Chương 150
Chương 150: Kế hoạch Chu Hoa, liên hợp thực thi pháp luật, Tần Giang đến!
Đăng ngày 29/09/2026
19
Bạch Kim Hán.
Chu Hoa ký xong hồ sơ, đặt bút xuống.
Trợ lý đứng trước mặt đang báo cáo:
"Doanh thu công khai tháng trước của Bạch Kim Hán... doanh thu ngầm... tổng cộng... mấy khu dịch vụ đang nâng cấp toàn diện..."
"Tổng giám đốc Dư bên Kiến Thiết mời anh tối nay đến Vân Đỉnh ăn cơm."
"Phó tổng ngân hàng \*\* mời anh tối nay dự tiệc thương mại, nói là lãnh đạo sẽ có mặt."
"Chợ đêm Thiên Hoa hôm nay khai trương, anh Thịnh đã dẫn đoàn xe xuất phát, giờ này chắc đã đến nơi. Đợt cải tổ đồng loạt mấy chợ đêm lần này, Tập đoàn Hoa Thịnh tổng cộng ứng vốn 1 triệu 376 nghìn, trong đó 584 nghìn là nợ chịu."
"Mấy đường dây ngầm báo về: Long Thúc... mấy người kia cũng đang ở chợ đêm Thiên Hoa hết..."
Chu Hoa xoa thái dương, lặng lẽ nghe. Một lúc lâu, sau khi báo cáo xong, hắn lên tiếng thẳng:
"Bạch Kim Hán — mấy khu còn lại tạm dừng nâng cấp!"
"Tổng Dư — từ chối!"
"Tiệc thương mại — đúng giờ có mặt!"
"Thằng Thịnh — cứ để nó tự tung tự tác."
"......"
Mười phút sau.
Trợ lý rời đi gọn gàng. Chu Hoa vẫn ngồi xoa thái dương, bỗng có đôi bàn tay lạnh ngắt đặt lên — hắn không quay đầu, buông tay xuống, ngả người ra ghế. Đôi bàn tay lạnh xoa nhẹ hai bên thái dương khiến nét mặt hắn dần giãn ra.
"Tối nay uống ít thôi!"
"Anh cố!"
"Tình hình căng đến vậy rồi sao?"
"Gươm treo trên đầu, chực chém bất cứ lúc nào. Tuy chưa nghe ngóng được gì nhưng trong bụng cứ thấy bất an."
"Bao nhiêu năm rồi cũng qua hết. Huống chi những người đó còn tại vị — họ chưa ngã thì mình làm sao ngã được. Anh không dặn người bên dưới cẩn thận rồi sao? Sóng gió nào rồi cũng vượt qua được."
"Mong vậy!"
"Lo trước khi chuyện xảy ra, chuẩn bị cho sau này!"
"Nghe nói thằng Thịnh đang đụng với Tần Giang ở Bắc Khu — liệu có ảnh hưởng kế hoạch của anh không? Hay để em bảo nó thôi đừng làm loạn nữa?"
"Không sao! Đúng lúc mượn chuyện này xem Tần Giang có bài gì trong tay. Nếu được thì kéo lên thuyền, thêm một lớp bảo vệ — không được thì dùng nó để dọa kẻ khác."
"Mấy lão già như Long Thúc cũng đã nhận ra có gì đó không ổn, không dám lộng hành quá, bắt đầu vươn tay sang chỗ cùng loại. Hoa Thịnh im lặng quá lâu, tụi nó gần như coi mình là con mồi rồi."
"Anh biết mình đang làm gì là được. À, anh định mua nhà bên ngoài à?"
"Có tính vậy. Cụ thể anh sẽ sắp xếp. Nếu có động tĩnh gì anh sẽ cho em đi trước."
"Còn anh thì..."
"Đã vào giang hồ thì không tự quyết được. Anh dính dáng quá nhiều thứ phía sau. Yên tâm — thời gian này anh sẽ phân quyền xuống dưới, đào tạo vài con dê tế thần đủ tầm. Anh cũng sẽ cố chuyển Hoa Thịnh sang trắng. Biết đâu ngày nào đó hai đứa mình còn có cơ hội gõ chuông Nasdaq."
"Em tin anh..."
....
Phía dưới chợ đêm Thiên Hoa.
Một đám đông đang bu quanh nịnh nọt Chu Thịnh. Giờ khai mạc ngày càng gần mà vẫn không thấy bóng Tần Giang đâu.
Chu Thịnh bực bội ra mặt: "Mẹ kiếp! Không phải nói thằng Tần Giang đó ngông lắm sao? Sao nó không dám đến? Nói đến mà không dám đến! Đúng là đồ hèn nhát..."
Mấy ông chủ hai bên lập tức phụ họa:
"Hèn nhát, đúng là hèn nhát..."
"Nó chỉ là mấy tay non choẹt, anh chửi nó còn là đề cao nó đấy..."
"Trẻ không học tốt, ra đời làm xã hội, còn nhấn chìm người ta xuống sông — có giỏi thì nhấn chìm tôi thử xem..."
Mấy ông chủ này ít nhiều đều có dây mơ rễ má với Hoa Thịnh, thêm vào đó địa bàn của Tần Giang chỉ quanh quẩn khu đại học, nên nói chuyện chẳng kiêng nể gì, hạ thấp không tiếc lời.
Trong số đó, Diệp Trạch là người nói cay độc nhất, khiến Chu Thịnh rất hài lòng.
