Chương 1130
Chương 1130: Chính chủ xuất hiện, Hà Hữu xe lăn
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Được luôn!"
Gã tóc bím vội vàng tiến lên, tay cầm cuốn sổ đăng ký, cầm sẵn giấy bút: "Ai muốn gia nhập thì qua đây đăng ký! Đăng ký xong là thành đàn em của bọn tao, bảo đảm ăn sung mặc sướng."
Thanh niên cao to hùa theo: "Đúng! Ăn sung mặc sướng..."
Cả hai đều không nén nổi vẻ phấn khích trên mặt.
Quả nhiên!
Long ca nói chuẩn đét! Thành phố lớn có khác! Bộ ba Hắc Long làm nên chuyện ở đây được, bọn hắn chắc chắn cũng làm được!
Nhìn xem...
Chẳng cần tốn bao nhiêu sức mà đàn em cứ ùn ùn kéo đến xin nhập bọn.
Đàn em đông lên! Bọn hắn có thể đi thu tiền bảo kê!
Tiền bảo kê nhiều lên! Bọn hắn lại tuyển thêm được nhiều đàn em hơn nữa!
Cứ thế tuần hoàn tích cực, ngày càng phất lên!
Đến lúc đó bọn hắn ép hiệu trưởng phải nhả tiền, rồi lấy số tiền đó mở chợ đêm, tiền vào như nước!
Nghĩ đến đây.
Hê hê...
Hê hê...
Cả hai đều không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Lúc này.
Đứng trên bàn, Vương Kim Long càng thêm hăng hái, nhìn đám tân sinh viên liên tục ùa tới đăng ký xin đi theo mình: "Mẹ kiếp! Thảo nào thằng nhãi Tần Giang kia có thể phất lên trong thời gian ngắn như vậy, hóa ra ở thành phố lớn tuyển đàn em dễ vãi chưởng. Trời mới biết ở quê tìm đàn em trầy trật cỡ nào, đứa nào nghe đến chuyện lăn lộn giang hồ cũng rụt vòi, giả vờ làm học sinh gương mẫu. Khổ sở lắm mới gom được bảy tám mống, vừa nghe bảo phải lên Tùng Giang lăn lộn là té sạch hơn nửa, chỉ còn lại ba người bọn hắn!"
"Mẹ nó chứ! Mấy đứa không chịu đi theo bố mày cứ việc hối hận đi! Nhìn xem... đây mới là thành phố lớn, đây mới là cuộc đời chứ!"
"Xem ra dân thành phố bị kìm nén lâu quá rồi, cái họ thiếu là một người đứng ra hô hào... Còn mình... chính là người đó... Một tiếng hô trăm người ứng, xử thằng Tần Giang chỉ là chuyện nhỏ."
Càng nghĩ càng sướng rơn.
Hắn vung tay hô lớn: "Anh em! Đi theo tao là mấy đứa vớ bở rồi đấy, bảo đảm ăn sung mặc sướng, sau này mỗi tháng tao phát cho mỗi đứa một trăm... à không... ba trăm tệ!"
Hắn nghiến răng thốt ra một con số.
Đám tân sinh viên: "..."
Bọn họ từng nghe ngóng về đãi ngộ của Tập đoàn Hắc Long dành cho nhân viên bên dưới rồi, nhân viên chính thức chẳng phải tháng kiếm mấy nghìn cả vạn bạc sao? Một tháng ba trăm là cái của nợ gì?
Nói nhầm à?
Một ngày ba trăm!
Hay là...
Có người lẩm bẩm: "Tụi mình mới vào chắc còn đang trong thời gian thử việc, mỗi tháng ba trăm tệ tạm thời thôi, đợi vào chính thức là kiếm bộn ngay, đây là bài kiểm tra đấy!"
Đám tân sinh viên xung quanh nhao nhao phụ họa:
"Phải... Chắc chắn là kiểm tra rồi!"
