Chương 1266
Chương 1266: Dân mạng dậy sóng, cơn bão lật đổ môi giới Tùng Giang
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trong thoáng chốc.
Hàng loạt tin tức lan truyền khắp giới thượng lưu Tùng Giang.
So với những tin tức chính xác mà tầng lớp trên nắm được, lời đồn của dân thường Tùng Giang lại càng quái đởm hơn:
Nào là Tần Giang bắt ba công ty môi giới lớn phải quảng bá dự án miễn phí cho hắn, ba bên không chịu...
Nào là Tần Giang đòi Trần Ngọc lên giường cùng? Trần Ngọc không chịu nên hai bên đàm phán đổ bể...
Nào là Tần Giang ra lệnh thâu tóm toàn bộ ba công ty môi giới, ba bên không chịu nên Tần Giang đã đánh tiếng đòi xử đẹp bọn họ...
............
"Dù yêu cầu của Tần Giang hơi quá đáng thật, nhưng ba công ty môi giới kia lấy đâu ra gan mà dám bật lại Tần Giang chứ?"
"Ông tưởng ba công ty môi giới lớn là tép riu chắc? Cũng chẳng vừa đâu! Nghe bảo Trần Ngọc bên Ưu Địa Sản có ô dù chống lưng, không những không thèm hợp tác với Tần Giang mà còn chửi thẳng mặt hắn nữa kìa..."
"Thật hay chém đấy..."
"Lừa ông làm gì? Chỗ dựa của Trần Ngọc cứng lắm, ông không biết hồi trước có lão đại gia đến Ưu Địa Sản làm loạn, kết quả hôm sau phải quỳ gối trước cổng công ty nhận tội à? Chẳng qua hai năm nay truyền kỳ về Tần Giang nổi quá nên lấn át đi thôi, chứ không thì tiếng tăm của Trần Ngọc cũng vang khắp Tùng Giang lâu rồi. Tóm lại Trần Ngọc không phải hạng dễ xơi đâu..."
"Nói thế thì sắp có kịch hay để xem rồi... Biết đâu lại là một trận long tranh hổ đấu..."
Nói chung, từ trên xuống dưới cả Tùng Giang đều biết Tần Giang đã trở mặt với ba công ty môi giới, ai nấy đều thầm đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Chẳng một ai nghĩ chuyện này có thể êm xuôi được.
Tần Giang là nhân vật cỡ nào cơ chứ?
Trầm Giang Vương của đất Tùng Giang!
Đắc tội với hắn thì chỉ có nước đi tong!!!
Lại thêm chuyện người chống lưng cho Trần Ngọc bị đồn ra ngoài, khiến ai nấy đều tò mò xem diễn biến tiếp theo sẽ thế nào.
........
Rất nhanh sau đó, họ đã biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Ngay trong đêm!
Một thanh niên đang lướt mạng hóng biến, mồm không ngừng nói với cô bạn gái ngồi bên cạnh: "Vợ ơi! Hắc Long đối đầu với ba bên môi giới lớn rồi kìa, em đoán xem bên nào thắng?"
"Ai thắng thì liên quan gì đến bọn mình... Suốt ngày xem mấy cái vô bổ, có thời gian thì xem có kiếm được mối nào ra tiền không đi. Em nói cho anh biết: cưới xong em còn phải sinh con, lúc đó không đi làm được đâu. Với ba cọc ba đồng tiền lương của anh bây giờ, khéo cả nhà chết đói nhăn răng ra đấy, biết chưa?"
"Biết rồi! Anh hóng hớt tí thôi mà... Hắc Long đối đầu ba công ty môi giới... Chậc chậc..."
"Khoan đã... Anh bảo Hắc Long đụng độ với ba bên môi giới nào? Có Ưu Địa Sản không?"
"Có chứ sao không! Tùng Giang chẳng phải có ba công ty môi giới lớn nhất là Ưu, Huy Nhật với Đại Nghiệp à!"
"Không phải nhà mình mua qua Ưu Địa Sản sao? Ưu Địa Sản không dính chuyện gì đấy chứ?"
"Làm sao mà dính được! Bọn họ đánh nhau thì liên quan quái gì đến nhà của mình..."
Miệng thì nói thế, nhưng trong lòng chàng trai cũng bắt đầu thấy bất an.
Thế là hắn vội lên mạng tra thử xem mua nhà qua Ưu Địa Sản có rủi ro gì không. Không tra thì thôi, vừa tra một cái đã giật bắn mình.
Trên mạng nhảy ra một bài viết:
[Những công ty môi giới bất động sản Tùng Giang sắp sửa ôm tiền bỏ trốn]
Hắn bấm vào xem.
Bên dưới hiện lên hàng loạt bình luận:
[Nghe gì chưa? Mấy công ty môi giới bất động sản ở Tùng Giang sắp ôm tiền chạy hết rồi... Nhất là Ưu Địa Sản với Huy Nhật Địa Sản ấy...]
[Lầu trên nói thật hay đùa đấy, sao lại thế?]
[Sao trăng gì nữa? Các người còn chưa biết à? Bọn họ đem hết tiền mua nhà của khách đi cho vay nặng lãi với đầu tư dự án rồi, kết quả là dự án đầu tư đổ bể... lỗ sặc gạch... Giờ đào đâu ra tiền mà trả tiền cọc đợt đầu cho khách nữa... Không chạy thì làm sao?]
[Đổ bể hết rồi à, thế phải đền bao nhiêu tiền?]
[Vài trăm triệu tệ chứ ít à! Không đền nổi nên chỉ có nước trốn thôi.]
