Chương 1116
Chương 1116: Phùng Chiêu: Tôi xin điều đi, Tần Giang: Lên đường bình an
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Cái gì?"
Đám lãnh đạo cấp cao đều sửng sốt.
Tuy bọn họ ít nhiều đều nhận được tin nhà họ Vương của Hổ Uy bị diệt môn, nhưng vì dồn hết trọng tâm vào Diệu Vũ Tập Đoàn nên chẳng mấy bận tâm tới chuyện này. Ai mà ngờ đâu phải mỗi nhà họ Vương bị diệt môn? Cả Tập đoàn Hổ Uy cũng toi luôn rồi!
Cái gai này...
Còn chưa đợi bọn họ ra tay đã tự ngoẻo củ tỏi!
Tổng phụ trách: "Anh nói rõ tình hình cụ thể xem nào?"
Người phụ trách Bắc Tỉnh: "Vâng! Cụ thể phải kể từ con trai của Vương Ngụy là Vương Huyền..." Hắn nhanh chóng thuật lại một lượt tình hình Tập đoàn Hổ Uy sụp đổ, cực kỳ chi tiết, không hề thêm mắm dặm muối. Có chứng cứ thì khẳng định dứt khoát, chưa có chứng cứ thì bảo chỉ là suy đoán. Đây chính là tác phong làm việc của bọn họ!
Mọi việc đều phải nói bằng chứng cứ!
Đợi hắn nói xong.
Có người lên tiếng: "Nói cách khác: Nhà họ Vương là tự tìm đường chết, vậy Mã Quân là thế nào?"
Người phụ trách Bắc Tỉnh: "Theo chứng cứ nắm được hiện tại: Ông ta hẳn là có dính dáng đôi chút, nhưng vụ án diệt môn nhà họ Vương có lẽ không liên quan tới ông ta, mà là bị gài vào! Cụ thể thì vẫn đang điều tra!"
Có người nói: "Cả Tập đoàn Hổ Uy lẫn Tập đoàn Hoàn Vũ đều vừa mới đối đầu với Tập đoàn Hắc Long là gặp chuyện ngay? Thật sự là trùng hợp sao? Thế thì trùng hợp quá mức rồi đấy."
Có người nói: "Một việc có thể là trùng hợp, chứ bao nhiêu chuyện thế này mà bảo trùng hợp hết thì bên trong chắc chắn có uẩn khúc."
Có người nói: "Chuyện này rốt cuộc có dính líu gì tới Hắc Long không? Nếu có thì lúc xử lý Hắc Long sẽ hơi khó giải quyết đấy..."
Có người nói: "Tôi nghe phong phanh Tần Giang có quan hệ không cạn với nhà họ Bạch."
Trong chốc lát, bọn họ liên tục chĩa mũi dùi về phía Hắc Long, thậm chí có người đề xuất hay là xử lý chuyện của Hắc Long trước.
Không ít người bắt đầu đưa ra ý kiến nhắm vào Hắc Long, rõ ràng thế lực đứng sau Tập đoàn Hoàn Vũ đang ra sức gây sức ép.
Đương nhiên chuyện này cũng vì tiếng tăm của Tập đoàn Hắc Long quả thực chẳng ra sao! Vụ này đừng nói bên ngoài đồn ầm ĩ, ngay cả bọn họ cũng khó mà tin nổi nó không dính dáng gì đến Hắc Long.
Cuối cùng vẫn là tổng phụ trách chốt hạ: "Chuyện của Hắc Long tạm thời không xét tới, tên Tần Giang kia ít nhất trên mặt nổi chưa phạm tội gì cả! Toàn bộ thông tin chúng ta nắm được hiện tại đều cho thấy hắn đang tuân thủ luật chơi. Có điều chuyện này quả thực quá trùng hợp! Thế này đi... Lão Đổng! Anh đi tìm đinh cắm để hỏi thăm tình hình xem."
Lão Đổng (người phụ trách Kế Hoạch Cái Đinh Bắc Tỉnh) gật đầu: "Được!"
Ngay sau đó.
Cuộc họp lại tiếp tục bàn sang vấn đề khác...
.........
Oong...
Điện thoại của Phùng Chiêu - người vừa ăn cơm xong với anh em - bỗng rung lên. Nhìn thấy người gọi tới, đồng tử hắn hơi co lại.
Hắn quay sang bảo mấy anh em: "Mấy ông anh! Cứ ăn tiếp đi nhé! Em ra nghe điện thoại tí!"
"Đi đi! Đi đi!"
"Anh Phùng! Nghe điện thoại mà cũng phải trốn ra ngoài à? Sao thế? Có người yêu rồi hả? Bao giờ dắt về cho anh em xem mặt..."
"Đúng đấy! Đã thấy anh Phùng tìm bạn gái bao giờ đâu... Anh Phùng! Không phải anh không thích phụ nữ đấy chứ..."
Phùng Chiêu cười mắng: "Xì! Uống rượu của mấy ông đi! Tôi mà thích đàn ông thật thì việc đầu tiên là đè mấy ông ra thịt..." Hắn quay người rảo bước đi thẳng ra xe của mình, xác nhận an toàn mới bấm nghe:
"Alo! Sao tự nhiên lại liên lạc với tôi..."
Lão Đổng: "Vụ án diệt môn nhà họ Vương gần đây là thế nào? Sao tôi không nhận được bất kỳ báo cáo nào từ cậu?"
Phùng Chiêu: "Thế nào là thế nào? Có chuyện gì đâu!"
Lão Đổng: "Nhà họ Vương bị diệt môn! Lâm gia rút khỏi Tùng Giang! Cho đến cả Mã Quân của Tập đoàn Hoàn Vũ cũng bị tóm! Cậu bảo không có chuyện gì? Cậu đừng nói bên trong không có bàn tay của Hắc Long đấy nhé?"