"Chuẩn kiểm tra luôn..."
Ngay sau đó mọi người đồng loạt hướng về phía Vương Kim Long giơ tay hô lớn:
"Làm lớn làm mạnh, lại tạo huy hoàng!"
"Làm lớn làm mạnh, lại tạo huy hoàng!"
".........."
"Haha..."
Vương Kim Long không kìm được ngửa mặt lên trời cười lớn, làm ra vẻ giang sơn này đúng như ý nguyện của mình!
.........
Đằng xa.
Mấy sinh viên khóa trên đang giữ trật tự thấy cảnh này thì mặt mày ngơ ngác.
Gì vậy trời?
Ba thằng dở hơi này ở đâu chui ra thế?
Phe đối địch phái tới à?
Hay đang chơi trò nghệ thuật hành vi?
Chẳng lẽ bọn chúng thực sự có nguồn gốc dây mơ rễ má gì với Hắc Long? Khổ nỗi khẩu hiệu chúng nó gào cũng đúng là khẩu hiệu ngày xưa của Hắc Long, hại cổng trường Chức Đại bị náo loạn đến chướng khí mù mịt.
Một sinh viên khóa trên bảo: "Cứ nhìn xem đã... Tao báo lên trên rồi, lát nữa sẽ có phản hồi, rốt cuộc là trò gì đây?"
Những người khác gật đầu tiếp tục đứng chờ.
Thế nhưng chưa đợi người của đội dự bị Hắc Long trong Hội sinh viên tới, trước cổng trường bỗng rộ lên một hồi náo loạn.
Hú...
Tiếng động cơ gầm rú truyền lại.
Chỉ thấy một đoàn xe đen gồm ba chiếc Mercedes C-Class đỗ xịch trước cổng Chức Đại, lập tức thu hút ánh mắt của không ít tân sinh viên.
Năm 2013!
Mercedes C-Class vẫn không phải loại xe người bình thường có thể lái! Đó là ước mơ cả đời của biết bao sinh viên vừa bước chân vào giảng đường, cùng lúc xuất hiện ba chiếc đương nhiên cực kỳ bắt mắt, rõ ràng là có nhân vật máu mặt xuất hiện.
Rầm! Rầm! Rầm!
Cửa ba chiếc xe bật mở:
Từ trên xe bước xuống năm sáu thanh niên mặc âu phục đen: chuẩn bài áo đen quần đen bốt đen, người nào người nấy lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc như dao! Thoạt nhìn đã biết tuyệt đối không tầm thường! Ngay sau đó có người từ cốp xe phía sau lấy ra một chiếc xe lăn, đặt xuống đất rồi đẩy nhanh tới cạnh chiếc xe ở giữa, mở cửa xe: một thanh niên cũng mặc âu phục đen nương theo đó ngồi vào xe lăn, có thành viên Hắc Long đứng phía sau đẩy hắn đi tới.
Giờ phút này:
Thanh niên ngồi trên xe lăn!
Phía sau.
Có thanh niên mặc âu phục đen đẩy xe!
Hai bên.
Có thanh niên mặc âu phục đen hộ tống.
Đúng chuẩn:
Khí phách ngút trời, oai phong bức người!
Cảnh tượng này:
Khiến vô số tân sinh viên trố mắt há hốc mồm:
Có người không nén nổi thốt lên: "Vãi chưởng! Xe này á? Nhìn qua cũng phải mấy trăm nghìn tệ chứ đùa? Tận ba chiếc liền! Hơn nữa mấy người bước xuống từ trên xe... áo đen quần đen bốt đen, chẳng phải phong cách chuẩn chỉ của người Hắc Long sao? Dáng người thẳng tắp, nhìn khí chất ngời ngời, ăn mặc thế này mới đúng là hình tượng nhân viên Tập đoàn Hắc Long trong lòng tao chứ."
