Chương 1204
Chương 1204: Người phụ nữ của Tần Giang, Tần Tùng Bách mất mặt!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lúc này.
Tô Tư Ngưng nhìn Tần Tùng Bách bằng ánh mắt lạnh tanh. Nghe hắn tự giới thiệu, cô chỉ thoáng sững sờ rồi lấy lại bình tĩnh ngay, thậm chí nhìn hắn với vẻ kỳ quặc, chẳng phải nghi ngờ hắn giả mạo thân phận mà là nghĩ hắn đang bốc phét.
Cô không phải Doãn Nguyệt hay Lâm Thần. Từng là người tình tin đồn đầu tiên của Tần Giang, lại còn bị đồn rùm beng nhất, cô hiểu về chuyện của Tần Giang cũng như nội tình Hắc Long nhiều hơn hai người kia nhiều.
Đầu tiên!
Nhà Tần Giang ở Liên Hoa Hương, chuẩn người Bắc Địa! Họ hàng nhà hắn nói chuyện đều mang giọng địa phương.
Thế mà Tần Tùng Bách trước mặt lại đặc sệt giọng Sơn Thành!
Hơn nữa Tần Giang là con một. Những người thân khác cô cũng biết, ví dụ như Tần Thanh, Tần Hà, hình như còn có Tần Hải nữa, tên đều là tên đơn, đằng này Tần Tùng Bách lại là tên ba chữ.
Từ đó có thể suy ra:
Tần Tùng Bách dù có là họ hàng của Tần Giang thì cũng chẳng phải ruột thịt thân thích ở Liên Hoa Hương, đoán chừng chỉ là họ hàng xa ở xứ khác.
Thứ hai, cô biết Tần Giang cực kỳ phản cảm việc người nhà vào làm trong tập đoàn. Thậm chí hồi trước, em họ ruột đến nương nhờ, lại thêm cả em họ của Phó Chủ tịch Chu nữa, chỉ vì chuyện cỏn con mà bị đuổi thẳng cổ. Kể từ dạo ấy, trên dưới Tập đoàn Hắc Long đều răm rắp làm theo, tuyệt đối không có chuyện người nhà giữ chức ở các bộ phận trọng yếu. Dù có sắp xếp cho người thân thì cơ bản cũng chỉ nhét vào công ty đối tác, hoặc đẩy tới mấy phòng ban ngoài rìa chẳng chút thực quyền.
Ngoại lệ duy nhất chỉ có:
Tần Thanh!
Nhưng ngay cả Tần Thanh cũng phải bò dần từ tầng lớp thấp nhất lên, hình như ban đầu chỉ bắt đầu từ chân quản lý cửa hàng.
Kể cả bây giờ cũng mới là phó tổng giám đốc khối ẩm thực.
Thế mà cái tên Tần Tùng Bách này lại bảo mình sắp nắm quyền ở Giải trí Tinh Quang? Đùa kiểu gì vậy? Giải trí Tinh Quang là đại diện, là bộ mặt của mảng giải trí thuộc khối truyền thông! Trên lý thuyết, ghế tổng giám đốc của hắn chỉ kém vị trí hiện tại của Tần Thanh đúng một bậc.
Vậy thì...
Hắn lấy tư cách gì?
Dựa vào quan hệ?
Tần Thanh chẳng thân thiết gấp mười lần hắn à, không có Tần Thanh thì còn Tần Hà, Tần Hải, Tần Khê... vân vân.
Bàn về năng lực!
Cứ nhìn cái điệu bộ ăn nói, giọng điệu, cùng cái vẻ ruột để ngoài da chẳng giấu nổi trên mặt vừa rồi xem.
Cái loại người này thì có tài cán gì!
Chưa kể...
Chuyện cô là người tình tin đồn của Tần Giang tuy không nói là bàn dân thiên hạ đều rành, nhưng nội bộ Tập đoàn Hắc Long tuyệt đối biết rõ, ai để mắt tới Tần Giang cũng đều hay, thậm chí cả Doãn Nguyệt cũng bị vạ lây.
