Chương 1500
Chương 1500: Dư ba Diệu Võ diệt vong, chuẩn bị tố cáo!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trên xe!
Chu Chính không kìm được lên tiếng: “Xem ra người của Tổ Kế hoạch Đinh Tử đã hành động rồi...”
Tần Giang: “Lại còn mượn danh nghĩa của chúng ta nữa chứ...”
Với sự thông minh của hai người, có thể nói ngay từ lúc Tiểu Cửu gia kia thốt ra những lời đó, họ đã đoán được đại khái tình hình.
Dù sao thì:
Đối phương bảo Tập đoàn Hắc Long đã tiêu diệt Diệu Vũ Tập Đoàn!
Nhưng bọn họ nào có làm thế...
Kẻ vừa có gan mạo danh họ, lại vừa đủ sức tiêu diệt Diệu Vũ Tập Đoàn, chỉ có thể là Tổ Kế hoạch Đinh Tử kia...
Chu Chính: “Thật không ngờ bọn họ lại dám mượn danh chúng ta đi tiêu diệt Diệu Vũ Tập Đoàn... Không sợ ảnh hưởng xấu à...”
Tần Giang: “Chỉ cần giảm thiểu được tổn thất thì bọn họ sợ gì ảnh hưởng...”
Chu Chính: “Nói vậy thì chúng ta coi như gián tiếp giúp đỡ bọn họ rồi...”
Tần Giang: “Đúng thế!”
Chu Chính: “Bọn họ đã dám mượn danh chúng ta thì chứng tỏ cách nhìn của họ đối với chúng ta có lẽ đã thay đổi, bên phía Bạch Vệ Quốc có phải đã bắt đầu ra sức rồi không...”
Tần Giang: “Đều có khả năng!”
Chu Chính cũng gật đầu. Tổ Kế hoạch Đinh Tử mượn danh bọn họ chỉ có hai khả năng: Thứ nhất là đã không còn coi họ là kẻ thù, dẫu sao làm thế này rất dễ đánh rắn động cỏ, dễ khiến Hắc Long sinh lòng đề phòng.
Thứ hai: Tổ Kế hoạch Đinh Tử định hắt nước bẩn lên đầu Tập đoàn Hắc Long, tính đục nước béo cò.
Tuy khả năng thứ nhất là cao nhất...
Nhưng khả năng thứ hai cũng không phải không có...
Chu Chính: “Chúng ta có cần làm gì không?”
Tần Giang: “Đương nhiên phải làm! Lấy thẳng danh nghĩa Tập đoàn Hắc Long báo cho bên trị an Bắc Địa: Cứ nói có kẻ mạo danh Tập đoàn Hắc Long làm chuyện xằng bậy, gây ảnh hưởng danh dự nghiêm trọng cho Tập đoàn Hắc Long, nay yêu cầu lấy lại công bằng và trả lại sự trong sạch cho tập đoàn!”
Chu Chính: “Hiểu rồi!”
Hiện giờ Tập đoàn Hắc Long đang đứng trên đỉnh cao đạo đức, họ vừa khéo có thể mượn cơ hội này đàm phán với bên kia. Ai bảo bản thân họ không hề phạm pháp, không có điểm yếu thì ắt có tự tin, có thể đấu trực diện một phen để xem rốt cuộc tâm lý đối phương thế nào...
Cũng tiện bề chuẩn bị!
Tần Giang nhìn bầu trời ngoài cửa kính: “Giông bão sắp tới rồi!” Hắn biết Tổ Kế hoạch Đinh Tử đã cất lưới tóm gọn Diệu Vũ Tập Đoàn, tiếp theo ắt sẽ lập tức ra tay với Tập đoàn Lâm Thị và Tập đoàn Hắc Long, tất cả còn phải xem đối phương tính ra chiêu thế nào...
Lần này:
Cũng chính là then chốt để xem Tập đoàn Hắc Long có thể hoàn toàn lên bờ hay không!
