Chương 595
Chương 595: Đắc tội Tần Giang, người bay trên không
Đăng ngày 30/09/2026
19
Chỉ thấy.
Cửa sổ kính sát đất ở tầng cao nhất của tòa nhà Long Phi vỡ tan tành.
Cùng lúc đó.
Một bóng người từ chỗ kính vỡ lao thẳng xuống dưới:
"Vãi chưởng! Nhìn kìa... Trên đó có người... Có người rơi từ trên xuống..."
"Mẹ ơi... Sao trên nóc nhà lại rơi người xuống thế kia? Đánh nhau kinh vậy à?"
"Tránh ra... Mau tránh ra..."
Xoạt...
Đám đông tụ tập phía dưới vừa hò hét vừa vội vã tản sang hai bên né tránh.
Ngay sau đó, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, bóng người kia vẽ thành một đường parabol rơi thẳng tắp xuống mặt đất.
Rầm...
Bóng người đập mạnh xuống đất phát ra một tiếng nổ lớn.
Phụt...
Máu thịt văng tung tóe khắp nơi....
Không ít người trơ mắt nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc này, không kìm được sợ hãi hét toáng lên:
"Á..."
"Á..."
"......"
Thậm chí có kẻ nhát gan ngã bệt xuống đất.
Dù sao thì:
Một người sống sờ sờ rơi xuống chết ngay trước mắt, thân thể nát bấy quá nửa, sự đả kích này người bình thường căn bản không thể chịu nổi. Đừng nói đám người đến xem náo nhiệt bọn họ, ngay cả đám đàn em Hắc Long đứng canh dưới lầu nhìn thấy cảnh này cũng giật bắn mình, nét mặt thoáng vẻ hốt hoảng.
Người!
Sao lại rơi từ trên lầu xuống!
Là ai?
Anh Giang đang ở ngay trên lầu mà!
Nghĩ tới đây đám người Hắc Long càng hoảng loạn hơn, may mà có người lập tức phản ứng lại: "Không đúng! Hắn mặc đồ không phải màu đen, không liên quan đến Hắc Long..."
Câu này vừa thốt ra.
Rất nhiều người của Hắc Long thở phào nhẹ nhõm.
...
Đồng thời có mấy kẻ to gan đã bắt đầu tiến lại gần bóng người kia để xem xét đôi chút.
...
Bên ngoài.
Các vị đại ca cũng bị cảnh tượng này dọa sợ. Dù đã quen nhìn cảnh sống chết, nhưng giờ đây không giống ngày xưa, đây là tổng bộ của Tập đoàn Long Phi. Tần Giang vừa dẫn người đi lên, kết quả bây giờ một bóng người đã nhảy từ trên đỉnh lầu xuống.
Chuyện này...
Rất khó để bọn họ không suy nghĩ nhiều...
"Mau..." Có đại ca gầm lên: "Mau lên xem giúp tao, cái người rơi xuống kia rốt cuộc là ai?"
Không chỉ mình hắn! Các vị đại ca khác cũng tới tấp sai đàn em chạy tới kiểm tra danh tính người rơi lầu.
Cùng lúc đó!
Tất cả mọi người bên dưới đều vô thức ngẩng đầu nhìn lên:
Do khoảng cách quá xa nên bọn họ không nhìn rõ tình hình trên đỉnh lầu rốt cuộc ra sao, chỉ lờ mờ thấy có người đứng trước cửa sổ sát đất, làm ra tư thế vươn tay ra! (Chính là cảnh Bạch Mãnh định lao tới cứu nhưng Long Thúc không tóm lấy.)
Có người kinh ngạc thốt lên: "Trước cửa sổ có người, nhìn tư thế kia chẳng lẽ chính hắn đẩy người ta xuống?"
Có người nói: "Rất có thể! Nếu không thì một người đang yên đang lành sao lại rơi khỏi cửa sổ kính được? Đây là Tập đoàn Long Phi, cửa sổ sát đất chắc chắn đã được gia cố."
Có người nói: "Ác thế cơ à? Trên lầu đã đánh nhau đến mức ném người xuống đất rồi sao, rốt cuộc người rơi xuống là ai vậy? Người của Long Phi hay Hắc Long?"
Trong chốc lát.
Những lời đồn đoán liên tục nổ ra về chuyện xảy ra trên lầu và danh tính người rơi xuống. Trong đó phần lớn mọi người đều cho rằng người rơi xuống đại khái là đàn em Hắc Long hoặc Long Phi, do đánh nhau kịch liệt quá nên tông vỡ cửa kính văng ra ngoài, xác suất xảy ra chuyện này là rất lớn.
Ở thời đại này, những bộ phim hành động kinh điển trên tivi toàn diễn như thế, đánh nhau là ném người ra ngoài cửa sổ, thậm chí có phim kinh điển còn trượt từ đỉnh lầu xuống.
Rất nhanh...
Ting...
Kèm theo tiếng chuông thang máy vang lên, Bạch Mãnh đã dẫn lực lượng trị an nhanh chóng chạy xuống, cấp tốc lao tới vị trí thi thể rơi, đồng thời xua đuổi ngay đám người đang tụ tập xem xác Long Thúc.
