Chương 1231
Chương 1231: Lời đồn bốn phía, rạp hát chế giễu
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Cái gì?"
"Máy bay bị động tay động chân á?"
Xôn xao...
Các hành khách khác cũng nhốn nháo cả lên.
Một thoáng chốc trên máy bay bị mấy người quấy cho gà bay chó sủa, cuối cùng dưới sự quản lý cưỡng chế của an ninh hàng không mới dẹp yên được. Người nhà họ Tần cũng suýt nữa lại vào đồn, nhất là khi đối mặt với nhân viên an ninh họ vẫn không chịu yên: cứ cho rằng đám an ninh này cũng có vấn đề.
Đúng thật là... loạn cào cào!!!
Cả chặng đường:
Gà bay chó sủa, chẳng được một khắc bình yên!
.......
Đương nhiên.
Những chuyện này Tần Giang không hề hay biết, mà dù có biết hắn cũng chẳng thèm bận tâm, lúc này hắn đang ngồi ăn đồ nướng với Bạch Mãnh.
Bạch Mãnh: "Ông chủ lớn như cậu mà lại đi ăn đồ nướng với tôi... không thấy tủi thân đấy chứ..."
Tần Giang: "Ăn cơm quan trọng nhất xưa nay chưa từng là ăn cái gì, mà là ăn với ai."
Bạch Mãnh: "..."
"Cậu có việc à?"
Tần Giang: "Đúng! Có việc!"
Bạch Mãnh: "Tôi biết ngay mà, cậu không cà khịa tôi là chắc chắn có chuyện. Lại có việc gì nữa đây?"
Tần Giang: "Chuyện nhỏ! Quy củ cũ: giấy khen..."
Bạch Mãnh: "Lại xin nữa à?"
Tần Giang: "Thế nào gọi là lại? Người nhà tôi bị bắt cóc còn là do tôi tự bỏ tiền treo thưởng cứu ra, hơn nữa nguyên nhân cũng vì lúc trước giúp các anh giải quyết vụ Sào Môn... Anh xem..."
Bạch Mãnh: "Được rồi được rồi, giấy khen thì không thành vấn đề!"
Tần Giang: "Không phải khen thưởng tập thể mà là cá nhân."
Bạch Mãnh: "Cá nhân thế nào?"
Tần Giang: "Giấy khen này là cho ông nội tôi, trao cho ông danh hiệu vinh dự 'Người bạn của trật tự trị an'."
Bạch Mãnh: "Ông nội cậu? Ông cụ cần danh hiệu này làm gì?"
Tần Giang: "Anh bận tâm chuyện đó làm gì? Cứ nói xem được hay không..."
Bạch Mãnh: "Được!"
Bạch Mãnh gật đầu cái rụp chẳng chút chần chừ, việc này vốn chả đáng là gì.
Dù sao thì:
Tần Đại Lực cũng đâu phải người bình thường: ông nội của Tần Giang đấy! Chỉ dựa vào việc ông có một người cháu như Tần Giang, dựa vào việc ông dạy cháu có phương pháp, dựa vào việc thường ngày ông đều chỉ bảo Tần Giang phải tuân thủ pháp luật... trao cho ông danh hiệu "Người bạn của trật tự trị an" thì có vấn đề gì chứ? Chẳng có vấn đề gì cả, chuyện này cũng không chiếm chỉ tiêu của ai, cũng chẳng có gì đặc cách, thật sự chỉ là chuyện một câu nói.
Tần Giang: "Càng nhanh càng tốt, muộn nhất là tối nay!"
Bạch Mãnh: "Gấp thế cơ à? Rốt cuộc cậu định làm gì?"
Tần Giang: "Có những chuyện bớt nghe ngóng đi..."
Bạch Mãnh: "..."
"Được! Tôi làm cho cậu!"
Tần Giang: "Tốt! Ăn xiên nướng đi!"
Bạch Mãnh: "Mỗi thế thôi à..."
Tần Giang: "Thế anh tưởng sao... Đến giờ này rồi mà anh vẫn nghĩ tôi sẽ nhờ anh làm chuyện gì vi phạm quy định chắc?"
Bạch Mãnh: "Cũng đúng! Cậu rất hiểu luật! Nhưng sao quanh người cậu lúc nào cũng lắm sự trùng hợp thế nhỉ."
Tần Giang: "Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?"
Bạch Mãnh: "Bạch Lộ dạo này thế nào rồi... Năm nay có về nhà ăn Tết không?"
Tần Giang: "Anh phải tự đi mà hỏi em ấy chứ..."
Bạch Mãnh: "Nếu cậu đi thì chắc chắn nó sẽ về..."
Tần Giang: "Tại sao tôi phải đi..."
Bạch Mãnh: "Cậu..."
Tần Giang: "Ăn xiên của anh đi! Công việc chưa đủ bận rộn hay sao? Còn rảnh rỗi lo mấy chuyện này."
Bạch Mãnh: "..."
.........
Cùng lúc đó, tin tức về việc đám người Tần Thọ Nghiệp, Tần Tùng Bách gặp tai nạn xe cộ, bị bắt cóc cũng nhanh chóng lan truyền.
Dù sao thì:
Lại thêm chuyện ở khách sạn Vân Đỉnh trước đó.
Thế là.
Đủ loại tin đồn lại bay đầy trời:
Nào là có họ hàng xa nhà họ Tần đến Tùng Giang, kết quả ra vẻ ta đây dám trêu chọc phụ nữ của anh Giang, anh Giang không nể nang tình thân lập tức phái người đâm cho gần chết rồi bắt cóc chặt sạch ngón tay...
