Chương 1439
Chương 1439: Tại chỗ lập đoàn luật sư mấy chục người, Tần Giang: Thích chơi đúng không?
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lúc này.
Giọng Đội trưởng Vu sang sảng, đầy dứt khoát.
Xôn xao...
Đám đông đang tản đi lại dồn mắt nhìn sang, dù sao cảnh tượng này cũng quá mức giật gân.
Một nhân vật rõ ràng là ông trùm giang hồ vừa mới phách lối ở sân bay, chớp mắt sau đã có công an tới áp giải đi.
Đúng là ảo ma thật sự!
Còn kịch tính hơn cả phim truyền hình!
...
Một thanh niên thốt lên: "Trời đất ơi! Thành phố lớn phát triển nhanh thế à? Đến bắt người cũng nhanh dữ vậy? Vừa mới ra vẻ giang hồ xong là bị tóm luôn..."
Cô gái bên cạnh tiếp lời: "Quả nhiên là nơi lớn, pháp luật nghiêm thật..."
...
Lúc này.
Tần Giang cùng mọi người nhìn Đội trưởng Vu đối diện, ánh mắt lóe lên vẻ suy tính.
Triệu Sơn Hà lên tiếng: "Mấy anh dựa vào đâu mà bắt người? Có chứng cứ gì không?"
Đội trưởng Vu đáp: "Thưa anh, không có chứng cứ thì chúng tôi không bắt người. Hiện tại chúng tôi chỉ mời ông Tần Giang về phối hợp điều tra!"
Triệu Sơn Hà gặng hỏi: "Phối hợp điều tra mà các anh bắt người kiểu này à? Có biết giữa chốn đông người thế này mà bắt chủ tịch của chúng tôi thì sẽ gây ảnh hưởng xấu thế nào đến danh dự của ông ấy không?"
Đội trưởng Vu gạt đi: "Chuyện này chúng tôi không cần phải giải thích với anh..."
"Anh bắt buộc phải giải thích..." Triệu Sơn Hà lập tức rút thẻ luật sư từ trong ngực áo ra: "Hiện tại tôi là luật sư đại diện của Chủ tịch Tần Giang. Tôi nghi ngờ lệnh triệu tập của anh có vấn đề, yêu cầu được kiểm tra..."
Cảnh tượng này khiến Đội trưởng Vu khựng lại. Hắn không ngờ Tần Giang lại mang theo luật sư bên người, hơn nữa người này trông quen quen, hình như là người phụ trách an ninh của Tập đoàn Hắc Long, hắn từng xem qua hồ sơ rồi.
Giây tiếp theo:
Một chuyện còn gây sốc hơn xuất hiện:
Mấy chục người của Hắc Long đồng loạt móc thẻ luật sư từ trong túi áo ra:
"Tôi là luật sư thuộc đoàn luật sư của Chủ tịch Tần Giang, tôi nghi ngờ tính xác thực về danh tính của các anh..."
"Tôi là luật sư thuộc đoàn luật sư của Chủ tịch Tần Giang, tôi nghi ngờ các anh đang cố tình bắt bớ trái phép..."
"..."
Đội trưởng Vu: (=゚Д゚=)
Đừng nói Đội trưởng Vu cùng các cán bộ công an chết sững!
Ngay cả đám người hóng hớt xung quanh cũng đực mặt ra!
Cái quái gì thế này?
Đây là chọc trúng ổ luật sư rồi à?
Ở đâu chui ra lắm luật sư thế không biết? Quan trọng là ban nãy trông cả lũ rõ ràng sặc mùi giang hồ cơ mà!
Từ bao giờ mà dân xã hội cũng phải thi lấy chứng chỉ hành nghề luật sư vậy?
Họ làm sao biết được:
Tập đoàn Hắc Long bây giờ thứ không thiếu nhất chính là thẻ luật sư. Đặc biệt là trong nhóm nòng cốt, hơn nửa số người đều có chứng chỉ này, đợt này điều động sang Bồ Địa toàn là thành phần tinh nhuệ nên tỷ lệ có thẻ luật sư lại càng áp đảo.
Đội trưởng Vu lúng túng: "Cái đó... Ông Tần Giang! Chúng tôi chỉ muốn triệu tập ông về phối hợp điều tra thôi, ông làm vậy là..."
"Tôi là luật sư thuộc đoàn luật sư của Chủ tịch Tần Giang, hiện tại Chủ tịch Tần Giang có quyền giữ im lặng và không trả lời..."
Đội trưởng Vu: "Ông Tần..."
"Bây giờ chúng tôi yêu cầu kiểm tra toàn bộ giấy tờ của các anh."
Đội trưởng Vu câm nín: "..."
Hắn từ chối được sao?
Ở nơi công cộng, luật sư có thẻ hành nghề nghi ngờ danh tính và đòi kiểm tra giấy tờ của lực lượng chức năng là hoàn toàn hợp pháp.
Huống hồ trước mặt lại là mấy chục gã luật sư thế này!
Quan trọng nhất là thân phận của Tần Giang không hề tầm thường, bằng chứng trong tay họ cũng chưa đủ để khép tội chết cho đối phương.
Thế nên...
Lúc này mà làm căng quá thì rất dễ để lại hậu họa. Nhất là khi thấy mấy người của Hắc Long đã giơ máy quay lên ghi hình toàn bộ quá trình, hắn chỉ đành nhượng bộ:
"Được! Đưa giấy tờ cho anh ta kiểm tra..."
Thế là!
