Chương 1132
Chương 1132: Vương Kim Long: Tao muốn xưng hùng, Hà Hữu: Đập nó cho tao
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Đệt mợ!"
Vương Kim Long nhảy tót từ trên bàn xuống.
Bịch!
Hắn sải bước hùng dũng tiến thẳng về phía Hà Hữu, gã tóc bím và gã cao to lật đật bám theo sau.
Gã tóc bím hạ giọng: "Anh Long, nhìn dàn trận này thì dù không phải Tần Giang người cầm trịch Tập đoàn Hắc Long thì cũng chắc chắn là Chu Chính, bét nhất cũng phải cỡ Triệu Sơn Hà hay mấy tay cấp cao, cẩn thận đấy!"
Gã cao to rụt rè: "Anh Long, bọn nó đông quá, nhỡ đánh nhau em chưa chắc cân nổi ngần này đâu..."
Vương Kim Long mắng: "Sợ cái đếch gì! Đại ca Tập đoàn Hắc Long cái mẹ gì chứ, ngồi xe lăn rồi mà còn làm màu cái đéo gì không biết!"
"Hôm nay anh Long sẽ dằn mặt dập tắt nhuệ khí của nó, chỉ cần trận này đứng vững thì sau này tha hồ mà phất."
Gã tóc bím gật gù.
Đúng thật!
Mới đến trường ngày đầu tiên mà đè bẹp được ông trùm Tập đoàn Hắc Long thì chắc chắn bọn hắn sẽ vang danh thiên hạ!
Cắm cờ xưng trùm chẳng phải dựa vào việc đập mấy tay cộm cán sao? Hồi ở làng, muốn xưng trùm cũng nhờ đập mấy thằng du côn có tiếng, chỉ tiếc là ở làng ít béo bở quá nên mới phải dạt ra đây.
Cộp! Cộp! Cộp!
Vương Kim Long nghênh ngang bước tới trước mặt Hà Hữu, ngửa cổ hất hàm: "Ê... mày là thằng đéo nào đấy?"
Lời này vừa thốt ra.
Toàn bộ tân sinh viên có mặt đều chết lặng.
Dù không phải ai cũng biết chính xác danh tính của Hà Hữu, nhưng ai nấy đều nhìn ra đám người này rõ ràng là người hàng thật giá thật của Tập đoàn Hắc Long, huống chi ban nãy đã có người nhận ra thân phận của Hà Hữu.
Có vài tân sinh viên chưa hiểu chuyện còn tưởng Hà Hữu đến bái kiến bộ ba Vương Kim Long, bởi ban nãy không ít sinh viên còn tự động dạt ra nhường đường cho Hà Hữu đi vào, nhưng giờ là tình huống quái gì đây? Ba gã này lại bước ra hỏi Hà Hữu là ai?
Không phải chứ?
Bọn họ không quen Hà Hữu sao?
Sao bọn họ có thể không biết Hà Hữu được?
Chẳng phải bảo Hà Hữu này từng cứu mạng Tần Giang à? Đến người này mà cũng không nhận ra, sao có thể chứ?
Trừ phi...
Một tân sinh viên buột miệng thốt lên: "Vãi chưởng! Thằng đeo kính râm kia đéo phải Tần Giang!"
Các tân sinh viên khác cũng lập tức bừng tỉnh, dù có mù mờ đến đâu nhìn cục diện này cũng nhận ra có điều sai sai, huống hồ cách ăn mặc của ba gã này vốn đã khác so với lời đồn, giờ nói thế này chẳng phải chứng tỏ họ đếch phải bộ ba quyền lực của Hắc Long sao.
Có tân sinh viên ngơ ngác: "Thế... bọn họ là ai vậy?"
Giây tiếp theo.
Đã có người hỏi câu đó thành tiếng!
Chỉ thấy.
Một đàn em Hắc Long đứng cạnh Hà Hữu nhìn chằm chằm Vương Kim Long, lạnh giọng: "Mày là thằng đéo nào? Có biết đang nói chuyện với ai không hả? Mặc cái thứ giẻ rách gì trên người đấy? Ai cho phép tụi mày mặc kiểu này?"
