Chương 1457
Chương 1457: Chứng cứ hoàn chỉnh, diễn biến sau khi quay! Luật sư ngơ ngác?
Đăng ngày 01/10/2026
19
Cái gì?
Ba tuổi bị tai nạn xe?
Đùa cái quái gì thế?
........
Luật sư bên đối phương: "Anh đang nói cái gì đấy? Làm sao có thể? Chân anh bị gãy do tai nạn năm ba tuổi ư?"
"Không phải là chuyện hai năm trước sao? Bây giờ anh đang đứng trước tòa, lời nói ra đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy."
"Anh có biết làm chứng gian cũng bị phạt tù không, ba tuổi đã cụt chân? Anh bịa cũng quá lố rồi..."
"Anh có bằng chứng gì?"
Hắn chất vấn điên cuồng.
Lúc này.
Luật sư thứ bảy của Hắc Long vô cùng bình thản nói: "Đề nghị luật sư bên đối phương đừng dọa dẫm nhân chứng của chúng tôi. Đây là phiên tòa, ở đây nói chuyện bằng chứng cứ chứ không phải dùng bạo lực ngôn từ. Anh làm như vậy khiến tôi rất nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của anh đấy, chứng chỉ luật sư thi thế nào mà qua được vậy?"
Luật sư bên đối phương: ......
Mẹ nó, một thằng xã hội đen lại đi hỏi tao có hiểu luật hay không?
Quá mức vô lý!
"Tôi đang bàn về bằng chứng với anh đấy, anh nói anh ta bị tai nạn năm ba tuổi, có bằng chứng không?"
Luật sư thứ bảy của Hắc Long: "Lời khai của nhân chứng bên tôi đương nhiên có bằng chứng."
Hắn rút ngay ra một tập tài liệu: "Nhân chứng Chu Quốc Khánh của chúng tôi năm ba tuổi đã gặp tai nạn xe cộ tại đường ** ở Tùng Giang, không may mất đi đôi chân, được người tốt đưa tới bệnh viện và báo cho cơ quan công an."
"Đây là hồ sơ bệnh án của nhân chứng tại bệnh viện, cùng với biên bản báo án và giấy tiếp nhận của cơ quan công an. Những hồ sơ này đều có thể tra cứu lưu trữ tại bệnh viện và công an."
Hắn đưa tập tài liệu cho thư ký tòa, người này kiểm tra xong thì gật đầu với thẩm phán chủ tọa.
Thẩm phán: "Tòa chấp nhận chứng cứ do bên bị đệ trình."
Luật sư bên đối phương: "Không thể nào! Làm sao có thể? Chắc chắn bên họ bỏ tiền mua giấy tờ giả..."
Luật sư thứ bảy của Hắc Long: "Ý anh là bệnh viện và công an ở Bắc Địa nhận hối lộ để sửa đổi hồ sơ? Anh biết đây là hành vi vu khống không? Anh có biết mình đang ở trên tòa không? Anh có chịu trách nhiệm được cho những lời mình vừa nói không?"
Luật sư bên đối phương: "Tôi... tôi bảo lưu ý kiến chứng cứ của các anh có vấn đề. Tôi không rõ rốt cuộc các anh đã dùng thủ đoạn gì, nhưng chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra tới cùng, tuyệt đối trả lại sự trong sạch cho thân chủ của tôi!"
Luật sư thứ bảy của Hắc Long: "Trong sạch? Hì hì... Đã cho rằng bằng chứng chưa đủ thì tôi thêm một chút vậy..."
Hắn rút ngay một chiếc USB ra: "Bên tôi xin nộp thêm bằng chứng, đề nghị được phát ngay tại tòa."
Thẩm phán: "Chấp thuận!"
Giây tiếp theo:
Nội dung trong USB được phát lên ngay tại phiên tòa.
Đoạn đầu tiên:
Có thể thấy một thanh niên mất đi đôi chân đang trèo tường, người này quay đầu cười với ống kính.
Phía sau còn có người lên tiếng: "Chu Quốc Khánh! Cậu giỏi lắm! Cậu sẽ trở thành người đầu tiên dùng hai tay leo lên đỉnh Thái Sơn đấy."
Hình ảnh dừng lại!
Luật sư thứ bảy của Hắc Long: "Đây là hình ảnh nhân chứng của chúng tôi lúc còn trẻ leo núi Thái Sơn. Trong video thấy rất rõ hai chân của anh ấy đã không còn. Hơn nữa lúc đó anh ấy tay không leo Thái Sơn còn thu hút sự chú ý của truyền thông, báo chí địa phương từng có bài đưa tin, hiện tại vẫn tra cứu được. Tôi đã nộp lên một bản báo giấy thời điểm đó do truyền thông Thái Sơn phát hành..."
Lần này không đợi luật sư đối phương kịp phản bác tiếp.
Đoạn video thứ hai được phát lên:
Chính là cảnh đánh người vừa chiếu lúc nãy, nhưng lần này đánh xong thì hình ảnh không hề dừng lại.
Chỉ thấy!
Lý Hạo vốn dĩ đang mang vẻ mặt giận dữ bỗng bật cười: "Cắt! Cảnh này quay tốt lắm!"
