Chương 1144
Chương 1144: Hắc Long: Tập đoàn trăm tỷ đích thực, Trương Vĩ gặp chuyện?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lời này vừa dứt.
Toàn bộ dàn lãnh đạo cấp cao của Hắc Long đều khẽ chấn động. Ai cũng nghe ra anh Giang coi trọng trang web Hắc Long đến mức nào. Với một Giải trí Tinh Quang vừa kiếm bộn tiền như thế mà thái độ của anh Giang vẫn rất bình thản, chỉ bảo cần phát triển ổn định, ký thêm người mới, hơn nữa xem chừng việc ký thêm người mới này cũng là để trang web Hắc Long có thêm nhiều ngôi sao đăng ký tài khoản.
Còn với trang web Hắc Long!
Thì đúng là coi trọng vô cùng!
Để bộ phận Tuyên Giải đổ tiền không giới hạn, thậm chí nếu bộ phận Tuyên Giải không đủ kinh phí thì Tập đoàn Hắc Long có thể trợ cấp.
Điều này quá đỗi khủng khiếp!
Dù sao thì riêng Giải trí Tinh Quang trực thuộc bộ phận Tuyên Giải mỗi năm doanh thu đã ba bốn tỷ tệ, trừ đi đủ loại chi phí lằng nhằng thì một năm ít nhất cũng còn hơn hai tỷ tệ tiền lời, vậy mà giờ toàn bộ số tiền đó phải dồn hết vào trang web Hắc Long.
Thế mà vẫn còn có thể trợ cấp thêm!
Họ không thể tưởng tượng nổi anh Giang nhà mình lại đánh giá cao trang web Hắc Long đến mức nào, nhưng không một ai có ý kiến. Trong lòng họ, một khi anh Giang đã nói vậy thì chắc chắn là có lý.
.......
Ninh Hoa cũng bàng hoàng không kém.
Một trang web!
Mỗi năm trợ cấp hàng tỷ tệ mà không hề có giới hạn trần!
Đối phương coi trọng một trang web đến thế sao? Trang web gì cơ chứ? Chẳng lẽ còn có thể tạo ra thêm một cái Taobao nữa chắc?
Không thể nào! Các trang web mua sắm bây giờ đã bắt đầu bước vào giai đoạn đại chiến, mà theo những gì hắn biết thì trang web Hắc Long đâu có dính dáng gì đến mảng đó, nó chỉ là một trang giải trí! Nhưng một trang giải trí thì có đáng để ném nhiều tiền vào đến thế không? Với tư cách là tam thiếu gia nhà họ Ninh, hắn rất am hiểu về tài chính. Tổng giá trị vốn hóa của tất cả các loại trang web trong toàn bộ giới giải trí hiện tại cộng lại cũng chẳng đáng bao nhiêu, tiềm năng phát triển tương lai cũng chỉ dừng lại ở đó.
Nói sao nhỉ!
Cái miếng bánh nó chỉ lớn đến thế!
Ném nhiều tiền vào như vậy, theo hắn thấy là hoàn toàn không cần thiết!
..........
Với những thắc mắc của mọi người, Tần Giang đương nhiên không cần phải giải thích.
Giải trí Tinh Quang?
Các chương trình truyền hình thực tế lớn?
Phim điện ảnh, phim truyền hình?
......
Nhìn bề ngoài thì tiền đồ vô lượng, là con gà đẻ trứng vàng, nhưng cái miếng bánh này quá nhỏ. Dù phát triển đến đỉnh cao thì giá trị vốn hóa cũng chỉ vài chục tỷ tệ, tương lai cả giới giải trí chắc chắn sẽ có xu hướng đi xuống.
Nhưng trang web Hắc Long thì khác! Tần Giang định vị nó là tiền thân của trang web video, đường đua này có thể sản sinh ra những kỳ lân trị giá hàng trăm tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ tệ.
