Chương 1450
Chương 1450: Video đánh người, bằng chứng tuyệt đối! Tần Giang xong rồi?
Đăng ngày 01/10/2026
19
Rầm!
Triệu Sơn Hà đập mạnh xuống bàn: "Lão già kia! Ông sủa bậy cái gì đấy? Đây là vu khống..."
Lão già họ Doãn không chịu thua, bật lại ngay: "Tôi nói toàn là sự thật..."
Triệu Sơn Hà: "Bằng chứng đâu..."
Lão già họ Doãn: "Tôi là chú của Doãn Nguyệt, nó do một tay tôi nuôi lớn từ nhỏ, đây không phải bằng chứng thì là gì?"
Triệu Sơn Hà: "Rõ ràng là ông..."
Rầm!
Thẩm phán trưởng lại gõ búa:
"Trật tự!"
Rồi nghiêm giọng: "Phiên tòa hôm nay xét xử vụ án Tần Giang tham gia hành hung, cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, không đề cập đến những chuyện không liên quan..."
Miệng thì nói không nhắc chuyện ngoài lề, nhưng ông ta lại chặn họng khiến đám Triệu Sơn Hà không thể cãi tiếp.
Gã luật sư ngồi cạnh bố Doãn Nguyệt thầm nghĩ:
"Bước đầu tiên... xong rồi!"
Nước đi này không chỉ lấy được lòng thương hại của dư luận, bôi nhọ Tần Giang thành kẻ ức hiếp dân lành, mà còn kéo được sự thiên vị trong tiềm thức của thẩm phán trưởng.
Coi như đã nắm chắc nửa phần thắng!
Ngay sau đó, tay luật sư đưa mắt ra hiệu cho bố Doãn Nguyệt tiếp tục phát huy. Thấy phóng viên báo đài bên dưới lẫn thẩm phán trưởng bên trên đều tỏ vẻ đồng cảm với mình, ông ta càng thêm tự tin: "Thưa thẩm phán trưởng! Những lời tôi vừa nói không hề ngoài lề, mà chính là nguyên nhân dẫn đến vụ án này."
"Tôi làm chú, sao có thể giương mắt nhìn cháu gái ruột bị làm nhục như thế. Tôi hận Tần Giang... Nhưng thứ dân thấp cổ bé họng như chúng tôi làm gì được chứ, chỉ biết dắt díu cả nhà đến tận cửa xin xỏ..."
"Cầu xin hắn tha cho Doãn Nguyệt nhà tôi... tha cho chúng tôi. Nào ngờ Tần Giang lại tàn độc đến thế, không những không buông tha cho Doãn Nguyệt mà còn đe dọa cả nhà tôi. Hắn phái người lừa cả gia đình tôi đến một xưởng bỏ hoang ở ngoại ô để diệt khẩu. May mà phúc lớn mạng lớn, chúng tôi thấy có điềm lạ nên vội tháo chạy mới thoát được một kiếp, bằng không thì... hậu quả không dám tưởng tượng..."
"Cũng chính lần đó, chúng tôi đã phát hiện ra bằng chứng Tần Giang hại người... Hắn sai tay chân tàn sát dã man những ai dám chống đối hắn ở nhà xưởng đó, đánh gãy chân người ta một cách tàn nhẫn..."
"Cảnh tượng lúc đó máu me be bét... kinh khủng lắm..."
........
Thẩm phán trưởng: "Lời ông vừa nói có bằng chứng không?"
Bố Doãn Nguyệt: "Có!"
Gã luật sư bên cạnh lập tức trình lên, dĩ nhiên đoạn video này bên an ninh đã nộp từ trước.
Thẩm phán trưởng: "Trình chiếu chứng cứ tại tòa..."
"Rõ!"
Nhân viên cắm USB vào máy tính, trực tiếp phát đoạn video lên màn hình lớn.
Màn hình lớn hiện lên hình ảnh:
Trong video, Lý Hạo đang chỉ đạo đàn em đập gãy chân một ông lão. Tiếng xương ống chân gãy rắc vang lên rõ mồn một, cùng với những lời lẽ hung tợn thốt ra từ miệng Lý Hạo: đứa nào dám đắc tội với anh Giang đều phải trả giá, đừng hòng thấy mặt trời ngày mai...
Hình ảnh cực kỳ rõ nét!
Âm thanh vô cùng chân thực!
Tiếng ông lão van xin, tiếng Lý Hạo gầm thét chỉ đạo đánh người, tiếng rắc giòn tan của xương gãy vang vọng khắp phòng xử án, đồng thời thông qua các buổi phát trực tiếp của cánh nhà báo truyền thẳng tới mắt hàng triệu người đang theo dõi.
Cảnh tượng này:
Khiến đám phóng viên sôi trào máu nóng. Trước đó chuyện Doãn Nguyệt bị quy tắc ngầm chỉ là tin giật gân chứ chưa có chứng cứ xác thực, nhưng cảnh trước mắt này thì đúng là người thật việc thật.
Lại còn có cả video!
Video lại còn nét thế này: Dù trong khung hình không hề có mặt Tần Giang, nhưng cái tên hắn lại được nhắc đến rành rành.
Hơn nữa, bọn họ cũng nhận ra người trong video là ai. Chẳng phải chính là gã đang ngồi cạnh Tần Giang đó sao?
Lý Hạo!
Cánh phóng viên ai nấy đều nhẵn mặt: những người bị bắt hôm qua đều đã bị họ điều tra cặn kẽ từng chân tơ kẽ tóc.
Một trong các thư ký chủ tịch của Tập đoàn Hắc Long!
