Chương 1446
Chương 1446: Phát sóng trực tiếp phiên tòa, cả nước dõi theo, cục diện bất lợi!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Cùng lúc đó.
Các thế lực cũng đều nhận được tin ngày mai sẽ xét xử công khai, dồn dập ra lệnh:
"Nhanh lên! Cử người tới hiện trường báo cáo tình hình liên tục cho tôi, tôi muốn xem Tần Giang có qua nổi kiếp nạn này không..."
"Đây là phiên tòa công khai xét xử chủ tịch tập đoàn nghìn tỷ đấy, tôi muốn biết tình hình ngay lập tức..."
"Có tin gì phải báo về cho tôi ngay..."
........
Cơ mà mấy thế lực lớn đó vẫn chưa phải bên sốt sắng nhất, người kích động nhất chắc chắn là các cơ quan truyền thông báo chí.
Chuyện Tần Giang bị bắt lúc này tuyệt đối là tin tức chấn động nhất cả nước, vạn người chú ý.
Có thể nói lúc này bất cứ chủ đề nào liên quan đến Tần Giang đều cực kỳ hot, đều có thể leo thẳng lên top tìm kiếm.
Thế nên chuyện xét xử công khai đối với giới truyền thông chính là miếng mồi ngon số một.
Bên nào chiếm được vị trí hàng đầu ở hiện trường, bên nào phát tin đầu tiên chắc chắn sẽ bùng nổ, lượng truy cập sẽ tăng vọt khủng khiếp.
Giá quảng cáo cũng nhờ thế mà lên hương.
Thành ra mấy ông tổng biên tập đều phát cuồng cả lên.
Có ông tổng biên gào thét trong văn phòng: "Lên ngay phương án phát sóng cho ngày mai! Soạn sẵn hai kịch bản: Một là ảnh hưởng xã hội nếu Tần Giang bị kết án, hai là dư chấn nếu Tần Giang được tuyên trắng án. Tóm lại tòa vừa tuyên xong là phải tung tin ngay lập tức. Tin này quan trọng nhất là tính thời sự, đứa nào nhanh chân đứa đó ăn, đứa đó lên đỉnh..."
"Tối nay tất cả tăng ca chạy bài cho tôi, phải viết ra những bài đỉnh nhất! Tiền thưởng quý của mấy người phụ thuộc hết vào cú này đấy, làm tốt thì toàn bộ nhân đôi tiền thưởng!"
Xôn xao...
Cả tòa soạn lao vào làm việc hừng hực khí thế....
.........
Đâu chỉ riêng tòa soạn đó.
Tổng biên tập của các cơ quan truyền thông khác cũng thi nhau hạ lệnh:
"Tôi không cần biết các anh dùng cách gì, nhất định phải kiếm được tư liệu và video trực tiếp tại hiện trường..."
"Cử người tới cắm chốt ngay từ bây giờ, phải giành bằng được góc máy đẹp nhất, sáng mai bắt đầu truyền hình trực tiếp..."
"Nhanh... chân cẳng đâu chạy hết đi... Chậm chân thì đừng nói đến tiền thưởng... tôi trừ sạch lương đấy...."
Toàn bộ giới truyền thông Ma Đô như phát rồ, thậm chí báo đài ngoại tỉnh cùng đám sáng tạo nội dung trên mạng cũng ùn ùn kéo về Ma Đô, vét sạch vé tàu xe, giá vé máy bay tăng chóng mặt....
........
Ngày hôm sau!
Trước cổng một tòa án lưu động ở Ma Đô.
Đúng là biển người chen chúc, các đơn vị truyền thông thi thố đủ ngón nghề, vây kín mít trước cổng tòa án, máy quay ống kính chĩa vào như rừng....
"Chào buổi sáng quý vị khán giả! Tôi là... phóng viên đài... Hiện tại tôi đang có mặt tại hiện trường phiên tòa xét xử Tần Giang, người giàu nhất Bắc Địa.... Lúc này là chín giờ sáu phút sáng! Còn năm mươi tư phút nữa mới đến giờ mở tòa, hiện tại chúng tôi vẫn chưa thấy luật sư của Tập đoàn Hắc Long xuất hiện...."
"Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là... MC đài..., hiện tại đang ở....."
Hiện trường ồn ào náo loạn, nếu không nhờ người dẫn chương trình nói năng rành rọt, tròn vành rõ chữ thì căn bản chẳng thể nghe nổi người ta đang nói cái gì. Thậm chí đã có vài đài truyền hình bắt đầu phát sóng trực tiếp phần chuẩn bị.
Khán giả khắp cả nước cũng đang chăm chú theo dõi buổi phát sóng: Phiên tòa xét xử chủ tịch tập đoàn nghìn tỷ được truyền hình trực tiếp thế này thì ai mà cưỡng lại nổi, tỷ suất người xem chắc chắn chạm nóc.
Có thể nói, hôm nay dù Tần Giang có bị kết tội hay không thì cả nước cũng đều tường tận, độ nóng đúng tầm hiện tượng.
.........
Giữa lúc các phóng viên đang mải mê giới thiệu.
Bất chợt.
Vù...
Bốn, năm chiếc xe công vụ chạy tới.
