Chương 1308
Chương 1308: Lấy cái chết ép buộc, hãm hại Hắc Long
Đăng ngày 01/10/2026
19
Hắn nói như đinh đóng cột.
Đương nhiên trong lòng còn bồi thêm một câu: Không làm được là cái chắc, chớ nói Quân Phủ Đình, bất kỳ dự án mới nào cũng đừng hòng lấy được sổ đỏ ngay! Phải biết rằng chủ đầu tư của các khu nhà mới còn thiếu bao nhiêu thủ tục, về cơ bản chỉ giao cho khách một bộ giấy tờ mua nhà.
Nói nôm na là:
"Phiếu thu ba liên".
Đợi bán hòm hòm rồi, một hai năm sau chủ đầu tư mới nộp bù chi phí để làm sổ đỏ. Đại đa số các dự án đều phải đợi khách vào ở tầm hai năm mới có sổ, thậm chí có những chủ đầu tư mặt dày đến mức ba bốn năm, hay lâu hơn nữa cũng chưa chịu làm xong. Thế nên gã đàn ông trung niên mới dám bình thản gào to như vậy. Những lời gã nói vốn là sự thật: Dù Tập đoàn Hắc Long có giải thích thì sao? Thứ này làm sao nói rõ ngay được. Chỉ cần nảy sinh chút lo lắng là người ta đã không dám mua rồi, một khi hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống thì rất khó nhổ ra, trừ phi Tập đoàn Hắc Long có thể lập tức làm sổ đỏ cho khách?
Nhưng chuyện đó có thể xảy ra sao?
Khoan nói tới chuyện giấy tờ không dễ bổ sung ngay, kể cả có nộp đủ thì quy trình cấp sổ đỏ cũng cần thời gian. Khoảng thời gian này không thể quá ngắn, đủ để Tập đoàn Hoàn Vũ tuyên truyền rầm rộ trên mạng, chắc chắn sẽ khiến Quân Phủ Đình mang tiếng xấu muôn đời...
Gã tiếp tục gào lên: "Không chỉ sổ đỏ đâu! Bọn họ làm nội thất cũng ẩu tả lắm, vật liệu nồng nặc formaldehyde vượt chuẩn nghiêm trọng, dọn vào ở chưa đầy hai năm là bị máu trắng ngay! Đống nội thất đó không những không dùng được mà đập đi xây lại cũng tốn tiền. Tôi tưởng vớ được món hời, dồn cả đời tiền bạc ra mua căn nhà, ai ngờ lại thành ra thế này..."
"Tôi xong đời rồi... Đời tôi coi như toang rồi..."
Gã làm ra vẻ đau đớn muốn chết.
Cảnh tượng này:
Quả thực đã tác động mạnh đến những người đang cầm tiền chuẩn bị mua nhà.
Ung thư máu!
Không làm được sổ đỏ!
...
Chuyện này đối với họ là không thể chấp nhận được, bao nhiêu ưu điểm trước đó cũng bị khuyết điểm này dập tắt hoàn toàn.
Những bàn tay đang cầm cọc tiền dần hạ xuống.
Chứng kiến cảnh đó.
Sắc mặt Lỗ Nam càng thêm lạnh lẽo.
Thuộc hạ Hắc Long nói:
"Tên này chắc chắn do Tập đoàn Hoàn Vũ phái tới..."
Lỗ Nam: "Nói thừa! Tao lại không biết chắc?"
Thuộc hạ Hắc Long: "Anh Nam! Giờ tính sao? Cứ để hắn quậy thế này thì ảnh hưởng xấu lắm..."
Lỗ Nam: "Kéo lên tầng..."
Thuộc hạ Hắc Long: "Liệu có gây tác động tiêu cực không?"
Lỗ Nam: "Miễn là dưới sảnh không xảy ra va chạm gay gắt, có ảnh hưởng cũng nằm trong tầm kiểm soát. Hắn tưởng mấy câu ba lăng nhăng của mình đủ tạo dư luận đánh sập một dự án đang sốt xình xịch như Quân Phủ Đình chắc?"
"Xàm xí..."
Hắn nói là sự thật, Quân Phủ Đình lúc này đã hot đến mức cả Tùng Giang ai ai cũng biết, hoàn toàn đè bẹp Hoàn Vũ Trung Tâm. Dù lời của gã đàn ông trung niên có lan ra thì cùng lắm chỉ là vài tin đồn tiêu cực. Đến lúc đó Hắc Long chỉ cần dùng quan hệ để đính chính, mời cơ quan chức năng đứng ra làm chứng dự án có đủ thủ tục là xong.
Formaldehyde gì chứ?
Nội thất vứt đi gì chứ?
...
Chỉ cần một tờ phiếu kiểm định bằng văn bản là giải quyết gọn gàng. Tuy có ảnh hưởng đến độ hot của Quân Phủ Đình, nhưng không thể mang tính quyết định được.
Lỗ Nam không do dự, quay sang bảo gã đàn ông trung niên: "Vị này, nếu anh có khúc mắc thì tôi giải quyết cho anh ngay. Ở đây không tiện, mời anh theo chúng tôi lên tầng."
Gã đàn ông trung niên: "Tôi không đi..."
Nhưng Lỗ Nam không thèm đôi co, khoát tay:
"Mời vị khách này lên tầng!"
Xoạt...
