Chương 1091
Chương 1091: Tần Giang: Dám xù lông, chuẩn bị ra tay với Hổ Uy
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tập đoàn Hắc Long!
Tần Giang, Chu Chính và Tứ Cửu ngồi theo thế chân vạc, trên mặt bàn trước mặt bày la liệt ảnh chụp.
Trong ảnh!
Chính là đủ loại đồ phong thủy đặt trước Hổ Uy Đại Hạ!
Lỗ Nam nói: "Anh Giang! Chỗ này có tới mấy chục món, cái nào cũng mang hàm ý, cơ bản đều nhắm vào Tập đoàn Hắc Long! Cái này là trấn áp rồng đen này..."
"Cái kia là hút vận khí Hắc Long của mình..."
"Cái kia nữa là nuốt cạn tiền tài của Hắc Long..."
"Cái này còn chơi cả trò đồng âm: trước sau gì đó..."
.........
Chu Chính không kìm được bèn nói: "Lão Mã Quân này vì muốn kéo Tập đoàn Hổ Uy xuống nước mà đúng là hao tổn tâm tư! Tính riêng mớ đồ phong thủy này cộng lại cũng ngót nghét một hai chục triệu tệ."
Tần Giang: "Chút này chẳng thấm vào đâu với Phòng Sơn Hội..."
Chu Chính gật đầu.
Những lúc thế này mới thấy việc lập ra Phòng Sơn Hội ghê gớm cỡ nào. Toàn là những tay trùm đầu ngành tụ lại một chỗ, chỉ cần đồng lòng dồn sức vào một điểm thì uy lực cực kỳ đáng sợ.
Ngày trước bọn họ tập hợp lại phong sát toàn ngành đối với Tập đoàn Hắc Long, may mà Hắc Long đã ký hợp đồng từ sớm, bản thân lại mang tính địa phương rất mạnh, chứ đổi lại bất kỳ tập đoàn bất động sản nào khác cũng không gánh nổi!
Lần này cũng thế!
Dù là thể diện đám Mã Quân mang lại khi đích thân đến dự, hay là đống đồ phong thủy gửi sang, đối với cả Phòng Sơn Hội thì chẳng đáng là bao, nhưng gộp lại với nhau thì tính uy hiếp lại cực kỳ lớn. Nhìn xem, dù Vương Ngụy trăm phần không muốn cũng đành phải tạm thời nhận lấy số đồ này, lại còn phải đồng ý để bọn Mã Quân tham gia cắt băng khánh thành.
Chu Chính: "Nhưng Vương Ngụy không ngu! Hắn sẽ tìm đủ mọi cách để không dính vào cuộc chiến giữa Phòng Sơn Hội với chúng ta."
Tần Giang: "Mã Quân là tay cáo già! Lại thêm Phòng Sơn Hội chống lưng phía sau! Vương Ngụy không muốn bị kéo xuống nước e là cũng khó."
Chu Chính: "Chúng ta vẫn nên tính trước thì hơn..."
Bên cạnh.
Lỗ Nam đề xuất: "Anh Giang! Mình không thể ngồi yên nhìn được! Mấy món đồ ở Hổ Uy Đại Hạ ngứa mắt quá, hay là tối nay em dẫn người đập nát hết đi. Anh Giang cứ yên tâm! Em bảo đảm không để lộ sơ hở đâu! Với lại chuyện kiểu này lỡ có bung bét, miễn không đả thương ai thì cũng chẳng ảnh hưởng mấy."
Tần Giang hơi trầm ngâm.
Chuyện như thế này xảy ra, Hắc Long quả thực phải có động thái, bằng không anh em bên dưới chắc chắn sẽ dao động.
Nhưng đập tượng với đồ phong thủy á?
Hừ...
E là chẳng cần mình đập! Vương Ngụy chỉ cần không ngu thì tối nay hắn đã phải tự dọn đi rồi!
Tần Giang: "Lỗ Nam! Cậu phái người đi kích hoạt mấy tai mắt mình cắm ở Tập đoàn Hổ Uy! Bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng hành động..." Đã nắm chắc phần lớn khả năng Hổ Uy khó thoát khỏi móng vuốt của Mã Quân, bọn họ phải chuẩn bị từ trước.
Lỗ Nam: "Rõ!"
Tần Giang: "Còn mấy món đồ kia, cậu cho người đi canh chừng! Nếu trước khi trời sáng mà vẫn còn ở đấy thì cứ đập đi!"
Lỗ Nam: "Rõ!"
Một lát sau.
Lỗ Nam ra ngoài thi hành lệnh.
.........
Bên trong.
Chu Chính: "Lão Mã Quân này đúng là biết chọn thời điểm! Hổ Uy bây giờ đúng là cưỡi hổ khó xuống! Chắc chẳng mấy chốc chuyện xảy ra ban ngày sẽ lan truyền khắp Tùng Giang, thậm chí cả Bắc Tỉnh."
"Mã Quân chơi đòn dương mưu, mục đích là châm ngòi để Hổ Uy đánh nhau với mình, hoặc nói trắng ra là muốn kéo bọn họ xuống bùn."
"Chỉ sợ... Hổ Uy không gánh nổi!"
Tần Giang bước tới bên cửa sổ sát đất, bình thản nói: "Đúng thế! Đôi khi người ta sẽ thân bất do kỷ! Tên Vương Ngụy kia tốn bao tâm huyết dựng nên Hổ Uy Đại Hạ chỉ muốn rửa tay gác kiếm, muốn đứng ngoài bờ xem lửa cháy chẳng màng thế sự! Tiếc là..."