Nào là trong mắt anh Giang phụ nữ còn quan trọng hơn cả đám người nhà chẳng ra gì kia, bảo phế nửa mạng là phế nửa mạng...
Nào là hai cô nàng nổi tiếng của Hắc Long chính là người của anh Giang, cho dù là họ hàng ruột thịt dám động vào cũng đều bị xử đẹp...
Nào là Tần Giang của Hắc Long một khi đã tàn nhẫn thì ngay cả người nhà cũng chẳng tha.....
..........
Dù sao cũng khiến uy danh của Tần Giang càng thêm vang dội.
Bởi lẽ:
Một kẻ đến người nhà cũng dám ra tay thì đối với người ngoài sẽ tàn độc đến mức nào, quả thực không ai dám tưởng tượng. Nhưng nếu nói trong lời đồn nhân vật nào bị nhắc đến nhiều nhất ngoài Tần Giang ra, thì chính là cặp đôi sáng giá của Hắc Long: Tô Tư Ngưng và Doãn Nguyệt. Ban đầu Tần Tùng Bách đâu chỉ một lần công khai buông lời cay độc: bảo là đợi khi hắn tiếp quản Giải trí Tinh Quang thì sẽ cho Tô Tư Ngưng, Doãn Nguyệt biết tay... Vốn dĩ mọi người đều đang chờ xem hai cô nàng sẽ phải đối mặt với điều gì, ai ngờ hai người chẳng hề hấn gì, ngược lại kẻ buông lời đe dọa là Tần Tùng Bách lại bị xe đâm: suýt chút nữa mất mạng!
Chuyện này....
Quả thực vô cùng đáng suy ngẫm!
........
Phim trường.
Tô Tư Ngưng và Doãn Nguyệt đang quay phim truyền hình, hai người vừa đến đoàn phim ngồi xuống.
Đã có nhân viên xung quanh xì xào chỉ trỏ:
"Đấy là Tô Tư Ngưng với Doãn Nguyệt kìa... Chậc chậc... Đừng nhìn bây giờ hào nhoáng mà lầm, sắp xui xẻo đến nơi rồi, khéo bị đóng băng hoạt động còn là nhẹ đấy... Biết đâu lại bị ép cho làm cái này cái kia..."
"Thật không ngờ hai cô nàng hot nhất Hắc Long mấy ngày trước còn nở rộ như mặt trời ban trưa, vậy mà lại sụp đổ nhanh đến thế..."
"Tôi đã bảo rồi, mấy nhân vật lớn chơi bời phụ nữ chỉ vì chút cảm giác mới mẻ thôi, chắc giờ chơi chán rồi. Khó khăn lắm mới có nhân vật lớn khác để mắt tới thì hai cô ả lại dám từ chối. Giờ thì hay rồi, người ta đã tuyên bố sẽ xử lý hai cô ả, cũng chẳng chịu nghĩ xem người ta mới là người một nhà, hai cô ả là cái thớ gì chứ? Khác gì quần áo đâu, thích đổi lúc nào thì đổi..."
Trong chốc lát có rất nhiều người bàn tán chỉ trỏ.
Có thể nói: khoảng thời gian này Tô Tư Ngưng và Doãn Nguyệt đã trở thành tâm điểm của cả đoàn làm phim.
Dù sao thì giới giải trí thích nhất vẫn là chuyện ngồi lê đôi mách. Ai mà chẳng mê hóng hớt, đặc biệt là tin đồn về các ngôi sao lớn đang nổi, lại còn là tin đồn về ngôi sao lớn sắp ngã ngựa.
Chuyện này...
Quả thực có sức hút vô hạn.
Đừng nói là đám nhân viên đoàn phim, ngay cả các diễn viên khác cũng vô cùng tò mò hóng hớt.
Đặc biệt là những nữ diễn viên có đẳng cấp kém hơn Tô Tư Ngưng và Doãn Nguyệt, trước đây họ khúm núm cung kính, nịnh bợ hai người hết lời.
Nhưng mấy ngày nay vì lời đe dọa của Tần Tùng Bách, thái độ của họ đối với hai cô nàng đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
Có kẻ còn giữ được vẻ lịch sự ngoài mặt!
Có kẻ thì thật sự đã bắt đầu buông lời mỉa mai châm chọc!
Cộc cộc cộc!
Nữ diễn viên phụ số ba trong đoàn bước thoăn thoắt đi vào, nhìn thấy nhân viên cũng chẳng thèm để mắt tới.
Ngược lại đám nhân viên vừa thấy cô ta thì ai nấy đều niềm nở nhiệt tình.
Bởi lẽ:
Bây giờ nữ chính và nữ phụ số một đều sắp tiêu đời, trái lại cô ả diễn viên phụ số ba này nhờ quyến rũ được đạo diễn nên sắp sửa leo lên thế chỗ.
...........
Cô ả đi tới bãi đất trống nghỉ ngơi, mỉm cười chào hỏi mấy nam diễn viên:
"Thầy Vương!"
"Thầy Lưu!"
"........"
Nhưng khi ánh mắt cô ả rơi vào Tô Tư Ngưng và Doãn Nguyệt, giọng điệu lập tức chuyển sang mỉa mai: "Chậc chậc... Vài người vẫn còn mặt mũi đến quay phim cơ à? Theo tôi thì nên tự biết điều một chút đi chứ? Mọi người thử nói xem, đang quay dở mà đột nhiên bị công ty mình gọi về thì lúc đó bẽ mặt biết chừng nào..."
"Con người ta ấy mà..."
"Đôi khi sợ nhất là không nhìn rõ vị trí của mình... không phân biệt nổi ai lớn ai bé đâu..."
............