Thư ký chủ tịch!
Đó là người thân cận nhất bên cạnh chủ tịch, vậy "anh Giang" mà gã nói còn có thể là ai khác?
Khỏi cần nói cũng biết... Tần Giang chứ ai!
.......
Xôn xao...
Tất cả vỡ òa!!!
.......
Bịch!
Ngô Nhạc ngã ngồi xuống ghế sô pha: "Sao lại như thế được? Tần Giang sao có thể làm ra chuyện này chứ? Lại còn bị quay cả video..."
"Đây đúng là bằng chứng thép rồi... Cả video rành rành thế kia... cãi thế nào được... Quả này chẳng phải toang hẳn rồi sao..."
Người bạn già thở dài: "Haizz..."
Ông không kinh ngạc như Ngô Nhạc, bởi ông đã sớm đoán được bên kia chắc chắn nắm giữ bằng chứng cụ thể nào đó mới dám bắt người. Đồng thời, một khi đoạn video này lộ ra, việc bôi nhọ Tần Giang coi như đã đóng đinh vào cột, căn bản không còn cơ hội xoay chuyển.
Tần Giang... xong đời rồi!
Dù video hoàn toàn không có bóng dáng Tần Giang, nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa.
Tên hắn đã bị réo lên!
Lại còn do chính miệng gã thư ký thân cận réo tên? Trong video còn có mặt vài nhân vật cộm cán khác của Tập đoàn Hắc Long.
Từng ấy mắt xích xâu chuỗi lại thì chối đằng trời?
Nói mình dùng người không chuẩn à?
Nói mình không tham gia à?
Ai tin cho nổi!
Cho dù mấy tên đàn em kia có đứng ra nhận hết tội thay, cho dù vì không đủ chứng cứ trực tiếp mà Tần Giang được xử trắng án, thì trong mắt người dân cả nước, Tần Giang vẫn là một tên tội phạm. Tập đoàn Hắc Long từ đó sẽ bị coi là một tổ chức xã hội đen độc ác, còn bất cứ ai dính líu đến Hắc Long đều sẽ bị đóng đinh lên cột nhục nhã...
Coi như... vứt đi thật rồi!
.......
Cố Xuyên: "Xem tình hình hiện tại thì Tần Giang gay go to rồi, nước bọt của dư luận thôi cũng đủ dìm chết hắn..."
"Lão Mã Quân này ra tay ác thật: gom đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đánh đòn thường mà uy lực như tung chiêu cuối!"
Lãnh Đồng: "Tần Giang thực sự lành ít dữ nhiều rồi sao..."
........
Diệp Trạch: "Tần Giang ơi là Tần Giang, chẳng lẽ bộ quần áo này từ nay về sau tôi không cần phải mặc nữa sao?"
"Nhưng anh liệu còn cơ hội lật ngược thế cờ nữa không? Dưới sức ép dư luận khủng khiếp thế này, cho dù anh có xoay xở để được tuyên vô tội, nhưng miệng lưỡi thế gian đáng sợ, ngọn núi định kiến trong lòng người đời thì anh dời thế nào được?"
Hắn không khỏi tiếc nuối cho cái kết của Tần Giang....
........
Bạch Vệ Quốc cau mày: "Đối phương tung ra đoạn video cỡ này, vậy tại sao lúc trước Chu Chính lại tự tin đến thế?"
"Hắn còn lật lại kiểu gì được nữa? Video giả mạo à? Nhưng người trong video đâu thể làm giả được? Mặt mũi rành rành ra đó..."
.......
Lâm lão gia tử: "Tốt lắm! Lần này Tần Giang hết đường xoay xở rồi, cũng là do hắn tự làm tự chịu thôi."
"Cứ tưởng mình có thể vênh váo mãi à! Đúng là trơ mắt nhìn hắn xây lầu cao, trơ mắt nhìn hắn đãi tiệc khách, rồi trơ mắt nhìn lầu hắn sập..."
.........
"Hay lắm..." Thấy phản ứng của cánh truyền thông tại hiện trường, Mã Quân không kìm được mà vỗ đùi đánh đét: "Hiệu quả này đúng là tuyệt đỉnh. Giờ chắc dân chúng cả nước đều muốn xé xác tên tội phạm Tần Giang ra rồi. Tao chống mắt lên xem mày giãy giụa kiểu gì."
"Thư ký... mau! Chuẩn bị xe cho tôi..."
"Tôi phải đích thân đến hiện trường chứng kiến hồi kết của Tần Giang. Lần này, tôi chỉ đứng từ xa lạnh lùng dõi theo thôi..."
"Tôi muốn hắn cút khỏi Ma Đô như một con chó mất nhà! Tôi muốn hắn mở to mắt ra mà thấy bản lĩnh của Mã Quân này!"
........
Cùng lúc đó.
Vô số khán giả trên khắp cả nước chứng kiến cảnh này đều giận tím người chửi rủa:
"Tên Tần Giang này đúng là tội ác tày trời, ông lão tội nghiệp thế kia mà hắn nỡ đánh gãy cả chân."
"Cầm thú... đúng là đồ súc sinh... không bằng loài chó lợn... Thứ người này phải bỏ tù mọt gông..."
"Đáng chết! Hắn đáng chết vạn lần..."
Nhất thời, ai nấy đều cho rằng Tần Giang đáng chết, nhận định hắn sẽ bị làn sóng phẫn nộ của dư luận nhấn chìm, không còn đường trở mình....
Thế nhưng, giữa lúc không một ai có thể ngờ tới.
Chỉ thấy....