Chu Chính: "Chúng ta vẫn nên ra tay trước để chiếm tiên cơ..."
Tần Giang: "Ừ! Đợi tai mắt chuyển thông tin về rồi hẵng định đoạt! Đánh Hổ Uy cũng không phải chuyện một sớm một chiều."
Hắc Long đụng Hổ Uy!
Chắc chắn sẽ thắng áp đảo!
Nhưng kiếp này Tập đoàn Hắc Long đi con đường chính đạo, nên nhiều thủ đoạn trước kia không thể dùng lên Tập đoàn Hổ Uy được. Muốn lật đổ Tập đoàn Hổ Uy thì phải gặm nhấm từng chút một, trừ khi tìm được chứng cứ mang tính quyết định...
Chu Chính: "Đúng rồi! Trong tin tức tai mắt gửi về cách đây không lâu có một chuyện: lão già họ Vương của Hổ Uy phản bội, dắt cả nhà bỏ trốn hình như đã bị bắt lại. Người thì hình như chưa chết, nghe nói bị nhốt lại tra tấn để dằn mặt các bô lão khác... Tôi đã cho người lần theo manh mối này đi tra..."
"Dù sao thời gian vẫn còn ngắn quá!"
Tập đoàn Hắc Long thành lập chưa lâu, từ lúc dòm ngó Hổ Uy rồi gài tai mắt vào cũng chưa được bao lâu.
Ngắn ngủi thế này căn bản không thể có người leo lên được vị trí cấp cao ở Hổ Uy, nên nhiều thông tin quan trọng vẫn rất mập mờ.
Tần Giang: "Không sao! Mình cắm tai mắt chưa lâu không có nghĩa là người khác cũng thế. Đã đến nước này mà hắn vẫn không biết kiềm chế thì đại khái số mạng cũng sắp tận rồi!"
..........
..........
Hai người bắt đầu bàn luận về tình hình các mặt của Hổ Uy. Cùng lúc đó, bên ngoài cũng bàn tán xôn xao về lễ khai trương của Hổ Uy Đại Hạ hôm nay, trong đó chủ yếu bàn về chuyện hàng loạt ông lớn Phòng Sơn Hội đến dự và tặng nhiều món đồ phong thủy kỳ lạ.
Không ai ngốc cả!
Ai cũng nhìn ra đó là một trận pháp phong thủy quy mô lớn nhằm vào Tập đoàn Hắc Long, quá lộ liễu.
Nhất là dưới sự ngầm chỉ đạo của Mã Quân, có kẻ đổ thêm dầu vào lửa, tung tin đồn khắp nơi:
"Mấy ông nghe tin gì chưa? Tập đoàn Hổ Uy cũng gia nhập Phòng Sơn Hội rồi đấy?"
"Thật hay đùa thế!"
"Thật chứ sao! Tôi lừa ông làm gì! Động não mà nghĩ xem: nếu Tập đoàn Hổ Uy không gia nhập Phòng Sơn Hội thì cớ gì hôm nay bao nhiêu đại gia Phòng Sơn Hội lại đến dự lễ khai trương Hổ Uy Đại Hạ, cớ gì lại tặng nhiều đồ phong thủy quý giá như thế, cớ gì..."
"Nghe bảo là Tập đoàn Hổ Uy chủ động gia nhập, chuẩn bị cùng nhau so tài cao thấp với Tập đoàn Hắc Long..."
"Còn nghe nói Tập đoàn Hổ Uy đang dùng nguồn vốn Phòng Sơn Hội rót cho để chiêu binh mãi mã, quyết bắt Tần Giang phải cúi đầu nhận thua..."
Trong thoáng chốc.
Đủ loại tin đồn bay ngợp trời.
Rất nhiều người tin sái cổ: dù sao mâu thuẫn giữa Tập đoàn Hổ Uy và Tập đoàn Hắc Long ai nấy đều rõ! Phòng Sơn Hội có xích mích với Tập đoàn Hắc Long thì số người biết cũng chẳng ít.
Kẻ thù của kẻ thù là bạn!
Hai bên bắt tay nhau là chuyện quá đỗi bình thường!
Thế nên đống đồ phong thủy hôm nay cũng giải thích được! Mục đích là giúp Tập đoàn Hổ Uy trấn áp Tập đoàn Hắc Long.
.........
Nhiều nhân vật cộm cán ở Tùng Giang nhận được tin cũng vô cùng kinh ngạc.
.......
Biệt thự Tiểu Khê!
Cố Xuyên lẩm bẩm: "Xem ra Phòng Sơn Hội định kéo Tập đoàn Hổ Uy xuống nước thật rồi."
Đông Phương Trảm Nguyệt: "Anh bảo tên Tần Giang kia sẽ làm gì? Sẽ nổi trận lôi đình lao vào đập Hổ Uy luôn, hay là án binh bất động..."
Cố Xuyên: "Chắc không đập Hổ Uy ngay đâu, nhưng ngồi yên nhìn cũng chẳng phải tính cách của hắn!"
Đông Phương Trảm Nguyệt: "Anh nói thế bằng thừa..."
Cố Xuyên: "Thế cô nghĩ sao..."
Đông Phương Trảm Nguyệt: "Tôi nghĩ chuyện gì cũng có thể xảy ra..."
Cố Xuyên: "....... Bao giờ cô đi..."
Đông Phương Trảm Nguyệt: "Chuyến bay ngày mai!"
