Chương 453
Chương 453: Ba bạn cùng phòng, cải tạo phòng ký túc xá!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lúc này.
Ba người Trương Vĩ cũng không nghĩ nhiều.
Vút!
Trương Vĩ nhìn mẹ mình: "Được rồi! Mẹ! Con nhận phòng ký túc xong rồi, mẹ về trước đi."
Mẹ Trương không tỏ vẻ bịn rịn gì. Dù sao nhà bà bây giờ đã chuyển đến Tùng Giang, Trương Vĩ đúng nghĩa là đi học ngay trước cửa nhà, còn làm ra vẻ lưu luyến thì hơi làm màu quá. Bà cũng không phải kiểu người đó.
Bà chỉ nói: "Ừ! Mẹ đang định qua nhà dì út con xem thử. Con ở đây nhớ hòa đồng với bạn bè, rảnh thì ra ngoài đi dạo nhiều vào, kết thêm bạn, cố mà kiếm người yêu đi."
Trương Vĩ: "Mẹ... con biết rồi mà..."
Mẹ Trương lại nói với Nghiêm Hoa và La Bình: "Sau này phiền hai cháu để ý Trương Vĩ nhà cô giúp cô nhé. Nhà cô vừa mua nhà ở Tùng Giang, đợi sửa sang xong, mấy cháu qua nhà cô ăn cơm, cô nấu món ngon cho." Dặn dò thêm vài câu nữa, bà mới rời đi.
Ba người mỗi người xách hành lý, nhìn nhau một cái.
Nghiêm Hoa lên tiếng trước: "Nghiêm Hoa! Sinh tháng 4 năm 1989!"
Trương Vĩ: "Trương Vĩ! Sinh tháng 6 năm 1989!"
La Bình: "La Bình! Sinh tháng 12 năm 1988!"
Rất nhanh.
Mấy người xách hành lý đến phòng 401.
Vút!
Cửa phòng ký túc mở ra.
Bên trong có tổng cộng bốn giường, bàn học, tủ đựng đồ, cả nhà vệ sinh riêng, cơ bản thứ cần có đều có.
Trương Vĩ: "Đây mới là đại học trong mơ của tôi chứ! Phòng bốn người! Còn có nhà vệ sinh riêng! Đỉnh của chóp!"
Nghiêm Hoa: "Thoải mái hơn phòng tám người nhiều."
La Bình cũng gật đầu.
Ba người đều học liên thông lên đại học. Khoảng năm 2011, ký túc cao đẳng chủ yếu là phòng tám người, phòng bốn người rất hiếm. Nhìn căn phòng đúng kiểu phòng bốn người trong mấy bộ phim đại học trong mơ, mấy người đều thấy thoải mái, trên mặt nở nụ cười.
Nghiêm Hoa: "Từ nay về sau chúng ta là bạn cùng phòng, hai năm tới sáng tối gặp nhau, mong mọi người giúp đỡ nhiều!"
Trương Vĩ: "Mong giúp đỡ nhiều!"
La Bình gật đầu, tiếp tục dọn giường.
Thấy vậy.
Nghiêm Hoa cười cười rồi cũng dọn giường. Trương Vĩ thì như đứa trẻ tò mò, đi khắp nơi xem bố cục phòng ký túc.
Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác:
"401 quay về hướng nam, ánh sáng chắc chắn tốt!"
"Nhà vệ sinh cũng rộng."
"Còn có máy nước nóng nữa."
"......."
Hài lòng!
Hắn thật sự hài lòng không thể hài lòng hơn!
So với ký túc hắn từng ở hồi cao đẳng thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hồi cao đẳng đúng là cái nhà rác, phòng tám người, chỗ thì nhỏ, không có nhà vệ sinh thì thôi, tường còn bong tróc.
So sánh một cái.
Chỗ này đúng là ký túc xá hạng sang!
Nghiêm Hoa: "Chức Đại vừa mới lên hệ đại học, tòa ký túc của chúng ta thuộc khu mới phân lại, được sửa sang lại nên đương nhiên tốt. Chờ thêm vài khóa nữa, đồ đạc cũng sẽ cũ đi thôi. Chúng ta coi như số đỏ, bắt kịp đúng lúc."
Trương Vĩ: "Tôi đã bảo số tôi tốt mà!"
Lúc này.
Bên ngoài vang lên từng đợt ồn ào.
Ba người Trương Vĩ đi ra xem.
Thấy một thầy giáo dẫn theo bảy tám thành viên hội sinh viên tụ tập ở hành lang. Thấy bọn họ đi ra, thầy cất giọng nói lớn:
"Tôi là quản lý ký túc. Bây giờ tôi phổ biến quy định ở ký túc xá. Thứ nhất: mỗi tối mười giờ tắt đèn đúng giờ. Thứ hai: không được gây ồn ào, cãi vã trong tòa ký túc."
"Thứ ba: không được tự ý thay đổi đồ đạc trong phòng ký túc, phải bảo đảm đồ đạc nguyên vẹn, thống nhất."
"Thứ tư: không được dùng thiết bị điện công suất lớn, nghiêm cấm ăn lẩu trong ký túc..."
"Thứ năm: mỗi lần kiểm tra phòng, thùng rác không được có rác..."
"......."
Nói xong năm sáu điều, thầy quát: "Rõ chưa?"
"Rõ rồi ạ!"
"Tốt!"
