Chương 1517
Chương 1517: Kế hoạch của Lâm lão gia tử, ai nấy cược mạng!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lúc này.
Vương Tứ nhớ lại bộ dạng đám đàn em khi đối mặt với người của Hắc Long, không kìm được bảo: "Lão gia! Mình thật sự phải đem mạng ra cược sao? Hay là dứt khoát rút đi! Tổ Kế hoạch Đinh Tử cũng chưa tìm được bằng chứng phạm tội chí mạng của mình, dựa vào những gì trong tay, mình hoàn toàn có thể rời khỏi đây tiếp tục sống sung sướng mà."
"Hà tất phải ở đây đánh cược tính mạng?"
"Không đáng đâu!"
Biết nói sao nhỉ! Không chỉ đám lính lác bên dưới mất hết nhuệ khí, bản thân ông ta già rồi cũng chẳng còn cái gan góc năm xưa. Lại thêm việc phải đối mặt với một Tần Giang có con đường trỗi dậy ly kỳ như huyền thoại, chẳng hiểu sao ông ta cứ thấy bất an. Chính vì quá trình quật khởi của đối phương quá đỗi thần kỳ, bất kể đối thủ nào cũng đều biến thành đá lót đường cho hắn.
Tập đoàn Lâm Thị thật sự thắng nổi không?
Ông ta không dám chắc!
Ông ta không dám cược!
......
Soạt!
Lâm lão gia tử nhìn Vương Tứ đầy vẻ bất ngờ: "Mày sợ rồi à?"
Vương Tứ: "Không phải sợ... có lẽ là thấy không cần thiết."
Lâm lão gia tử: "Sao lại không cần thiết?"
Vương Tứ: "Mình rời khỏi đây vẫn có thể sống ung dung tự tại, hơn nữa dựa vào vốn liếng trong tay thừa sức làm lại từ đầu, dựng lại cơ đồ!"
Lâm lão gia tử: "Rời đi? Chúng ta phất lên ở đây, cắm rễ ở đây, thật sự dứt áo ra đi được sao?"
"Tao đi được, nhưng anh em thủ hạ có thật sự theo được không? Còn vợ con già trẻ nhà bọn nó thì sao?"
"Đây là gốc rễ của chúng ta. Trừ khi đến bước đường cùng, vạn bất đắc dĩ mới phải bỏ đi, nhưng giờ có cách rồi..."
"Tập đoàn Hắc Long chính là giải pháp!"
"Chúng ta chỉ cần kéo nó xuống nước, hắt hết nước bẩn lên đầu nó, là chúng ta có thể lột xác hồi sinh."
"Đến lúc đó, Tập đoàn Lâm Thị không những không phải cuốn gói cút khỏi đây, mà còn có thể nuốt ngược lại sản nghiệp của Tập đoàn Hắc Long."
Vương Tứ: "Tổ Kế hoạch Đinh Tử thật sự sẽ chịu bắt tay với mình sao?"
Lâm lão gia tử: "Sao lại không? Việc bọn họ cần làm chỉ là phá đại án. Dù là Tập đoàn Lâm Thị hay Tập đoàn Hắc Long thì cũng đều là án lớn. Mày bảo đến lúc đó bọn họ có rảnh bận tâm vụ án này vốn dĩ là của ai không? Không đời nào!"
Hắn nói đầy tự tin!
Thật ra kế hoạch của hắn cũng rất đơn giản:
Dụ nhóm Tần Giang đến nhà xưởng phi pháp của mình, ra tay khử Tần Giang ngay tại đó!
Sau đó đổ sạch mọi tội trạng trong xưởng lên đầu Tần Giang và Tập đoàn Hắc Long.
Đương nhiên nói thì dễ nhưng làm không hề đơn giản:
Trước hết:
Phải khiến Tần Giang tình nguyện tới xưởng đó, lại còn không được mang theo quá nhiều người.
Điều này vốn dĩ khó như lên trời, hạng người như Tần Giang làm sao chịu đi tới xưởng mà không mang theo đàn em chứ, loại người này lúc nào chẳng kè kè cả trăm vệ sĩ bên mình!
Thế nhưng những lời Tần Giang nói khi ghé thăm hôm nay đã khiến Lâm lão gia tử nhận ra việc này hoàn toàn khả thi.
Dù không rõ rốt cuộc Tần Giang có ý đồ gì, nhưng hắn cảm nhận được Tần Giang sẵn sàng trả giá thế nào để tìm ra bằng chứng.
Thế... là đủ rồi!
......
Thứ hai: làm sao để hắt toàn bộ tội danh của nhà xưởng đó sang Tần Giang!
Điểm này Lâm lão gia tử cũng sớm có chuẩn bị. Hắn đã mua chuộc một quản lý cấp trung của Tập đoàn Hắc Long từ trước, khống chế người nhà khiến gã không dám hé răng nửa lời, rồi lấy danh nghĩa viên quản lý đó đứng tên sở hữu xưởng. Như vậy trên danh nghĩa nhà xưởng kia thuộc về Tập đoàn Hắc Long, chí ít cũng là do nhân viên của Hắc Long đứng tên.
Chưa hết...
Những người bị cưỡng ép đưa vào trong đó cũng bị người của Lâm lão gia tử nhồi vào đầu suy nghĩ mới: bọn họ là bị người của Tập đoàn Hắc Long bắt cóc tới, toàn bộ người làm việc trong xưởng đều tự xưng là người của Hắc Long.
