Chương 1078
Chương 1078: Phản kích dư luận vô hiệu, Mã Quân: Trời này hơi tối đấy!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lúc này.
Nghe bố mẹ càm ràm ở đầu dây bên kia, Chu Dĩnh dứt khoát cúp máy. Cô tính dùng hành động thực tế để chứng minh tất cả.
Nói mấy lời đó làm gì chứ?
Đến lúc cô đường đường chính chính lấy thân phận phu nhân chủ tịch Tập đoàn Hoàn Vũ trở về, chẳng phải có sức thuyết phục hơn bất cứ thứ gì sao!
........
Tút tút....
Nghe tiếng tút dài trong điện thoại, bố Chu và mẹ Chu nhìn nhau trân trối.
Mẹ Chu: "Nó không phải yêu ông chủ tịch bên họ thật đấy chứ? Nhưng tôi nghe bảo chủ tịch bên họ góa vợ! Hiện tại đang độc thân... Thế thì cũng đâu tính là người thứ ba!"
Bố Chu: "Chủ tịch của nó bao nhiêu tuổi..."
Mẹ Chu: "Hơn sáu tuổi!"
Bố Chu: "Mới hơn có sáu tuổi thôi à? Tôi nhớ ai đó bảo tuổi cũng cứng lắm cơ mà! Nếu hơn sáu tuổi thì có là gì đâu? Thời buổi này bình thường mà, với lại góa vợ... thì cũng chẳng tính là lừa gạt..."
Mẹ Chu: "Hơn ông sáu tuổi!"
Bố Chu: ∑(O_O;)
Cái gì?
Hơn tôi sáu tuổi á?
Thế thì mẹ nó ai gọi ai bằng bố? Không được! Tuyệt đối không được! Con gái mình chắc chắn bị lừa rồi!
Bố Chu với lấy chiếc áo trên mắc áo, toan lao ra khỏi cửa.
Mẹ Chu: "Ông tính đi đâu đấy?"
Bố Chu: "Con Dĩnh chắc chắn bị lừa rồi, tôi phải đi lôi nó về, không thể trơ mắt nhìn nó bị lừa như thế được..."
Mẹ Chu: "Ông đứng lại đấy!"
Bố Chu: .......
Mẹ Chu: "Ông đi làm cái gì? Tính nết con Dĩnh thế nào ông còn lạ à? Ông lôi nó về được chắc?"
Bố Chu: "Nó không chịu về thì tôi đến thẳng tập đoàn quậy..."
Mẹ Chu: "Quậy cái gì? Ông nhất quyết phải làm ầm lên để đoạn tuyệt quan hệ với con gái mới vừa lòng à? Cứ phải làm cho con nó bẽ mặt mới chịu sao?"
Bố Chu: "Thế giờ tính sao! Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn con gái mình bị người ta lừa à?"
Mẹ Chu: "Lừa cái gì chứ? Chưa biết ai lừa ai đâu! Nó mà qua lại với ông chủ tịch kia thật thì chưa chắc đứa nào chịu thiệt đâu nhé!"
Bố Chu: ........
Ông nhất thời nghẹn lời, chẳng biết phản bác kiểu gì.
Ông cũng phải thừa nhận con gái rượu nhà mình tuy là bảo bối trong lòng bố mẹ, nhưng ngoại hình không mấy nổi bật. Với người bình thường thì có khi xem là trèo cao, chứ đối với vị chủ tịch độc thân của Tập đoàn Hoàn Vũ thì ai chiếm hời của ai còn chưa biết chừng!
Bố Chu đặt áo xuống, mặt méo xẹo: "Bà nói xem... Nếu chuyện này mà thành thật thì sau này xưng hô kiểu gì?"
Mẹ Chu: "Thì việc ai nấy xưng thôi, ông gọi ổng là anh, ổng gọi ông là bố! Chẳng ai thiệt cả!"
Bố Chu: "Bà dẹp đi cho tôi nhờ..."
..........
Câu lạc bộ!