Đây hoàn toàn là một con rồng vàng.
So với nó!
Cả giới giải trí chẳng là cái đinh gì, nói chi đến một Giải trí Tinh Quang nhỏ nhoi. Với Tần Giang, toàn bộ Giải trí Tinh Quang chỉ là công cụ bơm máu cho trang web Hắc Long mà thôi.
Tôn Viên: "Vâng thưa anh Giang! Em đi làm ngay!"
.........
Cộp!
Thẩm Thiên Tứ đứng dậy nói: "Năm 2013! Dưới sự dẫn dắt của anh Giang, bộ phận Công trình đã có một năm cất cánh! Các công trình lớn trực thuộc đều tiến triển ổn định, đã có vài dự án bất động sản thí điểm sắp cất nóc, chuẩn bị bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất....."
Nói ra thì!
Bộ phận Công trình không có quá nhiều tình hình cụ thể để báo cáo:
Năm nay việc duy nhất họ làm là xây nhà, thậm chí công việc chính của năm sau cũng là xây nhà. Ngoài việc bộ phận Công trình để lại vài đội thi công để sửa sang cho các đại lý trà sữa nhượng quyền ra thì căn bản chẳng có điểm lợi nhuận nào đáng nói. Mà chút lợi nhuận ít ỏi đó cũng không cần thiết phải nhắc tới trong dịp thế này. Chẳng thấy lúc Vương Thao báo cáo căn bản không hề đả động đến chợ đêm Hắc Long sao? Khu chợ đêm giúp Tập đoàn Hắc Long trỗi dậy kia giờ mỗi năm lợi nhuận cũng chỉ vài chục triệu tệ, đừng nói là cuộc họp báo cáo với Tần Giang thế này, ngay cả họp nội bộ bộ phận Quản lý cũng hiếm khi nhắc tới. Sự bùng nổ thực sự của bộ phận Công trình ít nhất phải đợi đến cuối năm nay và cả năm 2015, lúc đó mới là thời khắc huy hoàng của họ.
Đối với việc này, Tần Giang chỉ đưa ra đánh giá: "Bảo đảm chất lượng công trình, bồi dưỡng trước đội ngũ nhân viên bán hàng của mình, có thể chọn cách đi câu người từ các tập đoàn khác!"
..........
Cộp!
Phùng Lân đứng dậy nói: "Năm 2013! Dưới sự dẫn dắt của anh Giang, bộ phận Vận chuyển đã có một năm cất cánh! Mảng vận chuyển trực thuộc đã phủ khắp mười lăm tỉnh như Bắc Tam Tỉnh, năm tỉnh Hoa Đông.... Dự kiến năm sau sẽ phủ khắp các thành phố cấp địa khu trên toàn quốc, trong vòng ba năm hoàn thành việc phủ sóng tới các huyện trên cả nước. Hiện tại mảng kinh doanh chính là vận chuyển hàng cồng kềnh đã chiếm trung bình 30% thị phần các nơi và tiếp tục tăng trưởng ổn định, so với năm ngoái tăng gấp đôi, đồng thời còn nhận thêm nhiều loại hàng vừa và nhỏ khác.... Đặc biệt tại Nghĩa Ô đã lập riêng nhiều trạm trung chuyển để ký hợp đồng giới hạn giá với lượng lớn thương hộ, thu về kết quả khổng lồ......"
Tần Giang đưa ra lời nhận xét tám chữ:
"Vững bước tiến lên, tiếp tục phát triển!"
Bộ phận Vận chuyển đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược lớn của Tập đoàn Hắc Long. Dù tiềm năng không quá lớn, áp lực cạnh tranh trên thị trường lại cao, nhưng sau này chưa biết chừng Tập đoàn Hắc Long sẽ có trang web mua sắm riêng, bết nhất cũng có thể tích hợp mua sắm vào trong trang web video, đây là xu thế tất yếu!