Đội trưởng Vu dẫn theo mấy viên trị an bước xuống, đi cùng còn có bố mẹ Doãn và vài luật sư. (Số luật sư này trên danh nghĩa do bố mẹ Doãn thuê, nhưng thực chất là do Tập đoàn Hoàn Vũ bỏ ra món tiền kếch xù mời về, mục đích cốt để đóng đinh Tần Giang vào tội chết.)
Xôn xao...
Cánh phóng viên, người dẫn chương trình lập tức lao tới hỏi dồn:
"Xin hỏi đồng chí trị an, hai bác đây có phải là nhân chứng được giảm nhẹ tội không?"
"Xin hỏi đồng chí trị an, vụ án hiện đã tiến triển tới giai đoạn nào rồi? Các anh đã nắm được chứng cứ phạm tội xác thực của Chủ tịch Tập đoàn Hắc Long - Tần Giang hay chưa?..."
"Xin hỏi đồng chí trị an, có tin đồn các anh tự ý bắt người khi chưa có chứng cứ, có thật sự như vậy không?"
.........
Đội trưởng Vu nghe mà da đầu tê dại. Hắn phá án nhiều năm, cũng coi như từng trải sự đời, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng tầm cỡ thế này. Cả trăm cơ quan báo đài, lại còn có truyền hình phát sóng trực tiếp, trong tình cảnh này chỉ cần nói hớ một câu thôi cũng đủ chết dở.
Nói dài nói dai thành nói dại!
Hắn đành chọn cách im lặng xua tay: "Xin lỗi! Miễn bình luận! Mọi chuyện phải đợi tòa án phán quyết."
"Nhường đường một chút!"
Thấy Đội trưởng Vu nói vậy, đám phóng viên, nhà báo hết cách, đành chuyển mục tiêu sang mấy vị luật sư.
"Xin hỏi các luật sư, ai là người mời các vị, và thân chủ của các vị là ai vậy..."
"Xin hỏi các luật sư, các vị có tự tin vào phiên tòa sắp tới không? Tần Giang thật sự phạm tội sao?"
Một luật sư lên tiếng: "Điều này không cần phải bàn cãi, chúng tôi đã nắm trong tay chứng cứ phạm tội của Tần Giang. Hai vị đây chính là thân chủ của chúng tôi, chúng tôi nhận lời ủy thác từ họ. Chúng tôi muốn cho mọi người thấy, dù là kẻ thấp cổ bé họng bị bắt nạt, dù kẻ bắt nạt họ có là nhân vật tầm cỡ thế nào chăng nữa..."
"... thì cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật..."
"Trên đất nước này, không một ai được phép đứng trên luật pháp. Kẻ ác ắt sẽ bị trừng trị, người lành ắt sẽ được đền đáp..."
Xôn xao...
Đám phóng viên, nhà báo nghe luật sư chủ động phát biểu thì ai nấy đều phấn khích ra mặt.
Bên kia nói toàn thông tin đắt giá!
Trước hết: Đôi vợ chồng này chính là người bị hại, khả năng cao là họ đã tố cáo Tần Giang. Hơn nữa nghe ý tứ của luật sư thì có vẻ họ đã nắm được chứng cứ mấu chốt nào đó.
"Xin hỏi trong tay các vị đang có chứng cứ gì..."
"Xin hỏi rốt cuộc Tần Giang đã phạm tội gì..."
"Xin hỏi....."
Câu hỏi của cánh phóng viên tới tấp ùa tới như bão táp.
Lần này mấy vị luật sư chỉ đành nói câu miễn bình luận, rồi dưới sự dẹp đường của Đội trưởng Vu và đám cảnh sát, họ rảo bước thật nhanh vào phòng xét xử....
Thấy vậy.
Đám phóng viên, nhà báo dù chưa thỏa mãn nhưng cũng đành chịu, ai nấy lập tức thi nhau đưa tin rầm rộ.
Rằng vợ chồng người bị hại trong vụ án đã có mặt tại hiện trường, đồng thời mời vài luật sư tiếng tăm.
Lại có người chụp cận cảnh bố mẹ Doãn, thấy rõ hai người ăn mặc giản dị quê mùa, mặt mày nơm nớp lo sợ, đúng dáng vẻ những người dân quê hiền lành chân chất bị ức hiếp tới thảm hại.
(Đây cũng là điều Mã Quân dặn riêng, nhất định phải để hai người trông thật thảm, càng thảm hại thì càng dễ kéo thù hận về phía Tần Giang.)
Ngay tức khắc!
Không ít người theo dõi qua màn hình ti-vi hay mạng xã hội vừa thấy bộ dạng của bố mẹ Doãn đã không kìm được mối xót thương, nhao nhao lên tiếng:
"Hai bác kia trông tội nghiệp quá... Chắc chắn là bị cái tên Tần Giang kia bắt nạt thê thảm lắm mới ra nông nỗi này..."
"Thằng Tần Giang đó đúng là đồ táng tận lương tâm, loại người như vậy phải bị bắt bỏ tù, cho tan cửa nát nhà mới đáng."
"Phải trừng trị thật nặng!"
......
Dư luận khắp nơi sục sôi căm phẫn, tình thế xem chừng vô cùng bất lợi cho Tần Giang....
