uy tín!
Một dự án của lính mới toanh!
Đại chúng tin ai? Quá rõ ràng rồi! Huống hồ bên họ là mấy chục tập đoàn quây đánh một mình Hắc Long! Mỗi người nhổ một bãi nước bọt dư luận cũng đủ dìm chết tươi Hắc Long.
Thế nhưng đúng lúc Mã Quân và Chu Dĩnh đều đang tràn trề tự tin.
Bên dưới.
Gã thanh niên chạy vào báo cáo lại có vẻ mặt khó coi vô cùng: "Chủ tịch Mã! Cái tin này... cái tin này... có gì đó..."
Chu Dĩnh: "Nói năng kiểu gì đấy? Cứ ấp a ấp úng!"
Thanh niên: "Cái tin này... nó..."
Chu Dĩnh: "Đồ vô dụng! Nói câu chuyện cũng không xong, đưa đây."
Gã thanh niên không dám chậm trễ, vội vàng đưa chiếc máy tính bảng trên tay cho Chu Dĩnh, trên màn hình đang phát một đoạn tin tức.
Nhìn nội dung bản tin, Chu Dĩnh sững sờ.
Mã Quân: "Sao thế?"
Chu Dĩnh: "Chuyện... chuyện này sao có thể? Bản tin này..."
Mã Quân: "Kìa? Sao cô cũng thế..." Hắn giật lấy máy tính bảng trên tay cô rồi nhìn vào màn hình.
"Mới đây, trên mạng bỗng bùng lên một làn sóng tranh cãi gay gắt xoay quanh tính hợp pháp của việc các tập đoàn bất động sản ngấm ngầm lập nhóm kín, cũng như hành vi liên kết chèn ép, phong tỏa các doanh nghiệp khác! Có ý kiến cho rằng đây là hành vi kết bè kéo cánh, hôm nay dám phong tỏa đối thủ cùng ngành thì ngày mai dám làm những chuyện tày trời hơn, dường như muốn đặt luật riêng của mình lên trên cả pháp luật...
Có ý kiến cho rằng hành vi này thuộc về nội bộ ngành, chỉ cần đăng ký báo cáo là hoàn toàn bình thường.
Về vấn đề này!
Các cơ quan chức năng liên quan đã vào cuộc điều tra theo dõi..."
Đọc nội dung trên bản tin.
Mã Quân đờ đẫn, không dám tin vào mắt mình: Lời lẽ trong bản tin này rõ ràng là đang ám chỉ Phòng Sơn Hội do họ lập ra là bất hợp pháp, là hành vi kết bè phái, thậm chí còn liên minh triệt hạ người khác. Tình huống này rõ ràng đang bị quy chụp là muốn đặt luật riêng đè lên pháp luật...
Cái mũ này chụp xuống không hề nhỏ chút nào!
Cấp trên cực kỳ nhạy cảm với loại chuyện này! Hơn nữa bản tin này chẳng phải tin giải trí, cũng không phải tin tài chính, mà rành rành là tin tức pháp luật và đời sống. Điểm an ủi duy nhất là tin này mới chỉ do đài địa phương phát sóng, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến sống lưng Mã Quân ướt đẫm mồ hôi hột. Bởi vì loại chuyện nhạy cảm này mà sơ sẩy một cái là nổ ra chuyện tày trời, đừng nói riêng hắn, kể cả toàn bộ Tập đoàn Hoàn Vũ cũng chẳng gánh nổi!!!
