Chương 537
Chương 537: Người Mạnh Gia đến, mưu tính Tần Giang
Đăng ngày 30/09/2026
19
Vút!
Một chuyến bay quốc tế hạ cánh xuống sân bay Tùng Giang.
Bên trong.
Một thanh niên bước ra khỏi cửa sân bay, nếu nhìn kỹ có thể nhận thấy hắn có vài phần giống Mạnh Ngọc. Mạnh Ngọc mà có mặt ở đây chắc chắn sẽ nhận ra ngay, người này chính là người anh thứ sáu từng cùng ông cùng bà, nay biến thành cùng bà khác ông:
Mạnh Lam!
Từng là nhân vật xuất chúng trong thế hệ thứ ba của Mạnh Gia!
Khác với gã công tử ăn chơi lêu lổng như Mạnh Ngọc, Mạnh Lam vừa tốt nghiệp đã gia nhập tập đoàn họ Mạnh nắm giữ thực quyền.
Theo lẽ thường, Mạnh Lam chắc chắn sẽ là nhân vật nòng cốt tương lai của tập đoàn họ Mạnh.
Tiếc là...
Sự cố xét nghiệm ADN ập đến! Khiến Mạnh Lam buộc phải rời khỏi tập đoàn họ Mạnh, dù cũng được chia một phần tài sản nhưng chẳng thấm tháp vào đâu so với những gì hắn đáng được nhận.
Đã vậy!
Cụ Mạnh còn liên tục ra tay chèn ép, khiến việc làm ăn của đám người rời khỏi tập đoàn họ Mạnh như bọn hắn tụt dốc không phanh.
Vì thế...
Bọn hắn sứt đầu mẻ trán, chẳng biết xoay xở ra sao!
Cuối cùng chỉ còn nước đi đường vòng mạo hiểm!
Bọn hắn tính bắt tay với con gái của cụ Mạnh, giúp con trai bà ta giành lấy quyền thừa kế tập đoàn họ Mạnh, đổi lại sau khi nắm quyền, bà ta phải chia cho bọn hắn một phần lợi ích.
Thỏa thuận nhanh chóng đạt được.
Dù sao thì:
Đại tiểu thư nhà họ Mạnh cũng chẳng ngu ngốc gì.
Bà ta thừa hiểu ông cụ chỉ muốn truyền ngôi cho đứa cháu đích tôn là Mạnh Ngọc, chứ chẳng mặn mà gì với cháu ngoại, cái giao kèo ba năm nhảm nhí kia chỉ là trò bịp bợm.
Đôi bên bàn bạc hồi lâu.
Kết quả là Mạnh Lam được cử đến Tùng Giang để khuấy đảo phong vân.
"Sếp Lam!"
"Sếp Lam!"
Có người giơ bảng đón, vừa thấy Mạnh Lam liền vẫy lia lịa.
Mạnh Lam bước tới, cùng người nọ lên chiếc xe sang đã chuẩn bị sẵn rồi ngồi ở hàng ghế sau. Dù bọn hắn đã bị gạch tên khỏi tập đoàn họ Mạnh, nhưng không có nghĩa là đã hết thời, đúng kiểu lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, phô trương thanh thế thì không thể thiếu.
Phía trước.
Tài xế kiêm trợ lý đón sân bay: "Sếp Lam, tôi đã đặt cho anh khách sạn tốt nhất rồi, anh có thể nghỉ ngơi một chút."
Hắn cũng là người cũ của Mạnh Gia, chịu ảnh hưởng từ vụ việc lần đó mà bị đuổi khỏi tập đoàn.
Hiện tại đang theo phe cánh của Mạnh Lam kiếm cơm!
Hắn rất kính trọng Mạnh Lam, xét về mưu lược thì Mạnh Lam tuyệt đối thuộc hàng xuất sắc nhất trong thế hệ thứ ba của Mạnh Gia.
Tiếc là...
Năm xưa bà nội hắn phạm phải sai lầm.