Nào là "song hoa hồng đán"!
Hậu hoa viên của Tần Giang!
Ai dám đụng vào là bị ném xuống sông!
......
Khoan đã!
Tên trước mặt này nếu thật sự là nhân vật quan trọng nhà họ Tần, hoặc sắp nắm quyền ở Giải trí Tinh Quang, chẳng lẽ hắn lại không biết?
Còn nếu hắn biết chuyện tin đồn mà vẫn dám làm thế, vậy thì hàm ý đằng sau lại càng sâu xa...
..........
Tóm lại!
Có thể đúc kết ra:
Tần Tùng Bách nhiều khả năng là họ hàng xa của Tần Giang đến nương nhờ hoặc trường hợp tương tự, muốn Tần Giang giao Giải trí Tinh Quang cho mình. Thậm chí có vẻ vì lớn tuổi hơn Tần Giang hoặc cậy có chỗ dựa nào đó nên chẳng coi Tần Giang ra gì.
Tự cao tự đại!
Độc đoán cố chấp!
Cái thứ người này, cô tin chắc theo tính nết của Tần Giang thì tám phần mười sẽ chẳng thèm đoái hoài, việc gì cô phải nể nang.
Tần Tùng Bách: "Cô bảo sao?"
Tô Tư Ngưng: "Tôi bảo... không rảnh!"
Tần Tùng Bách: "Ai cho cô cái gan đấy? Cô có biết làm thế này sẽ có hậu quả gì không?"
Tô Tư Ngưng: "Không biết!"
Tần Tùng Bách: "Vừa nãy tôi nói chưa đủ rõ à? Tôi nhắc lại lần nữa, tôi là Tần Tùng Bách, anh của Tần Giang! Người đứng đầu Giải trí Tinh Quang... Cô dám từ chối tôi..."
Tô Tư Ngưng: "Tổng giám đốc của Giải trí Tinh Quang họ Đàm..."
Tần Tùng Bách: "Sắp sửa đổi thành họ Tần rồi..."
........
Hành lang ồn ào.
Khiến không ít người trong các phòng bao VIP mở cửa thò đầu ra ngó, trong đó có cả nghệ sĩ lẫn doanh nhân...
Họ nhìn Tần Tùng Bách và đám người Tô Tư Ngưng, Doãn Nguyệt đang gay gắt đối đầu, nghe mấy câu đối đáp chan chát thì gần như đoán ngay ra đại khái câu chuyện. Rõ ràng là gã Tần Tùng Bách này định giở trò quy tắc ngầm với Tô Tư Ngưng và Doãn Nguyệt, kết quả là hai cô nàng đến đi ăn cùng một bữa cũng chẳng chịu.
Thế là họ xì xào bàn tán:
: "Hay ho thật... Thằng nhóc này to gan thế cơ à? Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám đòi quy tắc ngầm..."
: "Ông không nghe hắn bảo là anh của Tần Giang à? Sắp tiếp quản Giải trí Tinh Quang đấy? Hai cô nghệ sĩ dưới trướng Giải trí Tinh Quang này mà không chịu theo luật ngầm thì sau này khó sống rồi..."
: "Cái giới giải trí này gian nan thật... Minh tinh đẹp cỡ kia cũng phải..."
: "Không đúng... Hai cô nữ minh tinh kia chẳng phải là Tô Tư Ngưng với Doãn Nguyệt sao? Song hoa hồng đán của Tinh Quang đấy! Hai cô ấy là người của Tần Giang mà... Thằng này vẫn dám giở trò quy tắc ngầm... Là hai cô này thất sủng rồi, hay là gã kia..."
Thoáng chốc.
Ánh mắt mọi người nhìn Tần Tùng Bách đều đổi khác, hệt như đang nhìn một thằng đần. Bất kể hắn mạo danh họ hàng Tần Giang hay là họ hàng thật, thì việc dám công khai đòi quy tắc ngầm với người phụ nữ của Tần Giang giữa ban ngày ban mặt thế này đúng là chán sống rồi...
