Chương 737
Chương 737: Trụ sở mới Hắc Long, mọi người phấn khích
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lời vừa dứt.
Mắt bọn Vương Thao, Tôn Viên, Triệu Sơn Hà sáng rực lên.
Thành phố không ngủ Bắc Cảnh!
Đừng nói người ngoài tò mò, ngay cả đám lãnh đạo cấp cao Hắc Long như bọn họ cũng ngóng trông từng ngày. Dù biết bên trong có những công trình gì và định làm những gì, nhưng nghe kể với tận mắt thấy rốt cuộc vẫn khác nhau một trời một vực. Giờ đây họ rốt cuộc cũng sắp được tận mắt chứng kiến siêu dự án của Hắc Long thành hình.
Triệu Sơn Hà: "Giờ tôi nóng lòng muốn xem ngày mở cửa nó sẽ hoành tráng đến mức nào rồi đấy."
Phùng Lân: "Còn phải nói, chắc chắn là trống giong cờ mở, pháo nổ vang trời, người đông như nêm cối..."
Tôn Viên: "Ước gì thời gian trôi nhanh nhanh một chút..."
.......
Thẩm Thiên Tứ đứng nghiêm, kiên định đáp: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Không để anh Giang thất vọng."
Nhiệm vụ khó khăn ngần ấy hắn còn làm xong, xử lý thêm mấy phần rìa lặt vặt này thì có gì khó.
Tần Giang: "Không chỉ xây khu vực xung quanh, mà còn khởi động kế hoạch xây dựng trụ sở Hắc Long: dựng trụ sở ở khu vực trung tâm chếch về phía bắc của Thành Phố Không Ngủ, vẫn theo phong cách kiến trúc thời Minh, nhưng không phải kiểu cung đình mà chỉ cần bề thế, uy nghi. Bảo bên kỹ sư lên bản vẽ, cậu chọn lọc rồi đưa Chu Chính duyệt, trong vòng hai tháng phải chốt xong phương án, sang năm Hắc Long sẽ chuyển trụ sở..."
Tần Giang đã sớm tính đến chuyện dời trụ sở Hắc Long.
Bởi lẽ:
Một tập đoàn lớn sao có thể không có trụ sở của riêng mình? Tòa nhà đi thuê dù to đến đâu cũng chẳng thể đem lại cảm giác gắn bó cho nhân viên, chỉ có địa bàn hoàn toàn thuộc về mình mới khiến cấp dưới có cảm giác thuộc về nơi này, có sự đồng lòng. Hơn nữa tòa nhà văn phòng không phải của mình thì lúc nào cũng có nguy cơ phải chuyển đi, mà một tập đoàn lớn dọn trụ sở sẽ gây phiền toái rất lớn cho nhân viên, rất nhiều người đã thuê nhà ở gần chỗ làm cũ, thậm chí an cư lạc nghiệp ở đó.
Chuyển chỗ!
Sẽ khiến người ta oán thán!
Chuyển chỗ!
Sẽ đánh mất một phần lòng người!
Quan trọng nhất là xây tòa nhà còn được tính vào tài sản công ty, sau này khi cần kíp có thể cho thuê, thậm chí bán bớt một phần để đem lại dòng tiền cho công ty, đó cũng là lý do vì sao ở đời sau các tập đoàn lớn đều muốn xây tòa nhà văn phòng của riêng mình.
Xây! Lợi ích mang lại vô số!
Không xây!
Thì vĩnh viễn không thể hoàn toàn vươn mình thành tập đoàn hàng đầu.
Tất nhiên mọi thứ phải dựa trên tiền đề kinh tế tập đoàn đang vững vàng, còn chưa đủ năng lực mà cố đấm ăn xôi thì chỉ phản tác dụng.
Quả nhiên!
Nghe thấy kế hoạch dời trụ sở, mắt đám công thần kỳ cựu như Triệu Sơn Hà, Vương Thao đều sáng rỡ.
Bọn họ... sắp có trụ sở của riêng mình rồi sao?
Không còn phải ăn nhờ ở đậu, sống trong kìm kẹp nữa! (Ngô Nhạc: Ông đây đã lấy một đồng tiền thuê nào của các người chưa? Lần nào gặp cũng cười tươi như hoa tiếp đón. Thế mà dám bảo ăn nhờ ở đậu? Bị kìm kẹp á? Hả? Nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói xem nào! ٩(´Д` ;)۶:.* )
Trong thoáng chốc.
Mỗi người trong ban lãnh đạo đều có những suy tính riêng.
Triệu Sơn Hà: (Lần này bộ phận an ninh cuối cùng cũng có thể biến trụ sở thành một pháo đài kiên cố bất khả xâm phạm! Lúc thi công mình phải tự tay giám sát, bắt buộc dùng xi măng cốt thép loại tốt nhất, đạn rocket bắn vào cũng không thủng càng tốt, để xem khi đó có thế lực nào dám mò vào trụ sở Hắc Long...)
Bạch Lộ: (Thật không ngờ chỉ trong hai năm ngắn ngủi, Hắc Long đã phát triển tới mức sắp có cả tòa nhà trụ sở riêng.)
Chu Chính: (Anh Giang cuối cùng cũng chịu làm một địa bàn độc lập, tốt! Quá tốt rồi...)
Thẩm Thiên Tứ: (Trụ sở Hắc Long ư? Anh Giang lại giao việc xây trụ sở cho mình! Mình tuyệt đối không thể phụ sự tin tưởng của anh Giang.)
Vương Thao: (Hắc Long... rốt cuộc cũng như rồng về biển lớn... Có tòa nhà trụ sở rồi, xem ai còn dám làm càn.)
