Chương 384
Chương 384: Báo thù bắt đầu, mục tiêu: Tô Tư Ngưng, Liễu Như Yên
Đăng ngày 30/09/2026
19
Hôm sau.
Mấy chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên đường lớn. Ninh Kiệt ngồi ở hàng ghế sau phì phèo điếu thuốc, sắc mặt trầm ngâm. Tên đàn em ngồi phía trước quay lại báo cáo: "Anh Kiệt, con bé Lục Dao cứ ở lì trong trường đại học dạy học, lâu lắm rồi không chịu bước chân ra ngoài, căn bản không có cơ hội."
Ninh Kiệt nói: "Thế thì... gạch tên nó đi..."
Hắn chưa ngông cuồng đến mức dẫn người vào tận trường học làm loạn, nếu thật sự gây ra chuyện lớn, anh Hổ chống lưng phía sau cũng chẳng gánh nổi.
Vì vậy chỉ đành từ bỏ.
"Anh Kiệt, còn Liễu Như Yên thì lại rất hay ra ngoài tụ tập, theo thói quen của ả thì tầm này chắc chắn đang đàn đúm ở ngoài. Lại thêm cả Tô Tư Ngưng kia nữa, từ lúc quay cái quảng cáo rồi nổi như cồn, danh tiếng tăng vọt, lịch trình bận tối mắt tối mũi. Hầu như ngày nào cô ta cũng đi ghi hình mấy chương trình, chỉ cần chặn ở cửa công ty là bắt được ngay."
Ninh Kiệt gật đầu: "Được!"
"Chia một nhóm đi tóm Liễu Như Yên, số còn lại theo tao đến chặn con Tô Tư Ngưng. Hành động cùng lúc, đừng để đánh rắn động cỏ."
"Rõ rồi anh!"
Tên đàn em cầm bộ đàm truyền lệnh, mấy chiếc xe phía sau lập tức rẽ sang hướng khác...
...
Giải trí Tinh Quang.
Trước cổng.
Khung cảnh vẫn như mọi khi, rất nhiều diễn viên quần chúng ôm mộng đổi đời đang ngồi chực chờ cơ hội.
Cùng lúc đó:
Lẫn trong đám đông còn có không ít phóng viên giải trí và cánh săn ảnh.
Tất cả là vì dạo gần đây có hai nghệ sĩ của Giải trí Tinh Quang bỗng dưng nổi đình nổi đám nhờ một đoạn quảng cáo. Danh tiếng của họ ở khắp Bắc Tam Tỉnh cứ thế tăng chóng mặt, chủ đề bàn tán trong giới giải trí cũng bùng nổ, đặc biệt là nữ minh tinh Tô Tư Ngưng! Câu thoại "Bạn có sao không?" của cô ta chẳng khác nào một màn tẩy não người xem.
Trong lúc chờ đợi, mấy tay săn ảnh rảnh rỗi buôn chuyện:
"Mẹ kiếp, thật không ngờ thời buổi này chỉ quay một cái quảng cáo thôi mà cũng nổi được, nhất là con bé Tô Tư Ngưng ấy, sắp nhảy vọt lên hàng sao hạng hai đến nơi rồi, cát-xê tăng vùn vụt."
"Chứ còn gì nữa! Con gái tôi ở nhà suốt ngày lẩm bẩm: 'Bạn có sao không? Không sao thì uống Tuyết Vương Trà', nghe mà ngượng chín cả mặt."
"Số con bé đỏ thật, chộp đúng thời cơ..."
"Đỏ cái nỗi gì? Chẳng qua là có người nâng đỡ thôi. Không có Chủ tịch Hắc Long Tần Giang chống lưng thì cô ta có được ngày hôm nay chắc? Biết đâu buổi tối phải chịu bao nhiêu khổ cực hầu hạ người ta rồi ấy chứ."
Lời này vừa thốt ra.
Đa số đám săn ảnh đều ngầm gật đầu đồng tình.
Chuyện Tô Tư Ngưng sau khi được Tần Giang gọi tới gặp mặt rồi lập tức được dốc sức nâng đỡ vốn chẳng còn là bí mật gì.
Trong giới còn đồn ầm lên đủ thứ chuyện:
Nào là lúc về phải có người dìu?