Đông đảo sinh viên túm năm tụm ba gật đầu rồi quay về. Mấy người vốn định kéo ổ điện lên giường, định làm nồi lẩu nhỏ trong phòng, hay chuẩn bị đủ loại bát đũa nồi niêu, cả đám lập tức tắt ý định.
Ít nhất:
Trong thời gian ngắn không dám làm mấy chuyện đó nữa...
...
401!
Trương Vĩ: "Xem ra ăn lẩu trong ký túc không được rồi?"
Nghiêm Hoa: "Cũng chỉ lúc đầu quản chặt thôi. Đợi lỏng ra thì vẫn làm được, ăn lén là được."
Hai người vừa nói được vài câu.
Đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng ồn còn lớn hơn!
Ba người lại đi ra xem.
Chỉ thấy hơn mười thanh niên mặc vest đen khiêng theo rất nhiều thùng xuất hiện trên hành lang.
Trương Vĩ: "Mấy người này mặc đồ nhìn quen quen nhỉ?"
Nghiêm Hoa: "Là người của Hắc Long!"
"Hắc Long, nghe càng quen hơn... khoan đã." Hai mắt Trương Vĩ trợn to: "Chính là cái chúng ta thấy ở cổng trường ấy hả, cái tập đoàn mấy trăm người mặc đồng phục đen, ngầu bá cháy, nhìn rất xã hội ấy?"
Nghiêm Hoa: "Đúng! Rất xã hội!"
Trước đó hắn chưa từng nghe nói đến Hắc Long, nhưng lúc nãy ở cổng trường nhìn thấy xong, hắn đã đi hỏi thăm mấy sinh viên khóa trên. Với Tập đoàn Hắc Long và nhóm cấp cao như Tần Giang, hắn cũng biết được đôi chút. Đương nhiên, những gì hắn nghe được đều là đủ loại truyền thuyết ở Tùng Giang. Trong những truyền thuyết đó, Tần Giang... không cần nói cũng hiểu. Vì vậy hắn gắn cho Tần Giang một cái nhãn:
【Đại ca xã hội】
Trương Vĩ: "Ghê thật! Bọn họ đến làm gì?"
Nghiêm Hoa: "Tôi nghe nói Tần Giang được tuyển thẳng lên hệ liên thông nên mới đến khu nam báo danh. Nhìn thế này chắc hắn cũng muốn ở ký túc. Mấy người này chắc đến đưa đồ cho hắn? Nhưng không thấy người đâu nhỉ?"
Trương Vĩ: "Vãi... vãi... sao lại đi về phía phòng mình..."
Chỉ thấy.
Hơn mười người Hắc Long đi thẳng về phía phòng 401. Người hai bên lần lượt nhường đường, đồng loạt nhìn theo. Người dẫn đầu phía trước chính là nhân vật đang được trọng dụng của Tập đoàn Hắc Long: Trương Trì.
Trương Trì ngẩng đầu nhìn bảng phòng 401:
"Đúng chỗ này..."
Hắn phất tay: "Mang đồ vào, dọn nhanh lên. Lát nữa anh Giang tới rồi."
"Rõ!"
Hơn mười người Hắc Long chuyển đồ vào phòng 401. Ba người Nghiêm Hoa theo bản năng nép sang một bên nhường đường.
Dưới ánh mắt không thể tin nổi của bọn họ, hơn mười người Hắc Long mở thùng ra, để lộ đồ bên trong:
Tủ lạnh!
Điều hòa!
Máy giặt!
Máy nước nóng cao cấp!
Bồn cầu thông minh!
Ghế sofa!
Nệm lò xo, chăn ga!
Nồi lẩu!
Đủ loại đồ ăn thức uống!
.......
.......
Nhìn đống đồ này, cả đám ngơ ngác.
Gì đây!
Chuyển nhà à?
Khoan đã...
Không lẽ đúng là chuyển nhà vào ký túc thật!
Ngay sau đó.
Liền thấy người của Hắc Long bắt tay vào làm luôn:
Mang máy nước nóng, máy giặt vào nhà vệ sinh, đồng thời thay máy nước nóng.
Lắp điều hòa! (Năm 2011, trong toàn Tùng Giang, ký túc trường học được trang bị điều hòa chỉ đếm trên đầu ngón tay.)
Đặt tủ lạnh ở vị trí gần cửa sổ, đồng thời nhét vào trong: bia, nước ngọt, hạt dưa, kem, trái cây, thậm chí cả nước cốt lẩu? Chẳng mấy chốc đã nhét đầy ắp cả tủ lạnh!
Đặt ghế sofa ở vị trí gần cửa sổ. Vị trí đó vừa hay có nắng chiếu vào, cực kỳ đẹp.
Tương tự.
Giường gần cửa sổ cũng từng là vị trí của Tần Giang ở Bắc Khu.
Vậy thì...
Ở khu nam đương nhiên cũng phải ở cùng vị trí.
Thậm chí:
Bọn họ còn trơ mắt nhìn người Hắc Long thay cả khóa cửa thành loại khóa điện tử vân tay bản xịn.
Chỉ vài phút.
Cả phòng ký túc đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, từ một căn phòng khiến người ta hài lòng biến thành căn phòng khiến người ta ghen tị.
Nghiêm Hoa: ∑(O_O;)
Trương Vĩ: ∑(;°Д°)
Những người khác: »ू(͒ˑ•᷄͡ꇵ͒•᷅͒)ू?!(」゚ペ)」(゜◇゜)