.........
Tần Tùng Bách bị Tô Tư Ngưng vặn cho tức nổ đom đóm mắt: "Cô... cô... hôm nay cô nhất quyết không nể mặt tôi đúng không?"
Tô Tư Ngưng: "Mặt mũi gì? Tôi nghe không hiểu! Tôi chỉ nói là tôi không rảnh, phiền anh tránh đường!"
Tần Tùng Bách: "Cô nghĩ kỹ rồi đấy à?"
Tô Tư Ngưng: "Tránh ra!"
Tần Tùng Bách tức đến nghẹn họng nửa ngày không thốt nên lời: "Được... giỏi lắm, cô cứ đợi đấy! Đến lúc đó có cầu xin tôi cũng đừng hòng được ăn, tôi sẽ bắt hai đứa các cô phải ngoan ngoãn chủ động..."
Doãn Nguyệt: "Anh ăn nói sạch sẽ một chút!"
Lâm Thần cũng bước lên một bước, ra dáng Tần Tùng Bách mà dám lắm lời câu nữa là sẽ động tay động chân ngay.
Dù hai người họ không rõ vì sao Tô Tư Ngưng lại dám cứng rắn bật lại như thế, nhưng cả ba xưa nay luôn cùng tiến cùng lùi.
"Hừ..." Tần Tùng Bách hừ lạnh một tiếng, nhận ra những ánh mắt giễu cợt từ các phòng bao quanh đó bèn quay ngoắt người bỏ đi.
........
Tô Tư Ngưng nhìn bóng lưng Tần Tùng Bách khuất dần, vẻ mặt đầy khinh miệt.
.......
Người ở các phòng khác xem trò vui xong cũng định đóng cửa lại.
.........
Đúng lúc này.
Rầm!
Một cô gái bỗng lao ra khỏi phòng bao VIP, chạy xộc tới trước mặt Tần Tùng Bách: "Anh thật sự là anh của Tần Giang ạ!"
Tần Tùng Bách: "Đúng thế! Cô... cô là..."
Cô gái: "Em là Hứa Yên nè... Người lên top tìm kiếm hai hôm trước ấy..."
Tần Tùng Bách: "Ả lăng loàn Vương di nương..."
Hứa Yên: "Đấy là vai diễn của em thôi! Em tên Hứa Yên! Rất vui được biết anh... Liệu có dịp nào mình cùng đi ăn bữa cơm không anh?"
Tần Tùng Bách đánh giá Hứa Yên từ trên xuống dưới, dù không đẹp bằng Tô Tư Ngưng cũng chẳng nổi tiếng bằng, nhưng dẫu sao cũng là nghệ sĩ có chút tên tuổi, nhan sắc cũng rất ưa nhìn, dĩ nhiên hắn không nỡ chối từ. Hơn nữa hắn thấy sự xuất hiện của Hứa Yên đã vớt vát lại cho mình không ít thể diện, bèn gật đầu: "Được chứ!"
Hứa Yên mừng rỡ ra mặt: "Anh bảo sắp tiếp quản Giải trí Tinh Quang ạ? Thật không anh? Thế lúc đấy anh ký hợp đồng với em được không? Em biết làm nhiều thứ lắm..."
Cả người cô ta gần như dán chặt vào Tần Tùng Bách.
Tần Tùng Bách cảm nhận được nét mềm mại áp tới, cười bảo: "Được! Cô biết điều đấy! Đợi tôi tiếp quản Giải trí Tinh Quang sẽ ký với cô đầu tiên, cơ mà hôm nay cô phải cho tôi xem thử xem cô biết làm những gì đã. Chỉ cần tôi hài lòng, đảm bảo sẽ nâng cô thành sao hạng A, còn những kẻ làm tôi ngứa mắt..." Hắn quay đầu liếc xéo hai người Tô Tư Ngưng, cao giọng nói: "Cứ chống mắt lên mà chờ đấy..."
