Chương 1513
Chương 1513: Đều ngơ ngác, đấu một phen!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Một lúc này, họ vô cùng chấn động:
"Gì cơ? Mới vào trận đã tính đánh tất tay luôn à? Tần Giang của Tập đoàn Hắc Long gan to thế cơ à?"
"Tôi chỉ tò mò ngần ấy người kéo đi quyết chiến thì làm loạn tới mức nào, Tập đoàn Hắc Long gánh nổi không?"
"Khánh Địa là sào huyệt của Tập đoàn Lâm Thị, đối phương lại không biết lấy thế đè người chắc?"
Họ đều khó mà hiểu nổi hành động của Tần Giang, lập tức lệnh cho người đi do thám tiếp tục theo dõi sát sao...
.......
Bạch Vệ Quốc: "Đánh thẳng vào sào huyệt của Tập đoàn Lâm Thị? Cậu ta chắc không bốc đồng đến thế chứ? Định tới ngửa bài à?"
"Hay lại giở trò dương đông kích tây!"
........
Khánh Địa!
Văn phòng lâm thời của Tổ Kế hoạch Đinh Tử.
(Tập đoàn Lâm Thị là mục tiêu cuối cùng của Kế Hoạch Cái Đinh, bọn họ tự nhiên cũng chuyển văn phòng tới đây.)
Lúc này.
Mấy cán bộ chủ chốt nhận được tin cũng ngớ người:
"Tần Giang muốn làm cái quái gì thế? Hợp tác với cậu ta là để tìm chứng cứ phạm tội của Tập đoàn Lâm Thị! Đâu phải bảo cậu ta đi đánh nhau? Bộ tính dẫn người tới diệt gọn Tập đoàn Lâm Thị chắc..."
"Cậu ta có biết làm vậy sẽ gây ra hậu quả gì không? Tưởng hợp tác với chúng ta là muốn làm gì thì làm à! Định lấy danh nghĩa của chúng ta làm thượng phương bảo kiếm để làm bừa sao?"
"Nếu cậu ta nghĩ thế thì nhầm to rồi. Chỉ cần cậu ta dám xông vào đánh nhau sống chết với Tập đoàn Lâm Thị, theo tôi chẳng cần thu thập chứng cứ nữa, nhân cơ hội này hốt trọn cả hai nhà luôn cho xong..."
Các cán bộ chủ chốt đều tỏ vẻ bất mãn với nước đi này của Tần Giang. Bọn họ bắt tay với Tần Giang là để hắn thu thập chứng cứ phạm tội của Tập đoàn Lâm Thị, kế hoạch từng bước đã lên đâu ra đấy.
Nói trắng ra!
Họ định diễn một vở kịch: đó là bên này cũng ra tay trấn áp Tập đoàn Hắc Long, tạo thế cho Tập đoàn Lâm Thị và Tập đoàn Hắc Long cùng chung kẻ địch, nhờ đó Tập đoàn Hắc Long có thể thuận thế chui sâu vào nội bộ cốt lõi, tiếp cận các mảng làm ăn phi pháp của Tập đoàn Lâm Thị, từ đó tự nhiên sẽ nắm được chứng cứ phạm tội mấu chốt.
Khi nghe tin Tần Giang dắt díu một lượng lớn người tới đây, họ tưởng Tập đoàn Hắc Long định so găng một trận, thông qua đấu đá khiến Tập đoàn Lâm Thị lộ sơ hở, rồi họ sẽ căn cứ vào đó tóm gọn đối phương.
Nào ngờ mọi chuyện hoàn toàn trật khỏi dự tính...
Tần Giang dẫn thẳng người xông vào sào huyệt của Tập đoàn Lâm Thị, nằm ngoài hoàn toàn tính toán của bọn họ...
Đùa nhau đấy à?
Có ai đi mò chứng cứ phạm tội kiểu này không?
Gì chứ!
Định xông thẳng vào hang ổ san phẳng người ta rồi tiện tay tìm chứng cứ luôn à?
Đúng! Làm thế chắc chắn sẽ lòi ra chứng cứ phạm tội! Nhưng có được phép làm thế không? Có hợp pháp không?
Làm vậy thì cần quái gì đến Tập đoàn Hắc Long nữa?
Chẳng lẽ lực lượng của họ không dẹp nổi Tập đoàn Lâm Thị chắc?
Có chứng cứ rồi mới cất lưới bắt người, với chuyện bắt người xong mới đi lục chứng cứ, hai cái đó giống nhau được à?
Khác nhau một trời một vực!!!
Tổ trưởng lên tiếng: "Đừng có nổi nóng vô cớ! Thằng nhóc Tần Giang đấy không phải kẻ ngu, cậu ta không làm mấy trò ngớ ngẩn thế đâu. Chắc chắn có toan tính riêng, tuyệt đối không phải kéo đến để khai chiến thẳng mặt."
Ông nói vô cùng chắc chắn. Sở dĩ ông đồng ý hợp tác với Tập đoàn Hắc Long là vì đã điều tra rất kỹ về họ. Dù trong giới giang hồ đồn đại Tập đoàn Hắc Long từng đập tan không ít băng nhóm xã hội, nhưng điều tra ra mới thấy toàn bộ đều là phối hợp với công an để công an xử lý, hồ sơ lưu trữ chi tiết đến mức rợn người, còn bài bản hơn cả mấy công ty chính quy. Ngay từ lúc còn là dân thảo khấu lăn lộn đi lên mà đã tuân thủ luật lệ như thế, huống chi bây giờ Tập đoàn Hắc Long đã phất lên như diều gặp gió. Lúc này, chỉ cần Tần Giang không úng não thì tuyệt đối không đi thanh trừng Tập đoàn Lâm Thị, làm vậy chẳng có chút lợi lộc nào, cũng chẳng cần thiết.