Mã Quân nhìn Chu Dĩnh rời đi, nét mặt lập tức trở lại vẻ lạnh lùng như thường ngày đối diện đám đàn em, tựa hồ như vừa đeo lên một chiếc mặt nạ, hay nói đúng hơn là vừa tháo xuống một lớp mặt nạ!
Ngay sau đó.
Hắn nhấc điện thoại bấm số gọi đi:
"Alo! Lãnh đạo! Tôi đây! Mã Quân bên Hoàn Vũ! Chuyện là thế này, chúng tôi chỉ là một hiệp hội ngành nghề thôi... Dân mạng nghe gió thành mưa, cứ liên tục tung mấy tin đồn nhảm nhí quá mức..."
"Giám đốc Dương! Tôi là Mã Quân bên Hoàn Vũ! Nền tảng bên các anh không kiểm duyệt à? Cứ thế mặc kệ cho người ta muốn bịa đặt gì thì bịa... Anh có biết chuyện này gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới Tập đoàn Hoàn Vũ chúng tôi không, tổn thất này anh đền nổi chắc? Mau gỡ hết mấy bài dư luận bất lợi về Phòng Sơn Hội xuống ngay, nếu không..."
..........
...........
Hắn gọi hết cuộc này đến cuộc khác.....
........
Thời gian trôi qua....
Phải thừa nhận Mã Quân leo lên được vị trí ngày hôm nay thì năng lực và thế lực không hề tầm thường. Dưới sự can thiệp của các mối quan hệ và những đòn xử lý khủng hoảng truyền thông từ hắn, dư luận nhắm vào Phòng Sơn Hội bắt đầu dần dần lắng xuống.
Nhưng chưa kịp yên ắng hẳn:
Một bài phỏng vấn lại bùng nổ khắp cõi mạng!!!
Đó chính là 【Bài phỏng vấn Tần Giang】
Trong buổi phỏng vấn, Tần Giang chuyện trò rôm rả với phóng viên:
【Về việc xây dựng và phát triển bất động sản: Dù Tập đoàn Hắc Long mới chân ướt chân ráo bước vào ngành, nhưng sẵn sàng góp sức cho công cuộc cải cách, đồng thời dự định thành lập Hội liên minh bất động sản! Tôn chỉ của Hội liên minh bất động sản là phục vụ ngành bất động sản... phục vụ từng người mua nhà, bảo đảm quyền lợi của người mua nhà, bảo đảm......】
Phóng viên: "Xin hỏi Chủ tịch Tần, Hội liên minh bất động sản bao giờ sẽ chính thức thành lập ạ?..."
Tần Giang: "Chúng tôi đang trong giai đoạn chuẩn bị, đã nộp đơn xin phép cấp trên. Đợi cấp trên phê duyệt sẽ chính thức thành lập, đồng thời căn cứ theo chỉ thị của cấp trên để xây dựng quy trình quy chế chi tiết, nhằm bảo đảm quán triệt các yêu cầu chính sách.... Tuyệt đối không thành lập hiệp hội độc lập nằm ngoài sự quản lý..."
Phóng viên: "Chủ tịch Tần! Anh có kỳ vọng gì về tương lai của ngành bất động sản không?"
Tần Giang: "Bất động sản là để phục vụ đại chúng, chứ không phải phục vụ riêng một cá nhân nào, càng không cho phép bị xoay vần theo ý chí của một kẻ nào đó, càng không thể trở thành mảnh sân độc đoán của riêng ai! Thời buổi này đã là thế kỷ 21 rồi, kẻ nào có dã tâm lang sói, toan mượn bất động sản để mưu đồ những bí mật mờ ám, muốn thò tay thao túng những thứ không nên đụng vào thì chỉ có con đường chết..."
Phóng viên: "..........."
Tần Giang: "..........."
Hai người kẻ hỏi người đáp cứ như đang làm một chương trình toạ đàm bình thường, bàn về định hướng phát triển các dự án bất động sản tương lai của Hắc Long.