Vương Kim Long dùng ánh mắt coi trời bằng vung nhìn người vừa cất tiếng, giơ chân đạp lên tảng đá bên cạnh, nghiêng người giơ ngón tay cái tự chỉ vào ngực mình: "Nghe cho rõ đây! Bố mày tên là Vương Kim Long! Vương trong vương gia, Kim Long trong rồng vàng năm móng!"
"Từ hôm nay trở đi, bố mày sẽ cắm cờ xưng trùm ở cái trường này, thằng nào không phục cứ vạch đường hẹn kèo! Bố mày đéo cần biết Hắc Long hay Bạch Long, từ nay về sau ở cái chốn này chỉ có Kim Long mới có số có má! Ý kiến gì không?"
Nói xong hắn còn chậc lưỡi đánh bốp một cái!
Gã tóc bím tiếp lời: "Từ nay trên mảnh đất Chức Đại này, anh Long của bọn tao chính thức cắm cờ xưng trùm. Đương nhiên đám Hắc Long các người đến trước, bọn tao coi trọng chuyện đến trước đến sau, đôi bên sau này nước sông không phạm nước giếng."
Hắn tự nhận mình là quân sư của bộ ba, nghĩ rằng cả nhóm đang trong giai đoạn khởi nghiệp nên chưa cần va chạm trực diện với Tập đoàn Hắc Long, chỉ cần giữ thể diện làm màu cho oách là được, sau đó cứ âm thầm phát triển, gom đàn em mở rộng địa bàn, đợi khi nào đủ lông đủ cánh mới tính chuyện sống mái, dĩ nhiên trong thời gian này tuyệt đối không được tỏ ra lép vế.
Gã cao to: "Ba đứa bọn tao cắm cờ xưng trùm rồi! Đứa nào không phục... nhào vô kiếm ăn!" Là cây hài kiêm chân tay đấm đá của nhóm, gã tuột từ hai ống tay áo ra một con dao rựa và một cây gậy ba khúc.
Lúc này.
Cả ba tự cảm thấy mình khí phách ngút trời, đứng xếp thành thế chân vạc, ngỡ như bản thân chính là nhân vật chính của cả vũ trụ.
..........
Hà Hữu: (•ิ_•ิ)?
Đám người Hắc Long: ????
Vô số sinh viên: ∑(;°Д°)(ᵒ̤̑ ₀̑ ᵒ̤̑)wow!*✰(・□・;)»ू(͒ˑ•᷄͡ꇵ͒•᷅͒)ू?!
Ánh mắt họ nhìn Vương Kim Long đờ đẫn hết cả ra.
Không phải chứ?
Ba thằng này từ kẽ nứt cục đá nào chui ra vậy? Đầu óc bị kẹp cửa hay bị sét đánh trúng à?
Lại còn đéo cần biết Hắc Long hay Bạch Long!
Lại còn Kim Long!
Đéo hiểu kiểu mẹ gì luôn?
Giây phút này, đám người Hắc Long vốn đang nghi ngờ ba kẻ này có người đứng sau giật dây bỗng cảm thấy nực cười tột cùng.
Hóa ra thuần túy là bọn họ nghĩ nhiều rồi?
Chỉ bằng ba thằng ngu đần chẳng khác gì Nhị Pháo này ư? Kẻ địch lợi hại thực sự nào lại phái ba thứ của nợ này tới chứ?
Chẳng riêng gì người của Hắc Long!
Ngay cả đám tân sinh viên chứng kiến cảnh này cũng giật giật khóe miệng: Từng thấy đứa dở người, nhưng chưa bao giờ thấy đứa nào dở hơi đến mức này, nghĩ thế đéo nào mà ba thằng dắt díu nhau tới Chức Đại cắm cờ xưng trùm vậy.
Còn đòi va chạm với Hắc Long nữa chứ!!!
Làm sao!
Tưởng mình là siêu nhân chắc?