Lại có người lẩm bẩm: "So với mấy người này, tao cứ thấy đằng kia... sai sai thế nào ấy..."
Câu này vừa thốt ra.
Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Hàng loạt tân sinh viên nhìn mấy thành viên Hắc Long vừa bước xuống xe, rồi lại quay đầu nhìn ba người Vương Kim Long đang đứng trên bàn.
Ừ thì!
Đúng là không so sánh thì không thấy đau thương!
Đám người vừa bước xuống từ xe sang trước mặt chắc chắn là người của Hắc Long rồi, thế còn ba đứa đằng sau kia... thật sự là Tam Giác Sắt của Hắc Long à? Sao thế nhỉ! Thích ăn mặc dị hợm à? Sở thích cá nhân? Hay là...
Đám tân sinh viên hoàn toàn lú lẫn!
Nhất là khi nhìn thanh niên ngồi xe lăn được người ta đẩy đi, bọn họ càng thêm mờ mịt.
Người này lại là ai nữa?
Nhìn màn xuất hiện thì tuyệt đối là đại ca cộm cán của Hắc Long rồi, nhưng trong những truyền thuyết bọn họ từng nghe ngóng, hình như đâu có đại ca Hắc Long nào phải ngồi xe lăn đâu.
.........
Khác với đám tân sinh viên.
Mấy sinh viên khóa trên nãy giờ đứng quan sát tình hình vừa thấy thanh niên trên xe lăn thì giật bắn mình, vội vàng chạy tới, khi đến trước mặt xe lăn đều cung kính cúi đầu chào hỏi:
"Anh Hữu!"
"Anh Hữu!"
"........"
Thanh niên ngồi trên xe lăn chính là Hà Hữu, thành viên Hắc Long từng liều mình đỡ đạn cho Tần Giang, về sau vì hắn trọng thương thành người thực vật khiến ông nội trong nhà đau buồn quá độ qua đời.
Tần Giang đích thân dẫn đầu Tập đoàn Hắc Long tiễn ông nội hắn chặng đường cuối cùng, khi đó chịu kích thích từ môi trường bên ngoài, kể từ khoảnh khắc ấy tình trạng của Hà Hữu bắt đầu dần dần hồi phục, đầu tiên là ý thức tỉnh lại, sau đó tay dần cử động được, vì việc này Tần Giang không tiếc vung tiền núi mời hàng loạt chuyên gia bác sĩ chữa trị cho hắn bằng mọi giá.
Hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt!
Chỉ trong hơn nửa năm ngắn ngủi: Hà Hữu đã có thể ngồi xe lăn ra ngoài, trở lại trường tiếp tục đi học, đồng thời được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội sinh viên, kiêm người phụ trách của Tập đoàn Hắc Long tại Chức Đại. Có thể nói hiện giờ ở Chức Đại, lời của Hà Hữu đại diện cho Tập đoàn Hắc Long, dẫu đặt trong toàn bộ Tập đoàn Hắc Long thì hắn cũng thuộc hàng cấp trung, tương lai xán lạn vô cùng, thậm chí còn có tin đồn tương lai hắn có tư cách cạnh tranh vào hàng ngũ cốt cán, bảo sao đám sinh viên khóa trên thấy hắn xuất hiện lại không kích động cho được.
Cùng lúc đó.
Rào...
Một nhóm đông thành viên dự bị của Tập đoàn Hắc Long từ trong Chức Đại túa ra, vốn định nhận tin xong thì ra giải quyết rắc rối, kết quả vừa ra tới nơi thấy Hà Hữu cũng vội vã lao tới cúi đầu chào:
"Anh Hữu!"
"Anh Hữu!"
"......."
……….
Tiểu Bạch chúc trước toàn thể bạn đọc năm mới vui vẻ, chúc mọi người sang năm 2026 phát tài phát lộc!
Tiện thể xin một đợt quà tặng miễn phí nhé!