Không chỉ bọn họ.
Trong phòng VIP, Long Thúc và những người kia cũng không khỏi thất vọng với Tần Giang. Xem ra đúng là loại chỉ biết oai trong ao nhà, hùng hổ ở khu đại học mà không dám ra mặt đối đầu thẳng với Hoa Thịnh.
Một thanh niên lên tiếng: "Chỉ vậy thôi? Không nói chuyện phái người đến đập phá chợ đêm Thiên Hoa, đến đây còn không dám!"
"Long Thúc! Anh còn bảo hắn có khí phách?"
Long Thúc trầm giọng: "Chỉ có hai khả năng. Một là hắn không coi chợ đêm Thiên Hoa ra gì — nhưng nếu vậy hắn không nên tuyên bố sẽ đến. Hai là đã tuyên bố mà không đến để làm nhục chợ đêm Thiên Hoa — nhưng trò trẻ con này quá tầm thường. Dù theo kiểu nào: Tần Giang, thằng này — không đáng sợ!"
Chẳng mấy chốc.
Đám đại ca giang hồ đã định hình Tần Giang: có chút máu liều, có chút lưng dựa, vận may không tệ — loại đàn em thế thôi. Loại này đánh nhau lặt vặt được, nhưng nắm trong tay chợ đêm hàng trăm tỷ rồi đứng ngang hàng với họ — tuyệt đối không thể.
...
Ông chủ Thiên Hoa: "Anh Thịnh, giờ khai mạc đến rồi, anh xem..."
Chu Thịnh: "Khai đi! Tôi không có thời gian ngồi đây mãi — mỗi phút bạc triệu, phí vào đây làm gì..."
Ông chủ Thiên Hoa: (ಠ .̫.̫ ಠ)
Mấy ông chủ khác: (ਊ◞‸◟ਊ|||)(΄◞ิ౪◟ิ‵)
Cười mà mặt méo hết.
Mọi người kéo đến dưới tấm biển Thiên Hoa phủ vải đỏ chuẩn bị cắt băng. Chu Thịnh đương nhiên đứng vào giữa.
...
Trong phòng VIP.
Long Thúc chống gậy đứng dậy: "Đã vậy thì thôi! Tần Giang không ra gì, chúng ta cũng xuống lộ mặt một cái!"
Vút!
Hắn ném quân cờ khắc hình Tần Giang vào thùng rác. Người này không còn được hắn để mắt nữa, không cần giữ lại quân cờ đó làm gì.
Vừa dẫn người ra khỏi phòng, hắn đã thấy các phòng khác cũng lần lượt mở cửa. Mấy đại ca giang hồ có tiếng ở Bắc Khu đều dẫn người ra, nhìn nhau cười — rõ ràng ai cũng đoán được ý nhau: phải làm màu một chút, ít nhất phải lộ mặt cho Chu Thịnh thấy rằng bọn họ ủng hộ hắn, và sẵn sàng ra tay dẹp Tần Giang về sau.
Dĩ nhiên.
Họ cũng muốn chia phần bánh mang tên Hắc Long.
"Mời!"
"Mời!"
Mấy đại ca ra hiệu nhường nhau rồi kéo theo cả trăm đàn em ùa xuống khách sạn.
...
Đội kiểm tra liên ngành, Bắc Khu.
Đội trưởng hạ lệnh: "Kế hoạch Thanh Bình khởi động: đội hai đến chợ đêm \*\*, đội ba đến chợ đêm \*\*, đội bốn đến chợ đêm \*\*, đội một theo tôi đến chợ đêm Thiên Hoa."
"Chợ đêm không đúng quy định — đóng cửa toàn bộ. Công trình không đúng quy định — tháo dỡ toàn bộ. Thời hạn: hai tiếng."
"Đợt kiểm tra liên ngành lần này phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân viên. Tại hiện trường sẽ có nhân viên trị an hỗ trợ, giám sát lẫn nhau suốt quá trình, không được có bất kỳ liên lạc nào với bên ngoài."
"Tất cả phải: ổn định — chính xác — dứt khoát!"
Mấy đội trưởng bên dưới đồng thanh:
"Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"
"Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"
"......."
Dù không hiểu sao không có chút tin tức gì trước mà giờ lại triển khai hành động lớn như vậy, họ đều hiểu rõ — ai dám chậm trễ chuyện này thì xong.
Đội trưởng hô:
"Xuất phát!!!"
Ầm... ầm...
Đoàn xe lớn chia thành nhiều mũi tiến về các chợ đêm, trong đó không thiếu máy móc hạng nặng. Đồng thời các phòng ban khác cũng đang phối hợp hành động.
...
Trước chợ đêm Thiên Hoa, Chu Thịnh hùng hổ dẫn đầu đám ông chủ nịnh bợ, chuẩn bị cắt băng.
Phía đối diện.
Long Thúc cùng các đại ca giang hồ dẫn cả trăm người bước ra từ khách sạn, cười nói thoải mái. Bớt được một đối thủ trẻ tuổi nổi lên như Tần Giang — ai mà chẳng vui, huống chi miếng bánh sắp vào tay.
Đúng lúc đó.
Tin tin...
Tiếng còi xe vang lên từ xa, một đoàn xe sang tiến vào. Chiếc xe ở giữa là Mercedes C-Class hạng sang, biển số **Bắc A: 33888**.