Hơn nữa Tần Giang đâu phải kẻ ngốc!
Ông nói thẳng phân tích của mình ra.
Nghe vậy.
Mấy cán bộ chủ chốt cũng sực tỉnh:
Đúng thế thật!
Tần Giang hoàn toàn không có lý do gì để làm chuyện đó, với hắn chỉ có hại chứ chẳng có lợi.
Tổ trưởng: "Dù tôi cũng chưa rõ cậu ta định làm trò gì, nhưng mấy nhân vật lăn lộn ngoài xã hội kiểu này đều có logic hành động riêng, cứ tạm tin cậu ta một lần!"
"Vả lại theo kế hoạch trước đó của chúng ta, muốn gom đủ chứng cứ lật đổ Tập đoàn Lâm Thị cũng khó như lên trời!"
Hiện tại họ đã nắm được một vài chứng cứ phạm tội của Tập đoàn Lâm Thị, nhưng chưa đủ đòn chí mạng. Cỡ Tập đoàn Lâm Thị ở mảnh đất này có tầm ảnh hưởng rất lớn, mấy tội danh lặt vặt cùng lắm chỉ cần tìm vài đứa thế mạng là xong, không thể quăng một mẻ lưới bắt trọn được. Đây cũng là lý do họ phải bắt tay với Tập đoàn Hắc Long, hòng đào sâu thêm chứng cứ.
Bây giờ chỉ xem Tần Giang định ra chiêu gì...
Tổ trưởng: "Hy vọng cậu ta sẽ mang lại bất ngờ cho chúng ta!"
Sau đó, ông vẫn ra lệnh phòng bị ở mức cao nhất: "Để đề phòng bất trắc, cứ cử người của chúng ta âm thầm theo dõi tình hình. Nếu thực sự nổ ra xung đột gay gắt, bắt buộc phải lập tức can thiệp ngăn chặn, tuyệt đối không để sự việc leo thang!"
"Rõ!"
Có người lập tức đi thi hành nhiệm vụ!
........
Tổng bộ Tập đoàn Lâm Thị!
Cũng gần giống Diệu Vũ Tập Đoàn: là một trang viên, nói đúng hơn là một khu biệt thự lớn của Lâm gia.
Tập đoàn Lâm Thị!
Đúng như cái tên, là một tập đoàn gia tộc!
Lúc này.
Trong căn biệt thự giữa trang viên!
Lâm lão gia tử nhận được tin Tần Giang dẫn người xộc thẳng tới tổng bộ thì khẽ nhíu mày: "Nó muốn làm cái gì?"
Quản gia: "Lão gia! Tần Giang này e là kẻ đến không có ý tốt! Chúng ta có cần lập tức điều người về tổng bộ không?"
Lâm lão gia tử: "Tổng bộ hiện tại có bao nhiêu người?"
Quản gia: "Vệ sĩ, tuần tra, với cả đám linh tinh nữa tầm bốn năm trăm người!"
Lâm lão gia tử: "Đủ dùng rồi!"
Quản gia: "Nhưng Tần Giang mang theo ít nhất cũng mấy trăm người, tôi chỉ sợ..."
Lâm lão gia tử: "Sợ cái gì? Trước hết khoan nói đến chuyện Tần Giang tuyệt đối không dám khai chiến với chúng ta vào lúc này, cho dù nó có dám thì đây cũng là địa bàn của chúng ta, chỉ với mấy trăm người nó lật trời thế nào được!"
Quản gia: "Vậy hắn tới làm gì?"
Lâm lão gia tử: "Gặp rồi sẽ biết... Thằng ranh này lúc nào cũng làm người ta bất ngờ, không thể đoán theo lẽ thường được."
Ông chuyển giọng:
"Tình hình bên nhà máy thế nào rồi..."
Quản gia: "Dự án đã chuyển đi gần hết, các thiết bị đắt tiền đều bắt đầu di dời, chỉ còn lại vài máy móc và công nhân. Theo dặn dò của ngài, số nhân lực này đều đã bị cài bẫy từ trước..."
Lâm lão gia tử: "Trang thiết bị bảo anh mua đã mua chưa?"
Quản gia: "Mua rồi ạ! Toàn mấy bộ máy phá sóng đỉnh cao nhất từ nước ngoài, bật hết lên thì không tín hiệu nào lọt ra ngoài nổi..."
Lâm lão gia tử: "Ừ! Nhưng chỉ dựa vào máy phá sóng thôi thì chưa ăn thua, đồ điện tử rốt cuộc cũng có lúc trục trặc, không tin hết được. So với mấy thứ công nghệ này, tôi vẫn tin cách ly vật lý hơn!"
Quản gia: "Lão gia yên tâm! Tôi đã bố trí người chuẩn bị sẵn phương án cách ly vật lý rồi! Chỉ cần kích hoạt là có thể cách ly vật lý bất cứ lúc nào!"
Lâm lão gia tử: "Tốt! Tần Giang đã muốn đánh nhanh thắng nhanh thì chúng ta đánh nhanh thắng nhanh với nó!"
"Để xem rốt cuộc là nó chết hay ta toi mạng!!!"