Thế nhưng trong từng câu từng chữ đều đang đá xéo cay độc!
........
"Mẹ kiếp..." Mã Quân nhìn Tần Giang đang thao thao bất tuyệt trên màn hình mà tức đến mức đập bàn bôm bốp: "Đồ khốn nạn!"
Đây mà thèm tính là đá xéo à!
Đây rõ ràng là đang chỉ mặt điểm tên rồi còn gì!
Rõ rành rành là đang bảo Phòng Sơn Hội có mưu đồ bất chính! Lại còn lôi chuyện mình muốn thành lập hiệp hội bất động sản ra nói, đó là muốn lập hiệp hội thật chắc? Rõ ràng là mượn cớ đó để chụp mũ cho hắn! Mấy lời này nếu do một kẻ ất ơ nào nói thì chẳng đáng bận tâm, nhưng người nói lại là Tần Giang.
Tần Giang!
Chủ tịch Tập đoàn Hắc Long!
Ông trùm huyền thoại mới ngoài hai mươi tuổi!
.........
Hắn khoác trên mình quá nhiều hào quang, một nhân vật như thế lên tiếng thì cấp trên sẽ nghĩ sao? Quan trọng nhất là người như hắn mở miệng sẽ lôi kéo bao nhiêu sự chú ý, làn sóng dư luận vừa mới dập xuống liệu còn đè nổi nữa không?
Mọi chuyện diễn ra y hệt những gì Mã Quân dự liệu. Bài phỏng vấn của Tần Giang vừa tung ra, dư luận vừa lắng xuống lại một lần nữa bùng nổ dữ dội. Dù chỉ dựa vào dư luận thì không thể đánh sập Phòng Sơn Hội, nhưng cộng thêm vụ chửi lãnh đạo lần trước với cơn bão truyền thông lần này, đám người Mã Quân đã rơi vào cảnh sứt đầu mẻ trán.
Cuối cùng phải trả một cái giá không hề nhỏ!!!
Trong một khoảng thời gian, bọn họ chẳng còn tâm trí đâu mà đối phó với Tập đoàn Hắc Long. Nhất là các ủy viên ban chấp hành và hội viên cấp cao khác của Phòng Sơn Hội, vốn dĩ chẳng có thù hằn gì sâu sắc với Tập đoàn Hắc Long, trong tình thế này đều nhất loạt im hơi lặng tiếng nằm im thở khẽ.
Chỉ mong sao sóng gió mau chóng qua đi!!!
Cuối tháng Bảy!
Sau khi đã thở phào lấy lại chút sức lực.
Mã Quân rục rịch chuẩn bị phản công! Ngặt nỗi những kẻ khác không dám ra mặt, hắn đành chọn chiêu gậy ông đập lưng ông! Hắn cũng chụp mũ ngược lại cho Tập đoàn Hắc Long, rêu rao rằng tập đoàn này khởi nghiệp bằng con đường dơ bẩn, là tổ chức xã hội đen. Thế nhưng luận điệu này vừa mới ngoi lên đã bị bóp chết từ trong trứng nước, các diễn đàn lớn đều đồng loạt gỡ bài.
Hắn tức tối gọi điện chất vấn!
Kết quả...
Câu trả lời từ các diễn đàn và bảng tin nóng là do cấp trên đã đánh tiếng: Nghiêm cấm bịa đặt gây rối! Sau đó dò la thêm mới biết, có vị lãnh đạo ở Tùng Giang đã dùng quan hệ bên các cơ quan hữu quan để bắn tiếng xuống. Ai bảo Tần Giang bây giờ đang là bộ mặt của Tùng Giang, bọn họ tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ yếu tố nào làm ảnh hưởng đến lượng khách của Tùng Giang Bất Dạ Thành, từ đó kéo lùi sự phát triển của địa phương.
......
Mã Quân rít một hơi thuốc rồi ngước nhìn trời:
"Trời này... mẹ nó tối tăm thật đấy!"