Có tân sinh viên không kìm được lầm bầm: "Mẹ kiếp, ban nãy thế mà lại bị ba con lợn này dắt mũi! Mình đã bảo là Tập đoàn Hắc Long đường đường chính chính sao có thể gia nhập dễ thế được, hóa ra là ba thằng đại ngu định cắm cờ xưng trùm ở Chức Đại! Vô lý đùng đùng thế này... vậy mà mình cũng tin cho được!"
"Không xong rồi! Nếu để Tập đoàn Hắc Long biết mình từng định gia nhập bọn chúng, khéo sau này họ đéo thèm nhận mình mất."
Nghĩ đến đây.
Cậu ta liền lén lút lùi dần về phía bàn đăng ký phía sau.
Không chỉ riêng cậu ta.
Hễ là sinh viên khôn ngoan đều tìm cách lùi lại bàn đăng ký, chẳng có lý do gì khác, ai cũng muốn hủy cuốn sổ đăng ký kia càng nhanh càng tốt, có thế mới chối bay chối biến chuyện từng muốn làm đàn em cho cái nhóm Kim Long tào lao này. Còn những kẻ đầu óc chậm chạp cũng lùi ráo ra xa, ừ thì, bọn họ sợ lát nữa đánh nhau máu me bắn đầy người.
........
"Haha..."
Hà Hữu giận quá hóa cười: "Haha..." Sắc mặt hắn thoắt cái lạnh tanh như băng: "Cắm cờ xưng trùm! Dám cắm cờ ở Chức Đại! Tụi mày đúng là không biết chữ chết viết thế nào, ai cho tụi mày dũng khí, ai cho tụi mày lá gan đấy? Đã tự tìm đường chết thì đừng trách tao."
Dứt lời.
Hắn vung mạnh tay: "Đập chết mẹ chúng nó cho tao!!!"
Rào...
Mấy chục người của Hắc Long không chút do dự xông thẳng về phía ba người Vương Kim Long, mặt mày đằng đằng sát khí. Trong mắt họ, anh Giang nhà mình là thần linh tối cao, Chu Chính và Tứ Cửu cũng là những tồn tại như thần, vậy mà giờ đây đéo biết từ xó xỉnh nào nhảy ra ba thằng ngáo ngơ dám ăn mặc bắt chước bộ ba, lại còn đòi cắm cờ xưng trùm ở Chức Đại!
Đây...
Đúng là sự sỉ nhục lớn nhất nhắm vào tín ngưỡng của họ!!!
"Mẹ nó! Đập nó!"
"Thứ rác rưởi nào cũng dám bắt chước anh Giang."
"Cắm cờ xưng trùm hả? Ăn một gậy của ông đây trước đã!"
Mấy chục tay chân Hắc Long lập tức lao lên ra đòn.
Thấy cảnh này.
Vẻ mặt ngông nghênh của ba gã bỗng nghệt ra, bọn hắn hoàn toàn không ngờ người của Hắc Long vừa vào đã lao vào động thủ, bình thường chẳng phải nên tra hỏi lai lịch, rồi hẹn kèo địa điểm trước sao?
Gã tóc bím cuống cuồng: "Làm cái gì đấy? Muốn đánh thì hẹn giờ đàng hoàng, bọn mày đéo hiểu luật giang hồ à!"
Gã cao to lùi lại: "Đừng có qua đây nhé, tao nói cho biết tao hung hăng lắm đấy, điên lên là tao tẩn luôn cả chính mình đấy."
Lúc này.
Vương Kim Long vẫn chưa chịu phục, gào tướng lên: "Đệt! Tưởng anh Long đây sợ chắc! Đọ người chứ gì! Mấy thằng anh em vừa đăng ký đâu, xông lên hết cho tao, đánh thắng thì anh Long bao đi ăn tiệm, mỗi đứa thưởng thêm một trăm tệ!"
"Đập bỏ mẹ Hắc Long cho tao! Kim Long là vô địch!"
…………
Các độc giả đại gia! Chúc mừng năm mới!