........
Cùng với việc đoàn xe của Tần Giang rời khỏi tỉnh lân cận, giai thoại về hắn bắt đầu lan truyền chóng mặt tại nơi này. Dẫu sao Trang Viên Diệu Vũ cũng là cứ điểm của một tập đoàn cấp bá chủ tỉnh lân cận, một tập đoàn như thế sụp đổ trong chớp mắt thì ai mà không rúng động. Trong thoáng chốc, các thế lực trong tỉnh đều lập tức cử người đi điều tra chân tướng. Quả thực cũng có người tận mắt chứng kiến sự việc, thế nên nhiều phe phái đều nhận được tin tức: Đoàn xe của Hắc Long lao thẳng vào Diệu Vũ Tập Đoàn, sau đó nổ ra một trận giao tranh kịch liệt, một tiếng sau vô số người bị áp giải lên xe đưa đi, cả Trang Viên Diệu Vũ vườn không nhà trống...
......
“Vãi chưởng! Nghĩa là Tập đoàn Hắc Long chỉ mất vài tiếng đã diệt gọn Diệu Vũ Tập Đoàn à... Năm vị gia của Diệu Vũ sống chết ra sao còn chưa rõ nữa...”
“Cái gì? Mày bảo có người tận mắt thấy Ngũ gia của Diệu Vũ bị bắn chết á? Hắc Long ra tay tàn nhẫn thế cơ à?”
“Quả này chọc thủng trời rồi... Tỉnh bên sắp đổi trời rồi...”
“Diệu Vũ Tập Đoàn tiêu tùng thật rồi... Tần Giang kia đỉnh quá vậy... Rốt cuộc hắn làm cách nào thế...”
Các thế lực khi nhận được tin tức này đều chấn động khôn cùng. Thực ra việc Tập đoàn Hắc Long xảy ra xung đột với Diệu Vũ Tập Đoàn không khiến họ bất ngờ. Đôi bên vốn là thế lực hàng đầu ở địa bàn của mình, chỉ cần muốn bành trướng thì ắt sẽ nảy sinh va chạm. Huống chi Tập đoàn Hắc Long từ lúc thành lập đến nay mới được năm, sáu năm, đang độ sung sức, lại thêm tiền bạc như nước và vô số đàn em tinh nhuệ.
Cho nên việc tập đoàn này bành trướng là điều rất dễ hiểu...
Nhưng dưới góc nhìn của họ, muốn bành trướng thì chẳng phải nên tiến từng bước vững chắc sao? Nhất là loại thế lực đỉnh cấp thế này, đánh nhau phải giằng co qua lại, tung đòn sấm sét các kiểu, chí ít cũng mất vài năm mới phân định được thắng bại chứ? Đằng này là cái tình cảnh gì đây: Tập đoàn Hắc Long thậm chí còn chẳng mất vài tháng, hay dăm ba ngày! Vỏn vẹn chỉ có một ngày!
Không...
Đến một ngày còn chưa tới, chỉ vài canh giờ ngắn ngủi đã tiêu diệt Diệu Vũ Tập Đoàn, có cần phải vô lý đùng đùng như thế không...
Rốt cuộc là Diệu Vũ Tập Đoàn quá vô dụng!
Hay là do Tập đoàn Hắc Long quá hung hãn đây!
Tình huống này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người!
Thực sự không thể tưởng tượng nổi!
Dĩ nhiên cũng có kẻ đoán được mọi chuyện chắc chắn không hề đơn giản. Cứ cho là Tập đoàn Hắc Long đủ thực lực thâu tóm Diệu Vũ Tập Đoàn trong thời gian ngắn đến thế, nhưng Diệu Vũ Tập Đoàn cũng có ô dù chống lưng, huống hồ nơi này lại là sào huyệt của họ. Mạng lưới quan hệ phía sau lẽ nào lại chịu để mặc Tập đoàn Hắc Long lộng hành như thế?
