Chương 1544
Chương 1544: Cảm nghĩ kết truyện!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Bộ truyện đã chính thức khép lại!
Bộ sách này viết từ ngày 6 tháng 8 năm 2024 đến ngày 9 tháng 9 năm 2026, tròn hai năm một tháng! Tổng cộng 765 ngày! Hơn 3,1 triệu chữ!
Hơn bảy trăm ngày qua, Tiểu Bạch cũng trải qua rất nhiều chuyện: kết hôn, người nhà đổ bệnh, trạng thái bất ổn... vân vân.
Sức khỏe cũng giảm sút rõ rệt: thoát vị đĩa đệm, mất ngủ, tóc rụng trơ cả trán, thoái hóa đốt sống cổ... đủ cả.
Bao nhiêu vấn đề thi nhau ập tới!
Thế nhưng Tiểu Bạch chưa từng dám trễ nải việc ra chương, không nghỉ phép một ngày nào, mỗi ngày ít nhất hai chương! Đây có lẽ là thao tác cơ bản nhất của một tác giả mà tôi luôn tự nhủ phải giữ vững!
Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các độc giả đại lão đã đồng hành suốt hơn hai năm qua, và càng cảm ơn những đại lão đã theo dõi nhiều tác phẩm của Tiểu Bạch. Chính các bạn đã tiếp thêm động lực cho tôi cầm bút.
..........
Đây là tác phẩm thứ năm của Tiểu Bạch, cũng là bộ dài nhất từ trước đến nay! Thành tích cũng tạm coi là ổn áp, dẫu sao lúc đỉnh cao cũng chạm mốc gần hai triệu người theo dõi! Bản quyền phim ngắn lẫn kịch truyền thanh hoạt hình đều đã bán được kha khá, nếu hứng thú các bạn có thể ghé qua phim ngắn Hồng Quả để xem.
Xin đề cử:
"Nghĩa Khí Ngút Trời Làm Lại Từ Đầu"
Dĩ nhiên khuyết điểm vẫn còn đó! Ai quen thuộc với Tiểu Bạch đều rõ tôi có sở trường viết thể loại huyền huyễn sát phạt dứt khoát, kiểu chém giết đã tay đã mắt, nhưng phong cách này lại không hoàn toàn phù hợp với thể loại đô thị. Mà đây lại là bộ đô thị đầu tay của Tiểu Bạch, cho nên nhiều tình tiết chưa thực sự hoàn hảo, lắm chỗ còn lúng túng chưa tìm được cách diễn đạt ưng ý nhất. Đô thị mà! Thật lòng Tiểu Bạch thừa hiểu có nhiều đoạn hoàn toàn có thể viết sướng hơn nữa, tôi cũng đủ sức viết cho bốc hơn, nhưng ngặt nỗi nhiều thứ lại không được phép đưa vào, đành phải ráng hết sức làm cho nó đã nhất có thể trong khuôn khổ cho phép... Chỉ có thể nói là tôi đã cố hết sức rồi!
Ưu điểm thì cũng tạm coi là có: ráng tạo ra chút nét mới mẻ, trọng sinh không đi lại con đường cũ mòn, cũng đẻ ra được vài câu khẩu hiệu mang dấu ấn riêng:
"Làm lớn làm mạnh, vào buồng giam nằm"
"Lập lại huy hoàng, anh em chết sạch"
"Đắc tội Tần Giang, tối nay chìm sông"
"Hắc Long là một công ty làm ăn đàng hoàng"
"Trời này... tối thật đấy"
"Tôi tên Tần Giang, Giang trong mãnh long quá giang"
"Đến Bắc Địa tìm Tần Giang, việc lớn tày trời chớ hoang mang"
............
Ngoài ra, ở bộ này Tiểu Bạch tự thấy những hố cần lấp thì cơ bản đều đã lấp xong xuôi!
Những chỗ còn sót lại thì sau này sẽ viết thêm một ít ở phần ngoại truyện...
Còn về ngoại truyện ư?
Chắc chắn sẽ có! Nhưng không quá dài đâu! Bao giờ viết á... chắc phải nghỉ ngơi dưỡng sức một dạo đã.
Tóm lại!
Đó là toàn bộ những lời tôi muốn chia sẻ về cốt truyện cũng như thành tích của tác phẩm, nhìn chung bản thân vẫn khá hài lòng. (Tiểu Bạch đang tự luyến đấy)
...........
Góc tri ân:
Xin chân thành cảm ơn top 10 độc giả tặng quà nhiều nhất cho truyện:
Bắc Mạch, Lăng Cận Mạch, Điêu Linh Đích Đảo, Hỉ Hoan Lật Diên Đích Phạn Cao, HugoBoss88, Lạc Vũ Thương Sinh, Cao Mộc Mộc Bất Cao, Ming0216, Ái Cật Chi Ma Cầu Đích Tống Văn Phong, Trần Duyên Thế Tục!
Cùng một số độc giả kỳ cựu đã luôn ủng hộ qua nhiều bộ truyện của Tiểu Bạch: Bắc Hào Từ, Ngô Mộng Ngữ... cùng rất nhiều bạn khác nữa.
Cảm ơn tất cả mọi người đã từng tặng quà cho Tiểu Bạch (bất kể nhiều hay ít, gửi chút năng lượng yêu thương miễn phí cũng là tấm lòng trân quý).
Cảm ơn toàn thể các độc giả đại lão đã ghé đọc tác phẩm của tôi!
Sự ủng hộ của các bạn chính là nguồn động lực lớn nhất của Tiểu Bạch!
...........
Đôi lời về truyện mới:
Sách mới hiện đang trong giai đoạn ấp ủ chuẩn bị!
Thể loại chưa chốt, đại cương chưa có!
Dĩ nhiên phong cách quen thuộc của Tiểu Bạch thì chắc chắn vẫn giữ nguyên: vẫn sẽ là sát phạt dứt khoát không khoan nhượng!
...........
Lời cuối cùng!
"Xin một đợt quà nhỏ nào cả nhà ơi! Hãy phát điện miễn phí để tiếp thêm chút động lực cho Tiểu Bạch sớm ra mắt truyện mới nhé!"
...........
Tiểu Bạch xin kính chúc toàn thể các đại lão sang năm mới: thuận buồm xuôi gió đón thần tài, đời sống ấm no ngập tiếng cười, ra đường nhặt được tiền, công việc không phiền não, phát tài! Phát tài! Đại đại phát tài!
"Hẹn gặp lại ở sách mới!"
