Chương 1419
Chương 1419: Lôi kéo Tần Giang, Kỳ Lân Vương Ấn!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Tần Giang?
Lão Bả Đầu ngẩn ra: "Sao hắn lại tới đây..."
Bạch Biên: "Chắc là đến đấu giá đồ thôi..."
Hắc Đao: "Vâng! Vẫn thích làm màu như thế, dắt theo cả đống đàn em tiền hô hậu ủng..."
Lão Bả Đầu: .......
"Không sao! Chẳng va chạm gì tới mình! Lấy đồ xong là chuồn thẳng, không cần dây dưa với hắn..."
Hắc Đao: "Vâng!"
Thấy Lão Bả Đầu đã nói vậy, hắn cũng không nhắc tới phòng của Tần Giang nữa. Còn mấy chuyện oanh liệt của Tần Giang ở Bồ Địa thì hắn nào có nghe được, chỉ nghe thấy mỗi phòng bao 888.
.......
Trong một phòng bao kín đáo.
Danisen ngồi ở đó.
Cạnh hắn là một gã to con sừng sững! Mặt mũi lạnh tanh, nhìn qua là biết không phải vệ sĩ tầm thường, ai trong nghề nhìn vào ắt nhận ra ngay đây là một tay đấm cừ khôi, thậm chí từng đánh cả quyền anh ngầm!
Dưới nắm đấm từng có không ít mạng người!
Phía dưới.
Một gã thanh niên chạy vào, cung kính báo với Danisen: "Thưa ông Danisen, chúng tôi đã tra ra tung tích của ba người kia rồi."
"Hai đứa trẻ một nam một nữ giả làm phục vụ, còn lão già thì đóng giả nhân viên dọn vệ sinh."
"Giờ ra tay luôn không ạ..."
Danisen: "Không vội..."
Đúng thế!
Hắn chẳng phải kẻ ngu xuẩn, nhóm ba người Lão Bả Đầu coi hắn là con mồi thì hắn cũng coi ba người họ là con mồi.
Ban đầu nhóm ba người Lão Bả Đầu phát hiện được hắn trên du thuyền này chính là do hắn cố ý để lộ tiếng gió.
Dù sao thì:
Hắn cũng muốn có được trọn bộ Kỳ Lân Ấn, vừa lên tàu đã cho người điều tra tung tích ba người kia, song cũng phải công nhận nhóm ba người Lão Bả Đầu lăn lộn giang hồ ngần ấy năm, thuật cải trang dịch dung quả thực quá đỉnh, mãi tới hôm nay bọn họ mới xác định được thân phận của ba người.
Nhưng Danisen không chọn ra tay ngay lúc này:
Một là, buổi đấu giá sắp bắt đầu, nhân vật máu mặt ở đây quá đông, dù hắn có thế lực thật nhưng cũng sợ lúc này mà làm loạn lên thì chính mình gánh không nổi.
Hai là, ba người này cực kỳ giảo hoạt, bao nhiêu người truy đuổi ở Bồ Địa còn chẳng ăn thua, giờ hấp tấp ra tay rất dễ để bọn chúng chuồn mất.
Vậy thì...
Cứ để ra tới hải phận quốc tế rồi tính!
Danisen: "Xung quanh du thuyền có xuồng nhỏ nào nấp sẵn không? Có thì khống chế trước đi."
"Rõ ạ!"
Danisen: "Hẹn Vương Lực cho tôi..."
Vương Lực!
Chính là người phụ trách chiếc du thuyền này, hắn định bàn bạc mượn lực lượng an ninh của du thuyền để tóm gọn ba người kia, như vậy mới đảm bảo kế hoạch không một kẽ hở.
"Vâng!"
........
Đợi mọi người rời đi hết.
Danisen lẩm bẩm: "Kỳ Lân Vương Ấn! Chỉ cần gom đủ một đôi thì giá trị chắc chắn tăng vọt gấp mấy lần."
Đúng lúc này.
Chuông điện thoại vang lên.
Danisen lập tức nghiêm nét mặt bắt máy: "Thưa ngài Childe, tôi là Danisen đây, có việc gì cần tôi phục vụ không ạ?"
"Cậu đang ở trên du thuyền đấu giá tại Bồ Địa đúng không?"
Danisen: "Ngài Childe quả nhiên thần thông quảng đại, tôi đúng là đang ở trên du thuyền này..."
"Tốt! Tôi giao cho cậu một nhiệm vụ..."
Danisen: "Vâng! Xin ngài Childe cứ căn dặn!"
"Trên du thuyền có một người tên là Tần Giang. Tôi không cần biết cậu dùng thủ đoạn gì, tốn kém bao nhiêu: phải lôi kéo được hắn!"
"Chỉ cần hắn chịu hợp tác với chúng ta, có thể cho hắn chế độ hợp tác cấp hai, kèm theo danh dự quốc tế cấp một..."
Nghe những đãi ngộ phía bên kia đưa ra, Danisen sững sờ, cái giá này thực sự không hề nhỏ chút nào.
Rốt cuộc tên Tần Giang này là ai?
Lại xứng đáng để ngài Childe cất công lôi kéo đến thế?