Nào là khản cả cổ họng, mãi một thời gian sau mới hồi phục?
......
Đủ mọi dị bản.
Còn Lâm Thần đi cùng đợt đó thì gần như bị mọi người lãng quên, toàn bộ sự chú ý đều dồn cả lên người Tô Tư Ngưng.
Có thể nói cánh săn ảnh ngày nào cũng chực ở đây, một phần cũng là muốn xem có chộp được bằng chứng Tô Tư Ngưng qua lại với Tần Giang hay không. Nếu có thì đúng là tin giật gân chấn động.
Phải biết rằng Tần Giang còn đang mang danh hiệu Doanh nhân trẻ hàng đầu Bắc Tam Tỉnh, dính tin đồn tình ái với minh tinh... đảm bảo hot nổ mạng.
"Ra rồi... Ra rồi kìa..."
Một tay săn ảnh chỉ tay về phía cổng Giải trí Tinh Quang gào lên.
Xoạt!
Cả đám lập tức chĩa hết ống kính máy ảnh về phía đó.
...
Bên trong Giải trí Tinh Quang.
Tô Tư Ngưng diện bộ lễ phục lộng lẫy, sải bước trên đôi giày cao gót với dáng vẻ rạng ngời, bên cạnh là người quản lý Vương Bình.
Dọc đường đi.
Dù là nghệ sĩ hay nhân viên hậu cần đều rối rít chào hỏi:
"Chị Tô!"
"Chị Tô!"
"..."
Giọng điệu ai nấy đều cung kính và niềm nở. Nếu một tháng trước, Tô Tư Ngưng chỉ là "chị đại" do cấp trên chỉ định, danh không xứng với thực, thì hiện tại từ độ nổi tiếng cho đến địa vị, cô đã là "chị cả" hàng thật giá thật, là gương mặt đắt giá nhất của Giải trí Tinh Quang.
Đối với những lời chào ấy.
Tô Tư Ngưng đều mỉm cười gật đầu đáp lại, thần thái vô cùng phấn chấn, đúng là người có vận son thì khí sắc cũng khác hẳn.
Dù khối lượng công việc tăng vọt nhưng tinh thần cô lại tốt đến lạ thường. Với cô, đây hoàn toàn là trạng thái mơ ước bấy lâu. Trước kia muốn đi thử vai nữ phụ phim truyền hình còn trầy trật, bây giờ đã có hàng loạt đoàn phim lớn chủ động mời cô đóng vai nữ thứ, thậm chí còn có người viết riêng kịch bản vai nữ chính mang đến cho cô chọn.
Tất cả mọi thứ đều khiến cô say đắm!
"Chị Vương!"
Tô Tư Ngưng hỏi: "Lâm Thần đã vào đoàn phim chưa?"
Vương Bình đáp: "Vào rồi, phim của đạo diễn lớn đấy, vai nam thứ, tính cách nhân vật rất hút người xem, thù lao cũng không thấp đâu."
Tô Tư Ngưng gật đầu: "Vậy thì tốt." Trong mắt cô, người bị Tần Giang ép quy tắc ngầm là Lâm Thần, còn bản thân cô chỉ là tấm bình phong Tần Giang dựng lên để che giấu sự thật. Vì thế cô tự nhiên quan tâm đến Lâm Thần hơn một chút, sợ cậu ấy hy sinh nhiều như vậy mà chẳng thu lại được gì.
May mà mọi chuyện cũng đang phát triển theo chiều hướng tốt.
Đúng lúc hai người chuẩn bị bước ra khỏi sảnh công ty.
Vương Mộng Mộng cũng dẫn theo mấy người bước tới, hai bên chạm mặt, không khí lập tức trở nên căng thẳng sặc mùi thuốc súng.
Vương Mộng Mộng mỉa mai: "Ôi chao, chẳng phải là cô Tô mới leo lên đầu người khác đây sao? Họng hết khản rồi à?" Ả ta nhìn Tô Tư Ngưng bằng ánh mắt khinh khỉnh, nhưng sâu thẳm trong lòng lại ghen ghét đến phát điên. Chỉ trong vòng vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi, con ả này đã nổi như cồn, nhất là khi quảng cáo trà sữa kia được phủ sóng liên tục, danh tiếng của Tô Tư Ngưng cứ thế tăng vọt. Sau này Tuyết Dạ Băng Thành mà đánh ra toàn quốc thì tên tuổi của cô ta chắc chắn còn lên thêm một bậc nữa.
