Chương 1261
Chương 1261: Tần Giang: Không nể mặt thì đừng trách hắn tàn nhẫn!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Hai ngày sau.
Phòng công trình.
Thẩm Thiên Tứ sa sầm nét mặt nhìn đám quản lý cấp dưới: "Cậu nói cái gì? Cả ba sàn môi giới lớn đều từ chối hợp tác à?"
"Không hẳn là từ chối mà là chẳng thèm phản hồi gì luôn anh ạ. Rõ ràng vụ hợp tác này đôi bên cùng có lợi, đợt trước mình tìm tới họ còn niềm nở lắm, thế mà hôm nay em qua lại cứ ỡm ờ, chẳng từ chối cũng không đồng ý, thái độ kỳ quặc vô cùng..."
Thẩm Thiên Tứ: "Mới qua một đêm mà đổi giọng nhanh thế? Nhất định là có vấn đề rồi, cậu đã điều tra chưa?"
"Em điều tra rồi! Chủ tịch của cả ba bên hôm kia đều đi Ma Đô một chuyến, hôm qua mới về..."
"Với lại dạo này người bên họ khó gặp lắm, lần này em tới chẳng gặp được ai có tiếng nói cả, toàn kêu chủ tịch ốm rồi..."
Ốm cơ à?
Trùng hợp thế sao?
Xem ra mẹ nó đã ngả về phe địch rồi!
Thẩm Thiên Tứ chẳng phải kẻ ngốc: vừa đi Ma Đô về là đổi ý ngay, còn lý do gì vào đây nữa? Khỏi nói cũng biết, chắc chắn đã bị kẻ thù của Tập đoàn Hắc Long bọn họ - Tập đoàn Hoàn Vũ lôi kéo mua chuộc rồi.
Nghĩ vậy hắn cũng không bất ngờ mấy!
Tập đoàn Hoàn Vũ ra tay với bọn họ là chuyện sớm muộn, cả phòng công trình cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, tuy bị đánh đòn phủ đầu từ khâu môi giới có hơi trở tay không kịp, nhưng cũng chưa đến mức hoảng loạn.
Thẩm Thiên Tứ: "Tiếp tục liên hệ với ba sàn môi giới kia, bắt họ trong vòng ba ngày phải trả lời dứt khoát xem có hợp tác hay không."
"Bất kể họ nuốt được mối hời gì từ Tập đoàn Hoàn Vũ, nhưng muốn làm cỏ đầu tường đu dây... thì đừng có mơ."
"Rõ!"
Thẩm Thiên Tứ: "Tiện thể liên hệ thêm mấy công ty bất động sản vừa và nhỏ khác, bên nào có thiện chí hợp tác thì ký hợp đồng luôn."
"Em hiểu rồi!"
Thẩm Thiên Tứ: "Đi đi! Có tin gì phải báo ngay cho tôi."
"Vâng!"
Đợi cấp dưới rời đi, Thẩm Thiên Tứ không lập tức gọi điện báo cáo cho Tần Giang. Thứ nhất là tình hình lúc này còn chưa rõ ràng, thứ hai là không thể chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đùn cho anh Giang giải quyết, thế thì cần đám đàn em bọn họ làm cái gì nữa. Có rắc rối thì phải tự mình gánh vác trước, xử lý không nổi mới báo lên trên.
Ngay sau đó, hắn nhấc máy gọi người liên hệ với chủ tịch của ba sàn môi giới. Nhưng ba gã kia nào dám gặp hắn, ai nấy đều cáo bệnh. Trong đó, chủ tịch của Huy Nhật Địa Sản còn kín đáo nhờ người nhắn lại với Thẩm Thiên Tứ rằng gã cũng bị Trần Ngọc bên Ưu Địa Sản ép đến đường cùng nên mới bất đắc dĩ, các ông lớn đánh nhau gã chẳng dám dây vào.
Nói trắng ra.
