Chương 1270
Chương 1270: Dư luận bùng nổ, Hắc Long trả thù leo thang!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lúc này.
Không ít thế lực sôi nổi cảm thán:
"Bên Hắc Long phản ứng nhanh thật đấy, mới bao lâu đâu mà đã ra tay như sấm sét rồi."
"Khiến ba công ty môi giới lớn sứt đầu mẻ trán, nghe đâu Tổng giám đốc Vương của Huy Nhật Địa Sản còn bị công an bế đi lấy lời khai nữa."
"Sao tôi lại thấy cũng bình thường nhỉ? Nhìn thì rùm beng đấy nhưng đối với ba công ty bất động sản lớn cũng chưa đến mức chí mạng, cùng lắm lỡ mất hai ngày làm ăn, mấy ông chủ ra mặt hạ mình giải thích một phen, sau này cứ vận hành bình thường là êm xuôi thôi..."
"Tôi cũng thấy không giống phong cách của Hắc Long lắm. Đối đầu công khai với bọn họ thế này lẽ nào lại sấm to mưa nhỏ thế sao?"
"Thế thì anh không hiểu rồi. Đằng sau Trần Ngọc cũng có chỗ dựa, Hắc Long tuy không sợ nhưng cũng chẳng dám đắc tội quá mức, xả giận tí là thôi. Làm vậy Hắc Long vừa giữ được mặt mũi lại không đẩy người chống lưng cho Trần Ngọc vào chỗ chết, hai bên đều có bậc thang để xuống."
"Anh nói cũng có lý..."
Rõ ràng rất nhiều người đều cho rằng đây là Tập đoàn Hắc Long trả thù, đồng thời có phần kiêng dè chỗ dựa của Trần Ngọc nên mới giở trò này, vừa khiến ba công ty môi giới mất hết mặt mũi, vừa để thiên hạ biết Tập đoàn Hắc Long có thù tất báo.
Nhưng cũng có người nhận định:
Tập đoàn Hắc Long không phải đám sợ phiền phức...
Chưa biết chừng đòn ác liệt hơn còn ở phía sau...
........
Trụ sở Tập đoàn Hắc Long.
Chu Chính bước tới bên cạnh Tần Giang đang đứng trước cửa sổ sát đất, cất lời: "Anh Giang! Cả ba bên môi giới đều loạn cào cào lên rồi, hôm nay trước cửa mỗi công ty tụ tập hơn năm trăm người, Trần Ngọc phải đích thân ra mặt giải quyết, còn Vương Huy thì xảy ra xô xát nên bị công an áp giải đi..."
Tần Giang: "Vẫn chưa đủ, tiếp tục!"
Chu Chính: "Rõ!"
Hắn quay người móc điện thoại ra nhắn cho Tôn Viên:
"Tăng thêm nhiệt, tiếp tục!"
Đúng vậy! Đòn trả thù rầm rộ hôm nay của Hắc Long trong mắt người ngoài thực chất chỉ là món khai vị, cơn bão ngày mai sẽ ập đến dữ dội hơn, mà những điều này mới chỉ là bước thứ nhất của Tập đoàn Hắc Long, đằng sau còn có bước thứ hai, bước thứ ba...
.........
Đêm đó.
Trên mạng, những bài viết về việc các sàn môi giới lớn ở Tùng Giang sắp ôm tiền bỏ trốn không những không giảm bớt mà trái lại còn tăng lên:
"Chúng ta bị lừa hết rồi, ba công ty môi giới lớn có vấn đề thật đấy... Giờ bọn họ đang xài kế hoãn binh thôi..."
"Lầu trên nói thật hay đùa đấy? Hôm nay tôi vừa đến, cái ông Tổng giám đốc Trần kia nói nghe chắc nịch lắm, bảo đảm không có vấn đề gì mà..."
"Không có vấn đề á? Lừa đảo đấy! Tài khoản của bọn họ rỗng túi từ lâu rồi... Em chồng của chị họ tôi làm kế toán ở Ưu Địa Sản đây này, bảo tài khoản của Ưu Địa Sản làm gì còn tiền... Đã lâu lắm rồi không thu hồi được vốn... Giờ chỉ trông chờ vào tiền cọc đợt đầu của khách mới thôi."
"Không có lửa làm sao có khói, nếu không có chuyện gì thì sao ba công ty môi giới lại cùng lúc xảy ra chuyện được?"
"Thế giờ tính sao... Mai chúng ta còn đến nữa không? Đến thì làm thế nào? Vẫn đòi tiền cọc đợt đầu à?"
"Tiền cọc đợt đầu đương nhiên phải đòi lại chứ! Mấy người không biết à? Ở các tỉnh khác người ta có ngâm tiền đợt đầu bao giờ đâu, hôm nay chúng ta làm ầm ĩ thế vẫn còn là quá nhỏ đấy... Hắn chẳng bảo mình không hề chiếm dụng tiền đợt đầu sao? Có giỏi thì mang sao kê tài khoản công ty ra đây xem rốt cuộc có tiền hay không?"
"Lầu trên nói chuẩn! Phải bắt bọn họ đưa tài khoản công ty ra kiểm tra... Không thể nói mồm suông được..."
"Mai vẫn phải đi tiếp... Mồ hôi nước mắt của chúng ta tuyệt đối không thể để trôi sông trôi biển được..."
...........
...........
Nhất thời, trên mạng lại bàn tán sôi nổi như mở hội, náo nhiệt hơn hôm qua gấp bội.
