Chương 735
Chương 735: Giọng hát hay Hoa Hạ, nhóm Running Brothers, tầm quan trọng của uy tín logistics
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Cái gì cơ?"
Tôn Viên: »ू(͒ˑ•᷄͡ꇵ͒•᷅͒)ू?!
"Một trăm triệu?"
"Bắt buộc phải tiêu hết!"
Không phải chứ...
Lật kèo nhanh thế à?
Tần Giang nói tiếp: "Bắt đầu từ năm sau, trang web Hắc Long sẽ hủy bỏ toàn bộ quảng cáo, trừ thương hiệu trà sữa và các hoạt động quảng bá của nhà mình ra, tuyệt đối không được nhận thêm bất cứ quảng cáo nào nữa."
Tôn Viên càng ngây người.
Năm 2012, các trang web tương tự như trang web Hắc Long không hề ít, chỉ là hiếm có bên nào lấy video ngắn làm chủ đạo, mà những trang web kia sau khi tích lũy được một lượng khách nhất định đều chuyển hướng tìm cách kiếm lời.
Quảng cáo!
Đương nhiên là nguồn thu lợi nhuận chủ yếu nhất rồi.
Bây giờ anh Giang nhà mình không những định đưa cho hắn một trăm triệu tệ bắt tiêu hết, mà còn không cho nhận quảng cáo, thế thì trang web Hắc Long chẳng phải sẽ hoàn toàn biến thành cái hố đốt tiền à.
Tôn Viên: "Anh Giang, một trăm triệu có nhiều quá không?"
Tần Giang: "Không nhiều! Thậm chí còn hơi ít! Một trăm triệu là hạn mức tôi cho cậu, chứ không phải mức trần!"
"Nhớ kỹ! Năm sau điều quan trọng nhất của trang web Hắc Long là tranh giành tệp người dùng, lượng tài khoản đăng ký càng nhiều càng tốt. Cứ tăng thêm mười triệu người dùng đăng ký, tôi sẽ rót thêm cho cậu một trăm triệu hạn mức, không có giới hạn, càng nhiều càng tốt..."
Tần Giang hiểu rất rõ trong tương lai ai nắm được người dùng thì người đó có cả thiên hạ. Đừng thấy hiện tại việc tích lũy người dùng chưa quá khó khăn, nhưng chỉ cần cục diện video ngắn đã định hình, đến lúc đó chi phí để có một tài khoản đăng ký phải tính bằng tiền chục thậm chí cả trăm tệ, chưa kể vung tiền ra cũng chưa chắc đã có hiệu quả. Hiện tại chính là thời cơ vàng để khoanh vùng chiếm đất!
Mới chỉ có vài trang web vừa và nhỏ làm video ngắn, còn các ông lớn khác căn bản chẳng thèm để mắt tới thể loại này, trong mắt bọn họ chỉ có các trang web video dài tầm cỡ.
Nào ngờ đâu...
Chỉ vài năm sau, mảng video ngắn sẽ trỗi dậy thần tốc đến mức nào, chắc chắn là một trong những kỳ lân sừng sỏ nhất trong vòng mười năm tới.
Tôn Viên thấy anh Giang không nói đùa thì gật đầu: "Em hiểu rồi! Em đảm bảo sẽ kéo lượng người dùng đăng ký của trang web Hắc Long lên, mười triệu! Không! Em đảm bảo đến cuối năm sẽ đạt bốn mươi triệu người dùng!"
Hắn lập quân lệnh trạng.
Liền đó, hắn lại nói: "Năm ngoái, Giải trí Tinh Quang thuộc Bộ phận Tuyên truyền và Giải trí đã quay tổng cộng hai bộ phim điện ảnh, năm bộ phim truyền hình, tổng lợi nhuận ròng: tám mươi triệu!"
Tám mươi triệu!
Dù không thể so với mảng trà sữa, nhưng với một công ty giải trí thì đây chẳng phải con số nhỏ, huống hồ đối với một công ty giải trí hạng hai mang tính vùng miền như Giải trí Tinh Quang thì đã là quá cừ rồi. Trước khi Giải trí Tinh Quang được Tập đoàn Hắc Long tiếp quản, cơ bản cũng chỉ duy trì mức thu chi cân bằng.