Chính là đổ hết tội vạ lên đầu Ưu Địa Sản.
Cùng lúc đó.
Cả công ty Huy Nhật Địa Sản đã âm thầm đào tạo đội ngũ nòng cốt chuẩn bị dời vào Nam: chọn mặt bằng mở chi nhánh mới!
Định để Ưu Địa Sản hứng trọn cơn thịnh nộ của Tập đoàn Hắc Long!
........
Hai ngày sau.
"Anh Thiên Tứ! Mặc dù ba sàn môi giới vẫn chưa chính thức lên tiếng nhưng cơ bản là không hợp tác rồi. Vương Huy bên Huy Nhật Địa Sản thì làm ra vẻ bị Trần Ngọc ép buộc, còn mụ Trần Ngọc bên Ưu Địa Sản thì hoàn toàn phớt lờ mình, câu trả lời đưa ra là bên họ nhận nhiều dự án quá nên bận không xuể, lúc nào rảnh sẽ ưu tiên quảng bá giúp mình sau. Còn tên Đổng Nghiệp của Đại Nghiệp Địa Sản thì lặn mất tăm như bốc hơi vậy."
Rầm!
Thẩm Thiên Tứ lạnh mặt: "Trần Ngọc, Vương Huy, Đổng Nghiệp! Xem ra mấy người này tính mượn Tập đoàn Hoàn Vũ làm bàn đạp để tiến vào Nam đây mà, chê cái ao Tùng Giang chật chội rồi! Đẩy Trần Ngọc ra chịu trận, chắc mẩm bà ta có chỗ dựa nên chúng ta không dám làm gì..."
"Tốt lắm... đúng là không biết sợ chết..."
Bên cạnh.
Có tên quản lý tức tối nói: "Anh Thiên Tứ, anh bảo phải làm sao đi! Hay tối nay em dẫn mấy anh em..."
Rầm!
Thẩm Thiên Tứ đập bàn một cái: "Ăn nói linh tinh cái gì đấy! Hắc Long chúng ta là công ty làm ăn đàng hoàng, có chuyện làm được, có chuyện không thể làm. Cử người đi theo dõi từng phòng ban của ba công ty kia cho tôi, có động tĩnh gì phải báo cáo ngay. Đồng thời thu thập bằng chứng phạm pháp của ba công ty đó, nắm được gì cũng phải báo tôi ngay..."
"Ai làm việc nấy đi! Tôi đi gặp anh Giang..."
Chuyện đã đến nước này, hắn bắt buộc phải báo cáo cho anh Giang.
Dự án bất động sản là dự án trọng điểm nhất của Tập đoàn Hắc Long vào lúc này, nếu có vấn đề phát sinh mà không tự giải quyết được ngay lại còn giấu giếm không báo, đến lúc xảy ra chuyện lớn thì chẳng ai gánh nổi trách nhiệm.
Nghe vậy.
Mấy tên quản lý cấp dưới nhao nhao lên tiếng:
"Anh Giang mà biết chuyện này thì ba công ty đó có nước no đòn..."
"Ba đứa chán sống... dám đắc tội với Hắc Long... hừ..."
"Để họ nếm thử bản lĩnh của anh Giang..."
Rõ ràng bọn họ sùng bái Tần Giang đến mức mù quáng.
..........
Trụ sở Tập đoàn Hắc Long.
Cộc! Cộc!
Thẩm Thiên Tứ gõ cửa bước vào, thấy nhóm ba người Tần Giang đang ngồi ăn lẩu liền cất tiếng chào: "Anh Giang!"
Tần Giang: "Thiên Tứ đến rồi à... Vào ăn lẩu luôn đi..."
Thẩm Thiên Tứ không kéo ghế ngồi lại như mọi khi, trên mặt nở nụ cười gượng gạo.
Tần Giang: "Lại dính rắc rối rồi à..."