Xét cho cùng:
Hôm qua không phải ai cũng biết tin ba công ty bất động sản sắp ôm tiền chạy trốn. Vào năm 2014, rất nhiều người không thường xuyên lên mạng, lại thêm bình thường bận bịu, tan làm chỉ xem phim truyền hình. Nhưng với việc hôm qua trước cổng trụ sở của cả ba công ty đều có hàng trăm người tụ tập làm loạn, tiếng đồn lan nhanh khiến vô số người ở Tùng Giang đều nắm được tin tức. Không biết bao nhiêu người vừa đi làm đã râm ran bàn tán, những ai vốn chưa biết chuyện cũng thông qua bạn bè, đồng nghiệp, người thân mà hay tin, từ đó ùa lên mạng kiểm tra tình hình cụ thể.
Độ nóng trên mạng tức thì bùng nổ dữ dội.
Lại thêm người của trang mạng Hắc Long đổ thêm dầu vào lửa, khiến cơn sốt này không ngừng leo thang, ngày càng kịch liệt.
Đến nửa đêm về sáng, sức nóng vẫn chẳng hề suy giảm.
Phải hiểu rằng những người đang bàn tán này đều là người mua nhà. Năm 2014, người mua nhà cơ bản là để cưới xin. Nhà tân hôn! Đối với người bình thường, đó gần như là phải vét sạch gia sản mới mua nổi, thậm chí bố mẹ của bao người vì gom tiền trả đợt đầu cho con cái mà phải vay mượn họ hàng khắp nơi. Giờ bỗng nói cho bọn họ biết bên môi giới có nguy cơ vỡ nợ, tiền đợt đầu có thể mất trắng.
Ai mà chịu cho thấu!
Ngủ nghê gì nữa!
Lúc này còn ai ngủ cho nổi!
Không cẩn thận là tan cửa nát nhà, vợ con ly tán như chơi. Vô số người liên tục lướt thông tin với hy vọng thấy được tin tốt, nhưng làm gì có tin tốt nào. Thực ra ba công ty môi giới cũng định tạo luồng dư luận trên mạng chứng minh mình vô sự, nhưng không có tính tổ chức, chỉ bảo nhân viên cấp dưới tự đi đính chính. Thế nhưng đám nhân viên vừa lười làm lại vừa sợ Hắc Long, số người ra mặt thanh minh ít ỏi chẳng thấm tháp vào đâu, trước làn sóng mạng dâng trào hoàn toàn không tạo nổi chút bọt sóng nào.
Thành thử hôm đó xuất hiện vô số bài đăng tương tự:
"Ngày mai nhất định phải tới chỗ môi giới đòi một câu trả lời."
"Mai mà không đi thì sau này tiền đợt đầu mất sạch."
"Chỉ có làm to chuyện thì bọn họ mới chịu nhả tiền cọc ra, đó là mồ hôi nước mắt của chúng ta..."
.........
Hôm sau.
Sáng sớm!
Ngay khi giám đốc của Ưu Địa Sản ngỡ rằng mọi chuyện đã bình thường trở lại, vừa tới trụ sở đi làm thì ngây ngốc chết sững.
Chỉ thấy.
Trước cổng trụ sở không những chẳng hề yên ắng mà trái lại còn tụ tập đông gấp mấy lần hôm qua, ken đặc nhau dễ chừng không dưới vài ngàn người. Nhìn quân số thì gần như toàn bộ khách mua nhà chưa hoàn tất thủ tục đều đã kéo đến, hơn nữa phần lớn còn dắt díu cả gia đình đi cùng. Từng người một gào thét đòi trả lại tiền đợt đầu, âm thanh ầm ĩ đến mức khó tin, bên ngoài người vây xem náo nhiệt còn đông hơn nữa. Cảnh tượng ấy đúng là biển người cuồn cuộn, tiếng gào rung trời, trong đó có một chàng trai la hét to nhất đến vỡ cả giọng, mặt đỏ tía tai, chính là Vu Lâm!
Sau biến cố hôm qua, về nhà lại thấy thông tin trên mạng, bạn gái hắn giận run người, xách thẳng vali bỏ đi. Trước khi đi còn buông lại một câu: "Vu Lâm! Anh nghe cho rõ đây: Chính miệng anh bảo căn nhà này chắc chắn không có vấn đề, nếu không phải anh khăng khăng thì có khi chúng ta đã đòi lại được tiền cọc rồi. Giờ hay rồi... Bao nhiêu người đều nói công ty sắp sập tiệm, tiền cọc của chúng ta còn đòi lại được không... Vu Lâm! Chuyện này tôi mặc kệ, nhưng nếu mất nhà thì hai đứa mình cũng khỏi cưới xin gì hết..."
Lần này.
Vu Lâm hoảng loạn tột độ, thức trắng cả đêm, trời chưa kịp sáng đã chạy tới đây, thậm chí trong tay còn giương băng rôn, trên mặt vải đỏ lòm những chữ lớn: "TRẢ LẠI MỒ HÔI NƯỚC MẮT CHO CHÚNG TÔI".
.........
Vị giám đốc thấy cảnh này liền quay đầu bỏ chạy, ai ngờ bị Vu Lâm nhìn thấy liền gào to: "Giám đốc ở đằng kia kìa..."
Rào...
Không ít người đuổi theo...
Giám đốc: Đừng có đuổi theo tôi mà...(ᵒ̤̑ ₀̑ ᵒ̤̑)wow!*✰
.........
Cùng lúc đó.
Không chỉ Ưu Địa Sản, cả Huy Nhật lẫn Đại Nghiệp cũng đối mặt với tình cảnh tương tự, hơn nữa người tụ tập càng lúc càng đông, quy mô càng lúc càng dữ dội.
Đòn trả thù của Hắc Long... đã nâng cấp rồi!!!