Chuyện này...
Làm sao không khiến người ta đỏ mắt cho được?
Ả ta từng cố ý mò tới Tập đoàn Hắc Long một chuyến, cốt để xem có cơ hội bắt mối với Tần Giang hay không.
Tiếc là ngay cả cửa ả cũng không bước vào nổi, đừng nói tới Tần Giang, ngay cả Tôn Viên ở Phòng Tuyên truyền Giải trí cũng chẳng thèm để mắt đến ả.
Thế nên ả lại càng ghen ghét Tô Tư Ngưng hơn!
Tô Tư Ngưng thản nhiên: "Tôi thấy bệnh thối mồm của chị Mộng vẫn chưa chữa khỏi nhỉ..." Vừa nói, cô vừa đưa tay phẩy phẩy không khí trước mặt.
Vương Mộng Mộng nghiến răng: "Dù sao cũng đỡ hơn kẻ đạo đức giả nào đó, mồm thì bảo tuyệt đối không chấp nhận mấy trò bẩn thỉu, đến lúc hành động thì nhanh hơn ai hết. Khiến tổng bộ nâng đỡ cô hết nấc như thế, chắc kỹ năng cũng điêu luyện lắm nhỉ..."
.....
Hai người kẻ một câu người một lời, ăn miếng trả miếng gay gắt.
Thấy vậy, các nghệ sĩ và nhân viên khác chẳng ai dám lại gần, chỉ sợ bị cuốn vào mớ thị phi này.
Một bên là "chị đại" kỳ cựu!
Một bên là "chị đại" mới phất!
Bên nào họ cũng không đắc tội nổi, chỉ đành đứng từ xa ngó sang.
Mãi một lúc sau.
Có một quản lý cấp cao đi tới quát mắng thì cuộc cãi vã mới chịu dừng lại.
Tô Tư Ngưng dẫn Vương Bình rảo bước rời đi. Vương Mộng Mộng đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt khó coi vô cùng. Vừa rồi tên quản lý mở miệng nói câu nào cũng bênh vực Tô Tư Ngưng làm ả nuốt không trôi cục tức này, không kìm được trừng mắt lườm tên kia một cái: "Mày cứ chờ đấy cho bà, đợi bà kiếm được thằng đàn ông có máu mặt xem bà có cho mày biết tay không."
...
Trên tầng.
Đàm Tùng cùng dàn lãnh đạo cấp cao đã biết chuyện ầm ĩ dưới sảnh ngay từ lúc mới nổ ra, và cũng chính họ cử người xuống dàn xếp.
Thư ký bên cạnh nhỏ giọng: "Tổng giám đốc Đàm, cô Tô gần đây đà thăng tiến rất mạnh, công ty cũng ngày càng rót nhiều tiền đầu tư cho cô ấy. Thậm chí sếp còn bảo hễ phim nào cô ấy đóng thì công ty đều phải góp vốn để giữ tiếng nói cho cô ấy trong đoàn, tránh bị bắt nạt. Nhưng tôi thấy hình như cô ấy mới đến tổng bộ Hắc Long có đúng một lần, từ đó tới giờ chẳng thấy quay lại nữa." Ý tứ trong lời gã rõ ràng là đang nghi ngờ mối quan hệ giữa Tô Tư Ngưng và Tần Giang không hề thân thiết như tin đồn, mà dẫu có thì khéo cũng chỉ là tình một đêm qua đường. Liệu Giải trí Tinh Quang dốc vốn lớn vào cô ta như thế có đáng hay không?
Đàm Tùng khẽ nhíu mày. Hắn làm sao mà không hiểu chuyện này, bản thân hắn cũng đang băn khoăn liệu đặt cược vào Tô Tư Ngưng có chắc ăn hay không, hay là nên tìm kiếm những mối quan hệ khác...
Không chỉ mình hắn, các lãnh đạo khác cũng dần chuyển hướng chú ý khỏi Tô Tư Ngưng, ngó nghiêng xem có thể nhờ cậy ai khác để bám lấy tổng bộ Hắc Long hay không.
Đúng lúc này.
Dưới sảnh bỗng nhiên xảy ra biến cố...