Mạnh Lam xua tay: "Nghỉ ngơi gì chứ! Cũng chẳng có thời gian mà nghỉ! Bên Tùng Giang này mà không làm ra chút trò trống gì, áp lực bên nước ngoài lớn lắm, không thể trì hoãn thêm nữa."
"Chuyện bảo cậu điều tra tiến triển thế nào rồi?"
Trợ lý: "Điều tra gần xong hết rồi ạ! Hiện tại sếp Ngọc... Mạnh Ngọc vẫn đang quản lý tập đoàn đầu tư, ngoài ra còn rót vốn vào một dự án khách sạn, đã khai trương rồi và làm ăn khá phát đạt."
Mạnh Lam: "Kinh doanh khách sạn dễ ăn thế cơ à? Từ bao giờ mà việc làm ăn ở đại lục lại đơn giản như vậy chứ."
Khách sạn!
Đặc biệt là khách sạn cao cấp!
Mở ở đâu cũng không hề đơn giản, trên dưới phải lo lót quan hệ cực kỳ phức tạp.
Trợ lý: "Chuyện này liên quan đến chỗ dựa đằng sau hắn ta, Tập đoàn Hắc Long! Nghe đâu Mạnh Ngọc tìm đến bái bến cảng của người cầm đầu Tập đoàn Hắc Long, được nhận làm đàn em, thậm chí còn giữ chức trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị ở Tập đoàn Hắc Long. Nhờ có người chống lưng nên việc làm ăn khách sạn của hắn mới thuận buồm xuôi gió, không gặp chút sóng gió nào..." Hắn tóm tắt lại mối quan hệ giữa Mạnh Ngọc và Tần Giang, tình hình khách sạn Mạnh Ngọc đang mở, cùng một số chiến tích của Tập đoàn Hắc Long.
Vừa nói.
Hắn vừa rút tập tài liệu chuẩn bị từ trước đưa qua.
Xoạt!
Mạnh Lam lật giở tài liệu.
Bên trên.
Ghi chép rành mạch quá trình vươn lên của Tập đoàn Hắc Long, cũng như vị thế trong giới giang hồ hiện tại.
Cực kỳ chi tiết!
Thậm chí bao gồm cả vụ việc xảy ra ở khách sạn Vạn Hào cách đây không lâu, cùng đủ loại tin đồn.
"Hắc Long!"
Mạnh Lam nhíu mày, vừa đăm chiêu vừa có phần ghen tị.
Tập đoàn dân xã hội!
Đại ca sừng sỏ!
Bảo kê cho Mạnh Ngọc!
.....
......
Thế này...
Đúng là hơi khó xơi thật!
Hắn lại săm soi kỹ càng nội dung trên tài liệu rồi nói: "Xem ra muốn đụng vào Mạnh Ngọc thì trước hết phải giải quyết tên Tần Giang này, chí ít cũng phải khiến đối phương lo thân chẳng xong, rồi mới tính đến chuyện xử lý Mạnh Ngọc..."
"Tập đoàn Hổ Uy sao..."
"Có chút thú vị rồi đây! Cậu đi điều tra mạng lưới quan hệ của tên Tần Giang này cho tôi, xem bên cạnh hắn có nhân vật nào đáng chú ý?"
Trợ lý: "Rõ!"
Mạnh Lam: "Tiện thể tra luôn cho tôi các mối quan hệ xã hội ở khu Nam Tùng Giang, xem có thế lực ngầm nào."
Trợ lý: "Rõ!"
....
Ngày hôm sau.
Mạnh Lam ngồi trong khách sạn xem báo cáo điều tra do trợ lý mang tới, nội dung vẫn rất chi tiết.
Dù sao thì:
Điều tra một kẻ tép riu có khi còn khó!
Chứ điều tra một đại ca cỡ như Tần Giang thì chẳng có gì khó khăn, tin tức về hắn nhiều vô số kể, trợ lý chỉ cần tổng hợp lại và loại bỏ bớt những thông tin sai lệch rõ mười mươi là xong.