Nhìn thấy có lực lượng trị an xuất hiện, đám người kia tuy ngạc nhiên nhưng cũng không dám chống đối, tới tấp lùi lại nhường đường. Thế nhưng vẫn có kẻ mắt tinh nhìn thấy hình xăm sau gáy Long Thúc, mặt mày kinh hãi hét lớn:
"Hình xăm này? Là... Là Long Thúc!!!"
Long Thúc!
Tiếng hét lớn này khiến tất cả mọi người sững sờ. Có kẻ còn đang nghĩ xem Long Thúc là ai, còn có những kẻ thì trợn tròn mắt không dám tin, lại có kẻ trong lòng thót lên một cái.
Long Thúc!
Ai là Long Thúc?
Trên địa bàn của Tập đoàn Long Phi ai dám gánh hai chữ này? Chỉ có người đứng đầu Tập đoàn Long Phi.
Nhưng vừa rồi người kia hét cái gì? Chẳng lẽ kẻ rơi lầu chết dưới đất này là Long Thúc?
...
Ngay cả các vị đại ca khi nghe người phía trước hét lên cũng rùng mình một cái. Long Thúc! Sao có thể là Long Thúc? Trên lầu đánh nhau kịch liệt đến đâu cũng không đến mức đánh Long Thúc rơi xuống chứ.
Trên lầu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bọn họ bất giác nhìn sang những đàn em Hắc Long đang vây kín toàn bộ Tập đoàn Long Phi.
Còn nữa....
Đám trị an này từ đâu chui ra vậy...
Khoảnh khắc tiếp theo có người chỉ vào tòa nhà lại hét lớn: "Mau nhìn kìa... Lại có người đi ra..."
Xôn xao...
Đám đông lại một lần nữa dồn ánh mắt về phía trước tòa nhà Long Phi. Chỉ thấy Tần Giang dẫn Chu Chính, Tứ Cửu sải bước đi ra, chẳng thèm nhìn biểu cảm của đám người bên ngoài mà nhìn về hướng Long Thúc rơi xuống chết, nhìn vị đại ca từng khuấy đảo phong vân ở Tùng Giang giờ phút này đang nằm sóng soài trên mặt đất, không còn chút hơi thở.
Khoảnh khắc này hắn thoáng thấy hình bóng kiếp trước của chính mình, may mà ông trời cho hắn cơ hội làm lại từ đầu, để hắn giải quyết triệt để vấn đề gốc rễ không sạch sẽ của bản thân.
"Chết hẳn rồi!" Chu Chính nhìn thi thể Long Thúc nói: "Ông ta cũng coi như một thế hệ kiêu hùng, hơn nữa nhìn đường đi phía trước còn đúng đắn hơn Hoa Thịnh. Nếu không có cái tên cặn bã A Tử thì khéo ông ta thật sự có thể... Tiếc là... Mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa..."
Chu Chính có chút tiếc nuối cho ông ta! Đối thủ là đối thủ! Tôn trọng là tôn trọng, có những người xứng đáng được người ta coi trọng hơn vài phần.
Tứ Cửu: "Dù tuổi tác lớn, nhưng đối với bản thân đủ tàn nhẫn, tiếc là... Nuôi một con sói mắt trắng, chẳng những không mở rộng được sản nghiệp cho ông ta, ngược lại còn chôn vùi tất cả."
Tần Giang không tỏ thái độ gì.
Thực sự toàn bộ đều do A Tử sao? Không có A Tử có lẽ còn có A Vân, A Hải, ai mà biết trước được tương lai?
Hơn nữa có những thứ không dễ tẩy trắng như vậy, nếu không đời này hắn cũng chẳng cần cẩn trọng đến thế.
Chỉ có hắn mới hiểu tương lai Hoa Hạ đối với mảng trị an sẽ nghiêm ngặt đến mức nào, thực sự sẽ biến thành:
【Thiên hạ vô hắc】
【Đi ra ngoài lăn lộn sớm muộn cũng phải trả giá】
【Thành tựu tối cao của dân xã hội: Ăn kẹo đồng】
...
"Đi thôi..."
Tần Giang không nhìn Long Thúc nữa mà dẫn người rời đi, Chu Chính lắc lắc cây quạt xếp về phía sau.
Triệu Sơn Hà quát lớn:
"Tất cả người của Hắc Long, rút lui!"
Rào...
Đám đàn em Hắc Long đang vây quanh tòa nhà Long Phi như thủy triều nhanh chóng lùi lại, rút về phía đoàn xe.
Xôn xao...
Không ít người đến xem náo nhiệt vội vã tản sang hai bên, nhường đường cho người của Hắc Long.
Đồng thời bọn họ nhìn Tần Giang cùng đám người, lại nhìn sang thi thể Long Thúc dưới đất với ánh mắt kinh hãi run rẩy. Tần Giang vừa dẫn người lên chưa đầy nửa tiếng, Long Thúc đã rơi từ cửa sổ xuống chết, bảo là không liên quan thì ai mà tin được? Huống hồ kẻ ngốc cũng nhìn ra hôm nay Tần Giang rầm rộ mang người đến vây tòa nhà Long Phi rõ ràng là đến hỏi tội, bây giờ Long Thúc rơi lầu chết queo.
Vậy thì...
Kẻ đầu sỏ là ai? Không cần nói cũng biết!
Trong đầu bọn họ đều nảy ra cùng một suy nghĩ: 【Tần Giang... Cho người ném Long Thúc xuống】
【Đắc tội Tần Giang —— biến thành người bay】