Bây giờ công ty đã vững vàng trở thành một công ty giải trí lớn ở Bắc Tỉnh, mỗi ngày đều có bao nhiêu người tự tìm đến gõ cửa ứng tuyển.
Tôn Viên: "Ngoài ra Giải trí Tinh Quang đã khởi động hai dự án gameshow lớn, chi phí đầu tư giai đoạn đầu là bốn mươi triệu, đều dùng nghệ sĩ nhà mình. Một là gameshow vận động ngoài trời, một là gameshow tuyển chọn ca sĩ..."
Tần Giang: "Ki bo thế! Rót thêm vốn một trăm triệu nữa, làm cho quy mô vào! Gameshow ca hát thì ban giám khảo chí ít phải có hai người tên tuổi lớn một chút, những người còn lại dùng ca sĩ gạo cội có thực lực nhưng đã hết thời của công ty. Còn nữa... gameshow ca hát phải phân định thứ hạng thông qua vòng tuyển chọn công khai, tuyệt đối không được có chuyện đi cửa sau hay nể nang quan hệ, nhất định phải bảo đảm chọn ra được những ca sĩ có thực lực thật sự."
"Nhớ kỹ... Hắc Long có tiền! Không thiếu tiền!"
Tôn Viên ngớ người.
Hắn có chút hoài nghi liệu có phải anh Giang nhà mình thấy việc kinh doanh trà sữa kiếm được nhiều tiền quá... nên hơi ảo tưởng rồi không...
Gameshow!
Gameshow của năm 2012 đấy!
Chi phí lên tới cả trăm triệu? Đây là mức chịu chi khủng khiếp cỡ nào chứ! Ngay cả những công ty giải trí lớn cũng phải cân đo đong đếm chán chê.
Nhà tài trợ độc quyền chịu vung tiền khủng đâu có dễ tìm, mà đài truyền hình chịu bỏ tiền mua bản quyền gameshow lại càng ít.
Không tìm được nhà tài trợ!
Đài truyền hình không mua!!!
Vậy thì...
Chẳng phải họ sẽ lỗ trắng mắt ra sao...
Tần Giang nhìn ra nỗi lo của Tôn Viên, bèn nói: "Không cần lo chuyện kiếm tiền, cũng chẳng cần nghĩ đến nhà tài trợ làm gì!"
"Giai đoạn đầu cứ làm thế nào cho rầm rộ, quảng bá thật hoành tráng vào! Nào là cuộc thi ca hát số một Hoa Hạ, nơi ra đời của ca vương tương lai, giọng ca đỉnh cao ẩn dật trong dân gian các kiểu... Các cảnh ngoài trời cũng vậy, cứ làm thế nào cho quy mô, chơi thế nào cho đã đời thì triển... Kịch bản có thể có, nhưng không được lạm dụng quá nhiều, hãy để sự va chạm tự nhiên phát huy nhiều hơn."
"Còn nữa..."
"Tìm Đài truyền hình Bắc Tỉnh để hợp tác! Tôi sẽ chào hỏi họ một tiếng, cho họ phát sóng miễn phí sáu tập đầu tiên của tất cả các chương trình, sáu tập còn lại thì xem tỷ suất người xem lúc đó thế nào rồi mới tính tiền, bên nhà tài trợ cũng tương tự! Sáu tập đầu không thêm bất cứ nhà tài trợ độc quyền nào!"
"Đã nhớ rõ chưa..."
Tôn Viên cắn răng nói: "Em rõ rồi! À mà... anh Giang, anh đặt tên cho hai chương trình này đi ạ."
Tần Giang bình thản nói:
"Cứ gọi là Giọng Hát Hay Hoa Hạ, Biệt Đội Anh Em Chạy Nào!"
Giọng Hát Hay Hoa Hạ!
Biệt Đội Anh Em Chạy Nào!
Mắt Tôn Viên sáng lên! Dù chưa hiểu hết ý nghĩa cụ thể của cái tên nhưng nghe qua đã thấy quá ngầu, quá đỉnh rồi.
Ừm! Anh Giang đỉnh thật sự!!!
Nhưng hắn căn bản chẳng thể ngờ được mọi chuyện còn đỉnh hơn những gì hắn tưởng tượng nhiều...