Trợ lý: "Trên đây là danh sách những người tương đối quan trọng với Tần Giang, ngoài ra bố mẹ và người nhà của Tần Giang gần đây cũng đã đến Tùng Giang, đang ở trong biệt thự của hắn. Sếp Lam, anh định ra tay với người nhà Tần Giang sao?"
Mạnh Lam: "Không phải tôi ra tay! Mà là Tập đoàn Hổ Uy ra tay!"
Mạnh Lam nhìn thông tin về bố mẹ, ông nội của Tần Giang trên giấy, lập tức lướt qua luôn.
Nói nhảm! Đám người này ở ngay biệt thự của Tần Giang, hằng ngày xung quanh có không biết bao nhiêu người của Hắc Long túc trực, đụng vào họ khác nào tự tìm đường chết.
Xoạt!
Mạnh Lam nhìn sang mấy người phụ nữ của Tần Giang!
Bạch Lộ!
Không được! Bối cảnh thâm sâu, địa vị cao, không nên đụng!
Lục Dao!
Không được! Thân phận đặc thù, không nên đụng!
Tô Ngữ Ngưng!
Không được! Ngôi sao nổi tiếng! Đụng vào cô ta sẽ làm kinh động rất lớn!
Liễu Như Yên!
Không được! Chỉ là bạn gái cũ! Trọng lượng không đủ!
Cố Xuyên!
Cũng không được!
Hắn lần lượt loại bỏ từng người, cuối cùng dừng mắt ở cái tên của một cô gái:
Tần Thanh:
Chị gái của Tần Giang! Hiện đang giữ chức phó tổng giám đốc chi nhánh Tùng Giang của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bá Vương Trà!
Bốp!
Mạnh Lam gõ thẳng ngón tay vào tên cô ta: "Chọn cô ta đi! Trọng lượng đủ lớn mà lại dễ ra tay! Thêm nữa bố mẹ và ông nội của cô ta cũng đang ở Tùng Giang, càng dễ làm lớn chuyện."
Cô ta ư?
Trợ lý nhìn cái tên Tần Thanh, đoán: "Sếp Lam, anh định mượn tay Tập đoàn Hổ Uy xử lý Tần Thanh, sau đó để Tập đoàn Hổ Uy với Tập đoàn Hắc Long đấu nhau một mất một còn, đến lúc đó Tập đoàn Hắc Long đương nhiên sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà bảo bọc Mạnh Ngọc nữa."
"Hay quá!"
"Tôi đi liên hệ với Tập đoàn Hổ Uy ngay!"
Mạnh Lam: "Đứng lại!"
Trợ lý: "Còn chuyện gì nữa ạ?"
Mạnh Lam: "Là cậu ngu hay cậu nghĩ Tập đoàn Hổ Uy ngu ngốc, để bọn hắn mặc cho chúng ta giật dây sai khiến rồi đi làm trò lưỡng bại câu thương chắc?"
Trợ lý: "Nhưng chủ tịch Tập đoàn Hổ Uy vừa mới bị Tần Giang tống vào tù mà, đây chẳng phải là cơ hội tốt để bọn họ trả thù sao?"
Mạnh Lam: "Tài liệu cho thấy chủ tịch Tập đoàn Hổ Uy sắp sửa được thả ra rồi, bọn chúng mà muốn trả thù thì đã làm từ lâu chứ cần gì phải nhịn đến tận bây giờ. Hơn nữa sau vụ này bên công an chắc chắn đang theo dõi sát sao, trong thời gian ngắn chúng tuyệt đối không dám manh động."
Trợ lý: "Vậy phải làm thế nào ạ!"
Mạnh Lam rút tập tài liệu về thế lực ở Tùng Giang mà trợ lý đã điều tra ra, bảo: "Thế nên tôi mới bảo cậu tra các thế lực xã hội ở Tùng Giang. Việc chúng ta cần làm chỉ là khiến Tập đoàn Hắc Long tưởng rằng Tập đoàn Hổ Uy đang trả thù, từ đó hai bên lao vào thanh trừng lẫn nhau..."
"Còn đứa nào ra tay, quan trọng lắm à?"
