Chương 1311
Chương 1311: Sổ đỏ đã làm xong, Cục Xây dựng bảo chứng!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cái gì cơ?
Cho tôi câu trả lời á?
Câu trả lời gì?
Người đàn ông trung niên ngớ cả người. Hắn vốn chỉ đến bới lông tìm vết, mấy vấn đề hắn đưa ra vốn dĩ chẳng thể nào có câu trả lời thỏa đáng được.
Hắn lớn tiếng: "Mày đừng có ở đó mà ăn không nói có! Đừng tưởng tao dễ bị lừa... Tao nói cho mày biết, mắt tao sáng lắm đấy..."
Tần Giang cười nhạt:
"Mời vào..."
Chu Chính vung tay lên:
Xoạt...
Mấy nhân viên Hắc Long dẫn một người phụ nữ trung niên bước vào. Thấy đám đông nghẹt thở trước mắt, bà ta có chút hoảng loạn, vô thức nuốt nước bọt.
Khoảnh khắc này:
Mọi người nhìn người phụ nữ vừa được người của Hắc Long dẫn lên, ai nấy đều thắc mắc. Bà này là ai?
Bà ta là câu trả lời à?
Trả lời kiểu gì cơ?
Người đàn ông trung niên cũng ngơ ngác, Tần Giang dẫn một bà cô lên đây làm gì? Hắn đâu có quen?
Mỹ nhân kế?
Mỹ nhân chẳng đẹp đẽ gì đã đành, tuổi tác còn lớn thế kia?
Tần Giang chẳng bận tâm đến ánh mắt của mọi người, cất giọng giới thiệu: "Bà ấy tên Thiệu Tuyết Mai, là một trong những khách hàng đầu tiên mua nhà ở Quân Phủ Đình." Ánh mắt hắn hướng về phía người đàn ông trung niên: "Không phải mày bảo Quân Phủ Đình không làm được sổ đỏ sao?" Hắn quay sang bảo Thiệu Tuyết Mai: "Bác giải thích cho mọi người nghe đi..."
Dưới ánh mắt chăm chú của toàn thể mọi người.
Thiệu Tuyết Mai thò tay vào túi xách, lôi ra một cuốn sổ đỏ chót rồi nói: "Ông ta nói láo! Nhà ở đây làm được sổ đỏ đàng hoàng nhé! Tôi mua nhà đóng đủ tiền một cục là có người báo đi làm sổ được ngay, thế là tôi đi làm! Sáng nay vừa mới lấy về xong đây này..."
Lời vừa dứt.
Người đàn ông trung niên chết trân tại chỗ.
Cái quái gì thế này? Không chỉ làm được sổ đỏ, mà thậm chí đã có người lấy được sổ rồi? Sao có thể chứ? Chẳng phải bảo mấy dự án mới mở bán thế này ít nhất hai năm mới làm được sổ hay sao? Hắn làm sao biết được, các dự án mới chưa làm được sổ ngay là do chủ đầu tư chưa nộp đủ quỹ bảo trì và các loại phí, rất nhiều bên cứ dây dưa trì hoãn, còn Tập đoàn Hắc Long thì chẳng dây dưa nửa phần, từ sớm đã thanh toán sạch sẽ, lại còn xin chính quyền cấp tốc giải quyết thủ tục.
Để mỗi người mua nhà cứ xong thủ tục là nhận ngay sổ đỏ!
Thậm chí:
Còn định lấy điểm này làm chiêu bài quảng bá.
Không ngờ lại đúng lúc gặp phải người đàn ông trung niên đến gây chuyện, mà lý do gây chuyện lại xoay quanh đúng cái sổ đỏ này.
........
Ngay lúc này.
Mọi người nhìn cuốn sổ đỏ trong tay người phụ nữ, nét mặt ai nấy đều dãn ra. Đã làm được sổ thì còn gì phải lo nữa. Trong số họ nhiều người còn chẳng rõ việc dự án mới mà lấy được sổ ngay nó khủng khiếp đến mức nào, nhưng lúc này chỉ cảm thấy an tâm hơn hẳn.
Thấy vậy.
Chu Chính dõng dạc tuyên bố: "Theo quyết định của Chủ tịch Tập đoàn Hắc Long, ông Tần Giang: Mọi dự án bất động sản trực thuộc Tập đoàn Hắc Long, chỉ cần hoàn tất thủ tục là được cấp sổ đỏ ngay. Đây mới chính là quy trình chuẩn mực của ngành bất động sản. Nếu trong vòng một tháng không làm được sổ, chúng tôi cam kết cho trả lại nhà miễn phí!"
"Đây là lời cam kết của Hắc Long!"
Lời vừa dứt.
Khách hàng xung quanh đồng loạt reo hò ầm ĩ:
"Tốt lắm!"
"Tuyệt vời!"
"..."
Nhưng tuyệt đại đa số người ta đâu hiểu được điều này mang ý nghĩa gì. Tin tức này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gây chấn động cả giới bất động sản, không biết bao nhiêu dự án chưa chịu làm sổ cho khách sẽ bị người dân kéo đến làm loạn lên cho xem.
........
Người đàn ông trung niên lắp bắp: "Mày lừa người..." Hắn quay sang đám đông gào lên: "Đừng tin bọn chúng! Dự án này mới mở bán được mấy ngày, làm sao mà cấp sổ được... Sổ đỏ ít nhất phải dọn vào ở hai năm mới làm được chứ..."