Hàng loạt người của Hắc Long ùa lên vây kín gã đàn ông, định ép gã lên tầng. Chỉ cần kéo được người lên, chuyện hôm nay coi như êm xuôi được hơn nửa, phần còn lại cứ từ từ giải thích, từ từ xử lý. Thế nhưng đám người Hắc Long vừa vây lại thì đồng loạt lùi ra sau vài bước, sắc mặt ai nấy biến đổi đột ngột.
Bịch!
Nhận ra có biến, Lỗ Nam lập tức dừng bước ngoái đầu nhìn lại: Chỉ thấy trên tay gã đàn ông trung niên xuất hiện một chai nước khoáng, gã đang mở nắp dốc ngược lên người. Nước trong chai không phải màu trong suốt mà hơi ngả vàng, đồng thời tay phải gã móc ra một chiếc bật lửa.
Khoảnh khắc đó.
Lỗ Nam đoán ngay ra trong chai nước là thứ gì!
Xăng!
Hắn đang tự đổ xăng lên người, thậm chí còn cầm cả bật lửa. Mẹ nó chứ, định làm quả lớn à?
Tập đoàn Hoàn Vũ tính chơi bài liều mạng sao?
Khoảnh khắc đó.
Lòng Lỗ Nam chùng xuống.
Cùng lúc đó.
Vô số khách đến mua nhà cũng nhìn thấy cảnh tượng này:
"Vãi chưởng? Ông kia đang làm gì đấy! Đang đổ cái gì lên người thế? Sao lại cầm cả bật lửa..."
"Đù má? Xăng... Lão đang đổ xăng lên người... Điên rồi à..."
"Có đến mức thế không... Sao phải làm vậy chứ..."
"Á..."
Hàng loạt khách hàng cũng sợ hãi cuống cuồng lùi lại, có cô gái sợ quá hét toáng lên.
"Lùi lại..." Gã đàn ông trung niên cầm bật lửa gào thét điên cuồng với đám đông: "Lùi hết lại cho tao..."
"Không thì tao bật lửa đấy..."
Đôi mắt gã đỏ ngầu, làm ra vẻ sẵn sàng quẹt lửa bất cứ lúc nào. Ai nấy đều nhận ra gã không hề làm bộ làm tịch.
Đúng thế... Gã dám thật!
Gã vốn là kẻ liều mạng, lại đang mang trọng bệnh sắp chết đến nơi. Gã chỉ muốn dùng cái mạng này để đổi lấy một khoản tiền cho gia đình. Đúng như Lỗ Nam nghĩ: Nếu chỉ làm ầm ĩ một trận như vừa rồi thì chẳng thể tạo nên đòn quyết định.
Không thể đánh sập Quân Phủ Đình!
Cho nên kế hoạch thực sự mà Hoàn Vũ Trung Tâm vạch ra là: Để gã chết ngay tại đây. Chỉ cần gã chết với danh nghĩa bị Quân Phủ Đình dồn vào đường cùng, bọn họ sẽ lập tức chiếm được đỉnh cao đạo đức.
Đến lúc đó, dù Tập đoàn Hắc Long có tìm người làm chứng, nói thủ tục của mình đầy đủ, có thể làm sổ đỏ... này nọ.
Cũng vô ích!
Dư luận sẽ chỉ hướng về việc: Có người phải dùng cái chết để đổi lấy quyền lợi. Khi ấy, dù Quân Phủ Đình có bán tiếp được, thì các dự án khác của Tập đoàn Hắc Long muốn sốt hàng như vậy cũng là chuyện không tưởng.
Ai cũng sợ giẫm vào vết xe đổ!
Ai cũng sợ mình trở thành nạn nhân tiếp theo!
Tới nước đó, những dự án bán nhà trên giấy của Hắc Long sẽ hoàn toàn sụp đổ, ngoài nhà xây sẵn ra thì muốn bán sẽ vô cùng chật vật.
...
Lúc này.
Lỗ Nam giận tím mặt nhưng chỉ đành nén cơn giận xuống. Hắn cũng đã nhìn ra điểm mấu chốt, vừa sai người báo cho cấp trên, vừa mở lời: "Vị này, có gì cứ bình tĩnh nói chuyện. Những vấn đề anh vừa nêu tôi đều có thể giải quyết cho anh... Đảm bảo sẽ khiến anh hài lòng..."
Gã đàn ông trung niên: "Giải quyết cái gì? Giải quyết tôi à? Vừa nãy mấy người rõ ràng định bắt ép tôi lên tầng để xử lý tôi... Tôi biết Hắc Long các người thế lực lớn, ở Tùng Giang này coi trời bằng vung... Nhưng các người không được bắt nạt dân thường bọn tôi... Dân thường bọn tôi khổ lắm rồi..."
Lỗ Nam: ...
Dân thường?
Dân thường nhà ai lại tự đổ xăng lên người thế này?
...
Thình thịch! Thình thịch!
Hai viên công an nhận được tin báo vội vã chạy vào.
Vừa bước vào nhìn thấy tình cảnh của gã đàn ông trung niên, nắm sơ qua tình hình là sắc mặt họ đại biến, lập tức gọi điện báo cáo lên cấp trên, xin chuyên gia đàm phán và lãnh đạo tới hiện trường.
Đồng thời hét lớn:
"Đừng kích động..."
"Tuyệt đối đừng kích động... Có gì cứ từ từ nói..."
...
Cùng lúc đó.
Tại trụ sở Hắc Long: Nhận được tin báo, Tần Giang và Chu Chính cũng lập tức lên xe lao thẳng về phía Quân Phủ Đình...