[Vãi chưởng! Thật hay chém đấy lầu trên? Tôi vừa mua nhà bên Huy Nhật Địa Sản, tiền cọc đợt đầu hai trăm nghìn nộp cho bên môi giới hết rồi, giờ bọn họ mà chạy thì tiền cọc của tôi tính sao?]
[Tính sao được nữa! Tranh thủ lúc bọn nó chưa chạy thì xem có đòi lại được đồng nào hay đồng nấy đi...]
[Lầu trên tung tin đồn nhảm à? Ba công ty lớn đứng vững ở Tùng Giang bao nhiêu năm nay, bảo chạy là chạy thế quái nào được?]
[Tôi mà thèm bịa chuyện à? Mấy người không biết quy trình giao dịch nhà đất bình thường trong vòng một tháng là xong xuôi hết rồi à? Cứ đi hỏi mấy người gần đây mua nhà xem, quy trình của bọn họ đều bị kéo dài, ít nhất cũng hai tháng, ba tháng trở lên cũng có đấy! Tại sao lại thế? Là do bọn môi giới này cạn tiền rồi, đang giật gấu vá vai đấy! Nhưng chẳng mấy chốc là không xoay vòng vốn kịp đâu, sắp phá sản tới nơi rồi... Tôi khuyên ai còn kẹt tiền cọc ở giai đoạn này thì mau đòi lại đi, không là mất trắng đấy...]
Chàng trai nhìn chằm chằm vào nội dung bài viết, mặt mày hoảng loạn. Sao lại thế được? Đang yên đang lành sao công ty môi giới lại có thể ôm tiền bỏ trốn chứ?
Cô bạn gái thấy ánh mắt đờ đẫn của hắn cũng ngó sang: "Nhìn thấy cái gì mà hoảng hốt thế..."
Vừa đọc xong bài viết, sắc mặt cô ta lập tức biến đổi dữ dội: "Cái gì? Công ty môi giới sắp ôm tiền chạy á? Thế căn nhà bọn mình mua thì sao? Tiền cọc đợt đầu của bọn mình tính thế nào?"
Chàng trai: "Bình tĩnh đã! Mới có một bài viết thôi mà, có người nói hươu nói vượn thôi. Ưu Địa Sản mở ở Tùng Giang bao nhiêu năm, có cả trăm chi nhánh, nói sập là sập thế nào được."
Cô gái: "Em đã bảo là không nên để tiền cọc ở chỗ môi giới rồi mà, lúc ấy anh cứ khăng khăng bảo không sao, giờ thì..."
Chàng trai: "Thôi im đi! Cứ làm quá lên thế làm gì... Anh đã bảo không sao là không sao, công ty bất động sản lớn thế kia nói sập là sập sao được..."
Miệng thì gắt như vậy.
Nhưng tay hắn lại thoăn thoắt gõ phím, tìm kiếm các từ khóa: Ưu Địa Sản, môi giới nhà đất Tùng Giang. Vừa gõ xong, hắn thấy những bài viết tương tự đã ngập tràn khắp các trang mạng.
Đủ loại thông tin về việc các công ty môi giới Tùng Giang sắp phá sản liên tục hiện ra:
[Nghe gì chưa? Ba công ty môi giới lớn của Tùng Giang sắp bỏ trốn hết rồi.]
[Tôi nói cho các bác biết: sếp của Ưu Địa Sản chính là chị họ của em dâu đằng xa nhà tôi... Chị ấy chính miệng nói với tôi, bà sếp Ưu Địa Sản mua cả vé máy bay ra nước ngoài rồi, sắp đi ngay bây giờ đấy.]
[Tôi vừa mua nhà ở Ưu Địa Sản thì phải làm sao bây giờ?]
[May mà nhà tôi mua đã làm xong thủ tục từ tháng trước rồi, không thì đúng là ăn cho hết...]
[Giờ phải làm sao đây...]
[Làm sao gì nữa? Theo tôi thì các bác mau kéo đến mấy công ty đấy mà đòi tiền đi! Đòi được thì đòi, không đòi được thì khuân tạm mớ bàn ghế về mà gỡ gạc lại chút vốn, không là mất trắng đấy...]
..........
.........
Càng lướt qua từng bài viết.
Sắc mặt của đôi bạn trẻ lại càng trở nên khó coi, trong lòng càng thêm hoảng loạn.
Cô gái: "Em đã bảo anh đừng để tiền ở bên môi giới rồi, phải giao thẳng cho chủ nhà chứ... Cứ cố chấp... Giờ thì tính sao... Nhà của bọn mình tính sao đây..."
Chàng trai: "Im đi! La lối om sòm cái gì? Thông tin trên mạng tin hết thế nào được? Để ở môi giới chẳng phải là để bên trung gian nắm giữ bảo đảm cho cả hai à? Đưa cho chủ nhà rồi ngộ nhỡ chủ nhà cuỗm tiền chạy mất thì sao? Bọn mình biết tìm ai... Ít ra bây giờ còn có công ty môi giới đứng ra chịu trách nhiệm... Chẳng phải lúc đó em cũng đồng ý rồi sao?"
Cô gái: "Em không cần biết! Vu Lâm! Em nói cho anh biết, mất căn nhà này thì khỏi cưới xin gì hết..."
Chàng trai: "Đừng có quát vào mặt anh, mai anh sẽ đến công ty môi giới hỏi cho ra nhẽ, nhất định sẽ đòi lại tiền..."
........
Cùng lúc đó.
Tình cảnh tương tự liên tục diễn ra ở khắp mọi ngóc ngách của đất Tùng Giang, một cơn bão lật nhào toàn bộ ngành môi giới Tùng Giang sắp sửa bùng nổ...