Thẩm Thiên Tứ: "Để anh Giang thất vọng rồi..."
Chu Chính: "Chắc là Tập đoàn Hoàn Vũ ra tay rồi chứ gì..."
Cả hai người đều hiểu, rắc rối đến mức Thẩm Thiên Tứ không thể tự xử lý thì cơ bản chỉ có thể do Tập đoàn Hoàn Vũ nhúng tay vào.
Thẩm Thiên Tứ: "Đúng thế ạ! Chủ tịch của ba sàn môi giới Ưu Địa Sản, Đại Nghiệp, Huy Nhật mấy hôm trước có đi Ma Đô một chuyến, lúc về là lập tức ngưng mọi chuyện bàn bạc hợp tác với bên mình..."
Hắn tóm tắt lại tình hình một lượt.
Cả Tần Giang lẫn Chu Chính đều không có nhiều biến đổi trên nét mặt, có rắc rối vốn đã nằm trong dự tính.
Tần Giang: "Xem ra bước đầu tiên đối phương muốn triệt hạ chính là kênh bán hàng của chúng ta."
Chu Chính: "Khâu bán hàng rất quan trọng, nhà có đẹp đến mấy mà không có người bán, không có người quảng bá thì cũng vứt, đặc biệt là với dự án mới chưa tạo dựng được tên tuổi như của chúng ta thì môi giới nhà đất lại càng then chốt."
Tần Giang: "Ba sàn môi giới đó chiếm thị phần lớn lắm đúng không?"
Thẩm Thiên Tứ: "Vâng! Hiện tại họ nắm gần bảy mươi phần trăm thị phần môi giới ở Tùng Giang, uy tín trong nghề rất cao!"
Tần Giang: "Vậy là họ không hợp tác với ta thì ta không chỉ mất đi một kênh bán hàng chủ lực, mà vô hình trung còn khiến uy tín của Bất động sản Hắc Long sụt giảm. Ai mà dám xuống tiền mua một dự án bất động sản đến cả môi giới cũng không dám chào mời chứ?"
Chu Chính: "Xem ra miếng bánh lão Mã bên Hoàn Vũ chìa ra béo bở thật đấy, béo đến mức khiến bọn họ dám đối đầu trực diện với chúng ta."
Tần Giang: "Chẳng qua là hứa giúp bọn họ cắm rễ ở phương Nam thôi, bất động sản ở Bắc Địa làm sao đọ nổi với miền Nam."
Điểm này:
Tần Giang nói chẳng sai chút nào.
Hiện tại, giá nhà bình quân ở thành phố cấp tỉnh như Tùng Giang cũng chỉ tầm bảy, tám nghìn tệ một mét vuông, trong khi nhiều thành phố cấp địa khu hay thậm chí là cấp huyện ở miền Nam giá nhà bình quân đã vượt mốc mười nghìn tệ rồi, chênh lệch quá rõ rệt.
Giá nhà ở Tùng Giang trong số các thủ phủ toàn quốc cũng thuộc hàng nhất nhì.
Ừm!
Là đếm ngược từ dưới lên!
Nên mấy công ty môi giới kia tính đường mở rộng ra ngoài cũng là chuyện bình thường, ai mà chẳng muốn phát triển lớn mạnh hơn chứ.
Nhưng chẳng ai cản đường các người phát triển cả, sao cứ phải đâm đầu vào cuộc đối đầu giữa Tập đoàn Hắc Long và Tập đoàn Hoàn Vũ làm cái quái gì?
Chu Chính: "Anh Giang, anh định tính sao?"
Tần Giang: "Tính sao à! Chơi tới bến luôn chứ sao!!!"
Thương trường!
Xưa nay chưa từng có chỗ cho sự nhân nhượng!
Tần Giang hắn!
Cũng tuyệt đối chẳng phải kẻ mềm lòng!
Đã dám không nể mặt hắn... thì đúng là loại rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!!!