Phùng Chiêu: "Đúng thế thật mà! Không có! Nhiệm vụ của tôi chỉ là để mắt tới Tập đoàn Hắc Long, Tập đoàn Hắc Long không hề có vấn đề gì cả! Còn cái vụ nhà họ Vương bị diệt môn thì tội phạm chẳng phải đã bị bắt rồi sao? Là Tiền Hách làm! Thậm chí Tiền Hách còn do anh Gia... Tần Giang nhà chúng tôi bắt được đấy! Còn cái Lâm gia gì đó, bọn họ tự rút lui thì liên quan quái gì tới Hắc Long, Mã Quân của Tập đoàn Hoàn Vũ bị bắt lại càng chẳng đúng! Các ông phải đi hỏi công an chứ? Ông ta bị công an bắt chứ có phải bị Hắc Long bắt đâu? Ông ta không phạm tội thì công an bắt ông ta làm gì..."
"Hắc Long... không có vấn đề gì hết!!!"
Lão Đổng: "Cậu có biết mình đang nói gì không? Sao mở mồm ngậm mồm cậu đều bảo Hắc Long không có vấn đề..."
Phùng Chiêu: "Tôi nói dựa trên sự thật. Dưới góc độ pháp luật, tuy anh Gia... Tần Giang có lúc làm việc hơi thiếu đạo đức thật, nhưng chưa từng đụng tới ranh giới luật pháp."
"Án diệt môn nhà họ Vương, chuyện Mã Quân bị bắt! Việc này xét theo luật pháp thì không dính dáng một chút nào tới Tập đoàn Hắc Long cả."
"Nếu cấp trên cứ khăng khăng cho rằng có vấn đề..."
"Vậy tôi có thể điều tra!"
"Nhưng nếu để tôi nói thì tôi chỉ có một câu thôi: Hắc Long không có vấn đề! Nếu ông không tin tôi thì có thể điều tôi đi nơi khác!"
Hắn nói cực kỳ dứt khoát.
Thật ra hắn đã muốn điều khỏi Tập đoàn Hắc Long từ lâu rồi. Mỗi ngày làm việc ở Tập đoàn Hắc Long là cảm giác áy náy trong lòng hắn lại tăng thêm một phần. Tập đoàn Hắc Long đối xử với hắn quá tốt, Tần Giang cũng đối xử với hắn quá tốt, hắn không muốn lừa dối Tập đoàn Hắc Long nhưng lại không thể nói ra.
Thậm chí hắn còn sợ cứ tiếp tục thế này, đến một ngày nào đó thật sự phát hiện ra chuyện gì thì hắn phải làm sao?
Cho nên hắn rất dằn vặt!
Hắn cũng rất muốn rời đi!
Lão Đổng: "Cậu nói nhảm cái gì đấy, cậu tưởng cái đinh muốn nhổ là nhổ được ngay à? Năm đó chúng tôi tốn bao nhiêu công sức mới để cậu nằm vùng được chừng này thời gian, cậu bảo không làm là không làm à? Cậu làm thế có xứng đáng với công bồi dưỡng của chúng tôi dành cho cậu không?"
Phùng Chiêu: "........."
Hắn muốn nói khoảng thời gian này người bồi dưỡng mình toàn là Tập đoàn Hắc Long, nhưng há miệng rồi rốt cuộc vẫn không nói ra được.
Lão Đổng: "Thôi được rồi! Cậu đã cho là không có vấn đề thì tạm thời cứ vậy đi, tiếp tục nằm vùng, cậu rất quan trọng! Xong xuôi chúng tôi sẽ lập tiệc mừng công cho cậu, cậu đang làm việc đúng đắn, đừng có mang gánh nặng tâm lý."
Tút tút...
Nghe tiếng tút dài trong điện thoại.
Nhìn đám anh em Hắc Long đang cười đùa vui vẻ đằng kia, nét mặt Phùng Chiêu phức tạp, im lặng hồi lâu. Năm đó sao mình lại tham gia kế hoạch này cơ chứ, nếu như mình gia nhập Hắc Long thật...
Hắn lắc đầu lẩm bẩm: "Phùng Chiêu! Giới hạn làm người vẫn phải giữ, mày đã nói Hắc Long không có vấn đề thì phải chứng minh là họ không có vấn đề."
"Thế nên! Mày vẫn phải tra! Tiếp tục tra..."
........
Tập đoàn Hắc Long.
Nhóm Tần Giang, Chu Chính nhận được tin Mã Quân bị bắt cũng ngây người.
Mã Quân bị bắt?
Mà nghe đâu còn dính líu tới vụ diệt môn nhà họ Vương!
Chuyện này...
Có cần trùng hợp đến mức này không?
Đám người lại không kìm được đồng loạt nhìn sang anh Giang nhà mình.
Tần Giang: ".........."
Triệu Sơn Hà: "Chuyện nhà họ Vương không phải do Tiền Hách làm à? Sao lại dính dáng tới Mã Quân nữa rồi..."
Chu Chính dường như đoán ra điều gì: "Là Tiền Hách! Chắc chắn là hắn âm thầm gài bẫy Mã Quân, cố tình kéo Mã Quân xuống nước..."
Triệu Sơn Hà: "Hắn gài bẫy Mã Quân làm cái gì?"
Chu Chính: "Còn làm gì được nữa?" Hắn lại đưa mắt nhìn Tần Giang, chỉ có anh Giang mới khiến đối phương cam tâm tình nguyện làm tới mức này.
Tần Giang nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất với ánh mắt đầy phức tạp:
"Tiền Hách! Lên đường bình an..."