Vẻ đau đớn trên mặt Chu Quốc Khánh bị đánh cũng biến mất, anh ta tươi cười nói: "Mọi người vừa rồi diễn đạt thật đấy, em cứ tưởng anh định đánh thật cơ, sợ hết cả hồn..."
Lý Hạo: "Cậu diễn cũng rất khá..."
Chu Quốc Khánh: "Lần sau có cơ hội đóng phim thế này cứ gọi em nhé, em bảo đảm gọi là có mặt."
..........
Hình ảnh kết thúc!
Luật sư thứ bảy của Hắc Long: "Tại đây có toàn bộ tư liệu ghi hình lúc đóng phim. Còn về chuyện luật sư bên đối phương vừa hỏi vì sao bộ phim này không được công chiếu? Hì hì... Tôi nghĩ anh không hiểu tình hình thị trường phim ảnh hiện nay rồi. Hằng năm nước ta quay phim, một nửa trong số đó không được ra rạp. Bộ phim do công ty chúng tôi sản xuất sau khi đánh giá hậu kỳ thấy không đạt nên không chiếu, có vấn đề gì sao? Giờ thì luật sư bên đối phương còn gì để nói không?"
........
Luật sư bên đối phương: ........
Những lời định phản bác nuốt ngược hết vào trong, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm nội dung trong video và lắng nghe lời luật sư Hắc Long nói, miệng há hốc không thốt nên lời.
Chỉ thấy trời sập rồi!
Xong đời!
Giờ hắn bắt đầu nghi ngờ nhân sinh luôn rồi.
Làm sao có thể chứ?
Bằng chứng đối phương đưa ra quả thực quá đanh thép. Đôi chân của Chu Quốc Khánh thời trẻ đã mất rồi, lúc leo Thái Sơn còn được truyền thông địa phương đưa tin, thậm chí trong tay họ còn có trọn vẹn phần sau của đoạn video bằng chứng kia...
Điều này có nghĩa là gì?
Nghĩa là đoạn video bằng chứng trong tay bọn họ hoàn toàn là rác rưởi...
Nghĩa là bên kia thật sự đang đóng phim...
Nghĩa là bọn họ toang rồi...
Bọn họ lại cầm một đoạn phim người ta đang quay để đi kiện, còn làm rùm beng đến mức này. Giờ đang xét xử công khai trực tiếp trước cả nước, đối phương lại tung ra bằng chứng thép như vậy.
Chẳng khác nào tát bốp bốp vào mặt hắn!
Hắn còn nói được gì nữa?
Biện hộ tiếp thì không phải là cãi chày cãi cối nữa, mà là sủa bậy.
Bọn họ lại đi mở phiên tòa vì một phân cảnh đóng phim ư?
Mất mặt đến mức nào chứ!
........
Soạt! Soạt!
Mấy vị luật sư trừng mắt nhìn chằm chằm bố Doãn, mẹ Doãn.
Mẹ kiếp!
Đây là bằng chứng mà hai người đưa ra đấy à?
Chỉ có thế này thôi ư...
Người ta quay phim mà hai người cũng ghi hình lại là thế nào?
Quan trọng là cầm một đoạn phim ngắn mà dám vu khống một vị chủ tịch nắm trong tay khối tài sản hàng trăm tỷ.
Ai cho hai người lá gan đó thế?
Lại còn bằng cách nào cầm đoạn video này đi lừa được Mã Quân - chủ tịch Tập đoàn Hoàn Vũ, khiến ông ta đứng ra chống lưng.
Còn để ông ta bỏ ra cái giá lớn mời bọn tôi tới đây?
Hai người có biết chuyện này giáng một đòn nặng nề thế nào vào sự nghiệp của bọn tôi không? Có biết từ hôm nay mấy người bọn tôi sẽ bị đóng đinh trên cột nhục nhã không? Có biết không hả???
Ánh mắt của họ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta!
Bố Doãn, mẹ Doãn: (⊙_◎)∑(O_O;)
Cả hai người đều ngây ngốc, không dám tin vào mắt mình. Rõ ràng năm đó họ tận mắt chứng kiến cảnh đánh người, lại chính tay quay lại, cũng vì nhìn thấy cảnh tượng đó nên mới không dám tiếp tục quấy rầy Doãn Nguyệt.
Nhưng bây giờ...
Cảnh tượng tận mắt thấy sao lại biến thành đóng phim rồi?
Lúc đó họ đâu thấy máy quay nào đâu?
Bố Doãn: "Giả! Nhất định là giả, bọn họ làm giả video rồi."
Mẹ Doãn: "Đúng! Lúc đó tôi với ông nhà cùng cả gia đình tận mắt nhìn thấy, thật một trăm phần trăm..."
Luật sư bên đối phương tức đến bật cười. Đến nước này rồi mà hai người còn cứng miệng thì có ích gì không? Vấn đề là hai người là dân thường, có cứng miệng cũng chả sao, bọn tôi là luật sư chuyên nghiệp đấy! Giờ hùa theo hai người cứng miệng thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình, thậm chí sự nghiệp cũng tiêu tan luôn từ đây, biến thành trò cười cho thiên hạ!