Liệu bên trong có uẩn khúc gì chăng?
Lẽ nào Tập đoàn Hắc Long đã đánh gãy mạng lưới quan hệ của Diệu Vũ Tập Đoàn từ trước, hay là chỗ dựa của Tập đoàn Hắc Long còn cứng hơn?
Hay là có nguyên nhân nào khác...
Nhưng dù thuộc tình huống nào bọn họ đều hiểu rõ: Từ nay về sau tỉnh lân cận sẽ không còn Diệu Vũ Tập Đoàn nữa, chỉ có một bá chủ mới:
TẬP ĐOÀN HẮC LONG!!!
......
Bên trong một nhà xưởng bí mật.
Mấy chục người của Diệu Vũ đang tụ tập tại đây, ai nấy mặt mày giận dữ, căm phẫn sục sôi:
“Thật quá đáng! Tập đoàn Hắc Long kia dám thừa cơ ra tay với chúng ta, đánh chiếm luôn cả trang viên rồi...”
“Giờ năm vị gia sống chết ra sao còn chưa rõ... Chúng ta phải làm sao bây giờ...”
“Còn làm sao nữa! Báo thù cho năm vị gia!”
“Đúng! Báo thù!”
Không ít người gào lên đòi tìm Tập đoàn Hắc Long tính sổ.
Nhưng có người bỗng cất giọng: “Báo thù Tập đoàn Hắc Long? Chỉ dựa vào chúng ta á? Hôm nay đúng vào lúc họp toàn thể, gần như tất cả cấp cao của Diệu Vũ Tập Đoàn đều ở trong trang viên và bị hốt trọn ổ rồi. Giờ bên ngoài chỉ còn lại ba con mèo nhép như chúng ta, lấy cái gì mà báo thù Tập đoàn Hắc Long? Có năng lực để báo thù không?”
Lời này vừa thốt ra.
Cả đám người trong nhà xưởng đồng loạt im bặt.
Đúng vậy!
Bọn họ lấy cái thớ gì để báo thù!
Họ còn năng lực báo thù gì nữa chứ!
Chỉ dựa vào bọn họ cùng mấy anh em dưới trướng mà đòi đi tìm Tập đoàn Hắc Long báo thù thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Huống hồ cấp trên đã bị tóm sạch, đám anh em bên dưới liệu có chịu nghe lời họ nữa không?
Chắc gì đã nghe!
Ít nhất nếu bảo đi tìm Tập đoàn Hắc Long báo thù thì cơ bản ai nấy đều cắm đầu bỏ chạy. Đừng nói đám anh em bên dưới, ngay cả trong số những người đang ngồi đây, thử hỏi có mấy ai thật lòng muốn đi tìm Tập đoàn Hắc Long để báo thù?
Chẳng qua không tiện nói thẳng ra thôi, kẻo lại mang tiếng bất nhân bất nghĩa...
Đột nhiên.
Có kẻ lên tiếng: “Chúng ta có thể làm đơn tố cáo bằng tên thật! Cứ tố cáo Tập đoàn Hắc Long đã tiêu diệt Diệu Vũ Tập Đoàn! Rõ rành rành là tụ tập mang theo hung khí giết người quy mô lớn, yêu cầu bên trị an ra tay can thiệp!”
“Vụ án quy mô lớn thế này cộng với việc chúng ta tố cáo bằng tên thật, lại thêm nước đẩy thuyền tạo chút dư luận trên mạng nữa, lúc đó bên trị an chắc chắn sẽ đứng ra xử lý Tập đoàn Hắc Long. Dù không tiêu diệt được Hắc Long thì ít nhất cũng khiến chúng không dám đặt chân vào đất tỉnh lân cận nữa. Như thế vừa trả thù được cho năm vị gia, vừa biến nơi này thành thiên hạ của chúng ta.”
Hai mắt mọi người đều sáng rực lên...
“Tán thành!”
“Cứ thế mà làm!”
“Chốt thế đi...”