Một cảnh tượng vô cùng quái dị diễn ra:
Nhóm người của Đội trưởng Vu đi bắt người thì đứng im một chỗ, liên tục móc các loại giấy tờ ra xuất trình; ngược lại, nhóm của Tần Giang bị bắt thì có mấy người bước tới, bắt đầu săm soi kiểm tra từng cán bộ một.
Đúng là đảo lộn trật tự càn khôn!
Nhất thời:
Ánh mắt mọi người nhìn nhóm Tần Giang hoàn toàn ngơ ngác!
Nói sao nhỉ!
Trước đó họ cứ ngỡ đám Tần Giang mười mươi là dân giang hồ xã hội đen, phen này chắc chắn bị công an xích cổ đền tội. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì thấy sai sai, làm gì có tội phạm nào lại đi kiểm tra ngược lại giấy tờ của công an cơ chứ.
Chẳng lẽ...
Bên trong có ẩn tình gì sao?
...
Ở đằng xa!
Mã Quân chứng kiến cảnh này thì trố mắt kinh ngạc: "Cái trò gì thế kia? Chẳng phải bọn họ đi bắt người à? Sao lại để người ta kiểm tra ngược lại giấy tờ rồi? Rốt cuộc mấy người đó đang làm cái gì vậy?"
Thư ký lắc đầu: "Tôi cũng không rõ nữa..."
...
Lúc này!
Đứng giữa tâm bão, Tần Giang vẫn giữ vẻ mặt bình thản:
Rất nhanh, Triệu Sơn Hà đã kiểm tra xong giấy tờ, quay sang gật đầu với Tần Giang: "Anh Giang! Giấy tờ thủ tục đều là thật, nhưng họ cầm lệnh triệu tập chứ không phải lệnh bắt giữ."
Tần Giang: "Ừ!"
Thấy Triệu Sơn Hà không bắt bẻ được gì nữa, Đội trưởng Vu lập tức đưa ra thêm mấy chứng cứ:
"Lý Hạo! Anh bị tình nghi cố ý gây thương tích dẫn đến tàn tật và giết người diệt khẩu! Mời anh đi cùng chúng tôi một chuyến..."
"Vương Huy! Anh bị tình nghi tham gia hành vi bạo lực dẫn đến thương tật cho người khác, mời anh đi cùng chúng tôi một chuyến!"
"..."
Đội trưởng Vu điểm tên liên tiếp bốn người!
Bốn người này chính là những kẻ cầm đầu ra tay đánh người trong đoạn video năm xưa, lúc này lại vừa vặn được Tần Giang điều sang Bồ Địa. Còn những người khác có mặt trong video đều đang ở Tùng Giang. Phía công an vừa mới phát lệnh phối hợp phá án với Tùng Giang, mục đích là sợ lộ tin tức khiến Tần Giang đổi chuyến bay, cho nên lệnh phối hợp bắt giữ này cũng chỉ vừa mới ban hành cách đây ít phút...
...
Lý Hạo!
Vương Huy!
...
Nghe Đội trưởng Vu đọc mấy cái tên này, Tần Giang bật cười.
Hắn đã đoán ra là dính vào vụ nào rồi.
Là chuyện đó:
Chuyện năm xưa sau khi giúp Doãn Nguyệt thoát khỏi rắc rối, hắn đã tiện tay gài một cái bẫy nhỏ cho Tập đoàn Hổ Uy. Tiếc là cái bẫy đó còn chưa kịp phát huy tác dụng thì Hổ Uy đã bị Tiền Hách tiêu diệt mất rồi.
Tần Giang cũng chẳng để tâm đến chuyện này!
Bởi vì:
Đó vốn chỉ là một nước cờ hắn tùy tiện bày ra, có quá nhiều yếu tố khiến nó không thể xảy ra:
Chẳng hạn như bố mẹ Doãn Nguyệt không quay video...
Chẳng hạn như bố mẹ Doãn Nguyệt quay xong lại sợ hãi mà xóa đi...
Hoặc là bố mẹ Doãn Nguyệt tuy không xóa nhưng lại chẳng dám tố cáo chuyện này...
...
Xem ra bây giờ mọi chuyện đã vỡ lở.
Nhưng lại bung bét ngay trên đầu Tập đoàn Hoàn Vũ. Chắc hẳn bố mẹ Doãn Nguyệt đã tìm tới Hoàn Vũ để bắt tay hợp tác.
Đồng thời, Tần Giang cũng hiểu vì sao Triệu Sơn Hà không đặt được vé máy bay bay thẳng về Bắc Địa mà buộc phải quá cảnh ở Ma Đô: "Xem ra Tập đoàn Hoàn Vũ đã nắm được bằng chứng này, nhưng không dám dùng thẳng ở Tùng Giang vì sợ mạng lưới quan hệ của Hắc Long ở đó quá chằng chịt. Bọn họ chờ tới khi mình sang Bồ Địa, rồi mượn tay Chu gia khiến mình lúc về chỉ có thể đáp xuống Ma Đô. Trong tình cảnh rơi vào sân nhà của đối phương, lại thêm đống bằng chứng tự cho là nắm chắc trong tay, bọn họ cứ ngỡ là đã cầm chắc phần thắng!"
"Tính toán một ván cờ hay thật đấy!"
Tần Giang bất giác nhớ lại nụ cười ân cần, nhiệt tình của Chu Ngũ Gia nhà họ Chu trước khi mình lên máy bay, không khỏi cảm thán: "Mấy con cáo già này quả nhiên chẳng có đứa nào tốt đẹp! Trước mặt thì cười nói ngọt ngào, sau lưng thì đâm sau lưng đâm lén! Được, thích chơi trò này với tôi chứ gì..."
"Vậy thì chúng ta cứ chơi cho tới bến..."