Tôn Viên: "Em đảm bảo sẽ không để anh Giang thất vọng..."
...
Sau khi Tôn Viên ngồi xuống.
Ở bên cạnh.
Phùng Lân đứng dậy báo cáo thành tích ngay: "Anh Giang, Bộ phận Vận chuyển hiện tại đã chiếm lĩnh bốn phần thị trường vận tải hàng cồng kềnh ở Bắc Tam Tỉnh, đồng thời cũng đã xuôi nam mở rộng nghiệp vụ."
"Hiện tại đã ký hợp đồng dịch vụ vận tải hậu cần với 13 tập đoàn lớn, thành lập kho bãi vận chuyển ở năm tỉnh, tổng cộng có 300 xe thuộc quyền sở hữu, 500 xe thuê ngoài! Nửa đầu năm tổng doanh thu đạt 220 triệu, lợi nhuận ròng 8 triệu!"
Tám triệu lợi nhuận ròng nghe có vẻ ít đến tội nghiệp!
Nhưng đừng quên dưới trướng Bộ phận Vận chuyển đã sở hữu ba trăm chiếc xe của riêng mình, cùng với năm kho bãi logistics.
Những thứ này...
Toàn là những khoản chi tiêu khổng lồ! Hướng đi mà Phùng Lân vạch ra là cứ hễ trong tài khoản có tiền là đem đi mua xe. Thuê xe! Chẳng qua chỉ là biện pháp tạm thời, chứ làm vận tải logistics mà không có xe của chính mình thì chỉ là trò hề.
Tần Giang: "Hắc Long không cần phải thuê xe nữa! Trước mắt cứ rót cho Bộ phận Vận chuyển hai trăm triệu để mua xe và tiếp tục xây dựng kho bãi, nhất định phải để toàn bộ mảng logistics chiếm lĩnh thị phần lớn hơn trong thời gian ngắn nhất. Khi cần thiết có thể hy sinh một chút lợi ích để ký hợp đồng dài hạn với các tập đoàn lớn kia. Hợp đồng có thể ký dài hạn, nhưng phải nhớ tiền phạt vi phạm hợp đồng phải để thật cao vào."
Nếu hắn nhớ không lầm thì chẳng bao lâu nữa, mua sắm trực tuyến sẽ tạo thành trào lưu và bùng nổ mạnh mẽ, đến lúc đó các hãng chuyển phát nhanh sẽ mọc lên như nấm sau mưa. Tương tự, mảng vận chuyển hàng cồng kềnh cũng sẽ phất lên theo. Trên đường đua này, đối thủ cạnh tranh của Hắc Long rất ít, chỉ cần xây dựng được thương hiệu thì tương lai ắt sẽ gặt hái quả ngọt.
Phùng Lân: "Rõ!"
Tần Giang: "Còn nữa... dịch vụ vận chuyển logistics nhất định phải bắt kịp, thành lập ngay Bộ phận Chăm sóc khách hàng hậu cần! Đường dây nóng phục vụ 24/24, bảo đảm bất cứ vấn đề gì phát sinh trong quá trình vận chuyển đều phải được giải quyết kịp thời. Hàng hóa hư hại phải lập tức kích hoạt quy trình bồi thường, thủ tục phải đơn giản nhanh chóng, khiếu nại của khách hàng phải được coi trọng đúng mức, đánh giá của khách hàng phải lấy làm tiêu chí đánh giá năng lực quan trọng."
Đây đều là mấu chốt để đánh bóng thương hiệu, mà vào năm 2012 thì rất hiếm có đơn vị chuyển phát nào để tâm đến những điều này.
Bọn họ chỉ quan tâm đến lượng đơn, đến giá cả cạnh tranh, nhưng chất lượng dịch vụ cao cấp mới là đường đua quan trọng nhất.
Đua đến cuối cùng thì chỉ có uy tín truyền miệng mà thôi!
Tần Giang: "Hãy nhớ kỹ: Logistics hàng cồng kềnh! Chỉ cần tạo dựng được uy tín trong tệp khách hàng thì đến lúc đó sẽ ép ngược lại các thương gia phải chọn Hắc Long, thậm chí biến việc dùng dịch vụ vận chuyển của Hắc Long thành một điểm bán hàng đắt giá."