Đến lúc đó:
Công ty vận chuyển nhà mình sẽ phát huy tác dụng cực tốt, đúng kiểu mỡ mầu không chảy ruộng ngoài.
.........
Triệu Sơn Hà bước ra: "Năm 2013! Dưới sự dẫn dắt của anh Giang, bộ phận An ninh đã có một năm cất cánh! Công ty an ninh mới thành lập trực thuộc đã bắt đầu nhận các nghiệp vụ an ninh tại Bắc Tỉnh, hiện tại đã đạt được thỏa thuận áp tải tiền với rất nhiều ngân hàng và công ty tài chính......"
.........
Bạch Lộ bước ra: "Năm 2013! Dưới sự dẫn dắt của anh Giang, bộ phận Tài chính đã có một năm cất cánh....."
.........
Từng lãnh đạo cấp cao của Hắc Long lần lượt báo cáo tình hình. Có thể nói năm 2013 vẫn là một năm cất cánh của Tập đoàn Hắc Long. Nếu bảo năm 2013 Tập đoàn Hắc Long là tập đoàn trăm tỷ thì hơi nói quá, nhưng sang năm 2014 mà nói câu đó thì tuyệt đối chuẩn xác.
Định giá của Tập đoàn Hắc Long đã chính thức phá mốc:
【Trăm tỷ】
......
Trên lầu!
Cuộc họp của Hắc Long vẫn đang tiếp tục!
Dưới lầu, Nghiêm Hoa vừa bước vào tòa nhà.
Rung...
Điện thoại reo lên, hắn nhìn thấy tên người gọi đến hiển thị: 【Trương Vĩ】, liền cau mày nghe máy: "Lại có chuyện gì đấy?"
Trương Vĩ: "Hoa tử! Cậu còn tiền không?"
Nghiêm Hoa: "Cậu rốt cuộc bị làm sao thế? Lại vay tiền à?"
Trương Vĩ: "Lần này tớ không vay nhiều đâu! Mười nghìn... không... năm nghìn thôi, năm nghìn là được!"
Nghiêm Hoa: .........
Từ lúc tốt nghiệp đến giờ mới hơn nửa năm, nhưng Trương Vĩ đã vay tiền hắn rất nhiều lần. Hắn còn hỏi thăm được không chỉ riêng mình mà La Bình cũng bị vay, thậm chí nhiều bạn học khác cũng lần lượt bị Trương Vĩ hỏi vay tiền.
Khả năng trả tiền là con số không!
Quan trọng nhất là:
Trương Vĩ này ngoài những lúc vay tiền mới xuất hiện ra thì những lúc khác căn bản chẳng bao giờ thấy mặt, không tài nào liên lạc nổi.
Đến cả Dương Tuyết cũng không liên lạc được!
Nghiêm Hoa: "Cậu cũng biết tớ mới đi làm được nửa năm, trừ chi phí sinh hoạt với số tiền cho cậu vay ra thì tớ cũng chẳng dư dả gì, năm nghìn... tớ..."
Trương Vĩ: "Anh Hoa! Anh ruột của em... anh cho em vay đi... không thì em thực sự không gánh nổi nữa đâu..."
Nghiêm Hoa: "Không gánh nổi? Ý là sao? Cậu làm sao thế? Cậu gặp chuyện rồi đúng không? Tình hình thế nào?"
Trương Vĩ: "Tớ... á..."
Tút tút...
Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút dài.
Nghiêm Hoa cầm điện thoại, sắc mặt sững lại. Linh cảm mách bảo hắn rằng Trương Vĩ đã xảy ra chuyện rồi? Nhưng rốt cuộc là chuyện gì?
Ngay sau đó, hắn theo bản năng định liên lạc với bố mẹ Trương Vĩ.
Đúng lúc này.
Ngoài cửa.
Đột nhiên vang lên những tiếng khóc gào thảm thiết.....