Chu Chính đáp trả ngay: "Ông đã biết cái luật ngầm đó, thế lúc nãy ông còn bảo mình đích thân đến Văn phòng Đăng ký Đất đai làm sổ? Biết rồi mà vẫn đi? Rốt cuộc ông có ý đồ gì? Hơn nữa nếu ông thật sự đến đó thì phải biết giấy tờ pháp lý của Quân Phủ Đình đều đã đầy đủ từ lâu chứ? Đến chuyện này còn không biết thì chứng tỏ ông chưa từng bước chân đến Văn phòng Đăng ký Đất đai... Toàn là ông ngậm máu phun người!"
Người đàn ông trung niên luống cuống: "Không! Mày mới là đứa ngậm máu phun người... Giả hết, bà này là do tụi mày thuê đến diễn trò..."
Trong đám đông bỗng có người lên tiếng: "Đâu có! Tôi biết bà này mà, đúng là người mua nhà hôm mở bán đầu tiên đấy... Tôi thấy tận mắt, bà chị này nhiều tiền lắm, vác cả bao tiền mặt đến trả thẳng một cục... Xong xuôi là chuồn lẹ như chớp..."
Lão Bả Đầu cũng lớn tiếng hô lên: "Rõ ràng là thằng cha này bịa chuyện rồi! Tập đoàn Hắc Long hơi đâu đi làm giả chuyện này, sau này chúng ta đi làm mà không được thì lộ tẩy ngay, việc gì họ phải nói dối chứ."
"Mấy trò tự vả vào mặt mình như thế, đường đường là ông trùm ngàn tỷ của Tập đoàn Hắc Long, Chủ tịch Tần làm sao lừa chúng ta được..."
Nghe vậy, đám đông đều gật gù đồng tình.
Con người ta mà!
Vốn dĩ luôn có tâm lý bầy đàn, ít nhất lúc này phần lớn mọi người đã bị lay động, chuyển sang tin tưởng Tập đoàn Hắc Long.
Tần Giang lại lên tiếng:
"Mời vào!"
Chu Chính vung tay lên.
Liền thấy.
Mấy nhân viên mặc đồng phục bước tới, người đi đầu cất lời: "Chúng tôi thuộc Cục Xây dựng. Nhận lời mời từ doanh nghiệp địa phương là Hắc Long, chúng tôi đã tiến hành kiểm định lại chất lượng công trình và vật liệu hoàn thiện của Quân Phủ Đình. Chất lượng xây dựng hoàn toàn đạt chuẩn, thậm chí còn vượt xa tiêu chuẩn quy định! Vật liệu hoàn thiện cũng toàn dùng hàng của các thương hiệu hàng đầu, chất lượng và độ an toàn môi trường đều được đảm bảo tuyệt đối. Tôi xin bảo đảm những lời mình vừa nói hoàn toàn là sự thật."
Ông ta nói chắc như đinh đóng cột. Ông ta cũng chẳng phải cố tình bao che cho Tập đoàn Hắc Long, mà bởi vì chất lượng công trình của Quân Phủ Đình bọn họ nắm rất rõ. Lúc kiểm tra nghiệm thu, các nhân viên đều phải kinh ngạc, đây đâu giống nhà do một tập đoàn chưa từng bén mảng vào ngành bất động sản xây dựng, rõ ràng là công trình của những nhà thầu xây dựng đỉnh nhất trên thị trường, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn.
Bởi lẽ:
Mấy công ty kia có thể vì bớt xén chi phí mà rút ruột công trình vài chỗ, còn Tập đoàn Hắc Long chẳng những không bớt xén chút nào, mà rất nhiều chỗ còn dùng vật liệu tốt hơn mức quy định. Tình trạng này những công ty khác làm gì có, ai mà chẳng muốn tiết kiệm tiền để kiếm lời nhiều hơn. Chuyện này trong nội bộ bọn họ ai nấy đều truyền tai nhau:
Rằng Tập đoàn Hắc Long hoàn toàn không giống những lời đồn thổi bên ngoài...
Nhà của Tập đoàn Hắc Long chắc chắn sẽ trở thành tiêu chuẩn vàng của cả ngành...
........
Thêm vào đó:
Cả đất Tùng Giang này ai mà chẳng biết Tập đoàn Hắc Long là doanh nghiệp được chính quyền địa phương trọng điểm nâng đỡ, được lãnh đạo cấp trên đặc biệt coi trọng, cho nên khi nhận được lời mời từ Hắc Long đến giải thích trực tiếp tại hiện trường, cơ quan bọn họ chẳng hề chần chừ mà cử người tới ngay...
.......
Thời buổi này:
Sức nặng từ cơ quan nhà nước vẫn cực kỳ uy tín!
Thấy người của Cục Xây dựng tận miệng cam đoan chất lượng xây dựng không có vấn đề gì, đám khách hàng chẳng còn chút nghi ngờ nào nữa, tin chắc Quân Phủ Đình tuyệt đối an toàn.
Còn người đàn ông trung niên kia?
Nhìn bộ dạng của hắn...
Chẳng lẽ bị tâm thần à!
Trong thoáng chốc.
Họ bắt đầu chỉ trỏ, xì xào bàn tán về hắn.
........
Sắc mặt người đàn ông trung niên biến đổi dữ dội, hắn không ngờ mọi chuyện lại lật ngược tình thế nhanh đến mức này.
Hắn biết không thể tiếp tục thế này được nữa, kế sách duy nhất để phá vỡ cục diện lúc này chỉ có một con đường: Chết.
Hắn chết!
Thì dù có vạn điểm đáng ngờ, cũng đủ khiến Tần Giang ăn đủ!