Phùng Lân: (Nhà! Hắc Long sắp có nhà rồi...)
Tôn Viên: (Cái này mà xây xong chắc chắn là điểm nhấn truyền thông cực lớn, có thể nâng danh tiếng tập đoàn Hắc Long lên cả một tầm cao mới, mình phải chuẩn bị kế hoạch quảng bá từ giờ...)
........
........
Dù sao thì.
Giờ phút này, toàn bộ lãnh đạo cấp cao của Hắc Long đều thầm tính toán trong lòng, muốn tận mắt theo dõi quá trình xây dựng trụ sở, thậm chí đã bắt đầu tính xem bộ phận của mình sẽ bố trí ra sao... xây như thế nào, đưa ý kiến cho kỹ sư theo đúng ý mình...
Chuyện này...
Đối với họ còn quan trọng hơn cả Thành Phố Không Ngủ Bắc Cảnh. Trụ sở! Trụ sở độc nhất vô nhị của Hắc Long bọn họ, địa bàn hoàn toàn thuộc về chính bọn họ, không ai cướp nổi và không bao giờ phải chuyển đi đâu nữa.
Nghĩ đến thôi đã thấy... "đã"!
...
Tần Giang nhìn phản ứng của mọi người là đoán được họ đang nghĩ gì, hắn không bận tâm mà nói tiếp:
"Trọng tâm công việc nửa cuối năm vẫn là Thành Phố Không Ngủ, các bộ phận phối hợp với bộ phận kỹ thuật công trình để đảm bảo tiến độ xây dựng."
"Phòng tài chính..."
Bạch Lộ: "Có!"
Tần Giang: "Các khoản kinh phí cần phê duyệt của bộ phận công trình phải duyệt nhanh, thanh toán đúng thực tế, tuyệt đối không được chậm trễ."
"Thiết lập cơ chế khen thưởng mới, tăng thu nhập cho công nhân, chế độ phúc lợi cũng phải nâng lên..."
Bạch Lộ: "Rõ!"
Tần Giang: "Phòng an ninh..."
Triệu Sơn Hà: "Có!"
Tần Giang: "Phụ trách an ninh của Thành Phố Không Ngủ, đặc biệt là các công trình cốt lõi trọng điểm, không phận sự cấm tới gần..."
Tần Giang: "Phòng vận tải..."
Phùng Lân: "Có!"
Tần Giang: "Chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa quan trọng cho Thành Phố Không Ngủ..."
Phùng Lân: "Rõ!"
Tần Giang: "Phòng truyền thông giải trí!"
Tôn Viên: "Có!"
Tần Giang: "Tạo chiến dịch quảng bá rầm rộ cho Thành Phố Không Ngủ ngay trên trang web của Hắc Long..."
Tôn Viên: "Anh Giang, đánh vào hướng nào ạ..."
Tần Giang: "Không cần câu nệ phương hướng, tôi chỉ cho cậu một mục tiêu: phải đẩy độ nhận diện của Thành Phố Không Ngủ Bắc Cảnh lên cao, còn cụ thể làm cách nào thì tôi không can thiệp."
Tôn Viên: "Hiểu rồi ạ!"
Tần Giang: "Ngoài ra, hai chương trình thực tế lớn đều phải dành riêng một vị trí tài trợ độc quyền quan trọng."
Tôn Viên: "Rõ!"
Tần Giang: "Mọi việc vừa rồi giao cho Chu Chính điều phối tổng thể, nhất định phải hoàn tất mọi khâu trước tháng sáu."
Chu Chính: "Rõ!"
.........
..........
Tần Giang vạch rõ lộ trình phát triển và các mục tiêu kế hoạch cần làm trong năm mới cho từng bộ phận.
Dù không quá chi tiết nhưng phương hướng lớn đều rõ ràng, bọn họ chỉ việc bám sát định hướng mà triển khai.
Trước điều đó.
Đám cấp cao như Vương Thao, Triệu Sơn Hà dù không phải lần đầu chứng kiến nhưng trong lòng vẫn không khỏi chấn động. Đây chính là anh Giang của họ, người sở hữu tầm nhìn vượt xa người thường. Có thể nói sau khi nghe xong những sắp xếp của anh Giang, ai nấy đều cảm thấy năm mới tràn trề hy vọng và động lực.
Cùng lúc đó!
Ai nấy đều thầm mong đợi đến thời điểm này năm sau khi tụ họp lại, Hắc Long theo kế hoạch của anh Giang sẽ vươn tới tầm vóc nào.
Doanh thu ba tỷ một năm?
Lợi nhuận ròng một tỷ?
Hay là...
Thời gian trôi chậm thật đấy...
Đợi mọi người tiêu hóa gần xong lượng thông tin.
Bốp!
Tần Giang vỗ vào tay vịn ghế, đứng phắt dậy cất giọng hào sảng: "Mùng sáu tháng sáu! Khai trương Bắc Cảnh! Tôi cùng anh em tận mắt chứng kiến hào quang tái hiện, nâng chén... cạn ly!"
Bốp!
Chu Chính, Tứ Cửu lập tức đứng bật dậy hô theo: "Làm to làm mạnh, tái tạo huy hoàng!"
Hai bên bàn.
Rào... rào... rào...
Vương Thao, Phùng Lân, Triệu Sơn Hà cùng những người khác cũng đồng loạt đứng dậy, gầm vang:
"Làm to làm mạnh, tái tạo huy hoàng!"
"Làm to làm mạnh, tái tạo huy hoàng!"
".........."