Như vậy, từ trong ra ngoài, cái xưởng tội ác kia đều gắn mác Tập đoàn Hắc Long, đã đủ điều kiện tiên quyết để đổ vấy.
......
Dĩ nhiên mấy thứ này có cả đống sơ hở!
Dù sao thời gian hắn động tay động chân quá ngắn, mọi thứ chỉ mới bắt đầu chuẩn bị hơn một năm trở lại đây.
Không thể chịu nổi điều tra kỹ càng!
Nhưng cần gì phải điều tra kỹ!
Chỉ cần Tần Giang chết trong xưởng, Tập đoàn Lâm Thị sẽ tung hết các mối quan hệ để trút toàn bộ trách nhiệm lên đầu Tập đoàn Hắc Long. Thậm chí Tập đoàn Lâm Thị còn có thể đóng vai người tốt, rằng bọn họ phát hiện ra xưởng phạm tội của Hắc Long rồi nảy sinh xung đột, vì muốn giải cứu những nạn nhân bị hãm hại nên mới lỡ tay làm Tần Giang thiệt mạng. Về cái chết của Tần Giang, hắn sẽ sai mấy tên giả làm nạn nhân thủ tiêu, dàn dựng thành cảnh tượng nạn nhân phát điên giết Tần Giang để trả thù.
Sau đó!
Tập đoàn Lâm Thị sẽ lập tức khuấy động dư luận, tuyên truyền rầm rộ.
Đến lúc ấy:
Tập đoàn Hắc Long đúng kiểu bùn vàng rơi vào đũng quần — không phải cứt cũng thành cứt!
Ai mà tin Tập đoàn Hắc Long trong sạch chứ?
Dù sao tiếng tăm vốn có của bọn chúng cũng chẳng mấy tốt đẹp gì.
Hơn nữa Tần Giang chết rồi, Tập đoàn Hắc Long đứng sau lưng sẽ lập tức biến thành một bãi cát rời, mạng lưới quan hệ kết nối trước đó đương nhiên cũng đứt gánh, chẳng còn ai đứng ra bảo vệ hắn nữa. Cho dù đến lúc đó Tổ Kế hoạch Đinh Tử có đoán ra mờ ám thì sao nào? Lật lại vụ án ư? Chưa bàn tới chuyện dư luận xã hội sẽ phản ứng dữ dội cỡ nào, chỉ riêng việc lật lại án mất bao nhiêu thời gian, mà lật lại xong có chắc tìm ra chứng cứ phạm tội của Tập đoàn Lâm Thị bọn họ không?
Chưa chắc!
Đến lúc đó, tội ác của Tập đoàn Hắc Long bị lật lại!
Chứng cứ phạm tội của Tập đoàn Lâm Thị thì chẳng tìm ra!
Thứ để lại cho Tổ Kế hoạch Đinh Tử chỉ toàn là rắc rối.
Cho nên hắn tin chắc Tổ Kế hoạch Đinh Tử sẽ mượn nước đẩy thuyền, trực tiếp lấy Tập đoàn Hắc Long làm bia đỡ đạn để hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc ấy, Tập đoàn Lâm Thị chỉ cần cố tình để lộ ra vài lỗi nhỏ giao nộp cho xong chuyện, thế là đôi bên cùng vui!
Tất cả những điều trên!
Chính là kế hoạch của Lâm lão gia tử: không tính là quá tinh diệu, nhưng lại tính toán lòng người tới mức tận cùng.
Chơi toàn đòn bẩn!
......
Vương Tứ: "Nhưng mà..."
Lâm lão gia tử: "Nhưng nhị cái gì..."
Vương Tứ: "Tôi cứ thấy bất an trong lòng..."
Lâm lão gia tử: "Tao có tám phần thắng!"
Hắn nói dứt khoát. Trong suy tính của hắn, khả năng duy nhất khiến kế hoạch đổ bể chỉ có một: đó là không khử được Tần Giang ngay tại cái xưởng phi pháp kia. Tần Giang mà không chết thì bản thân hắn xong đời...
Tới lúc đó, Tần Giang chỉ cần kích hoạt mạng lưới quan hệ sau lưng là mọi chuyện sẽ dễ dàng bị phanh phui.
Cái xưởng kia lập tức biến thành điểm yếu chí mạng của hắn!
Tập đoàn Lâm Thị cũng sẽ toi đời!
Thế nhưng hắn không tin là không giết nổi Tần Giang!
Lâm lão gia tử: "Đến lúc đó tao chỉ cho phép nó dẫn tối đa mười người vào xưởng. Hôm nay tao sẽ chặn viện binh của nó từ trước, viện binh của nó ít nhất cũng mất một tiếng mới tới nơi!"
"Một tiếng đồng hồ! Ở trong một nhà xưởng khép kín, lại có chuẩn bị đầy đủ mà còn không thịt nổi nó..."
"Thì chúng ta còn lăn lộn cái nỗi gì nữa!"
Lời này vừa thốt ra.
Vương Tứ cũng không còn do dự nữa. Đúng như Lâm lão gia tử nói, bao năm qua biển máu xác chất đều đã xông pha qua, giờ có đến tám phần nắm chắc mà còn không dám liều một phen thì còn lăn lộn cái thá gì:
"Liều một phen! Không phải hắn chết thì là mình toi!"
Lâm lão gia tử:
"Không! Chỉ có nó chết! Không có chuyện chúng ta toi!!!"