Danisen: "Ngài Childe! Tần Giang này là ai vậy ạ?"
"Tôi đã gửi tài liệu cho cậu rồi..."
Danisen vừa giữ máy vừa bước tới trước máy tính mở hòm thư, lập tức đập vào mắt là toàn bộ tài liệu về Tần Giang.
Hồ sơ cực kỳ chi tiết:
Từ nơi Tần Giang sinh ra cho tới thời đại học!
Từ lúc mở chợ đêm Hắc Long tới lúc sáng lập Tập đoàn Hắc Long!
Từ bán trà sữa chuyển sang vận tải rồi dựng nên Tùng Giang Bất Dạ Thành!
Từ sự trỗi dậy trong ngành bất động sản cho tới ngày một ông trùm đỉnh chóp ra đời!
..........
Phía sau nữa:
Là cảnh Tần Giang đại náo Bồ Địa, dần chị đại Vinh Hưng, diệt sạch cả nhà Vinh Hưng, đoạt lấy giấy phép sòng bạc!
.......
Nhìn những thông tin trên hồ sơ, ngay cả người từng trải sóng gió như Danisen cũng không kìm nổi thốt lên: "Chúa ơi... Tần Giang này làm bằng cách nào vậy? Tay trắng lập nghiệp ư? Năm 2010 mới bắt đầu khởi nghiệp... Tính thừa tính thiếu cũng chỉ mới năm năm, hắn đã gây dựng nên cả một tập đoàn trị giá hàng trăm tỷ... lại còn giành được giấy phép sòng bạc ở Bồ Địa?"
"Thật không thể tin nổi... Giới trẻ Hoa Hạ bây giờ ghê gớm đến mức này sao? Trời đất ơi..."
"Trời ạ..."
Hắn không ngừng xuýt xoa kinh ngạc, thực sự không tài nào hiểu nổi một thanh niên ngoài hai mươi tuổi không chút chỗ dựa lại có thể tự lực cánh sinh gầy dựng nên cơ nghiệp huy hoàng nhường này.
Thành tựu này ngay cả đám con ông cháu cha của các thế gia hàng đầu cũng phải hít khói, Tần Giang hắn làm thế quái nào được?
Hợp lý sao?
Quá sức phi lý!
Từ khi nào mà giới trẻ lại đáng sợ đến mức này?
"Danisen, xem xong chưa..."
Danisen: "Xem xong rồi mà tôi vẫn không dám tin đây là sự thật! Liệu có thổi phồng quá không đấy? Hay hắn có ông bố giấu mặt nào đó cực kỳ khủng, là đứa con rơi của gia tộc đỉnh cấp nào chăng..."
"Danisen! Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy. Lý lịch thằng nhóc này cực kỳ trong sạch, đích thực là đi lên từ đáy xã hội, hơn nữa con đường hắn đi rất đáng để đào sâu nghiên cứu."
"Vì thế người này rất đáng để lôi kéo..."
Danisen: "Hắn đang ở ngay trên du thuyền?"
"Đúng vậy!"
Danisen: "Được! Tôi sẽ đi lôi kéo hắn..."
"Cậu có nắm chắc không..."
Danisen không đáp mà đi tới bên giường, mở một chiếc hộp kín đáo ra. Bên trong đang đặt một chiếc Kỳ Lân Vương Ấn. Nhìn chữ 'Tần' khắc trên thân ấn, hắn tự tin nói:
"Ban đầu thì không! Nhưng giờ thì có rồi!!!"
"Có điều ngài biết đấy, muốn lôi kéo một tuấn kiệt trẻ tuổi tay trắng lập nghiệp đỉnh cao cỡ này thì chi phí chắc chắn không hề nhỏ..."
"Cậu cứ yên tâm! Bên này tôi duyệt cho cậu định mức mười con số, cụ thể cậu tiêu bao nhiêu tôi không can thiệp."
Danisen: "Haha... Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ! Ngài Childe, ngài cứ chờ tin vui của tôi đi!"
"Được! Tôi chờ tin tốt từ cậu..."
Cạch!
Cúp máy xong.
Nét mặt Danisen vô cùng hưng phấn:
Theo hắn thấy, lần lôi kéo này đã mười phần chắc chín. Chỉ riêng những điều kiện ưu đãi ngài Childe đưa ra, hắn không tin Tần Giang có thể cưỡng lại nổi cám dỗ. Có thể nói chỉ cần gật đầu, Tập đoàn Hắc Long sẽ từ một gã khổng lồ trong nước vươn mình ra tầm quốc tế.
Huống hồ còn có Kỳ Lân Vương Ấn của hắn! Một người họ Tần thì khó mà không rung động trước Kỳ Lân Vương Ấn được.
Chỉ cần kéo được Tần Giang về phe mình, hắn sẽ có được mười con số! Tức là nguồn lực trị giá cả tỷ bạc, bỏ ra một cặp Kỳ Lân Vương Ấn trị giá tiền trăm triệu cũng chẳng đáng là bao...
Nhưng một chiếc thì chắc chắn chưa đủ, phải lấy nốt chiếc trong tay ba người kia về cho đủ một cặp, khi ấy hắn mới có thể đại công cáo thành...
